Ðề: Chi phí gia đình hàng tháng? Bây giờ tưởng ngủ đường mà dễ à . Đúng là thu nhập cao thì tiêu kiểu thu nhập cao rùi .Thế nên ng ta k tiếp kiếm được, cũng giống như mình thu nhập thấp ko tiếp kiếm đc thôi
Ðề: Chi phí gia đình hàng tháng? Chài ơi nghĩ nhiều làm gì lại mau già, chóng xấu. Cứ có tiền trong túi là mình phải tiêu cho đồng tiền nó lưu thông, rồi mới có cơ hội kiếm thêm tiền mờ tiêu chứ. Mà e nghĩ lúc nào cũng lo lắng như thế, ngày mai lỡ thế giới nổ tung, thế thỉ chẳng phải mình sống hoài sống phí rồi sao. hehe
Ðề: Chi phí gia đình hàng tháng? Mới mùng 3 mà tớ đã tiêu hơn 5tr rồi, sợ quá. Vì ngày nào cũng ghi chép trên excel nên nhìn thấy ngay. 1.Gửi Bà tiền ăn của tháng này:3.000.000 2.Tiền học bán trú của con :1.000.000 3. Tiền điện : 800.000 4.Gas : 400.000 Toàn khoản cố định cả, đấy là chưa mua sữa, bỉm, ngoại giao từ giờ đến cuối tháng.Tháng này 31 ngày, còn tận 28 ngày nữa.
Ðề: Chi phí gia đình hàng tháng? Mới mùng 3 mà tớ đã tiêu hơn 5tr rồi, sợ quá. Vì ngày nào cũng ghi chép trên excel nên nhìn thấy ngay. 1.Gửi Bà tiền ăn của tháng này:3.000.000 2.Tiền học bán trú của con :1.000.000 3. Tiền điện : 800.000 4.Gas : 400.000 Toàn khoản cố định cả, đấy là chưa mua sữa, bỉm, ngoại giao từ giờ đến cuối tháng.Tháng này 31 ngày, còn tận 28 ngày nữa .
Ðề: Chi phí gia đình hàng tháng? Hix, mình lười 0 ghi chép phần chi tiêu, nhưng hồi nằm ổ bé thứ 2 được tiền mọi người cho cũng tầm 30T, cộng với 30T của mình để sẵn, thế mà hết veo. Xong rồi cứ ngẩn ngơ bảo tiền chạy đi đâu mất, vì trước khi sinh tâm niệm là tiền mọi người cho sẽ gửi TK cho con, huhu... Nhà mình cũng chỉ 2 VC, bà ngoại, 2 đứa con (bé lớn lớp 1) và 0 mất tiền thuê nhà. Ăn uống cực kỳ đơn giản, chết tiền sữa và bình sữa thôi vì mẹ 0 có sữa!
Ðề: Chi phí gia đình hàng tháng? Hi, tiền mọi người cho nằm ổ mà nhà vậy sao chị, sướng thật đó nhen, số tiền lớn nhưng nhiều khi lo chi phí như sữa cho mẹ, cho con, thức ăn, bỉm... mấy tháng là hết thôi
Ðề: Chi phí gia đình hàng tháng? Nhà em thì - Điện nước: 350k- 400k( vì đi làm cả ngày mà, chả dùng mấy) - Tiền ăn 2vc khoảng 3,5tr/ tháng ( bao gồm ăn sáng + trưa em mang cơm đi làm, thỉnh thoảng ox em mang + ăn tối + hoa quả thoải mái) ( quán triệt ăn ở nhà), thỉnh thoảng ăn hàng tính sau, nhưng mà hạn chế, vì còn nhiều khoản cần tiền - Tiền xăng xe :350k Đấy là các tháng cơ bản, ko có gì phát sinh, chứ như tháng có đám cưới đám xin....như tháng 12 âm, và tháng 1 qua : tháng 12: 4tr đám cưới tháng 1: 3,5 tr ( tiền này thì ox em trả hết). OX em 1 tháng đưa em tầm 7-8tr để chi tiêu gđ, còn lương em thì em giữ, lương chồng thì em cũng cầm nốt. Hức... Ôi, cái nhà mơ ước. Nào, tiết kiệm nào. CỐ gắng nào
Ðề: Chi phí gia đình hàng tháng? tiết kiệm xiền cho con nó học trường điểm,chứ cũng chẳng nghĩ là để ăn béo thân
Ðề: Chi phí gia đình hàng tháng? Trước đây chưa có con thì ăn tiêu thoải mái, ko nghĩ đến tiết kiệm, bây giờ thì chôn tiền vào chữa bệnh nên hiểu được giá trị đồng tiền rồi, giờ em cũng tiêu tiết kiệm rồi ko lãng phí như trước đây, dành dụm ít tiền sau này cho con ăn học chứ
Ðề: Chi phí gia đình hàng tháng? Nhà e ( bao gồm e, bố mẹ e và a zai e ) 1 tháng tiêu mất 50tr 8-}. Dù ngày nào mẹ e cũng ghi ghi chép chép, cơ mà khốn nỗi mẹ e tiêu ác nhất ( đầu tóc, quần áo ) thì mẹ e cóc ghi ). Ba e kêu, cứ còm cõi ngồi làm ô mai, ruốc với tương ớt xong đốt 1 phát thì công cốc!
Ðề: Chi phí gia đình hàng tháng? 1 tháng tiêu hết 50 triệu hả bạn? Kinh vậy, đúng là thu hoạch được nhiều tiền thì tiêu theo cách tiền nhiều, còn những người kiếm được ít tiền thì cũng tiêu theo cách ít tiền, nói chung tiêu nhiều hay ít là tùy thuộc vào mình, biết cách tiết kiệm hay ko muốn tiết kiệm cũng do mình thôi đúng ko các chị?
Ðề: Chi phí gia đình hàng tháng? Vâng 50tr ạ, nhưng vì ba e là trưởng nên các khoản khóc cười, hiếu hỉ trong họ 1 tay nhà e lo hết, khoản đấy 1 tháng cũng tầm 10tr rồi. E đi học ở 2 trường liền, lại học hệ ngoài ngân sách tính ra mỗi trường mỗi kì mất 16tr tiền tín chỉ nữa. Chưa kể chu cấp cho e út của bố e 2 vợ chồng ốm nặng. E chưa bước vào cuộc sống gia đình e ko biết. Nhưng e hiểu đc 1 điều, dù là ai, dù kiếm thế nào, thì cách chi tiêu của người phụ nữ trong gia đình vẫn là điều quan trọng nhất, đừng đốn củi 3 năm thiêu 1 giờ như kiểu, ghi ghi chép chép, ki ki cóp cóp từng đồng xong hứng lên lại đi mua giày dép quần áo, mua nhiều k mặc hết lại thanh lý. Bất cập lắm!
Ðề: Chi phí gia đình hàng tháng? Hi, mình thì chả thích ghi ghi chép chép từng khoản chi tiêu, mc mình thì chi gì ra cũng ghi, thậm chỉ 1k cũng ghi, mà mình rút ra kinh nghiệm là mấy người hay ghi chép chi tiêu hàng tháng như vậy thì họ mới giàu nổi, vì họ ít tiêu tiền, còn bọn mình thì chao ôi lãnh bao nhiêu cũng muốn tiêu
Ðề: Chi phí gia đình hàng tháng? Ghi chép lại để rút kinh nghiệm, thấy khoản gì nhiều mà không cần lắm thì cắt bớt đi, một tháng tiêu 50tr đúng là bó tay thật
Ðề: Chi phí gia đình hàng tháng? he, cái này chắc là đại gia rồi mới tiêu kiểu đó chứ dân vp như tụi em thì đâu ra mà tiêu, 1 tháng tiêu của nhà bạn ấy bằng 1 năm em làm việc ấy chứ
Ðề: Chi phí gia đình hàng tháng? Mình cũng có thời gian chăm chỉ ghi chép lắm. Xong chỉ được vài tháng rồi lại đâu vào đấy. Tờ 500k đã phá ra tì chỉ quay đi quay lại đã hết sạch mà chả biết mua nhưng gì. Hic. Chả biết bao giờ mới khá lên được.
Ðề: Chi phí gia đình hàng tháng? Ngày xưa mình cũng cặm cụi ghi ghi chép chép, nhưng cuối cùng đâu vẫn hoàn đấy, tiêu vẫn tiêu, cứ có là tiêu. Muốn nhịn tiêu thì chỉ có ngừng kiếm tiền. Nhà bạn gì 4 người 1 tháng tiêu 50 triệu thì cũng kinh dị nhỉ. Thế chắc phải kiềm 100 triệu 1 tháng.
Ðề: Chi phí gia đình hàng tháng? Nhà mẹ này 1 tháng chi tiêu hết 50tr thì thu nhập ít nhất cũng phải 100tr. Thật ngưỡng mộ quá! Phải có mức thu nhập khủng thì mới chi tiêu đc đến mức ấy chứ ạ!