Có nên cho bạn vay tiền trong trường hợp này không?

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Vietnamman, 1/3/2011.

Tags:
  1. Vietnamman

    Vietnamman Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/8/2010
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    100
    Điểm thành tích:
    43
    Gửi các bố mẹ
    Tôi thật sự đang rất suy nghĩ và chưa biết giải quyết ra sao. Tôi có thằng bạn thân học cùng đại học với 2 vợ chồng mình. Khi ra trường nó thực sự may mắn hơn chúng tôi là được gia đình nhà vợ lo việc làm vào một ngân hàng lớn, còn chúng tôi 2 bàn tay trắng lấy nhau và lâp nghiệp. Sau khoảng 3 năm bạn tôi đã mua được nhà riêng còn chúng tôi thì vẫn đi thuê
    Tuy nhiên, cuối năm 2010, do làm ăn bị lụi bại nên bạn tôi bị vỡ nợ, chuyện này thì tôi hoàn toàn không biết gì (do cả đánh bạc nữa nên bị mất rất nhiều tiền). Gấn lúc ra đi, bạn tôi còn lừa tiếp anh trai tôi 200 triệu (việc này tôi cũng ko biết) và bỏ đi đâu không rõ. Khi tôi biết tất cả thì mới thấy thành tích của bạn tôi: lừa rất nhiều người, cả người nhà, hàng xóm, bạn bè khác (nhưng ko lừa vợ chồng tôi, tiền của anh trai tôi thì vợ chồng tôi cũng phải lo trả giúp)
    Khoảng 1 tháng trở lại đây, do có nick của tôi trong danh sách, tôi và bạn tôi thường nói chuyện, tôi cố gắng coi như không có chuyện gì xảy ra và động viên bạn cố gắng làm lại cuộc đời. Vì tôi nghĩ có mắng chửi lúc này cũng chỉ dấn bạn thêm xuống bùn sâu
    Trong khi chát với nhau: bạn tôi nói: đã tìm được việc ở ngân hàng (vì khi bỏ đi ko mang được bằng đại học, giấy tờ tùy thân, hồ sơ ko biết làm kiểu gì) trong TPHCM-> có lẽ tôi cũng ko tin??????? :(
    Rồi để có phương tiện đi làm, bạn tôi nói: tao tay trắng lập nghiệp, vay 2 thằng bạn hồi cấp 3 được 5tr, giờ thiếu 2tr nên mày cố gắng giúp tao!!!
    Nói thực tôi vẫn coi bạn tôi là bạn nhưng niềm tin trong tôi gần như ko còn, miệng thì lúc nào cũng nói là có vay có trả nhưng ko hiểu là đến bao giờ mới trả được, trong khi ngay từ ngày đầu đi học, bạn tôi nổi tiếng là lười học và ham chơi, ham cờ bạc, liệu tôi còn tin được bạn mình ko đây???
    Vì tôi còn đang lo tiền trả nốt giúp cùng anh trai (vì anh trai tôi cũng nghèo, chỉ làm trung gian cho bạn tôi vay 200tr, giờ lại đứng ra trả cả lãi lẫn gốc!), tiền đất chúng tôi mua cũng chưa trả xong
    Xin mọi người cho một lời khuyên với ạ :(
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Vietnamman
    Đang tải...


  2. nguyenbaochau

    nguyenbaochau Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    30/9/2008
    Bài viết:
    4,227
    Đã được thích:
    1,385
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Có nên cho bạn vay tiền trong trường hợp này không?

    Trong hoàn cảnh này, nếu có dư khoản tiền đó thì sẽ đưa cho anh trai trả nốt nợ, vừa là giúp anh vừa là giúp bạn rồi!!
     
    Vietnamman thích bài này.
  3. cinbaby

    cinbaby Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/2/2009
    Bài viết:
    1,845
    Đã được thích:
    433
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Có nên cho bạn vay tiền trong trường hợp này không?

    Công nhận cậu bạn này mặt dày thật. Lừa đảo anh trai người ta (vốn chẳng giàu có gì) giờ lại chường mặt ra mà giở giọng vay mượn người em. Hơ hơ
     
  4. mymyxd

    mymyxd Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/7/2007
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Có nên cho bạn vay tiền trong trường hợp này không?

    Mình giả sử mình sẽ là bạn Vietnamman nhé .Nếu bây giờ tiền mình tiêu xông xênh có thể rút ra 1-2 triệu đi chơi 1 hoặc đi ăn cách thoải mái và đã giúp người thân trả nợ (do bạn mình gây ra )rùi thì có thể giúp đỡ bạn 1 lần cuối .Với mình đó có thể coi là cách làm từ thiện ,cứu vớt con người ta bước qua khỏi bước đường cùng (nhưng cũng vẫn nói rõ về cái chuyện bạn gây ra cho gia đinh mình ,về khoản nợ mà mình phải đương đầu trả ).Còn nếu chuyện lo trả nợ kia còn chưa xong và anh trai mình vẫn mang nợ thì cách tốt nhất là giúp người trong nhà đầu tiên sau mới đến bạn bè .Đấy là ý kiến riêng mình ...bạn tham khảo nhé .
     
    Vietnamman thích bài này.
  5. Vietnamman

    Vietnamman Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/8/2010
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    100
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Có nên cho bạn vay tiền trong trường hợp này không?

    Cám ơn các Bố mẹ đã trả lời sớm giúp mình
    Hiện tại, trong đầu mình vẫn còn đang đau đầu quá, vừa công việc bộn bề vừa suy nghĩ về tình và lý trong chuyện này. Quả đắng mà bạn mình gây ra cho 2 anh em mình (trong gia đình chỉ có 2 anh em mình biết thôi) quá lớn. Anh mình cũng không có tiền nên 200tr là cả 1 tài sản lớn với 2 anh em, cũng may vợ mình hiểu cho và cùng giúp anh trai, chị dâu mình cũng chưa biết chuyện. Giờ còn 70 triệu, tháng trả gần 700 nghìn tiền lãi, mà mình thì giờ còn khoản nợ của anh và mấy chục triệu còn sót lại do mua đất, 2 vợ chồng thu nhập đủ chi tiêu và tằn tiện trả nợ hàng tháng, ko có tiền dư giả. Nếu cho bạn mình vay lúc này thì cũng là tiền mình đi vay thôi! Đó là về tình
    Còn về lý mà nói:
    Nếu bạn mình nói đúng như bạn mình nói: Là đã tìm được việc ở 1 ngân hàng trong TPHCM rồi và cần mua xe đi làm thì lại là một chuyện tốt, ko phải bàn cãi nhiều. Cái mà mình băn khoăn là:
    - Bạn mình nói 10 ngày tết chỉ có 35 ngàn mua mì tôm ăn qua tết (vì trốn nợ nên phải chui lủi ko có tiền, lại đang thất nghiệp, vợ thì quyết tâm bỏ rồi): Thế thì tiền đâu mà thuê phòng riêng? Tiền đâu mà mua laptop? lại còn lắp mạng và có webcame chát chit thường xuyên?
    - Công việc chưa đâu vào đâu mà chưa li dị vợ đã nghĩ đến bạn gái bạn gú (vì nó tâm sự với mình)
    - Nó hay nói đến việc kinh doanh nọ kia nên mình chỉ sợ nó đang hùn vốn để kinh doanh chứ ko phải mua xe
    - Mình cũng nói hết với nó về khoản nợ và khó khăn, mình cũng dạm trước ngay từ hồi mới liên lạc lại: Tao có thể giúp mày mọi thứ trừ tiền ra vì tao đang dồn hết để trả nợ
    Tóm lại, mình chơi thân nhưng mình cảm giác không có niềm tin ở bạn mình nữa, mà không giúp thì lại áy náy
     
    lehanako thích bài này.
  6. Vietnamman

    Vietnamman Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/8/2010
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    100
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Có nên cho bạn vay tiền trong trường hợp này không?

    Cám ơn các Bố mẹ đã trả lời sớm giúp mình
    Hiện tại, trong đầu mình vẫn còn đang đau đầu quá, vừa công việc bộn bề vừa suy nghĩ về tình và lý trong chuyện này. Quả đắng mà bạn mình gây ra cho 2 anh em mình (trong gia đình chỉ có 2 anh em mình biết thôi) quá lớn. Anh mình cũng không có tiền nên 200tr là cả 1 tài sản lớn với 2 anh em, cũng may vợ mình hiểu cho và cùng giúp anh trai, chị dâu mình cũng chưa biết chuyện. Giờ còn 70 triệu, tháng trả gần 700 nghìn tiền lãi, mà mình thì giờ còn khoản nợ của anh và mấy chục triệu còn sót lại do mua đất, 2 vợ chồng thu nhập đủ chi tiêu và tằn tiện trả nợ hàng tháng, ko có tiền dư giả. Nếu cho bạn mình vay lúc này thì cũng là tiền mình đi vay thôi! Đó là về tình
    Còn về lý mà nói:
    Nếu bạn mình nói đúng như bạn mình nói: Là đã tìm được việc ở 1 ngân hàng trong TPHCM rồi và cần mua xe đi làm thì lại là một chuyện tốt, ko phải bàn cãi nhiều. Cái mà mình băn khoăn là:
    - Bạn mình nói 10 ngày tết chỉ có 35 ngàn mua mì tôm ăn qua tết (vì trốn nợ nên phải chui lủi ko có tiền, lại đang thất nghiệp, vợ thì quyết tâm bỏ rồi): Thế thì tiền đâu mà thuê phòng riêng? Tiền đâu mà mua laptop? lại còn lắp mạng và có webcame chát chit thường xuyên?
    - Công việc chưa đâu vào đâu mà chưa li dị vợ đã nghĩ đến bạn gái bạn gú (vì nó tâm sự với mình)
    - Nó hay nói đến việc kinh doanh nọ kia nên mình chỉ sợ nó đang hùn vốn để kinh doanh chứ ko phải mua xe
    - Mình cũng nói hết với nó về khoản nợ và khó khăn, mình cũng dạm trước ngay từ hồi mới liên lạc lại: Tao có thể giúp mày mọi thứ trừ tiền ra vì tao đang dồn hết để trả nợ
    Tóm lại, mình chơi thân nhưng mình cảm giác không có niềm tin ở bạn mình nữa, mà không giúp thì lại áy náy
     
  7. huongscarlet

    huongscarlet Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/10/2010
    Bài viết:
    1,111
    Đã được thích:
    262
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Có nên cho bạn vay tiền trong trường hợp này không?

    Nếu là mình mình sẽ cố gắng giúp bạn 1 lần cuối cùng, 1-2 triệu cũng được, biết đâu bạn ý sẽ đổi đời vực lại dậy, còn nếu ko thì coi như 1-2 triệu đó để mua 1 kinh nghiệm xương máu. Nói thật nếu ko giúp bạn sẽ thấy áy náy. Tất nhiên là trong trường hợp bạn có tiền, chứ nếu bạn ko có tiền thì đành chịu.
     
    Vietnamman thích bài này.
  8. cinbaby

    cinbaby Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/2/2009
    Bài viết:
    1,845
    Đã được thích:
    433
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Có nên cho bạn vay tiền trong trường hợp này không?

    Có thể tớ là phụ nữ, theo tớ 1 hay 2 triệu không phải là món tiền to, nhưng cũng là mồ hôi mình bỏ ra. Với những gì bạn Vietnamman kể về anh bạn kia tớ chẳng tin là kiểu "quay đầu trở lại". Riêng kiểu lừa ai thì lừa, lôi anh trai của tớ ra mà lừa đảo thì tớ chẳng để yên, và chắc chắn tớ cũng chẳng còn tin tưởng gì. Nếu họ là người tử tế thì đã không lừa anh trai mình đến nông nỗi thế. Tớ nói thật nếu thừa 1 hay 2 triệu tớ không biết làm gì, mang đi làm từ thiện còn hơn cho những loại người như thế. Tớ thấy chẳng có gì phải cả nể cả. Ông bà ta vẫn bảo "cả nể là dễ chửa hoang" đấy (hehe, may bạn là đàn ông nhé). Sao phải áy náy chuyện này, họ mở miệng ra vay mình sau những gì họ gây cho gia đình mình họ không thấy áy náy thì thôi chứ sao bạn phải áy náy.
     
    Vietnamman thích bài này.
  9. Vietnamman

    Vietnamman Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/8/2010
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    100
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Có nên cho bạn vay tiền trong trường hợp này không?

    Cám ơn bạn, trước mình cũng nói rồi, thu nhập của 2 vợ chồng đều có kế hoạch hết (trong đó có cả kế hoạch trả dần 70tr mà mình và anh trai đang khắc phục do bạn mình gây ra) nên không có tiền dư giả gì. Vấn đề là những lần vay nóng và ngắn trước là MÌNH TOÀN ĐI VAY NGƯỜI KHÁC TRONG CƠ QUAN GIÚP và bây giờ bạn mình cũng vạch "hướng đó" cho mình hỗ trợ bạn ấy. Phần vì người trong phòng mình đều là đại gia cả nhưng trong tình cảnh họ đang thiếu tiền làm ăn nên mình cũng ngại, nhưng cái chính là mình không biết bạn mình nói thật hay lại dối mình??? vấn đề ko phải là kinh nghiệm, vì kinh nghiệm mình có từ bạn mình nhiều, mình vẫn chưa trả lời lại nhưng chưa xoay được tiền :(
     
  10. nguyenbaochau

    nguyenbaochau Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    30/9/2008
    Bài viết:
    4,227
    Đã được thích:
    1,385
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Có nên cho bạn vay tiền trong trường hợp này không?

    Những điều bạn băn khoăn đã giúp bạn có câu trả lời rồi!! Nếu đã băn khoăn như thế thì không cần băn khoăn cái việc không cho bạn vay tiền đâu!!
     
    Vietnamman thích bài này.
  11. honganhdangphat

    honganhdangphat con mèo chua chua

    Tham gia:
    15/2/2011
    Bài viết:
    1,350
    Đã được thích:
    537
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Có nên cho bạn vay tiền trong trường hợp này không?

    nói chung là: có tiền cho mượn mắc công đi đòi. đi đòi nó còn nói 1 câu vào mặt: tiền ăn còn ko có ở đâu mà trả sống có đức ko xuất mà ăn làm j đì ghê vậy. đó kết quả 1 ng thương ng cho ng khác vay tiền đó bạn
     
    t_hu_ongVietnamman thích.
  12. emtuti_return

    emtuti_return Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    26/1/2010
    Bài viết:
    2,101
    Đã được thích:
    249
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Có nên cho bạn vay tiền trong trường hợp này không?

    Thôi bác ơi biết thế rùi thì đừng cho vay nữa nhà em cũng cho thằng bạn thân vay có 2tr thôi lúc đấy em lại sắp sinh cần tiền mà nó cứ hẹn lên hẹn xuống ko trả đc. Em lúc đấy chỉ còn 1 tuần là đến ngày sinh có thể đẻ rơi ra đường bất cứ lúc nào vẫn phải mò đi 20km 1 thân 1 mình sang nhà nó đòi tiền( cái này ko cho chồng biết vì chồng em bảo coi như cho nó để bán cái tình bạn đấy, nhưng mà em tiếc tiền ko chịu đc), cũng may sang đấy nó đi vắng có vợ ở nhà. em vào nói chuyện với vợ nó rùi hẹn nó về nói chuyện với chồng rùi sẽ mang sang trả em. Nhưng cũng chẳng thấy đâu rồi em lại phải mò sang lần nữa, lần này có chồng đèo ạ thì mới lấy đc tiền. Tù đó nó cũng mất hút luôn nhà em cũng chẳng thèm bạn bè gì nữa. Bác cứ bảo ko có là tốt nhất tiền nong dính dáng mệt lắm
     
    Vietnamman thích bài này.
  13. đĩa thể dục

    đĩa thể dục Giảm Béo Nhanh 0932066389

    Tham gia:
    8/9/2010
    Bài viết:
    65,179
    Đã được thích:
    27,565
    Điểm thành tích:
    12,263
    Ðề: Có nên cho bạn vay tiền trong trường hợp này không?

    Tiền bạc khó nói lắm nó bạc bẽo như vôi vậy, mình ko bít khuyên bạn nhu thế nào nữa đứng trên cương vị của mỗi ng giải quyết sẽ khác nhau mà
     
  14. đĩa thể dục

    đĩa thể dục Giảm Béo Nhanh 0932066389

    Tham gia:
    8/9/2010
    Bài viết:
    65,179
    Đã được thích:
    27,565
    Điểm thành tích:
    12,263
    Ðề: Có nên cho bạn vay tiền trong trường hợp này không?


    Anh chẳng fải áy náy đâu ah, trong thâm tâm bạn anh đã bít anh là người ntn rùi, bạn anh quả là chai mặt nhỉ, làm cho gia đình ng ta như thế mà vẫn mở miệng vay tiền aqnh đc quả là khâm phục quá,
     
  15. Sophia's Secret

    Sophia's Secret Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    15/3/2011
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Có nên cho bạn vay tiền trong trường hợp này không?

    Ui ng đó vào em còn ko thwm2 nói chuyện nữa ấy chứ lkấy gì mà cho vay mới vỏ chứ, quên đi cho khoẻ anh ah
     
  16. Mẹ miucon

    Mẹ miucon Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/11/2010
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    37
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Có nên cho bạn vay tiền trong trường hợp này không?

    đừng cho vay nữa bác ạ, đưa 2trieu đó cho ông anh trả nợ, rồi bảo với thằng bạn là đang nai lưng ra trả nợ cho nó rồi. Thật là mặt dày, em chúa ghét, khinh bỉ loại ng đó
     
  17. vyanh0407

    vyanh0407 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    22/12/2010
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Có nên cho bạn vay tiền trong trường hợp này không?

    thuong nguoi thi kho den than. Tot nhat dung tien do de ung ho nguoi ngheo
     
  18. Mẹ Long

    Mẹ Long Guest

    Ðề: Có nên cho bạn vay tiền trong trường hợp này không?

    2tr k phải là to nhưng mình nghĩ ko hơi đâu mà đi giúp 1 con người đã từng lừa đảo từng người thân của mình đc
     
  19. The Best

    The Best Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/7/2010
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Có nên cho bạn vay tiền trong trường hợp này không?

    Thật khó ,mất niềm tin là mất tất cả ,.......
     
  20. nguoitriam_13

    nguoitriam_13 Thần Phong Trảm

    Tham gia:
    24/6/2010
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    173
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Có nên cho bạn vay tiền trong trường hợp này không?

    Trước khi thương người thì nghĩ người có thương mình ko đã.
     
    lehanako thích bài này.

Chia sẻ trang này