Chào các chị, các mẹ trong diễn đàn! Hôm nay em cảm thấy rất bối rối nên muốn tâm sự với mọi người và mong mọi người cho em vài lời khuyên để em có thể đưa ra được quyết định sáng suốt nhất Em năm nay 24 tuổi,em có người yêu khoảng nửa năm nay.Trước khi nói về người yêu hiện tại và những vấn đề em đang bối rồi, xin phép mọi người cho em được nói về tình yêu trước đây cũng là mối tình đầu của em.Người yêu cũ của em là bạn học cùng cấp 3.Chúng em mến nhau từ năm lớp 10 ( tình cảm lúc đó có lẽ chưa được gọi là yêu) nhưng vì tình cảm đó chúng em đã cố gắng học ( 1 phần chắc cùng để không phải xấu hổ với nhau) và tình cảm đó duy trì cho đến hết năm 12 đến đầu năm thứ nhất đại học.Sau đó vì một vài lý do chúng em chia tay, chia tay trong êm đẹp và từ đó chúng em vẫn là bạn, thinh thoảng vài tháng cũng gặp nhau, hay đi uống nước ( có lúc đi 1 mình cũng có lúc đi với những người bạn khác).Từ đó trở đi em không yêu ai cả dù thi thoảng cũng có người này người kia đến với em, nhưng vì không thấy có tình cảm, cũng chưa muốn yêu nên em đều nhẹ nhàng từ chối cho đến khi gặp người yêu bây giờ của em.Công bằng mà nói thì em cũng chỉ cảm thấy thích,cảm động, 1 chút gì đó cảm thấy yên tâm và khi ở bên anh, em cảm thấy thoải mái và rất vui.Cảm giác đó rất ít khi có được với những người khác.Em nhận lời yêu anh cũng bởi sự kiên trì, và chân thành của anh( nhà anh cách nhà em hơn 30km).Em có tình cảm với anh nhưng em không biết đó có phải là yêu không? em không sao có được những cảm xúc như xưa.Em biết mọi sự so sánh đều khập khiễng.Ban đầu em cũng chẳng nghĩ nhiều lắm (em không có ý yêu chơi ạ) nhưng đến khi anh muốn đưa em về giới thiệu với gia đình anh,thì em bắt đầu suy nghĩ.Em có nhớ đến anh, nghĩ về anh nhưng không phải theo kiểu nhớ không chịu được,Em cũng có lúc mong gặp anh nhưng nếu anh không đến em cũng chỉ thoáng buồn mà thôi.Tình cảm hiện giờ của em có được coi là yêu không?Tại sao em không thể nào tìm được những cảm xúc như ngày xưa?Em thật sự không biết phải làm thế nào?
Ðề: Mong nhận được sự góp ý của mọi người ôi, trạng thái tình cảm của em giống y như chị ngày xưa đấy. Chị thấy anh ấy hiền lành, thông minh, vui tính hợp với gu của chị. Nhưng chỉ thích gặp nhau nói chuyện nhưng yêu thì mãi chẳng thấy rung rinh gì cả. Trong khi ấy anh kiên trì theo chị 3 năm trời. Cho đến khi chị tặc lưỡi đồng ý yêu nhưng cũng như em k thấy nhớ, k thấy xúc động khi được cầm tay ( 1 tháng trời yêu nhau mà k cho hôn cơ). Đến khi anh đưa về ra mắt bố mẹ cộng thêm tìm hiểu gia đình anh ấy và có 1 số chuyện xảy ra thế là chị thấy tim đã đập nhanh hơn. Và đến khi quyết định lấy nhau rồi thì mới nhận ra là chị rất yêu anh ấy. Theo chị thì em nên tìm hiểu bạn trai thêm 1 thời gian nữa. Có thể sẽ tìm thấy tình yêu thật sự đấy.
Ðề: Mong nhận được sự góp ý của mọi người Em cảm ơn chị. em cũng hi vọng mình có được hạnh phúc như chị
Ðề: Mong nhận được sự góp ý của mọi người Tình trạng của bạn mình cũng đã từng trải qua, người bạn đó rất thích mình, chăm sóc mình rất chu đáo tận tình. Nói thật khi bạn đó bày tỏ tình cảm mình cảm thấy rất xúc động, nhưng chỉ một thời gian ngắn sau mình đã cảm thấy chán, ko gặp cũng chẳng thấy nhớ, chẳng thấy buồn. Thậm chí có lúc mình còn ko muốn gặp mặc dù bạn kia cũng ko làm gì sai cả. Nhưng có lẽ mình cảm thấy bạn ý còn thiếu một cái gì đó để mình có thể tiến tới tình yêu vậy. Đối với mình mối tình đầu đúng là ko thể nào quên được dù nó rất nhẹ nhàng, cũng như bạn vậy. Đến giờ anh ấy đã lập gia đình nhưng mình vẫn là bạn, đó là một điều mình thấy đáng quý. Dù kết quả chuyện của mình ko được như mẹ hamilk, nhưng bạn hãy thử cho mình và cho anh ấy một cơ hội xem sao, biết đâu lại có một happy - ending như mẹ hamilk thì sao. Chúc bạn sẽ tìm thấy hạnh phúc trong cuộc sống.
Ðề: Mong nhận được sự góp ý của mọi người cảm ơn chị đã chia sẻ, em cũng hi vọng một happy - ending như mẹ hamilk ^^
Ðề: Mong nhận được sự góp ý của mọi người Chị ah, em nghĩ để xác định trao gửi cả tương lai của mình cho người đó thì tình yêu thôi chưa đủ, mà chị nên trả lời những câu hỏi sau: 1. Chị có tình cảm với người đó không? (chỉ cần quý mến, ko cần đạt đến tình cảm yêu thương) 2. Chị và người đó có dễ dàng tâm sự, chia sẻ buồn vui với nhau không? 3. Người đó có đủ chín chắn để làm chỗ dựa cho chị không? 4. Người đó có những tật xấu nào? chị có thể chấp nhận những tật xấu đó ko? (chấp nhận chứ đừng mong sửa đổi họ ah) Em nghĩ trả lời được những câu hỏi trên là chị có thể yên tâm làm vợ anh ý rùi ạ
Ðề: Mong nhận được sự góp ý của mọi người Những câu hỏi của sonic đối với mình thật sự rất đáng quý.Đây là câu trả lời của mình 1.Mình có tình cảm với anh ấy.Vì mình là một người rất coi trọng tình cảm, nên nếu không có chút tình cảm nào thì không bao giờ mình nhận lời yêu anh ấy 2.Mình thấy rất thoải mái khi ở bên anh ấy.Mình có thể tâm sự tất cả mọi chuyện với anh ấy và có lẽ anh ấy cũng vậy.Khi buồn hay vui anh ấy cũng tâm sự với mình. 3.Nhà anh ấy không được khá giả lắm, nên sau khi học xong lớp 12 anh ấy đã đi làm vì thế mình cảm thấy anh ấy khá chín chắn.Anh ấy sống rất tự lập và có chính kiến. 4.Tật xấu của anh ấy mà mình biết ( theo quan điểm của mình là xấu) anh ấy khá ngang nhưng rất may là không bảo thủ.Nếu mình nhẹ nhàng phân tích thì anh ấy cũng nghe.Và có những quan điểm của mình và anh ấy hơi khác nhau.Mình và anh ấy đang tìm cách dung hòa tính cách của 2 đứa.
Ðề: Mong nhận được sự góp ý của mọi người Vậy theo mình có lẽ do tình cảm của bạn với tình yêu đầu quá sâu nặng chăng? nên khi đến với người này bạn muốn tìm lại đúng cái cảm giác ngày xưa như thế thì mới là yêu theo bạn. Mình và anh xã cũng yêu nhau 4 năm mới cưới.Bởi yêu nhau lâu nên mình cũng ko biết như thế có phải là yêu ko? Nhưng khi đi đến hôn nhân mình nhận ra 1 điều rằng: Trong cs gia đình nhiều khi tình yêu ko phải là quan trọng nhất, Mình nhận thấy cs của mình cần có anh hơn là yêu. Mình có nghe 1 câu rất hay nói về hôn nhân thời nay:" yêu thương bao nhiêu cũng ko đủ, giận nhau 1 chút cũng là nhiều". bạn hãy xác định lại tc của mình nhé, ty ko phải lúc nào cũng phải nhớ thương ko chịu nổi bởi mình có xa nhau như các cụ ngày xưa đi chiến đấu đâu mà nhớ đến thế?....
Ðề: Mong nhận được sự góp ý của mọi người Cô bạn thân của mình cũng nói với mình điều đó.Mình cũng đang cố gắng để xác định lại tình cảm của mình...Nhưng thật sự là hơi khó.. bạn nới đúng, trong tiềm thức của mình, chỉ khi có những cảm giác đó mình mới nghĩ đó là yêu nên bây giờ khi không có được điều đó mình cứ quanh quẩn với câu hỏi liệu tình cảm hiện tại có phải là yêu không?
Ðề: Mong nhận được sự góp ý của mọi người Không thể bắt Baobinh72 phải có 1 kết luận giống Hamilk hay bất kỳ 1 ai khác. Mọi lời khuyên chỉ để em tham khảo. Chị nghĩ quan trọng vẫn ở bản thân mình, con tim mình mách bảo ra sao. Nếu em có quyết định sau này đem lại hạnh phúc thì đó là quyết định đúng. Nhưng quyết định của em sau này chỉ mang lại sự đau khổ thì cũng vẫn là do em. Em k biết được rằng anh chị đến được với nhau như bây giờ phải trải qua rất nhiều trạng thái tình cảm khác nhau chứ k hề đơn giản đâu em ạ. Anh chân thành, thật lòng theo kiểu 1 chàng trai quê nghèo khó. Chị thì đỏng đảnh kiểu gái phố. Chị càng hắt hủi, xa lánh anh thì anh lại càng kiên quyết lại gần. 2 con người hoàn toàn khác nhau như thế cuối cùng vẫn tìm được bến đỗ chung. Đến giờ anh chị vẫn chưa hoàn toàn hạnh phúc em ạ. Anh chị vẫn còn khó khăn về vật chất. Còn nhiều điều chưa thật hiểu nhau trong cuộc sống. Khi viết cho em những dòng này anh chị đang giận nhau vì những mâu thuẫn gia đình chưa giải quyết được. Nhưng chị vẫn quyết định sự lựa chọn của chị là đúng và chị k hề ân hận. Dù sao chị luôn tin tưởng em sẽ có sự sáng suốt lựa chọn ý trung nhân cho mình. Luôn hi vọng em sẽ mãi hạnh phúc bởi quyết định của chính em.
Ðề: Mong nhận được sự góp ý của mọi người Cảm ơn chị đã lắng nghe ý kiến của em, theo e, thấy thì anh ấy như thế là khá ổn rùi chị ah, đủ để chị có thể tin tưởng trao trọn tương lai mình cho anh ấy, Chỉ cần thêm 1 điều nữa, nếu quyết định cưới anh ấy thì trong đầu chị phải luôn có suy nghĩ làm thế nào để gia đình hạnh phúc hơn, phải nghĩ tới điều tốt đẹp thì hành động của chị sẽ thiên theo ý nghĩa đó nhé, đừng bao giờ có suy nghĩ mình lấy anh ấy vì xét thấy được chứ ko yêu, suy nghĩ thế chỉ làm phá hỏng hạnh phúc gia đình thôi ạ Chúc chị sớm có quyết định sáng suốt và có 1 gia đình hạnh phúc
Ðề: Mong nhận được sự góp ý của mọi người Cho chị hỏi nhé: em cảm thấy thích điều gì ở anh ấy - khi em nói ra được - đó cũng là cơ sở để em nhìn nhận mình sẽ có nhiều niềm vui và hạnh phúc với anh ấy được không? Còn chuyện thiếu sự nhung nhớ và rung động như mối tình đầu, có phải vì đó là lần đầu tiên, và tuổi mới lớn, những rung động và cảm xúc nó dễ cao trào lắm,...Kinh nghiệm của chị là như vậy, mối tình học trò, cầm tay cũng hiếm, thế mà nhung nhớ lắm, nhớ như in mọi hành động, ánh mắt nhìn,...đến giờ nghĩ lại vẫn thấy nó đẹp, nhưng đúng là như kỉ niệm đẹp thôi. Còn với ông xã bây giờ, cứ chỉ hình dung là nếu mà thiếu ông ấy, thì không biết cuộc sống của chị sẽ trỏ nên như thế nào! Ngày đầu gặp ông xã, thấy ông xã tính nông nổi, trẻ con, lại còn hút thuốc lào, thầm nghĩ có gặp cũng chỉ là chuyện phiếm, thế mà những câu chuyện phiếm ox nói, kể, ba hoa, cách ông xã nói, tính nhiệt tình sôi nổi và lạc quan, lại thu hút chị, đem đến những niềm vui nhỏ xíu trong những điều giản dị của cuộc sống. Chị nghĩ là yêu hay không, còn do quan điểm của em về tình yêu, cảm xúc thì còn do tính cách đấy,...Em hãy thử hình dung, nếu em sống với anh ấy, thì cuộc sống sẽ thế nào, nếu như em cảm thấy có sự tin tưởng, sự an tâm và niềm vui bên người đàn ông ấy, đó là hạnh phúc rồi. Cảm xúc yêu có thể thay đổi theo từng giai đoạn... Chia sẻ bi bô vậy, mong em rút được điều gì đó cho mình nhé!
Ðề: Mong nhận được sự góp ý của mọi người Trước hết em thật sự cảm ơn sự chia sẻ của mọi người. ^^ Chị Hamilk: hôm nay, khi đọc xong những lời chia sẻ của mọi người, em đã cười...cười vì thấy em thật là ngớ ngẩn.Có lẽ em cứ mãi đi tìm cái cảm giác của ngày xưa, cái định nghĩa về tình yêu mà quên đi mất tình yêu làm sao định nghĩa chính xác được phải không chị.Em đã lắng nghe lời khuyên của chị và nhắm mặt lại để cho con tim em tự lựa chọn.Em cảm thấy hạnh phúc với những gì em đang có.Nếu em gạt bỏ được suy nghĩ tình cảm hiện giờ có phải là yêu không? em có thật sự yêu không? em không lựa chọn sai lầm chứ? thì em rất bằng lòng với hạnh phúc hiện tại.Dù nó nhỏ nhoi nhưng không mỏng manh chị ạ. Sonic à.Cảm ơn bạn nhiều lắm.Những câu hỏi của bạn, những lời bạn khuyên phần nào giúp mình thoát khỏi vòng luẩn quẩn yêu hay không yêu.Mình biết mình phải làm gì rồi. Chị kukitmeyeucon : Em thích anh ấy vì anh ấy sống rất thật chị ạ.Không vì muốn lấy lòng em mà nói những lời ngọt ngào không thật.anh ấy luôn thể hiện đúng bản thân mình với tất cả mọi người.em thích anh vì mỗi khi ở bên anh ấy em đều thấy rất thoải mái chị ạ.
Ðề: Mong nhận được sự góp ý của mọi người Hãy giữ lấy những tình cảm tốt đẹp ,nó sẽ mãi là hành trang đi theo chúng ta mãi mãi ....những gì không thuộc về chúng ta thì không có gì phải hối tiếc ,,hãy để nó ngoài ghánh hàng trang đó .
Ðề: Mong nhận được sự góp ý của mọi người Hix, hôm nay em lại gặp phải một vấn để đau đầu.Không hiểu các chị khi yêu và khi cưới có gặp nhiều chuyện như em không nữa.Em vốn là đứa hay nghĩ nên cứ hễ có chuyện là em lại nghĩ nhiều..mà nghĩ nhiều em toàn thấy bế tắc, hoặc làm mọi chuyện xấu đi nên em hi vọng các chị các mẹ nhiều kinh nghiệm tháo gỡ hộ em với.Chuyện là thế này ạ Người yêu em bây giờ là bạn cùng làm với anh trai em và cũng cùng chỗ làm với bố em nên ngay từ thời gian đầu đến chơi với em, bố mẹ em đã để ý rồi ạ.Thời gian đầu khi em chưa có tình cảm gì, chỉ thấy quý quý nên khi mẹ hỏi em chỉ nói là bạn bè bình thường thôi.Sau này khi nhận lời yêu anh, em cũng chưa biết phải nói thế nào với bố mẹ em cả thì anh ấy có nói là hôm nào anh sẽ xuống nhà nói với bố mẹ em.Nhưng em gạt đi, vì tình cảm mới có, cũng chưa biết thế nào nên cũng chưa muốn gia đình biết.Sau đó 1 thời gian, mẹ em thấy anh ấy đến suốt mà chẳng thấy 2 đứa nói gì nên chỉ nhắc nhở em rằng " nếu 2 đứa thương yêu nhau và xác định đến với nhau thì nó phải đến đây xin phép bố mẹ cho đàng hoàng.Nó xin phép ở đây là xin phép để tìm hiểu chứ không phải là xin phép rồi nhất định phải cưới.Hiểu được nhau thì cưới mà không hiểu được nhau thì chia tay.Bình thường thì mẹ cũng chẳng nói đâu nhưng đằng này nó lại làm cùng chỗ với bố con mà 2 đứa cứ đi lại chẳng nói gì không hay đâu.Bố con là người khó tính lại nguyên tắc".em thấy mẹ em nói cũng có lý nên nhận tiện hôm 2 đứa nói chuyện liên quan đến việc xin phép em cũng lựa lời nói với anh ấy thì anh ấy nói ra tết anh ấy sẽ xin phép,và bảo em hôm nào tiện thì nói qua với bố mẹ em trước.Sau đó em tâm sự với bố mẹ em.Bố mẹ em cũng không phản đối gì chỉ phân tích cho em thấy những khó khăn nếu yêu và lấy anh ấy ( quê anh ấy ở xa, mà gia đình cũng hơi khó khăn vất vả, mẹ sợ em khổ).Em cũng không nhắc anh ấy việc đến xin phép vì em nghĩ đây là vấn đề tế nhị.Nếu thật lòng yêu em,anh ấy sẽ chủ động đến xin phép bố mẹ em.Nếu em nhắc em cứ có cảm giác mình đang ép anh ấy. Vấn đề ở đây là thi thoảng mẹ em lại nhắc vì em nói đã lâu mà chưa thấy anh ấy xin phép trong khi thi thoảng anh ấy vẫn đến nhà em. Nếu nhắc và sau đó anh xuống em lại có cảm giác anh miễn cưỡng xuống xin phép Em ở giữa cảm giác rất khó chịu và chẳng biết phải làm thế nào cả.Ai giúp em với
Ðề: Mong nhận được sự góp ý của mọi người nếu đúng là anh ý miễn cưỡng như vậy và giống như lời em nói thì chắc chắn anh ta không có ý định nghiêm túc với em rồi, vì có người lớn tham gia nên sự việc trỏ nên quan trọng liên quan đến người lớn nếu có sự việc gì giữa em và anh ta xảy ra sẽ rất khó giải quyết ,anh ta sẽ chỉ liên lạc và gặp em không công khai với người lớn đấy, em nên có suy nghĩ chín chắn rồi hãy quyết định, hãy tin tưởng bố mẹ mình sẽ có những điều bổ ích cho con gái mình, em hãy tâm sự với bố mẹ để được tư vấn đúng đắn nhất , tránh mọi rắc rối xảy ra sau này, nên nhớ : không ai yêu thương và lo lắng cho mình hơn bố mẹ đẻ em nhé....
Ðề: Mong nhận được sự góp ý của mọi người Em không biết có phải anh ấy miễn cưỡng không vì đó là cảm giác của em nếu em nói với anh ấy việc anh ấy xuống xin phép bố mẹ em.Trước đây anh ấy nói xuống nhà em để xin phép thì em không đồng ý ( vì em cảm thấy xin phép thì sớm quá).Bọn em cũng mới yêu nhau.Nói thật là ngay bản thân em cũng chưa biết thế nào.Quả thực em thấy rất rối trí.Đứng ở giữa nên cảm thấy rất căng thẳng.
Ðề: Mong nhận được sự góp ý của mọi người Còn điều này nữa ạ.(hix tại em vẫn suy nghĩ nên càng thấy nhiều thắc mắc) Nếu anh ấy không có ý định nghiêm túc với em thì tại sao lại giới thiệu em với người nhà anh ấy???em không có ý định bênh vực mà em chỉ muốn làm cách nào để xác định đc tc của anh ấy thôi.Bởi nếu anh ấy thật sự không có ý định nghiêm túc thì sẽ chia tay ngay mà không hối tiếc. Hix sao em thấy người khác yêu và cưới đơn giản lắm mà sao chuyện của em cứ phức tạp thế không biết.hu hu hu
Ðề: Mong nhận được sự góp ý của mọi người đấy là do em quan trọng hóa vấn đề, đây mới chỉ là bước khởi đầu để chuẩn bị bước vào 1 quan hệ mới thôi, chứ tình cảm quan trọng giữa 2 người là chính, có khi yêu nhau ngày mai đám cưới vẫn có thể bỏ và hủy hôn được em ạ, mọi người chỉ tham gia chút ít thôi , em là người trong cuộc và cảm nhận chình xác nhất, chúc em hạnh phúc
Ðề: Mong nhận được sự góp ý của mọi người bạn giống mình, hay cảm thấy ngại...nên hay nghĩ thế này thế kia quan trọng hóa vấn đề lên. Có khi nói ra thì chuyện rất đơn giản, nhẹ nhàng nhưng mình ngại không nói ra thì lại thành trầm trọng như mình nghĩ Nếu bạn và anh ấy yêu nhau thì mình nghĩ chuyện xin phép bố mẹ để đi đến 1 mối quan hệ nghiêm túc cũng chỉ là việc trước sau mà thôi,mình nghĩ anh ấy cũng xác định tìm hiểu bạn 1 chân thành, nghiêm túc đấy vì anh ấy làm cùng bố và anh trai bạn, anh ấy lại định giới thiệu bạn với gia đình. Anh ấy có thể cũng đã nghĩ đến việc đến xin phép bố mẹ bạn nhưng lại vẫn còn ngại ( đàn ông có mạnh dạn đến đâu nhưng khi đi tán gái thì nhát như thỏ đế). Mình nghĩ bạn đừng suy nghĩ là ép buộc mà hãy nói với anh ấy rằng gia đình bạn muốn anh ấy đến xin phép đi lại tìm hiểu bạn nếu muốn làm bạn nghiêm túc. Biết đâu khi bạn nói ra cũng mở nút được những bối rối trong lòng anh ấy vì muốn xin phép nhưng lại ngại không dám... Nếu bạn ngại không muốn đề cập thẳng với anh ấy thì trong 1 lúc nào đó nói chuyện với anh ấy bạn có thể giả vờ như vô tư kể cho anh ấy là : " mẹ em bảo sau này ai yêu thì phải dẫn người ta vào nhà nói chuyện xin phép bố mẹ đàng hoàng, thì mẹ mới cho yêu con gái của mẹ" Bạn cố lên nhé