Mua làm gì cho tốn $. Em á, cứ làm 5 con hạc giấy to = cái chén. Bỏ vào cái hộp hoặc bình thủy tinh -> Tiết kiệm. Cưới rồi thì xem ox chưa có gì, hoặc thích gì thì tặng ^^
Nếu em khéo tay và tỉ mẩn một chút thì tự làm một món đồ gì đó tặng bạn trai. Ví dụ thêu chữ thập hoặc làm thiệp hand made. Nhưng là ngày Valentine nên em tặng quà gì cũng đừng quên sôcôla nhé. Nếu muốn lãng mạn thì em cần chú ý cả việc tặng quà như thế nào nữa. Nhiều khi món quà được tặng không ý nghĩa bằng cách tặng. Chị nhớ hồi còn yêu nhau, có lần Valentine chị chỉ tặng anh ấy sôcôla hình quả trứng nhưng để trong rất nhiều lần hộp. Đầu tiên là buộc túm quả trứng bằng giấy màu mềm và dai, rồi cho vào trong một cái hộp hình vuông, rồi đến hộp chữ nhật, rồi hình tròn và cuối cùng là hộp trái tim màu tím có nắp, kết nơ. Trong mỗi hộp đều có mẩu giấy nhắn ghi lời yêu thương. Ngồi nhìn anh ấy kiên nhẫn mở từng chiếc hộp, đọc từng lời nhắn thấy hạnh phúc lắm. Và anh ấy cũng thế dù chỉ là món quà nhỏ, rất nhỏ thôi. Đấy chỉ là gợi ý nhỏ thôi. Hy vọng em sẽ tìm ra được món quà và cách tặng phù hợp với em. Chúc em một Valentine vui vẻ và hạnh phúc. P/S: Tất cả hộp chị đều tự làm hết.
Oah, cảm ơn các chị, Me Be Bin lãng mạn ghê, em mà như anh ấy thì nhận quà của chị cũng xúc động rụng rời tay chân rùi. Cơ mà trường hợp của em hơi tế nhị chút, chị thì chắc là 2 ng yêu nhau rùi, còn em thì yêu anh này, nhưng ko biết là anh ấy có yêu em ko, rất muốn tặng mà ko biết có nên tặng ko, mà nếu tặng thì tặng gì, nói gì bây trừ
Nếu thì em chọn một tấm thiệp nào đó ghi sẵn lời chúc rồi như thiệp Hallmark chẳng hạn. Ý tứ thì em cứ chọn cái nào mà thấy gần với mình nhất. Rồi mua một phong kẹo sôcôla, tự gói thật đẹp rồi gài tấm thiệp vào hoặc cho thiệp vào trong gói quà. Chuẩn bị xong thì cứ thế tặng thôi, không cần nói gì cả, tấm thiệp và sôcôla nói thay em rồi. Nếu yêu em thì chắc người ta sẽ nhân dịp này bày tỏ, còn nếu không thì khi nhận được quà của em, biết tình cảm của em thì người ta cũng sẽ có cách để em biết. Chúc em may mắn, cố lên.
MÌnh thì valentine đầu tiên cũng nghĩ ngợi đủ trò và cuối cùng quyết định tặng 1 hộp socola nhơ nhắn xinh xắn vơi 365 chiếc kẹo mà boy nhà mình thích(hình như cũng kẹo cà phê hay socola gì đó) cũng được gói trong 1 chiếc hộp hình trái tim rất đẹp. Mình cũng nghĩ giống chị Me beBin ,valentine là nhất thiết phải có socola,còn 365 chiếc kẹo là mình muốn ngta mỗi ngày chỉ được ăn 1 chiếc vì như thế nghĩa là ngta ngày nào cũng sẽ nhớ đến mình mỗi khi ăn kẹo,hi`hi`,trẻ con quá nhỉ,chia sẻ cùng bạn
Mình cũng đang phân vân quá vì valentine nên tặng cái gì cho chồng, tự nhiên vào đây thì đã nẩy ra ý nghĩ rồi đây, socholate, đơn giản mà luôn ý nghĩa. Cám ơn ý tưởng của mọi người!
Theo em thì tặng cho cả nhà một chuyến đi chơi một đến hai ngày như về Hà Tây cũ, có rất nhiều thắng cảnh đẹp mà lại gần. Đến đó cả gia đình sẽ được hưởng ko khí trong lành và rất ấm áp đấy ạ. Em nghĩ cả năm đi làm vất vả rồi, đầu năm tự thưởng cho mình đi chơi du xuân 1 chuyến cũng hợp lý đấy ạ. Các Mẹ thấy thế nào ạ?
ui chủ đề này hay quá. Ông xã dạo này kêu mẹ toàn bỏ rơi bố xa tít tắp. Híc, từ khi có con gái thành ra bỏ bê chồng quá. Mình định Valentine này sẽ mời 2 bố con đi ăn rồi tặng quà bố nó. Đanh phân vân giữa nước hoa - giầy - hoặc khung có ảnh của cả nhà.
Mình thì không rập khuôn món quà gì cả. Từ lúc yêu nhau đến lúc cưới và cho đến bây giờ mỗi năm một món quà khác nhau. Chocolate, hoa kết hình, quần áo, đồ dùng .... đủ hết, cứ nhìn bạn đời mình thiếu gì thì tặng đó, có năm đơn giản chỉ là hai vợ chồng đưa nhau đi chơi, ăn uống tại quán kỷ niệm của hai đứa. Điều quan trọng nhất là mọi món quà đều xuất phát từ tấm lòng mình là được mà! Một năm 365 ngày, 365 ngày yêu thương nhau chân thành và sâu sắc - đó là món quà Valentine lớn nhất!
Bà xã yêu dấu của mình chắc cũng đang mong chờ ngày này lắm đây . Những năm trước thì mỹ phẩm, túi, giày dép , nước hoa . Năm nay ko biết mua gì cho nàng vui đây , khó nghĩ quá .
mình thì thích được tặng sách, ước gì ông xã đọc được topic này, chán mấy thứ mỹ phẩm, quần áo, giày dép lắm rồi.
ôiiiiiiiii, vợ chồng em từ ngày cưới nhau hình như quênnnnn ngày này hay sao ấy(xí hổ qua) chắc lần này phải nhắc OX mới được!
Hehe lâu rồi không gặp chị. Chị ơi đi chơi hai ngày liền cơ àh, nghe có vẻ ngày va lung tung này cậu con trai đó lời to rồi. Buồn cho mình chưa có gì.
Năm nay mình cũng muốn mua quà tặng xã vì năm nay ông i công việc mới, bận rộn nhiều trách nhiệm....Muốn chia sẻ 1 chút, chắc mình tặng sơmi or hộp card, or vest vì xã nhà mình hay fair ngoại giao...mẹ nào có cao kiến gì chia sẻ kinh nghiệm với