Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Cảm giác đi thuê nhà thật ko yên tâm tý nào. Cứ lo lắng thấp thỏm thế nào ý. E thấy mua sắm cái gì cũng ngại ngại.
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! ở đâu ko quan trọng lắm nhưng mà còn công việc, thế nhà bạn làm việc ở nội thành hay cũng ở Mê Linh? Nhà tớ 2vc làm gần nhau ngay Xuân Thủy nhà tớ ở Đan Phượng cách 20km mà tớ vẫn thuê nhà đây nè.Khổ công việc biết làm sao, đi đi về về cũng được nhưng chẳng tiện.
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! ôi, e có nhà mà vẫn đi thuê đây, đang bầu bí, nhà cách công ty gần 15km, đi toàn tắc đường, nên phải thuê nhà gần công ty, ngay khu mễ trì hạ mà phòng tẩng đã 2tr, diện thích hơn chục m2 thôi, điện 2,5k số, nước 50k/đầu người.
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Ôi, nghĩ lại cái cảnh đi thuê nhà. Các mẹ cố gắng thêm nhiều nhiều chút nữa. Chúc các mẹ sớm có được cái nhà thân yêu của mình. Em thì may mắn hơn, ox em từ khi đi học đã được bmc em mua cho 1 cái nhà rồi ( 45mx3 tầng mà hồi đó mua rẻ lắm, có 300tr thôi ạ( xe 4 chỗ vào được tận cổng), bây h vc em ở đó, còn lúc sau đó, t hì BMC mua thêm 1 mẩnh đất ở CIputra nữa( chả hiểu mua làm gì), bây giờ chỗ đó để không. BMC em bảo: các con cố gắng mà xây cái nhà ở đó cho thoải mái( vì vẫn thích cái kiểu nhà có tí vườn mà)...thiêu thì bố mẹ hỗ trợ thêm). Nhà em thì chỉ trông vào lương ox thôi, chứ lương em, hắt hơi là hết mà. Cố gắng mấy năm nữa.
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Chị pillorchid nói đúng thật. Đi thuê nhà cứ có cảm giác bất ổn định, không yên tâm về tương lai của gđ mình. Em cũng cùng cảnh ngộ với các chị em. Nhưng em nghĩ chị em mình không nên quá chán nản. Cứ lạc quan, cố gắng, cuộc sống có lúc này lúc khác, rồi may mắn và cơ hội sẽ đến với chị em, rồi sẽ an cư. hi.
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Gần đây, mình muốn mua cái máy giặt, nhưng nghĩ đến cảnh thuê nhà lại ngại. Đây ko phải là lần đầu băn khoăn khi muốn sắm sửa đồ đạc gì đó, vì cứ nghĩ mỗi lần chuyển nhà lại lỉnh kỉnh đồ đạc, mà nhà thuê thì bé bằng cái mắt muỗi, chả biết sắp xếp thế nào. Đúng là cảnh thuê nhà, ko muốn sắm sửa gì, các mẹ nhỉ. Hôm qua, hạ quyết tâm vào Pico Plaza vác em máy giặt Electroluc 7 kg. Vào đến nơi, lại gọi cho chồng, hỏi: "Thế anh có quyết tâm tìm nhà chung cư trả góp ko, để em còn biết đường mà mua máy giặt?". Chồng chưa hiểu gì cả. Mình lại phải giải thích, nếu quyết tâm dồn tiền tìm cái cc trả góp thì từ giờ ko sắm sửa gì nữa, chịu khó tích tiểu thành đại. Cuối cùng, 2 vc quyết, cất hơn chục triệu định mua máy giặt đi, tích cóp... mua nhà. Dưng mà chả biết đến bao giờ mới mua nổi. Haizzzzzzzzzz..//
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! ôi ! vừa nghe giá xăng tăng về nhà đã thấy thông báo giá nhà tăng rồi . nghe phong phanh điện bắt đầu tăng từ tháng sau chắc cũng tăng theo nốt cho mà xem .chán quá
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Như này thì nhà nào cũng đc hưởng sướng hưởng khổ hết mẹ nó nhỉ
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Thoi co gang len ban oi, biet sao day gio. Cang the cang fai co gang kiem tien de mua nha de ko fai chiu canh thue nua hihihi
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Em chết đây ,cái phòng bé như lỗ mũi ý mà xuót ngày tăng ,sao thế không biết chỉ thấy tăng thôi không thấy dừng lại gì cả.
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Chị ơi vì giá cả cái gì cũng tăng nên người ta ham tăng theo đó chị. Không thì người ta lo thiệt. Đi ra chợ, bà bán rau kêu bà bán thịt tăng 1000/lạng, nên rau bà cũng phải nhích lên 500/mớ, không thì bà làm sao mua được thịt ăn. Bà bán thịt thì nói, đấy, rau còn lên 500/mớ, thịt của tôi vẫn đắt hơn, tôi không tăng thêm 1000 thì làm sao có sức mà sáng mai thịt con lợn bán cho cô hihi
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! vc mình đây này. 3 năm lấy nhau, 3 lần phải chuyển nhà. Mệt mỏi kinh khủng. Lắm lúc nghĩ quẩn bảo hay lại về quê chứ ở HN k có nhà, mệt mỏi lắm. thế rồi, 2 bên nội ngoại thương tình, mỗi bên cho 1 tý, rồi vay mượn thêm tý nữa đủ mua mảnh đất cách chỗ làm chục cây số. Nói thật chứ ngày trước thì chê ỏng chê eo vì xa, đi lại k tiện. muốn tìm gần nhưng gần thì k đủ tiền rồi cứ chần chừ mãi, tiền thì vẫn thế mà giá đất thì cứ lên vù vù. cuối cùng vẫn phải chịu mua xa và cũng vẫn phải vay mượn mới đủ. Kinh nghiệm của mình là: có ít tiền thì các mẹ cố tìm cách huy động thêm, vay mượn tý, mua một mảnh đất nhỏ thôi, xa trung tâm tý cũng đc, sau này có điều kiện lại chuyển về gần. đất bán đi lại mua đất còn được chứ giữ tiền để dành mua đất thì k ổn, trượt giá ầm ầm thế này. Trước có 800tr mua đất là tạm ổn rồi nhưng nay mua cái mảnh đất bé tý, mãi Trôi, Phùng thì cũng phải 1 tỷ rồi, chẳng biết đằng nào một lần đâu ạ.
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! cái gì cũng tăng giá,kiểu gì tiền thuê nhà cũng tăng cho mà xem
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Em cũng đang lo đây ạ chưa thấy chủ nhà thông báo, hi vọng là ...
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! ơ hay, chỗ cty tớ mọi người đều bị tăng giá nhà rồi đấy, phòng trọ dãy từ 1,1T tăng lên 1,5T, còn giá điện chưa biết. tớ lấy chồng 3 năm 5 tháng, mới chuyển nhà có 4 lần thôi , hehe ... thôi cứ AQ, kệ !
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! E cũng cảnh thuê nhà đây, mới có hơn 1 năm mà chuyển nhà 2 lần rồi. Chủ nhà mấy lần đòi tăng giá k biết đợt này còn đòi tăng k đây. Thế này chắc k dám mua sắm j rồi
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! đọc cái quyết tâm của 2 vc bạn này tớ thấy vui quá cơ. Nhà tớ cũng đi thuê, nhưng 2 vc quá bận, lại đang bầu, tớ xác định từ đầu, sống ko thể làm ôsin cho chính mình đc. Tuy thuê nhà nhưng với tớ, thứ tối thiểu cần có là : 1. bếp ga + đồ bếp đầy đủ 2. Máy giặt - ko thể ko có, vì tớ ko thể tối tối về là hì hục giặt đồ đc, điên à ? Còn sức đâu mà mai đi làm... mẹ tớ bảo thế ! 3. Tủ lạnh - tối ưu, vì tớ ko thể đi làm mà ngày nào cũng đi chợ, ngoài ra còn cần nc đá, cần tý sữa chua chứ. 4. tivi - cái này ko có thì nằm buồn thúi ruột - hôm nọ định lấy t iền Tết bấm bụng mua cái LCD để chuyển nhà đỡ khổ thì bố cho cái LCD cũ của bố ... sướng hẳn với việc phải bê cái cũ to oành. Đấy, vậy nên mỗi lần chuyển nhà biết là khổ nhưng đấy là nhu cầu tối thiểu của gđình tớ.
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! e cũng bon chen vào đây góp 1 chân,vc e cũng thuê nhà.Có con nhỏ nên rất ngại chuyển đi chuyển lại nhưng nhà cứ đòi tăng giá.Được cái là bọn e thuê nhà riêng ở với thằng e chồng và 1 đứa nữa nên cũng ko đến nỗi.Mỗi cái sống chung với thằng e chồng như điệp viên CIA nên nhiều lúc ức chế lắm,ko mệt cái này lại mệt cái kia các mẹ nhỉ?Giờ mẹ nào có tiền dù ít nhiều có mà mua mảnh đất rồi từ từ tính chuyện xây nhà chứ đi thuê kiểu này cũng ko ổn đúng ko ạ?Chia sẻ 1 chút với các mẹ cùng cảnh ngộ cho nhẹ người,hihi
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Em cũng nghĩ như chị mecuabongcoi08, mua đất rồi đổi được đất, hoặc nhà, chứ giữ tiền mà trượt giá như bây giờ thì bao giờ mới mua nổi. Ngày trước em cứ ngắm nghía cái ở Xuân Phương, khi đó đất có hơn 600 tr, nhưng nghĩ đi xa quá, tận Chèm, giờ muốn mua ở đó phải cỡ hơn 1 tỉ. Mà ở đó xung quanh vẫn ruộng lúa, nào có gì hơn đâu.
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Mẹ nó giống em thế, nhu cầu tối thiểu thì vẫn phải đáp ứng chứ, vì mình xác định thuê nhà dài dài mà. Tuy nhiên em có 3 cái khác với mẹ nó: 1. Tivi đời cũ thế hệ 9x ạ, làm 1 cục to đùng. Mới đầu em thích LCD lắm, nhưng chồng bảo giờ fải tiết kiệm, với cả sợ trộm vào nó khoắng mất thì khổ nên thui, chả dám mua. 2. Máy giặt nhà em chưa có, vì ko có chỗ để + tiếc tiền điện + nước nên toàn bê đồ sang giặt nhờ nhà bố mẹ, hihi 3. Bình nóng lạnh nhà em cũng chưa lắp, vì ngại chuyển lại phải tháo ra + sợ tốn điện + mùa đông vừa rồi ở nhà bố mẹ đẻ --> chắc cuối năm nay fải lắp mà dùng ạ.