Ðề: Có mẹ nào ở WTT sang đây thì chị em ta vào giao lưu tìm lại người quen nhé.. Em ko bít Cún Lu là mẹ nào và sao bị tẩy chai bên WTT vậy nhở? để quay về đó đọc cái đã. Em chỉ có niềm đam mê là khoe ảnh con thui, điễn đàn nào cũng có mẹt em hết á ^^
Ðề: Có mẹ nào ở WTT sang đây thì chị em ta vào giao lưu tìm lại người quen nhé.. Xin đính chính thêm , mình hiện tại cũng vẫn có 1 nick-on bên wtt nhưng chỉ vào mục đất đai - nhà cửa trong kinh doanh thôi , mỗi góc này 'xôm tựu' nhất , mà ít bị "lủng đầu" nhất đó,,,
Ðề: Có mẹ nào ở WTT sang đây thì chị em ta vào giao lưu tìm lại người quen nhé.. hóa ra là đang có top hot bên đó hả các mẹ , tòa mòa quá cơ
Ðề: Có mẹ nào ở WTT sang đây thì chị em ta vào giao lưu tìm lại người quen nhé.. Chị chưa đọc hả? Em được chị bạn gửi link cho đọc cũng choáng thật!
Ðề: Có mẹ nào ở WTT sang đây thì chị em ta vào giao lưu tìm lại người quen nhé.. xế à, sang ngay (tại lâu rùi có lang thang bên ấy đâu)
Ðề: Có mẹ nào ở WTT sang đây thì chị em ta vào giao lưu tìm lại người quen nhé.. Cho xin cái link để 8 tí với ạh. Cám ơn rất nhiều............
Ðề: Có mẹ nào ở WTT sang đây thì chị em ta vào giao lưu tìm lại người quen nhé.. Cho em điểm danh cái, Nick bên kia cũng giống hệt bên này.
Ðề: Có mẹ nào ở WTT sang đây thì chị em ta vào giao lưu tìm lại người quen nhé.. Lực lượng nhà mình bên ấy đông đảo thật , leo tầng khiếp quá.
Ðề: Có mẹ nào ở WTT sang đây thì chị em ta vào giao lưu tìm lại người quen nhé.. sang bên ấy search tên topic là ra liền
Ðề: Có mẹ nào ở WTT sang đây thì chị em ta vào giao lưu tìm lại người quen nhé.. Mẹ này vui tính thế. Mình nghĩ đấy là quan điểm của từng diễn đàn một. Mỗi diễn đàn có sự định hướng phát triển riêng. Bản thân như em là "người kinh doanh online" thì phải công nhận dạo này WTT hơi bị hạn chế hơn. Mod bên đó làm việc nhiều lúc "hơi cứng". Mục rao vặt đăng tin sản phẩm không mấy hiệu quả. Các mục khác của WTT thì vẫn cực kỳ hót, nhất là các vụ của các mẹ ngồi tám nhau, kiện cáo nhau nhiều lúc cũng ở cấp độ nghẹt thở.
Ðề: Có mẹ nào ở WTT sang đây thì chị em ta vào giao lưu tìm lại người quen nhé.. Cái topic " Hội tẩy chay đồ nhà CL" bên wtt ấy, mình theo dõi từ đầu, chả cmt nhưng đọc thấy buồn cười chết đi được. Ban đầu ý tưởng đúng là có ý kiến tý chút về hàng hóa nhà CL, trên tinh thần chơi đẹp rất là hoan nghênh của chủ top, dần dần cứ ném đá theo mưa ---> mưa đá, bên nọ chửi bên kia, chửi nhau thậm hại cứ như việc j to tát lắm, đọc nhiều khi phát phì cười với chị em fu nữ chúng mình, rất là hay bị kích động ko đâu theo tâm lý đám đông! Cũng là làm kinh doanh, tớ hồ nghi rằng bên topic ấy đang bị cơ số kẻ cũng kinh doanh quần áo đục nước béo cò nhũng nhiễu, lôi kéo để dìm nhà CL nữa, thương trường là chiến trường mà nên chả bỏ phí cơ hội tốt thế đâu!mà buôn bán online thì cách này quá hay ấy chứ các mẹ nhẩy! Chứ còn bản chất sự việc thì theo tớ chả có j mà to tát, đơn giản thế này nhé: 1/ shop nào bán đc hàng, shop đó chiến lợi nhuận vào túi nhiều hơn, mà đã là mở shop kinh doanh, bác nào chả muốn kiếm đc nhiều tiền----> mánh khóe nọ kia mặc kệ các bác ấy, đó là ngón nghề của họ thôi. Bác nào kinh doanh mà chả có tính toán, nhanh cho nó vuông! 2/ Chị em ta là người tiêu dùng, nên tỉnh táo lựa chọn, giữ ví thật chặt để thích móc ra lúc nào thì móc chứ ko ai thò tay vào móc được cả, thế là được. Mua online thì cũng đến tận nơi, nhấc lên đặt xuống check chiếc kỹ đi rôi hãy mua. Việc họ quảng cáo là việc của họ, việc ta móc tiền là việc của ta, xã hội đầy rẫy những " treo đầu dê bán thịt chó" rùi. Đến thử mua 1 vài lần, ko ưng lần sau ko đến nữa là được, mặc kệ đám đông say mê tung hô, ko rung rinh j hết! mà nếu đến thử lại thấy ưng quá, vừa với hầu bao chị em ta quá ----> duyệt thôi! **** Kinh nghiệm thực tế, tớ cũng thi thoảng qua CL mua đồ, thì thấy thế này: Đồ trẻ con mà chịu khó nhặt thì cũng đc (mà theo chủ quan tớ thấy thì " được" với những món rẻ rẻ thôi, 300k trở lên lại thấy ko tương xứng giữa giá thành + chất lượng nữa, hehe) Đồ người lớn thì thi thoảng có mấy món VNXK cũng tạm tạm, giá cũng rẻ mà chất cũng oke. Có món còn gắn nguyên chíp bảo vệ chống trộm đấy! Chứ món váy nhập Mỹ (Toàn thấy mác mua của trang Idee, hehe trang này tớ rất hay canh sale)+ Jean hàng hiệu li`vai li` viếc, esprit, exprees... + mấy đôi giầy NW, Charle david... thì giá quá chát so với tớ canh sale order về. hề hề nên tớ chả bao h mua
Ðề: Có mẹ nào ở WTT sang đây thì chị em ta vào giao lưu tìm lại người quen nhé.. Ôi e cũng bị lock nick bên WTT đây, e có thắc mắc với Mod thì dc trả lời là TH của e sẽ dc xem xét, cân nhắc nhưng xem xét gần tuần nay rồi mà chửa thấy gì, chắc xem xong thì cũng mãn hạn tù tội rồi, PM vào hòm thư Admin thì chửa thấy hồi âm haizzz
Ðề: Có mẹ nào ở WTT sang đây thì chị em ta vào giao lưu tìm lại người quen nhé.. khóa mất rồi mà đọc được cm này buồn cười quá, cười té ghế luôn nên copy sang đây
Ðề: Có mẹ nào ở WTT sang đây thì chị em ta vào giao lưu tìm lại người quen nhé.. Mẹ "ló" thông minh tỉnh táo thế thì còn sợ cái gì nữa. Thật ra mình nghĩ sự kiện nhà Cờ Lờ lên tầm như thế tất nhiên một phần cũng như mẹ nó phân tích nhưng cái chủ yếu mình nghĩ nó là "sự kiện sụp đổ niềm tin hàng loạt". Khi con người ta mất niềm tin với nhau điều đó mới thực sự là khủng kiếp nhất :d
Ðề: Có mẹ nào ở WTT sang đây thì chị em ta vào giao lưu tìm lại người quen nhé.. ehehe, lại có một hot topic bên WTT nữa à, bên đó hay có nhiều hot topic như thế nên thu hút rất nhiều người còn gì. Tớ cũng qua hàng mẹ CL một lần qua sự lôi kéo của cô bạn quảng cáo toàn hàng "ngon - bổ - rẻ", nhưng đến thì tớ cũng thất vọng vì đồ chất lượng và giá cả không tương xứng. Có lẽ tại tớ không đủ kiên nhẫn ngồi bới đống quần áo như đồ bán ngoài chợ "si đa" Trung tự. Thái độ bán hàng cũng không làm tớ hài lòng nhưng cũng không đến mức như tâm sự của bác chồng có bà vợ "đáng thương" ở trên (hay tại tớ đến một lần thôi và tớ hôm đó may mắn, ko bàn luận). Nói chung tiền trong túi các mẹ, các mẹ đến nếu hài lòng thì mua, chẳng ai ép được cả nên tớ thấy mấy vụ ném đá chẳng hay ho gì. @mờ nói thật giờ trên các diễn đàn, mấy vụ thanh lý đồ thật nhiều mà giả cũng chẳng hiếm. Ngay như trên lamchame, tớ vào mục thanh lý, nhiều mẹ mang mác thanh lý, tớ xem đúng hàng chợ gần nhà tớ hay bán (nhà tớ ngay gần chợ sinh viên mà), mà giá cả lại đắt hơn, đó là chưa kể cộng thêm tiền ship. Nhưng miễn là có nhiều mẹ vẫn mua và vẫn cảm thấy mình mua được rẻ. Đời là thế mà, mà cũng có thể một ngày đẹp trời nào đó tớ cũng bị giống thế.
Ðề: Có mẹ nào ở WTT sang đây thì chị em ta vào giao lưu tìm lại người quen nhé.. Uh đúng rùi đấy cái cảm giác quan trọng lắm ạ. Mà quan trọng là thích để mua thôi chứ ngồi lùng rùi đi tìm lâu lắm. (dù biết có thể nó cũng chẳng rẻ hơn được bao nhiêu đâu mẹ nó ạ.)
Ðề: Có mẹ nào ở WTT sang đây thì chị em ta vào giao lưu tìm lại người quen nhé.. khà khà hôm 10 tớ mới bị khóa níck bên đó xong, mod bảo khóa nick vì vi phạm chử kí sau khi nhắc nhở, nhưng ngày nào tớ cũng vào có thấy nhắc nhở gì đâu? đầu giờ chiều 10 vô thấy khóa mất tiêu rồi, chắc nó nt nhắc 1 phút sau nó khóa luôn, dở hơi thật
Ðề: Có mẹ nào ở WTT sang đây thì chị em ta vào giao lưu tìm lại người quen nhé.. không biết là nên chia buồn hay chúc mừng bạn đây
Ðề: Có mẹ nào ở WTT sang đây thì chị em ta vào giao lưu tìm lại người quen nhé.. Giờ tớ ko vào bên WTT nên tớ cũng chẳng thèm care nhiều bên đó nữa. Mình làm thành viên bên đó nhưng chắc khá im lặng nên ít người biết. Mình bị khóa nick vì một lý do lãng xẹt, nói chung là giờ thấy nên cảm ơn mod vì điều đó. Hồi đó công ty mình có thanh lý đống sơn mài cũ trong kho để chuyển VP. Nói chung đống đó bụi bám đầy, kho thì chật chội. Mình chụp hình nguyên hình nguyên dạng, bán với giá đồng giá (rẻ hơn rất rất nhiều so với shop). Thế là bị quy vào tội buôn bán. Đầu tiên mình pm hỏi admin dek trả lời, mà cũng dek thèm xem. Sau đó tớ định lập nick mới vào chửi cho mod một trận (ý định thôi) vì 2 lý do 1. Ngu như lợn, không phân biệt được đâu là buôn, đâu là thanh lý. 2. Làm chó săn nhưng lại cắn càn, thành chó dại đi cắn lung tung. Nhưng sau tớ nghĩ bọn họ không đáng để tớ chửi, nói thật đó, nếu tớ chửi nghĩa là tớ còn tôn trọng bọn họ nhưng bọ họ không đáng. Tiếp đến tớ nghĩ bên WTT ăn tiền vào số lượng thành viên (còn số lượng truy cập thì có thể làm ma được, tớ từng làm bên báo điện tử lạ đek gì, ngay như số lượng mem cũng có thể ma được nữa là), nên tớ nghĩ chẳng cần tạo đkien cho họ kiếm tiền bằng cách thêm nick của mình làm gì. Nói chung giờ tớ ko vào bên đó nữa. Và tớ cũng thấy vui vì ngày xưa suốt ngày lượn lờ wtt từ sáng đến tối, giờ dek vào vẫn vui, lại có nhiều thời gian làm ối việc. Dù sao còn phải nói một điều nữa, bên WTT tớ cũng làm quen được nhiều người khá thú vị .