Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? cách đây khoảng 5 năm mình có đi tuần châu (dẫn 1 đoàn khách đi yên tử , rồi hom sau ghé qua tuần châu ăn trưa) họ bèn chiêu đãi bằng 1 chương trình cac nhạc ...nghe lạ lạ ngái ngái,,,hỏi ra thì mới biết đoàn này chuyên hát mấy bài này , kiểu hát lúc buổi lên đồng đấy , bna nào nghe qua rồi thì chăc cũng có cảm giác giống mình,,,loại hình ca nhạc này có 1 đặc trưng riêng đấy , để ý là sẽ thấy ngay, cảm giác lạ lạ khó tả,,,ngối nghe nhiều khéo mình cũng ...bay lơ lửng nưẵ là họ nghe thành quen và nhập tâm rồi,,,
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Dạo này bận rộn vì công việc, áp lực từ công việc và cuộc sống khiến nhiều lúc cảm thấy rất mệt mỏi. Thế là bố lại thường xuyên về trong giấc mơ, an ủi, bảo vệ tôi như ngày xưa. Tôi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều! Có phải đó là tâm linh tương thông, dù bố tôi đã ra đi gần 3 năm nay?
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? tui thì cũng tin , mà nửa tin nửa ngờ vì chưa chứng kiên, cũng chưa có gì để tin vào thế giới đấy cả.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Mình thì trước đây hoàn toàn không. Nhưng bây giờ trải qua nhiều thăng trầm, trải nghiệm thì tin. Mình cũng tin vào một thế giới khác với chúng ta, một thế giới mà khi vật chất mất đi thì vẫn còn linh hồn ở lại. Tin để vẫn cố gắng hiếu nghĩa với ngừoi âm, với ông bà đã khuất, ...để tin rằng nếu cố gắng thì tâm linh cũng sẽ hỗ trợ mình
Ðề: *** thế giới tâm linh *** Mình đã tìm được quyển sách này bảng PRC tiếng Việt (Phương Đông Huyền Bí), bạn nào có nhu cầu thì báo mình gởi file cho nhé.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Hic, thế có mà đi cầu siêu suốt hả bạn ơi?? Vì mình thấy nhiều ng đi bỏ thai lắm có ng đến cả 10 lần í, hichic, ngay cả mình cũng vậy cũng bỏ đi mấy lần rồi, nhưng chẳng cầu siêu cầu siếc gì cả, mà mình cũng chẳng biết là fải thế nữa cơ.hu hu.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Chi ơi còn nhớ em không hì hì chị sinh bé đc mấy tháng rùi trộm vía bé ngoan không chị. Em ở Vũ Trọng Phụng ko biết C còn nhớ ko
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? có người nói đức nhân thắng số và cũng một số người nói đức năng thắng số theo em thì cả hai cách nói đều được, em không biết thế giới tâm linh có thật không, em hỏi bố em ,bố em là thầy cúng bảo bố cũng không biết nhưng mình không nên phỉ báng không động chạm tới là tốt nhất, tôn trọng tín ngưỡng của mỗi người, anh xã nhà em thì nói biết điềm trời thì đời chẳng khổ, còn em thì luôn nghĩ tâm an vạn sự mới an các bác ạ
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? hi hi, chị nhớ, thằng ku nhà em trộm vía nhìn thích nhỉ, giờ biết làm gì rồi? Xinlỗi mọi ng vì hơi lạc đề tí.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? hihi cu nhà em cũng đc 17 tháng rùi bây giờ nghịch và bướng lắm. Em đang tập cho ăn cơm để chuẩn bị cho đi nhà trẻ đây.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? hihi cu nhà em cũng đc 17 tháng rùi bây giờ nghịch và bướng lắm. Em đang tập cho ăn cơm để chuẩn bị cho đi nhà trẻ đây.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? nghièn ngẫm suốt từ đầu đến cuối topic, mình thấy là có nhiều mẹ kể chuyện như trẻ con í, đọc thấy buồn cười thật. Chuyện tâm linh tin hay ko thì tùy thuộc vào niềm tin của mỗi người, cùng 1 chuyện với ng này thì tin, nhưng với ng khác lại nghĩ khác. Mình ko fải là ng yếu bóng vía, chẳng sợ ma quỷ gì cả. Nếu như có ng âm như nhiều mẹ nói, họ luôn quanh quẩn bên ta giúp đỡ hay fá fách...thì tại sao trên đời này vẫn còn nhiều tệ nạn,nhiều những việc xấu xa, tại sao ng âm khi thấy bọn móc túi, rồi nhưng bà mẹ đang tâm vứt con vào sọt rác, mang con đến bệnh viện rồi quảng đấy....còn rất nhiều chuyện đau lòng khác nữa mà chúng ta ai cũng biết hoặc cũng đã từng trải qua - tại sao ng âm lại ko trừng fạt những ng như thế? Rồi những quan tham, bóc lột....nói chung là nhiều nhiêu lắm lắm những chuỵen bất hợp lý, bất công. Chả thấy vong nào vè báo mình hôm nay đánh con gì để mình đánh cho trúng số, đổi đời tí, hi hi. Xin lỗi vì chém gió hoặc động chạm đến mẹ nào đó nhé, mình ko có í gì cả, cũng chỉ là suy nghĩ của mình thôi.
Thế giới tâm linh !!!!!!! thử hỏi, cái gì đạt tốc độ nhanh nhất trong vũ trụ này đây ?? nếu không phải là ý thức hoặc là suy nghĩ ,nhanh đến như ánh sáng cũng phải mất thời gian (cái này phải nhờ chuyên gia?) nhất đinh mới đi từ mặt trời tới trái đất được , nhưng suy nghĩ thì không , chỉ cần nghĩ tới mặt trời là đã tới nơi rồi , do vậy càng không thể có ai kiểm soát được suy nghĩ của người khác phải không mọi người ?? tôn trọng mỗi cách nghĩ thôi , thật đơn giản và khách quan ,,,
Thế giới tâm linh !!!!!!! chưa nói đến chuyện cầu siêu , bởi bạn bỏ đi giọt máu của mình , một quyết định mà theo mình là còn khó khăn hơn việc bạn bỏ thời gian & công sức làm lễ cầu siêu còn được (bạn đã làm rồi!), vậy thì cầu để cho bạn thấy thanh thản hơn hay cầu để bạn mãi thấy hối tiếc và dằn vặt mình?! Quan điểm của mình là , căn bản trong thâm tâm bạn phải thấy thanh thản trước đã , rồi mới tính tới chuyện sắp đến (cầu siêu ~ hướng tới tương lai phía trước,,,). Vậy thì bạn nên làm ngay những việc bạn cho là cần thiết , bất kể mọi người cho là đúng sai ra sao ?! Để bạn đỡ thấy hối tiếc và lại tính chuyện cầu siêu tiếp nữa,,,để sau này bạn không bị suy nghĩ là: giá như lúc ấy...giá như mình làm thế này thế kia... Các cụ mình chả dạy , cần là cần cái tâm , chứ đâu cần phải lế lạt to lớn , cúng bái rườm rà mà làm gì khi trong đầu chúng ta không chú tâm đến việc đó,,,
Thế giới tâm linh ?!?!?!?!?!?!?! XIn hỏi một điều đơn giản thôi , bạn có tin vào suy nghĩ của mình không và "suy nghĩ" đâu có hình hài màu sắc hay hay có thể động chạm có cảm giác được, hiển thị được,,, Nếu không tin vào chính suy nghĩ của mình , thì lý do tồn tại của chúng ta là gì ??
Thế giới tâm linh ?!?!?!?!?!?!?! Xin nói với các bạn là , ở Mỹ , một nước quá phát triển về tri thức & khoa học , từ lâu , nhiều trường ĐH của Mỹ đã đưa môn khoa học tâm linh vào thành một ngành nghiên cứu khoa học rồi đó (ít nhất là hàng chục năm nay rồi),,, Khoa học tâm linh (hoặc liên quan tới tâm linh) đã phát triển từ rất rất lâu , bằng chứng là rất nhiều tài liệu được tìm thấy , nhiều di chỉ khảo cổ , và nhiều nữa những chứng tích còn sót lại trên khắp thế giới,,,(cái này thì hình như Mỹ bỏ rất nhiều tiền để mua về nước họ phục vụ nghiên cứu đó) Mình không phải không tin vào ngành tử vi , hay bói toán , mà mình thấy , để xem xét 1 vấn đề , chúng ta phải nhìn nó trên nhiều khía cạnh của vấn đề , không nên chỉ tin vào một hình thức hay một loại hình nhất định , bởi vì không gì là hoàn thiện hay toàn mỹ cả,,, Không dám có ý gì mang tính chỉ trích bạn , nhưng bạn đặt 1 vấn đề mang tính thực tiễn (bản thân em thì thấy lận đà lận đận) và dùng một hình thức mang tính tâm linh để kiểm chứng nó (nhiều lần em cũng muốn đi xem bói nhưng không có địa chỉ nào tin cậy nên thôi.) thì về mặt khoa học thực nghiệm đã không mang tính khoa học , mà về mặt ý chí , hay tâm linh nó lại mang tính thiếu sự tin tưởng vào suy nghĩ của bản thân mình(muốn đi xem nhưng không biết địa chỉ nào nên thôi),,, Ý của mình chỉ là , nếu về mặt công việc , cuộc sống , thì chúng ta nên sd những hình thức thực tiễn thôi (đặt đúng vấn đề và dùng đúng cách để giải đáp!) Như thế sẽ tránh được phân vân như bạn , thấy mọi việc không tốt , đi xem thầy để biết lý do nguyên nhân,,,
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Làm hay k là tùy bạn, tùy thuộc vào cách nhận thức của bạn. Đúng như bạn nói, có ng bỏ bé đến cả chục lần, nhưng cũng có ng chỉ bỏ 1 lần thôi mà cũng day dứt cả đời. Mình thấy bạn vô tư thật đấy, bạn bỏ giọt máu của mình đi mà đơn giản như cắt đi cục thịt thừa...Bạn đã bao giờ vào chùa chưa? Nếu quan tâm bạn có thể hỏi luôn nhà sư trong chùa để họ giải thích sơ đẳng cho bạn. Thân!
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Bạn nói nghe buồn cười, vậy thì bạn cứ cười đi. Nhưng mình cũng hỏi bạn 1 câu thôi, ví dụ như bạn bỏ thai đi, cũng là hành động đáng chê trách phải k, đến ngay người trong nhà bạn thôi liệu có can thiệp được k chứ chưa nói gì đến ng ở thế giới khác. Mỗi thế giới đều có 1 cuộc sống riêng, k thể tự do xâm phạm được đâu bạn ạ. Cũng như UFO đó, họ tồn tại hay k có ai dám khẳng định k? Và khi họ tồn tại đấy, họ có can thiệp thô bạo vào cs của chúng ta k? Bạn có quyền k tin, nhưng cũng k nên thể hiện cái cười ấy.