Các chị đã có gia đình tư vấn giúp em: Chọn chồng dựa vào đâu?

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi small bee, 7/2/2011.

  1. phamchieunghi

    phamchieunghi Mẹ Chiêu Nghi

    Tham gia:
    5/6/2010
    Bài viết:
    4,199
    Đã được thích:
    1,729
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Các chị đã có gia đình tư vấn giúp em: Chọn chồng dựa vào đâu?

    nếu muốn trả lời cho câu hỏi : chọn chồng dựa vào đâu? thì theo mình chồng phải tôn trọng vợ và gd vợ. Còn nếu muốn biết có thể sống với nhau hay ko thì còn phải dựa vào khả năng chịu đựng của mỗi người. Mà khi yêu thì người ta có thể chịu đựng nhìu thứ...nói hoa mỹ là sự hi sinh, nhường nhịn nhau.
     
    Đang tải...


  2. cinbaby

    cinbaby Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/2/2009
    Bài viết:
    1,845
    Đã được thích:
    433
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Các chị đã có gia đình tư vấn giúp em: Chọn chồng dựa vào đâu?

    Em gái này luôn mong chờ một sự hoàn hảo, hoàn hảo trong tình yêu, hoàn hảo trong cuộc sống gia đình, và hoản hảo trong mọi thứ xung quanh đối với nửa kia của mình. Điều này là rất khó và có khi cả đời đi tìm cũng không thấy. Hãy cứ để trái tim mình mách lối thôi. Còn mình thích nhất một câu Nếu lưỡng lự giữa hai con đường thì bạn nên chọn con đường thứ 3.

    Còn việc chọn chồng thế nào thì phải xem tình yêu của mình đối với chồng thế nào, và mình có "dám" hi sinh và gắn bó với người đó đến hết đời không. Đơn giản có thế thôi, nếu có tình yêu thì người ta dám hi sinh hết còn nếu tình yêu chưa đủ thì người ta sẽ nghĩ là nên hay ko nên hi sinh vì người kia.
     
    small bee thích bài này.
  3. small bee

    small bee Thành viên mới

    Tham gia:
    7/2/2011
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Các chị đã có gia đình tư vấn giúp em: Chọn chồng dựa vào đâu?

    Cảm ơn lời khuyên của mọi người rất nhiều ạ. Thực ra sau khi chia tay anh ngoại quốc, người yêu cũ có ý muốn quay lại với em, em cũng đã nhìn nhận, nhưng chỉ vài hôm em lại thấy chán nản tới tận tim gan cái kiểu hở ra tí là mẹ anh ấy gọi về, rồi anh ấy cũng chăm chăm cắp đít về. Rồi là anh ấy bảo anh ấy chán nản vì thấy 2 đứa khác biệt, nào là việc nhà em ko lo, việc xã hội thì em quá giỏi, nào là chán cái kiểu tiêu tiền của em...( em chẳng xin anh ấy đồng nào, tiền em làm ra em tiêu). Rồi anh ta còn nói lúc em yêu người khác, anh ta chẳng về nhà muộn ngày nào...Em nghe câu ấy xong thật sự không còn gì mà nói thêm nữa. Em không còn muốn lấy người này làm chồng nữa. Nhưng 5,6 năm yêu thương nhau, em kỳ vọng và tin tưởng anh ta quá nhiều, bây giờ đổ vỡ thực sự rất đau đớn. Trong sâu thẳm em bắt đầu xác định thực sự muốn đẩy người đàn ông này ra khỏi cuộc đời mình. tình yêu em không còn, Nhưng thực sự tình cảm 5,6 năm trời gắn bó rất thân thuộc, như người trong gia đình vậy, ko dễ dàng gì từ bỏ các chị ạ. Cảm giác thất vọng về anh ta thực sự rất đau đớn.

    Em biết em vẫn yêu người đàn ông ngoại quốc kia, nhưng em không đủ dũng cảm để nói với anh rằng em muốn quay lại. Em vẫn sợ tương lai, sợ mọi thứ...Và tự ái cũng không cho phép em mở lời đề nghị. Anh ấy cũng gần như không liên lạc gì, chỉ thi thoảng hỏi thăm em và em chỉ trả lời như bạn bè. Em cũng không biết anh ấy nghĩ gì. Có thể anh ấy tôn trọng em nên không dám đề nghị, hoặc có thể anh ấy mệt mỏi vì em...Em không biết

    Nhưng cũng nhờ bạn bè và mọi người ở đây động viên em, em cũng đối mặt được và sống vui vẻ. Em cố gắng không nghĩ gì cả, làm việc, đi chơi với bạn suốt nên ko có thời gian để mình buồn chán mà nghĩ ngợi. tinh thần em đã khá hơn nhiều, và em sống độc lập hơn, mạnh mẽ hơn. em nhận ra cuộc đời này có nhiều điều đáng sống lắm, còn nhiều người yêu thương mình lắm, thế nên mình phải sống thật vui vẻ và hạnh phúc.

    Và em tin vợ chồng là duyên phận, cái gì đến sẽ đến, chẳng tránh được, học cách chấp nhận và sống vui vẻ với nó thì mình sẽ hạnh phúc.
     
  4. nguyenvandainb

    nguyenvandainb Diễm Thùy

    Tham gia:
    10/4/2010
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Các chị đã có gia đình tư vấn giúp em: Chọn chồng dựa vào đâu?

    Trong tình yêu và hạnh phúc gia đình "Sự hy sinh của người này sẽ đem lại hạnh phúc cho người kia" Bạn nên hiểu câu nói này.
    Mình nghĩ bạn đã ra xã hội quá sớm và gia đình bạn cũng không được lễ giáo cho lắm, thời buổi này kiếm được một người đàn ông toàn mỹ như anh người yêu cũ của bạn là cực kỳ khó. Mình nghĩ bạn đang đi quá xa về cuộc sống thực dụng mà bỏ quên lễ nghĩa tối thiểu của một người làm con, nào là ngày tết không được đi đâu phải ở nhà. Bạn nghĩ ngày tết để làm gì, để mọi người trong gia đình gặp nhau, gia đình đoàn tụ hay là ngày tết sẽ là ngày tụ tập bạn bè. Cài này chắc bạn rõ. Mình nghĩ bạn đang bỏ phí một người đàn ông mà mình nghĩ sẽ không bao giờ bạn tìm được người thứ 2 tốt như thế đối với bạn! Thân.
     
  5. phuongthuy

    phuongthuy 091.983.1818

    Tham gia:
    6/1/2009
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    110
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Các chị đã có gia đình tư vấn giúp em: Chọn chồng dựa vào đâu?

    Chuyện của bạn dài,mình không đọc được hết,mình cũng không giỏi phân tích tâm lý người khác
    chỉ tâm sự 1 câu chọn chồng dựa vào tình yêu của 2 người và tính cách người chồng tương lai của mình.
     
  6. Jin_Bong

    Jin_Bong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    21/12/2010
    Bài viết:
    1,549
    Đã được thích:
    165
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Các chị đã có gia đình tư vấn giúp em: Chọn chồng dựa vào đâu?

    Trời ạ!!chuyện tình cảm của c cũng lận đạncharwngr kém em nhưng dù sao cũng vui hơn em vì đc 2 người iu hết mình!!Em k có may mắn đó!hic..!!à, c cho em xin địa chỉ của ông xem tử vi cho c nhé!!E dang muon di xem!!Em cám ơn c!!
     
  7. đĩa thể dục

    đĩa thể dục Giảm Béo Nhanh 0932066389

    Tham gia:
    8/9/2010
    Bài viết:
    65,115
    Đã được thích:
    27,536
    Điểm thành tích:
    12,263
    Ðề: Các chị đã có gia đình tư vấn giúp em: Chọn chồng dựa vào đâu?

    ko có gì là trọn vẹn bạn ah, bạn hãy để trái tim mình tự lựa chọn là tốt nhất.Mình lấy chồng chỉ cần mình iu chồng mình dù gia đình hay cha mẹ anh có ntn? Mình sống với chồng m mà đâu sống với cha mẹ chồng cả đời đâu
     
  8. thangdo66

    thangdo66 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    26/8/2016
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    18
  9. huongphamnd

    huongphamnd Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/12/2017
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    quan tâm
     

Chia sẻ trang này