mẹ lucifer sinh năm nào vậy? để tiện xưng hô ấy mà mình năm 1980. ở trong dd này mình không quen ai hết. mẹ có mấy bé rồi mình thị mới 1 bé hơn 7 tháng. từ ngày sanh xong mình hay bệnh lắm, chẳn biết sao nữa, chán thật đấy....huhuhu..........
Trời! Nghe tới ọp thì ai cũng lên tiếng hết, đến giờ G thì ko có ai hít á. Lần này em phải đợi Hội Trưởng thui, mấy lần Hội Trưởng trốn òy.
e xin dược làm quen... rất vui dược làm quen với chị,mấy tháng trước lên mạng tìm mấy thông tin về gia đình va chị em phụ nữ,e vô tình vào diễn đàn thấy hay hay, chị em ở đây vui va đoàn kết quá, mà lúc đầu vào toàn thấy các mẹ ở Ha nội.k hiểu sao me Hcm chẳng thấy ai,e cũng bùn wá.thôi chân ướt chân ráo đưa chân làm liều hỏi đai, hỏi mẹ chún chún. ai dè mẹ chún ở TPhcm,thế là mẹ chún hướng dẫn tận tình e mới vào được đây nè. e chưa có gia đình, sắp thôi nhưng k biết khi nào hihihi.nhưng thấy con e của mấy chị, mấy be xinh wá, e thích lắm...nhà chị ở đâu, e ở GV lận..chúc chị va các mẹ môt ngày tràn đầy niềm vui nhé
Ui, vui qua la vui! Vay la co nguoi cung con Doc Than giong minh, hihihi. Chi phai nhan so dien thoai cua chi thi em moi biet ma keu chi di op duoc chu!
Năm mới phát tài chưa chị em ơi!!! *** Rada ơi năm mới hết buồn chưa em??? hòa bình lập lại chưa hay vẫn còn chiến tranh thế??? hứa tâm sự với chị mà chưa thấy nhé *** Hội trưởng chắc đi du lịch nước ngoài hay sao ý, lâu rồi hỏng thấy vào nhà!!! *** bé bapluoc tết này có được đi chơi nhiều nơi không con??? có chụp hình nhiều hông? mẹ bapluoc up hình lên cho mẹ twophuong và các mẹ xem với nhé *** Vân Anh chắc còn ở HN chưa vào Sài gòn quá, nhớ 2 bà bạn già ghê!!!
Cả nhà ui, giúp em với! Em đang tính tìm trường để cho Bin nhà em vào trại, nhưng mà chẳng biết trừong nào tốt hết áh! Có chị nào biết trường nào được được ở khu vực Q.11 hay q.10 không, chỉ cho em với. Chứ em thì sợ mấy trường nào mình gởi con vào đã tốn tiền thì chớ mà con mình còn bị đánh nữa thì pó tay. Thanks mọi người trước.
chào đón em vào nhà! chưa có gia đình cũng tham gia vào hội được vậy em, giống cô Rada đó, có buồn vui gì thì tâm sự với các chị em cho đỡ buồn nhé
uh. khi nào rảnh thì gặp cho biết mặt chứ. biết đâu ra đường gặp mặt mà không biết thì khổ. nhà gần nhau mà nhưng 1 tháng nữa mình fải về đồng nai rồi. vì mình làm ở đó mà
cha vay la minh la người cùng cảnh ngộ rùi hen,hihi.chị nhà ở đâu lận,chị hiện có làm đâu k, hình như chị là cựu thành viên nè.Dộc thân mà kinh nghiệm đầy mình hen,em phải học hỏi rùi đây.chúc chị 1 ngày tố lành.gi chị Rada
Chào cả nhà ! Dạo này bận rộn quá nên chỉ vào nhà thập thò thui, hỏng có nói năng gì hết. @twophuong : mấy mẹ con khỏe không ? ăn Tết có vui không ? Cả nhà có đi chơi đâu không ? Còn tui chỉ ở nhà chăm con thôi, chả đi chơi đâu hết, osin về quê rùi tui phải làm osin, bữa nay bà osin chẳng vào tui cũng cho thằng Bi nhà tui lên đường nhập ngũ luôn, biết sao giờ ????