Ðề: Đang muốn đốt nhà hàng xóm đây, điên lắm rồi! ôi trời ơi,ngày trước ở chung với BMC,gần nhà tớ có 1 thằng điên( thực ra điên thì cũng k điên hẳn,nhưng chính xác là kiểu nửa ông nửa thằng),ngày cũng như đêm,lúc nào nó cũng mở loa to hết cỡ,rồi nó nằm ềnh ra giữa nhà,vừa nằm vừa ông ổng hát với cái mic.Nói mãi k dc,tớ điên quá,xông vào nhà nó giật lấy cái mic,đập luôn xuống nền nhà.Rồi giật hết các công tắc điện nhà nó ra,vứt hết ổ điện ra đường........nhưng cũng chỉ dc 1 hôm,hôm sau nó lại mua,lại hát......hic
Ðề: Đang muốn đốt nhà hàng xóm đây, điên lắm rồi! e học ở đh hà nội à, cái bọn mông cổ nó tởm lắm, mà nó khỏe, chắc j e đã bóp cổ được nó. cái bọn mông cổ vừa bẩn, vừa ngu tóm lại là rất tởm.
Ðề: Đang muốn đốt nhà hàng xóm đây, điên lắm rồi! e học ở đh hà nội à, cái bọn mông cổ nó tởm lắm, mà nó khỏe, chắc j e đã bóp cổ được nó. cái bọn mông cổ vừa bẩn, vừa ngu tóm lại là rất tởm.
Ðề: Đang muốn đốt nhà hàng xóm đây, điên lắm rồi! chị này cũng dám làm vậy chứ xóm em chẳng ai dám làm chư vậy cả, cũng có 1 ông như điên, đập đò rầm rầm, rồ ga xe to
Ðề: Đang muốn đốt nhà hàng xóm đây, điên lắm rồi! Thiện tai thiện tai,thí chủ bớt nóng,tạo phúc cho con cháu,ai lại làm mồi lửa
Ðề: Đang muốn đốt nhà hàng xóm đây, điên lắm rồi! hàng xóm nhà mình thì chuyên karraoke lúc 11h đêm >"<
Ðề: Đang muốn đốt nhà hàng xóm đây, điên lắm rồi! Hic, cái này thì càng chết nữa đấy bà con ơi, nửa đêm ko cho hàng xóm ngủ ah, chắc là lão ta say rượu chứ gì đúng ko?
Ðề: Đang muốn đốt nhà hàng xóm đây, điên lắm rồi! Mẹ cháu đang nghĩ cách khác đây. Làm mồi lửa dễ lan sang nhà mình lắm. Hay làm quả cho thuốc sâu vào bể nước nhỉ? )
Ðề: Đang muốn đốt nhà hàng xóm đây, điên lắm rồi! Em ngưỡng mộ mẹ này quá, nhưng em ngưỡng mộ lão hàng xóm nhà mẹ nó hơn, thế mà vẫn ko chừa ạ?
Ðề: Đang muốn đốt nhà hàng xóm đây, điên lắm rồi! Những người bình thường và làm mẹ rồi ko làm được việc đấy đâu, hi hi, nói vui thôi, cho bõ tức, nhỉ.
Ðề: Đang muốn đốt nhà hàng xóm đây, điên lắm rồi! Tớ cũng ngưỡng mộ, nhiều khi điên lắm, nhưng chả thấy cái thằng phá bĩnh ở đâu để cho nó 1 trận, chiều tối về vẫn ấm ức nhưng cũng có mắng được ai đâu. hi hi
Ðề: Đang muốn đốt nhà hàng xóm đây, điên lắm rồi! Ờ ờ đốt cho vui, giờ đang rộ lên nhiều vụ mua xăng để đốt lắm đó, báo chí viết đầy ra đó. Mẹ nó xem nếu đốt được rụi nhà đó thì tốn bao lít xăng, xăng vừa tăng giá đó. Thời buổi lạm phát này chắc là tốn lắm hehe. Nhưng chắc sẽ thành người nổi tiếng đó.
Ðề: Đang muốn đốt nhà hàng xóm đây, điên lắm rồi! Hehe, đọc các mẹ viết mà em cũng nghĩ đến hàng xóm nhà em, nhiều khi muốn cho nhà nó mồi lửa. 2 nhà cách nhau một lô đất trống. Hàng xóm nhà em chiếm luôn để làm cái bếp, tất cả nấu nướng ở đấy, phía sau thì trồng rau. Hồi em mới đến ở, cũng chào hỏi đàng hoàng, nhưng càng ngày càng ko thể chấp nhận nổi. Thằng con ngày nào đi làm về nó cũng mang cái xe máy ra rửa, bất kể nắng mưa, rửa xong nó xì khô đến cả tiếng, rồi nó nổ máy, nó bim còi inh ỏi. Chưa kể nước rửa xe lênh láng trước cổng nhà em. Đã thế nó còn ko thèm quét, cứ ngập hết lên. Chú hàng xóm tốt bụng bên cạnh nhà em nhận tiện có nhà mới xây liền xin xi, cát láng vài đường cơ bản, thế là ngõ nhà em cao hơn nhà nó, nó rửa xe nước cứ chảy ngược về nhà nó. Haha. Nhưng nó vẫn chưa là gì so với bố nó, hơn 70 tuổi mà bị cả xóm người ta chửi vì cái tội già mà vô văn hoá, bẩn thỉu lại bệnh hoạn. Cái cây phượng trồng giữa nhà em với khu đất trống mà nhà nó làm bếp, lá nó rụng nhiều, em quét thì bao giờ cũng vơ hết rồi hót đổ đi, nhưng nó quét thì nó hất hết sang phía nhà em. Em chưa bắt được lần nào nên còn im lặng. Nhưng anh xã nhà em thì điên lắm. Một hôm anh xã nhà em ra cổng chơi thì thấy bố nó đang chặt mấy cành phượng héo, anh ý liền nói rất nhẹ nhàng: bác có quét lá thì bác cứ quét gọn lại cháu hót chứ bác đừng hất sang phía nhà cháu, cháu lại mất công quét lại. Thế là nó lu loa lên chửi anh xã nhà em, nào là cái loại mất dạy, cái loại thô bỉ. Mịe nó, anh xã vẫn bình tĩnh nói: sao bác lại nói thế, cháu đã làm gì mà bác lại chửi cháu? Nó ko im đi lại càng khùng lên như 1 thằng điên. Anh xã em chỉ tay thẳng mặt chửi cho 1 trận: ông già rồi, sống để người khác nể, còn ông thích gì, ông đừng tưởng ko ai nói mà nghĩ hay. Thế là nó chạy về nhà vác dao sang nhà em, con dâu nó chạy ra can, rồi rối rít xin lỗi nhà em. Anh xã rút đt gọi cho bạn bảo mấy thằng "đệ" vào đây có việc (tất nhiên là bốc phét, doạ nó tí) thế là nó chạy vội về nhà đóng cửa. Cả xóm xô ra chửi cho 1 trận nhục ko thể tưởng. Từ đó nhà em "gặp nhau làm ngơ" luôn. Thế mà nó ko chừa, còn đem nước sôi đổ sang cây cảnh nhà bên cạnh, cuối cùng bị đền mất 50 triệu. Ngu thế cơ chứ!
Ðề: Đang muốn đốt nhà hàng xóm đây, điên lắm rồi! Cái này thì ko trách người ta được rồi! Ôi thế có nhà mẹ nào sống cạnh trường học không ạ? nhà bác em ở cạnh trường cấp II, ngày nào cũng như ngày nào cứ đến giờ ra chơi là lại như ong vỡ tổ đau hết cả đầu. Tường thì giáp với trường bọn trẻ đá bóng cứ uỳnh uỳnh. Chỉ mong chúng nó học liền một mạch chứ ngày ra chơi vài lần đau đầu quá đi mất!
Ðề: Đang muốn đốt nhà hàng xóm đây, điên lắm rồi! Nếu mà đọc hết topic này và làm cái tổng kết thì chứng tỏ xã hội VN người xấu nhiều hơn người tốt nhỉ.
Ðề: Đang muốn đốt nhà hàng xóm đây, điên lắm rồi! Thấy bảo sau 11h30 mà còn làm ầm, báo với cquyen thì họ sẽ đến phạt hành chính nhà gây tiếng ầm đó (đó là luật còn luật đời tớ dek biết nhé)
Ðề: Đang muốn đốt nhà hàng xóm đây, điên lắm rồi! huhu, nghe các mẹ chưởi boạn hàng xóm mà em đây không biết chửi ai, chuyện là đằng sau nhà em, sát vách tường luôn nhé, là nghĩa địa, bây giờ thì không cho trôn nữa rồi, nhưng mà hồi cuối năm vừa rồi đúng là làm em điên lắm, sợ lắm ý, trúng phải cuối năm buôn bán đã bận thì chớ, ban ngày nhận hàng, đi giao hàng về mệt phờ râu, ấy mà cứ đến nửa đêm từ 12-4h sáng là đằng sau người ta bốc mộ ý, nên tụ tập đông người, khóc lóc, kêu gào,cười nói ầm ĩ, lại còn gõ mõ, tụng kinh, mờ nhạc ò í e, ôi mẹ ơi.....hôm đầu tiên em run bần bật luôn, mở điện nhạc POP của MJ lên hết cỡ luôn mà vẫn không át đi được, đã thế nhé, không phải là khóc theo kiêu thương xót đâu, mà khóc có người bắt nhịp nữa, bảo khóc mới khóc, khóc xong lại quay ra cười nói. 1 Tuần liền bố em nằm viện em vừa giao hàng vừa chạy đi chạy về chăm bố, đêm đến thì đằng sau nhà bốc mộ, không ngủ được cả đêm, eo ơi lúc đầu thì em thấy sợ nhưng về sau thì em điên tiết lắm, nhưng không biết làm gì,
Ðề: Đang muốn đốt nhà hàng xóm đây, điên lắm rồi! Vụ này của mẹ nó đúng là k biết chửi ai thật. Hay nhờ chính quyền địa phương di rời nghĩa trang đi chỗ khác. Hi hi, đúng là bất khả thi. Chia buồn với mẹ nó.
Ðề: Đang muốn đốt nhà hàng xóm đây, điên lắm rồi! Ôi, xung quanh nhà em là Karaoke, công nhận khiếp thật, hết hát hò rồi thì anh anh em em nghe mà phát ớn luôn...
Ðề: Đang muốn đốt nhà hàng xóm đây, điên lắm rồi! Ôi có chỗ cho em xả rồi, đang điên tiết, vc e thuê nhà ở đây 3 năm rồi, ngày trc là ngõ cụt nên yên tĩnh lắm, nhà e lại hơi thụt vào trong nên tha hồ im ắng, bỗng 1 ngày đẹp trời cái nhà trc mặt đập đi, xây nhà to lắm, cao lắm,đang thắc mắc ko biết nó định làm gì... hic, thì ra nó làm nhà nghỉ/ Mà khổ cái thân e đúng lúc em bầu thì nó đập phá, xây, bụi bặm ồn ảo ko chịu nổi/ Rồi lúc em sinh thì nó đi vào hoạt động, mà sao thiên hạ thích đi nhà nghỉ thế, nó đông khách vô cùng, đêm nào cũng rầm rầm xe cô rồ ga phi lên, bọn thanh niên thì cừoi nói ầm ĩ, kéo cửa uỳnh uỳnh, đêm qua con em đang liu thiu, có thằng đến hỏi phòng đập cửa rầm rầm làm nó khóc toáng lên, Trời điên tiết, e chỉ ước cho mấy thằng đấy đứng yên để vả vài cái cho bõ tức Chẳng nhẽ lại chuyển nhà (