To la melinh thanh vien moi "gan nhat" day. Xin gui loi chao toi tat ca moi nguoi. Xin moi nguoi cho to biet lam the nao de cai sua em be nhi? embe nha to duoc 20 thang roi
Cai sua Một số kinh nghiệm để cai sữa cho con. Mình được « mí mẹ » đến hẳn hai tuổi nên mình rất nhớ kỷ niệm khi bị mẹ cai sữa, mẹ mình lúc đó sắp có em nên đã dùng đủ mọi cách để cai cho thật nhanh, có bà hàng xóm chỉ dẫn, mẹ mình đã bôi đủ các loại linh tinh lên tí để dọa mình (bôi mực rồi bảo ki của con gà, bôi ớt cho cay…). Mực thì mình lấy khăn lau đi, còn ớt thì còn quá bé để phát hiện ra « cái bẫy » nên mình đã bị cay và sợ luôn cái tí mẹ nhưng mình ghét vô cùng cái chuyện ấy, ghét lây sang cả cái bà hàng xóm đã chỉ cho mẹ mình đến mức mẹ mình kể là mình đã nhất định không chịu chào bà ấy cho đến tận hai năm sau (dù mình là đứa bé rất ngoan (hì), luôn chào hỏi tất cả mọi người). Sau này mình lại được chứng kiến chị gái mình cai sữa cho con chị ấy, theo phuơng pháp của mẹ chồng, chị gái mình đã mang cu bé đến nhà mình (bà ngoại) gửi hẳn 3 ngày, vậy là tối nào mình cũng phải ngủ với cu bé để nghe cháu mình khóc lóc, gọi mẹ đến khi mệt lử mới chịu ngủ mà ngủ rồi thì vẫn còn nấc nấc đến là thương. Sau ba ngày, cu bé cũng thôi không đòi tí mẹ nữa và được « cho về nhà ». Tưởng mọi chuyện thế là xong, hai bà nội ngoại gặp nhau cứ thi nhau khen cu bé là ngoan ngoãn, là thương mẹ...Vậy mà về đến nhà là bé « giận mẹ », đêm nào cũng dậy khóc nhè, rồi thì bé sốt ba ngày liền 39 độ, chị gái mình hết cả hồn phải cho tí lại thì bé dỗi, bé chẳng thèm tí nữa, sau khi hết sốt, bé quay sang « tè dầm » dù trước đó bé đã biết tự vạch quần đi tè, phải đến hai tháng sau chị gái mình mới giải quyết xong « hậu quả ». Đến lượt mình, rút được kinh nghiệm và cũng được học hành tý chút, khi con mình hai tuổi, mình bắt đầu giảm cho bé tí mẹ dần đi, ban đầu là giảm ban ngày, sau khoảng 1 tuần thì chỉ còn cho bé tí một lần trước khi bé đi ngủ ban đêm. Cùng thời gian đó cả nhà mình hay nói chuyện với bé về « cái sự lớn rồi » của bé, và khi lớn rồi thì chẳng nên tí mẹ nữa…Về nuôi dưỡng thì mình có tăng thêm một ít sữa, pho mát trong thời gian này để bé khỏi bị thiếu chất. Khoảng chừng một tháng sau, một hôm bé bảo : « bây gìơ con thôi tí đây, chỉ em bé cún bông là còn cần tí thôi » và bé tự thôi thật mặc dù thỉnh thoảng vẫn còn hơi tiêng tiếc xin sờ ti mẹ. Kể một tý chuyện cho vui, nhưng mình đọc được mấy nguyên tắc cai sữa thế này: 1- Chọn thời điểm thích hợp : Thường thì thời gian cai sữa có thể làm từ lúc bé được 12 tháng trở lên, tuy nhiên cũng tuỳ vào hoàn cảnh riêng mà có quyết định cụ thể. Điều nên chú ý là nên chọn : - Lúc bé khỏe mạnh, đã ăn được nhiều thức ăn bổ xung khác ngoài sữa mẹ, - Không nên bắt bé phải chịu đựng hai ba thứ thay đổi trong cùng một lúc như phối hợp với việc đi nhà trẻ, MG, hoặc khi cha mẹ đi công tác xa… 2- Giải thích cho bé dù bạn có nghĩ rằng bé chưa thể hiểu được hết, không nên dùng các biện pháp dọa nạt bé làm cho bé sợ. Cả nhà hãy luôn động viên bé. Ngay trong quá trình đang giảm dần các cữ bú, nếu bé có biểu hiện muốn được ti mẹ, bạn cũng nên chọn một cách từ chối khéo léo chứ đừng gạt bé ra, cách hay nhất mà mình học được là đánh lạc hướng, ví dụ khi bé đến cạnh bạn, có vẻ như bé đang muốn được ti, bạn hãy rủ bé chơi trò gì nếu bạn nghĩ rằng bé chưa đói, nếu bạn nghĩ rằng bé đã đói thì nên cho bé ăn chút gì đó như sũa, bánh quy, hoa quả… 3- Tiến hành từ từ, có kế họach cụ thể, có sự tham gia của mọi người trong nhà, đặc biệt là bố họăc ông bà 4- Dành thời gian chơi với bé nhiều hơn để tránh cho bé khỏi bị hẫng hụt và có cảm giác bất an. 5- Nên cho bé ăn uống bổ xung thêm hơn thường ngày để bé khỏi bị thiếu chất. Việc cai sữa đối với một số trẻ thì dễ nhưng có thể khó đối với một số trẻ khác, không ít trường hợp có mẹ phải tiến hành đến lần thứ hai thậm trí lần thứ ba mới thành công vì có những bé cứ bắt đầu vào cữ cai sữa là lăn ra ốm. Nếu bạn ở trong trường hợp như vậy, bạn cũng không nên quá lo lắng vì có nhiều người cũng ở trong cùng hoàn cảnh với bạn, có điều lúc này, nguyên tắc tiến hành từ từ, có giải thích cụ thể lại càng phải áp dụng chặt chẽ hơn. Mẹ Luti
Khi nào có thể cai sữa cho con, cai sữa như thế nào để không ảnh hưởng đến sức khỏe của con... là nỗi băn khoăn của nhiều bà mẹ trẻ. Trước hết, phải khẳng định rằng với trẻ dưới 4-6 tháng tuổi, sữa mẹ là thức ăn hoàn chỉnh nhất, thích hợp nhất. Không cần cho trẻ ăn gì thêm trong thời gian này. Sau giai đoạn đó, trẻ tăng trưởng rất nhanh. So với lúc mới đẻ, trẻ 5-6 tháng tuổi đã nặng gấp đôi, trẻ 12 tháng tuổi nặng gấp ba. Sau đó, cứ mỗi tuổi, cân nặng của trẻ lại tăng 1,5 kg. Nhu cầu dinh dưỡng tăng nhanh trong khi nguồn sữa mẹ có chiều hướng giảm cả về lượng và chất. Do vậy, từ tháng thứ 5, ngoài việc tiếp tục cho trẻ bú để tận dụng nguồn sữa mẹ, trẻ cần được ăn bổ sung rồi dần dần cho cai sữa. Không được cai trước 12 tháng tuổi vì việc ăn sữa ngoài hoặc ăn bổ sung quá sớm rất dễ gây tiêu chảy. Mặt khác, do hệ tiêu hóa của trẻ chưa được làm quen với thức ăn ngoài sữa mẹ nên khả năng tiêu hóa, hấp thu kém, trẻ dễ bị suy dinh dưỡng. Ở tuổi cai sữa, trẻ đã mọc răng nhưng cơ nhai còn yếu. Vì vậy, các món ăn phải mềm, dễ tiêu (như bột, cháo, cơm nát), và chỉ nên cho trẻ ăn ít một, 4-5 bữa/ngày. Không nên bắt ép trẻ ăn quá nhiều, dễ gây ức chế bài xuất các men tiêu hóa. Tránh cai sữa đột ngột vì dễ làm cho trẻ bị sang chấn tinh thần và dễ sinh biếng ăn. Không nên cai sữa vào mùa hè hoặc khi trẻ ốm vì đây là lúc trẻ hay bị biếng ăn, khó thích nghi với chế độ ăn mới. Nếu trẻ đang bị tiêu chảy thì càng bất lợi vì hệ tiêu hóa của trẻ vốn non yếu nay lại bị bệnh, khả năng hấp thụ thức ăn giảm sút, bệnh tiêu chảy dễ nặng thêm, trẻ càng biếng ăn và dẫn đến suy dinh dưỡng. BS. Nguyễn Thu Hà
Minh cai sua cho con da lau nen that su bay gio khong nho ro lam, ma hoi do minh cai sua rat don gian. Vi du hom nay bat dau thi tu sang som khong cho be bu cho toi toi khuya cang cung thi bat dau cho be bu mot hoi, hinh lam nhu vay hai ba ngay thi be khong bu hay sua tu het thi phai. Minh doang ghe moi 2 nam ma khong nho cach cai nua, hihihii
Mình cũng là ngưòi mới gia nhập Diễn đàn và có một con gái đến 18 này là cháu được tròn 21 tháng, mình cũng mới cai sữa cho cháu được một tháng. Lúc đó cũng như bạn bay giờ mình cũng rất lo làm sao có thể cai sữa cho con, vì con gái mình từ nhỏ chỉ bú mẹ, nhất định không bú bình và muốn cho cháu ăn thêm sữa ngoài thì phải đổ bằng muỗng và mình cũng chẳng có Ông Bà nội, ngoại để nhờ giữ giùm cháu vì Ông bà ngoại thì ở tận Hà nội còn Bà nội thì phải trông cháu ngoại. Mình đã đi hỏi rất nhiều người và cuối cùng thì mình cũng tìm được một cách, rất tiện và rẻ và cháu không hề phải xa mẹ. Bạn tham khảo xem có áp dụng xem nhé, còn mình thì đã thành công mĩ mãn đấy. Bạn ra tiệm bán thuốc bắc hỏi mua thuốc cai sữa cho bé (còn gọi là thuốc mắc cỡ) mua chừng 2000 đ thôi. ( Nó là một miếng thuốc gì đó màu đen, hơi cứng. bạn mang về giã nhỏ ra, chế thêm miếng nước vô, lúc đó trông nó gần giốn màu của mưc tàu ấy và có mùi hơi ngai ngái.) Bạn dùng hỗn hợp đó bôi lên ti của bạn và lên 2 chân mày của em bé. Sau đó, bạn gọi bé lại và cho bé bú, nhưng nhớ là chỉ để bé chạm nhẹ lưỡi vào thi la bạn phải thôi ngay và chỉ cho con bạn thấy ti bạn có màu và mùi rất lạ. lúc đó bạn hãy nói với bé là ti rất cay ko bú đuợc đâu là bé sợ ngay. Bạn nên làm như vậy trong khoảng 2-3 lần và thỉnh thoảng hỏi xem con bạn có muốn ti nữa không? nếu bé nói vẫn muốn ti mẹ thì bạn lại nhắc lại là cay lắm, như vậy, dần dần bé sẽ nhớ là sữa mẹ rất cay và không bú được nữa. Con gái mình đã không bú ngay từ đem đầu tiên mình bôi thứ đó ( À, Bạn phải để nguyên ngực có bôi thuốc đi ngủ nhé- hơi dơ một chút, nhưng nếu con bạn ngủ chung với bạn thì bé sẽ phát hiện thấy mùi lạ và ko bú nữa), Tuy vậy mấy đêm đầu cháu vẫn nhớ và rúc đầu vào ngực mẹ hít hà. khi thèm quá thì lại chỉ vào ngực mẹ nói "cay lắm, Không mim đâu" rất yêu. Mình thấy cai sữa theo kiểu này, vừa đỡ vất vả cho cả mẹ và con. Chúc Bạn cai sữa thành công.
Ðề: Lam the nao de cai sua cho be? Bé nhà em cai sữa trộm vía dễ lắm. Em cũng tưởng là rất khó. Nhưng lại dễ ngoài sức tưởng tượng của mẹ. em củng chuẩn bị đủ tinh thần cho "chiến dịch" nhưng cuối cùng không dùng đến mà chỉ nhờ con... bọ xít! Chả là em đưa bé về ngoại chơi. bà bảo 19 tháng rồi, mẹ cũng ít sữa, cai được rồi cho nó chịu ăn, tiẹn về đây bà bế cho mấy đêm. Vậy là cai. chiều đó em dùng cả dây nịt, xoa dầu, chuẩn bị thuốc đắng đủ cả. thế mà về ngaọi vào mùa có bọ xít, cu cậu nhìn thấy bọ xít thì sợ lắm. Tối đến mẹ mới hỏi, con sợ bọ xít không?. Bé bảo "sợ". Thế là mẹ nghĩ ra cách rùi. Khi cu cậu vén áo lên cười hị hị đòi bí ( mật ngữ của 2mc đấy ạ - cháu gọi ti là bí) thì mẹ lại hỏi: con sợ xít không? bé tròn mắt :sợ. Mẹ bảo: thế à, mé thấy 1,2,3,4 con xít nó đang bí đấy. Eo ôi kinh lắm, con không thèm bí nữa nhé. Ôm mẹ mẹ ru con ngủ thôi" Thế là bé ôm mẹ nghe mẹ ru rồi ngủ. Mất 2,3 lần "dọa" như thế là sau 2 ngày cai được sữa. Hj, Trộm vía con, c mẹ ngoan lắm!
Ðề: Lam the nao de cai sua cho be? cai sữa có nhiều cách mà mẹ nó,như em thì bôi thuốc đi ngoài của trẻ nhỏ ,con bú đắng sợ bỏ hẳn ti
Ðề: Lam the nao de cai sua cho be? Minh cung dang rat quan tam van de nay. Be nha minh 19 thang ma chua biet phai cai sua the nao!
Ðề: Lam the nao de cai sua cho be? Giai đoạn này cai sữa là hợp lý rồi đấy mẹ nó ạ, bé cũng đã lớn, tăng trưởng nhanh, nhu cầu năng lượng dinh dưỡng đòi hỏi cao trong khi đó sữa mẹ ít và chất lượng giảm, hơn nữa thời gian này là thời tiết mát trời (không đc khuyến khích cai sữa vào mùa hè). Tránh cai sữa đột ngột, ko cai sữa vào mùa hề hoặc bé vừa ốm dậy, bé đang bị tiêu chảy....cai sữa dần dần, và giảm về số lượng dần cho bé (không phải bôi ớt, mực gì đâu mẹ nó ạ. Vì làm như vậy bé bị dừng sữa đột ngột dễ dẫn đến bé quấy khóc nhiều, ốm, bỏ ăn). Khi cai sữa món ăn của bé phải được nấu mềm, dễ tiêu (ăn cháo hoặc cơm nát) nhưng vẫn phải đảm bảo 4 nhóm tp cho bé nhé. bé không ăn đc nhiều mình có thể chia thành các bữa nhỏ ra. Chúc mẹ nó thành công nhé