Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? ôi, cái khoản này thì e tin, dù k 100% nhưng e vẫn tin vào thế giới tâm linh.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Mình theo dõi topic này từ lúc mới có, mình tin vào thế giới tâm linh, bây giờ thì mình kể chuyện nhà mình cho các bạn nghe: Bà nội mình mới mất chưa đầy 100 ngày. Ngày hôm trước ngày bà mất, em họ mình (con cô mình) ngủ trưa tại cơ quan tự nhiên thấy một đoàn người âm cứ đi xung quanh người nó đúng như lúc niệm bà, nhà mình mời sư thầy về cúng cho bà, sau khi đặt bà vào quan tài thì nhà sư cùng con cháu đi xung quanh quan tài niệm nam mô a di đà phật 9 vòng. Còn đêm hôm trước ngày bà mất, mình mơ thấy về thăm bà, khi mình bước vào nhà thì thấy bà mình đang ngồi dưới tủ bàn thờ trước 1 mẹt đồ cúng chúng sinh. Mình chào bà thì bà chỉ ngẩng đầu lên mỉm cười với mình mà không nói gì. Mình rất ngạc nhiên vì thấy bà khỏe mạnh như vậy, vì bà mình bị ốm và phải nằm tại giường đã khoảng nửa năm rồi. Mình hỏi bà là không cần người đỡ ngồi dậy nữa rồi à? Bà lại mỉm cười và gật đầu. Sau đó mình tỉnh giấc. 9h sáng hôm sau, mẹ mình gọi điện báo bà mệt nặng và 12h30 trưa thì bà mất. Cúng tuần đầu cho bà nhà mình mời thấy về cúng cầu siêu cho bà. Khi thấy và người nhà mình đang cúng ở ngoài nghĩa trang thì trong nhà bà mình, bát hương của chú mình mất khi 17 tuổi tự nhiên bốc cháy đùng đùng. Khi thầy và mọi người ở nghĩa trang về đến nhà thì người ở nhà báo cho chuyện bát hương chú mình hóa như vậy, thầy liền đến gần bàn thờ và thầy nói luôn "bát hương này bốc bằng cát, nặng lắm, vong nói với thầy như vậy". Nhà mình mọi người đều tròn mắt ngạc nhiên, sau mới biết bát hương đó do ngày trước bà mình tự bốc và bốc bằng cát thật. Trong ngày đó thầy mời luôn vong bà nội, ông nội và chú mình về. Bà nội mình nhập vào thím hai mình, cả nhà mình ngạc nhiên lắm vì mọi động tác, giọng nói, điệu bộ của thím mình lúc đó giống hệt như những ngày trước khi bà mất. Điều này thì thím mình không biết vì thím sống ở SG, khi bà mất thím mới ra chịu tang. Bà dặn dò cả nhà những điều mà những ngày trước khi mất bà vẫn nói với mọi người và cả những điều mà bà chưa nói. Bà dặn cô giúp việc nhà mình ở lại thắp hương cho bà đủ 49 ngày rồi đi đâu hãy đi (trước khi mất thì bà dặn cô đó ở lại với bà đủ 100 ngày). Điều này thì thím càng không biết vì thím sống ở trong SG đã lâu chưa ra thăm bà. Còn ông nội và chú mình thì nhập vào đứa em con cô mình đã nói ở trên. Ông mình đã mất được 8 năm nhưng giọng nói và cử chỉ của ông thì đúng như lúc ông còn sống luôn. Ông nói luôn với cả nhà là mộ ông không có hoa và lọ hoa đã bị vỡ phải thay lọ khác. Điều này thì đúng phoóc luôn. Chú mình về thì nói là không thích nhà mới xây ở cái màu. Năm trước nhà mình mới ốp lại mộ cho chú. Cả ông, bà và chú mình đều nói bệnh bố mình nặng nhưng chữa được (khi bà mất bố mình đang ốm nặng phải nằm viện, lúc cúng đó bố mình cũng đang nằm viện) nhưng lại nhắc nhở bệnh của chú kế bố mình nặng lắm, và dặn dò cô mình ở Hải Phòng phải đi lại cẩn thận. Y như rằng khi xong việc cô mình về Hải Phòng thì bị va quệt và đau chân. Đấy là những chuyện mình chứng kiến trong nhà. Vì vậy trước đây mình đã tin vào thế giới tâm linh thì giờ mình còn tin hơn.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Tớ cũng theo trường phái thực tế,chỉ tin vào những gì mình tận mắt thấy,tận tay sờ được thôi
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? TRước đây em không tin, nhưng giờ thì tin rồi, chỉ có điều tin và để trong lòng thôi chứ không có nghĩa là tin rồi em năng đi chùa chiền cúng bái ạ, khoản này thì em lại kém!
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Mình tin vào thế giới tâm linh. Chúng ta đều biết những gì chúng ta biết là hữu hạn những cái ta chưa biết là vô hạn. Tại sao chị Phan Thị Bích Hằng tìm được rất nhiều mộ? Tại sao có những lời tiên tri rất chính xác?... Mình học thiền và cũng đã có lúc cảm nhận được những điều rất khác lạ Rất mong các mẹ chia sẻ thêm !!!
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Có thờ có thiêng có kiêng có lành các chị ơi ở phòng trọ em có bàn thờ từ trước khi em đến thì có rồi nhưng em không đặt lễ gì đâu không biết thế có sao không ?
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Mình cũng rõ lắm về vấn đề tâm linh,nhưng hàng tháng mình vẫn đi lễ chùa đều đặn và thấy lòng nhẹ nhàng,thanh thản hơn.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Tới thì nghĩ ngày rằm mùng một hay lễ tết bạn cứ nên thắp hương bạn ạ, lòng thành thôi cũng được khôg quá cầu kỳ, vì nó đã có sẵn và là nơi mình ở hiện tại, coi như cúng thần linh thổ địa, tớ thì không cúng bái gì vì ở chung bố mẹ chồng nhưng đúng là có thờ có thiêng mà có kiêng có lành.
*** thế giới tâm linh *** Xin chào cả nhà , mình là nam giới , cũng khá quan tâm tới các vấn đề mọi người đã-đang-sẽ đề cập tới trong topic này,,, Mình xin không đưa ra nhận xét đúng sai , tin hay không tin vào chuyện này bởi vì đây là một lĩnh vực quá rộng lớn so với tầm hiểu biết của riêng mình,,, Chỉ xin một ý nho nhỏ, nếu các bạn tham gia vào topic này quan tâm, mình xin giới thiệu một cuốn sách khá nổi tiếng, đã được tái bản nhiều lần, và được nhiều người tìm đọc, có nói đến vấn đề tâm linh, (MOD thông cảm, cập nhật chút thông tin giúp mọi người 1 cuốn tư liệu thôi, không có quảng cáo bán hàng gì đâu,,,) Mọ người có thể tìm cuốn: Hành trình về Phương Đông (trên mạng rất nhiều,file word,pdf,,, có cả link file-mp3 để nghe,,, Tác phẩm "Life and Teaching of the Masters of the Far East" (1935), hồi ký của Dr. Baird T. Spalding (1857 – 1953) Một phần của hồi ký đã được Nguyên Phong chuyển ngữ với tựa đề “Hành Trình Về Phương Đông” >>>>>>> chúc mọi người vui vẻ với những khám phá mới của mình,,,
Ðề: *** thế giới tâm linh *** Các bạn đọc bài dưới đây, 1 cách giải thích khác về Ma Quỉ............. http://www.phapamthuongchuyen.com/news.php?act=detail&id=84 Cám ơn mọi người.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Chi misalovely oi, hom nay e moi doc top nay, thay chi gioi thieu ba ngoai chi xem hay, chi nho ba xem giup em voi. Em sinh ngay 22091985, ngay am la 08081985, gio sinh tu 11-12h trua. Dao nay van e den lam, ca tinh lan tien, chi nho ba xem giup em xem so no du the nao voi nhe! Em cam on chi nha!
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? mình chưa gặp mình chưa tin các mẹ à.nhưng có một điều là phải nhớ ơn thờ cúng ông bà tổ tiên, các anh hùng ,liệt sĩ giữ nước thì mình không bao giờ quên.chứ mấy cái tâm linh gì các bạn nói nếu không có tổ tiên mình thi liệu giờ có bạn để bạn nói về ma ma quỷ nữa không >==> Hãy Tin vào Quá Khứ và Tự Tin o Hiện Tại ,không nên tin vào những điều vớ vẩn
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Hiểu biết con người có hạn, những gì con người biết chỉ là phần nổi của tảng băng thôi. Nên mình nghĩ cái gì cũng có thể xảy ra, nhưng mình lại nghĩ theo hướng khoa học... Nghĩa là, nếu Khoa Học chưa khám phá ra được thì đó là Tâm Linh, Thần Bí... 1 ngày nào đó, điều đó đã được Khai Sáng thì đó là Khoa Học. Nên cứ tin những gì chưa biết (nhưng đừng Mê Tín). Đơn giản: Ngày xưa khoa học chưa tiến bộ, thì có thần gió, thần mưa... Bây giờ Con Người đã có thể làm việc của 2 vị thần này rồi. Ngoài ra, Tất cả Sự vật luôn có 2 mặt đối xứng nhau ==> Nên mình tin, Sẽ có 1 dạng vật chất khác vật chất mà con người có thể nhìn thấy được... Chúc cuộc sống luôn tốt đẹp.
Thế giới tâm linh ?!?!?!?!?!?!?! Ôi trời , chả phải từ thời các "Cụ" của chúng ta vẫn tranh luận: Vật chất có trước hay Ý Thức có trước đấy sao ?! Tôi cũng giống bạn , tin vào những luận chứng thuyết phục được chứng minh khoa học, nhưng (lại nhưng) có nhiều điều đúng là khó mà lý giải nổi bằng khoa học. Một câu chuyện vui, mình hỏi đứa em học đh năm 3 , 1 cân bông và 1 cân sắt , cân nào nặng hơn ? Nó hùng hồn , 1 cân sắt nặng hơn 1 cân bông , nói xong thấy 'có vẻ' sai , bèn : khoan khoan, để e nghĩ tí....rồi 'chuẩn lại' kiến thức dõng dạc "1 cân sắt nặng hơn 1 cân bông !" Ở trên mình có ghi 1 tựa sách đó bạn , cuốn này mình thấy khá hay và hợp lý với những người thích dùng cái LÝ kiểm soát cái TÌNH giống như mình,,,rảnh thì bạn thử xem qua xem sao ,,,
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Đôi khi nghe những câu chuyện về thế giới tâm linh mình cũng k tin lắm nhưng đúng hôm vừa rồi lên lễ ăn hỏi cô bạn thân, hôm đó là ngày vui của cô bạn mình thế là ông cậu cô bạn đó về (cậu mât trẻ vì bị bệnh), lúc đó là tầm hơn 12h trưa. Cậu về nhập vào một người trong gia đình, cử chỉ và điệu bộ của người bị cậu nhập vào y hệt hành động như của cậu lúc còn sống, lúc mọi người mang cốc bia và thuốc ra cậu còn uống hết sạch và hút mấy điều thuốc cơ. Chứng kiến câu chuyện này thì tớ k thể k tin. Thế giới tâm linh vẫn là một điều gì đó vô cùng bí ấn, khoa học k thể giải thích được.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Mình thỉnh thoảng có đi chùa, khi đến chùa mình thấy thật dễ chịu, tan biến mọi mệt mỏi và thấy lòng thanh thản.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? cái này bên WTT các mẹ đã nói rồi. riêng mình có nhiều chuyện khiến mình phải tin, tuy khoa học bây giờ chưa thể chứng minh được.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Nhiều lúc nửa tin nửa ko biết có nên tin hay không nữa các chị ah, mình ko tin thì người ta nói mình chống đối, chẳng biết sao nữa