Ðề: các mẹ cẩn thận sốt rubella,mình đã bị sốt ..... Các mẹ mà có phát ban thì cứ đi xét nghiệm cho chắc. Rubella thì sốt xấp xỉ 39 độ. Mùa này thay đổi virus hoành hành ghê gớm. Chúc các mẹ và các con đều khỏe.
Ðề: các mẹ cẩn thận sốt rubella,mình đã bị sốt ..... Chào các mẹ! Em cũng mới đi xét nghiệm rubella về đây! Kết quả âm tính. Nhưng còn phải 2 lần xét nghiệm nữa cơ ah! Nói chung các mẹ nên đến BV Nhiệt đới TW để khám. Vì ở đấy chuyên môn của ngta mà. Các mẹ cũng đừng lo lắng quá mà chịu khó uống vitamin C, ăn uống đầy đủ, nhớ đánh răng 2 lần/ngày, ra đường (nhất là ra chợ) ít thôi.
Ðề: các mẹ cẩn thận sốt rubella,mình đã bị sốt ..... Cố lên mẹ nó à. Rút kinh nghiệm lần này, lần sau mẹ nó cứ đi tiêm phòng cúm trước khi có bầu 3 tháng cho yên tâm.
Ðề: các mẹ cẩn thận sốt rubella,mình đã bị sốt ..... chia buồn với chị. Còn 1,2 ngày nữa là em sinh và trong quá trình mang thai cũng bị sốt máy lần, có lần gần đây nhất đang trong đợt dịch vào viện may mắn là cả 2 mẹ con ko sao. Mang thai mới biết đê có đựoc đứa con vất vả thế nào. EM chúc chị mạnh khỏe và hy vọng rằng nhiều niềm vui sẽ đến với gia đình chị.
Ðề: các mẹ cẩn thận sốt rubella,mình đã bị sốt ..... Híc híc, chưa bao giờ mình lại mong thời gian trôi nhanh như bây giờ. Cũng đang bầu bì như các mẹ nên lo quá. Chỉ mong qua giai đoạn chuyển mùa nhanh lên chứ thế này chị em bầu bì chúng mình lo quá. Khéo đi khám thai cũng ko dám ấy
Ðề: các mẹ cẩn thận sốt rubella,mình đã bị sốt ..... chào cả nhà rất cám ơn đã được các mẹ quan tâm chia sẻ ,minhf đã đi làm xét nghiệm lại mấy nơi cuối cùng vẫn không thay đổi được gì vào viện mới thấy có thêm mấy mẹ nữa cũng giống mình thậm chí có mẹ thai còn 20t mà vẫn ko giữ được ,thật sự ở trong cuộc mới thấy sốc và đau đớn như thế nào mình không muốn nói thêm chỉ mong các mẹ hãy giữ gìn khi mang bầu,đến giờ mình vẫn không thể tin sốt rubella lại nghiệt ngã như vậy
Ðề: các mẹ cẩn thận sốt rubella,mình đã bị sốt ..... Sốt Rubela này đối với trẻ em hoặc ng bình thường thì ko sao, nhưng với phụ nữ đang mang b ầu thì đặc biệt nguy hiểm, vì nó ảnh hưởng đến thai nhi. Như e, bọn e chưa có em bé, đang định sản xuất thì bị sốt Rubela 1 tuần liền, các triệu chứng: nổi đầy nốt đỏ từ mặt đến khắp người, sốt tầm 38-39 độ, người mỏi nhừ các khớp, hạch nổi cổ và đằng sau gáy, trước đó có thể có hiện tượng " tào tháo đuổi" ( như e thì bị thế). E đi khám các bác sĩ đều khuyên là để khoảng 3 tháng sau thì mới nên có em bé đấy. E ghét cái giai đoạn chuyển mùa này thế cơ chứ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Các chị đang có bầu, tốt nhất đi đâu nên đeo khẩu trang, hạn chế đi vào chỗ đông người trong giai đoạn thời tiết ẩm như thế này nhé
Ðề: các mẹ cẩn thận sốt rubella,mình đã bị sốt ..... Sốt Rubela này đối với trẻ em hoặc ng bình thường thì ko sao, nhưng với phụ nữ đang mang b ầu thì đặc biệt nguy hiểm, vì nó ảnh hưởng đến thai nhi. Như e, bọn e chưa có em bé, đang định sản xuất thì bị sốt Rubela 1 tuần liền, các triệu chứng: nổi đầy nốt đỏ từ mặt đến khắp người, sốt tầm 38-39 độ, người mỏi nhừ các khớp, hạch nổi cổ và đằng sau gáy, trước đó có thể có hiện tượng " tào tháo đuổi" ( như e thì bị thế). E đi khám các bác sĩ đều khuyên là để khoảng 3 tháng sau thì mới nên có em bé đấy. E ghét cái giai đoạn chuyển mùa này thế cơ chứ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Các chị đang có bầu, tốt nhất đi đâu nên đeo khẩu trang, hạn chế đi vào chỗ đông người trong giai đoạn thời tiết ẩm như thế này nhé
Ðề: các mẹ cẩn thận sốt rubella,mình đã bị sốt ..... Ui cái mùa này sợ thật. Em cũng vừa bị sốt rubella xong. Tự dưng thấy người sút cân kinh khủng, hạch nổi khắp người, có cái ở tay to bằng quả vải lun mà sờ vào đau khủng khiếp. Nghĩ thôi quả này chắc bị ung thư rồi. Xin sếp nghỉ 1 ngày đi Medlatec làm XN máu và khám tổng quát, siêu âm ổ bụng, gan, nách, vú... chụp XQ tim phổi đủ cả. Hết toi gần 2tr của em. Bs nghi em bị viêm hạch, nhưng để cho chắc ăn bs vẫn bắt chọc dịch hạch để phòng em bị lao hạch, nghe đã hú hồn rồi. Sáng hôm sau ngủ dậy soi gương thấy mặt và tay đỏ hỏn. Hóa ra em bị phát ban (rubella) thế mà làm XN máu ko phát hiện ra. Và bs nói rubella là nguyên nhân gây nổi hạch và đau mỏi khắp mình mẩy của em. Nằm nhà chiến hết 1 túi thuốc (cả thuốc ks trị hạch) may quá 2 đứa nhà em đều tiêm vacxin rồi, còn ông chồng em cũng khật khừ nhưng ko nổi ban. À mà em ko hề bị sốt nhá, thế nên bs chả ngĩ tới khả năng em bị sốt phát ban cho tới lúc em bị nổi ban khắp người. Nên các mẹ đề phòng nhé, nhất là các bác đang mang bầu
Ðề: các mẹ cẩn thận sốt rubella,mình đã bị sốt ..... uh, k sốt, k nổi hạch, mà cũng chả ngứa, sau hôm xét nghiệm âm tính rồi thì cũng chả bít là mình bị gì nữa, chắc dị ứng gì đó vì trước hôm đó mình có ăn mấy quả nhãn. Thế giờ mẹ nó đi xét nghiệm chưa? Thế này chắc k vấn đề gì đâu, giữ tinh thần thoải mái cho mẹ khỏe con khỏe nhé
Ðề: các mẹ cẩn thận sốt rubella,mình đã bị sốt ..... Hic hic.. Nghe chị nói thấy sợ quá! Tầm chuyển mùa này dễ sinh nhiều dịch bệnh. Khổ nhất là các chị bầu bí với trẻ con. Hôm em xem cái ảnh bác sĩ gửi cho hình em bé bị rubella nhìn thương k chịu được. Mọi người giữ gìn sức khỏe cho tốt, uống vitamin, ăn nhiều hoa quả, đúng là như meo xinh xinh nói đấy, tránh ra chỗ đông người cũng tránh được phần nào.
Ðề: các mẹ cẩn thận sốt rubella,mình đã bị sốt ..... Chào các mẹ. Hôm qua sau gần 1 tuần sốt 38o5 và 3 lần xét nghiệm, kết quả tớ dương tính với rubella. Bác sĩ sản tư vấn với tớ, cho biết nếu giữ em bé, xác suất khoảng 5% sẽ bị điếc bẩm sinh. Tớ đang hết sức băn khoăn về việc giữ em bé lại hay không mặc dù đã đặt lịch hẹn thứ 5 này đến Viện. Quả thật để có được em bé từ đầu tớ đã rất vất vả, 6 tuần đầu thì do cô y tá tính nhầm tuổi thai phải dùng thuốc nội tiết tiêm và uống , đến bây giờ sang tuần thứ 18 thì kết quả như thế này, tớ lo rằng với sự trục trặc như thế khả năng 5% sẽ rơi vào em bé của tớ... Các bạn cho tớ lời khuyên nhé. Tớ rất mong nhận được sự chia sẻ của mọi người.
Ðề: các mẹ cẩn thận sốt rubella,mình đã bị sốt ..... chào mẹ nó nếu 5% mà may mắn thì khỏi suy nghĩ mẹ ạ mình đã từng băn khoăn đau đớn đến mất hết tinh thần mình nghĩ dù con thế nào mình vẫn để con lại nhưng mọi người đều phản đối đều đưa ra lý do để mình không dữ con lại (lúc đó thai mình 16t thì bị sốt)các bác sĩ không nói bỏ con mà cũng không để con lại lên mình mới khó nghĩ,mọi người bảo may mẵn với rubella ít lắm lên mìn đành nhắm mắt rồi,mẹ không hiểu c/s lúc đó và hiện tại bây giờ của mình thế nào đâu hoang mang đau khổ mình không ngủ trọn giấc vì nhớ thương con vì cảm giác áy náy hối hận mình luôn nghĩ làm vậy có đúng không,ngày nào cũng khóc cũng nhớ con bây giờ viết cho mẹ mình cũng khóc ,nếu con mình nghe thấy mình chỉ muốn nói là mình rất ân hận và nhớ con ,mẹ nó lên hỏi kĩ bác sĩ và bàn kĩ với gia đình không ai ngoài chính bản thân mình quyết định được mẹ ạ ,chúc mẹ khỏe
Ðề: các mẹ cẩn thận sốt rubella,mình đã bị sốt ..... CHị có thể lên chùa làm lễ cầu siêu cho con như thế có thể an lòng hơn con cũng có thể đầu thai ko vương vấn nữa. Chúc chị ngày 8/3 ấm áp, hạnh phúc
Ðề: các mẹ cẩn thận sốt rubella,mình đã bị sốt ..... Tớ đã trao đổi với ông xã, ox tớ nói 5% với cuộc sống bình thường chỉ là con số nhỏ, nhưng trong chuyện này thì đáng phải xem xét, nếu chẳng may thì sẽ khổ cho em bé. Tớ đã hỏi bác sĩ về mặt cá nhân theo bác sĩ thì thế nào, bác sĩ sau khi hội chẩn với một bác sĩ khác cũng chỉ bảo tớ bàn bạc với gia đình thôi. Trước em bé này tớ cũng đã một lần bị thai lưu lúc 12 tuần, và giờ đến lượt bé... Lúc này bé đã có hình hài rồi, đau xót lắm mẹ nó ạ. Chúng mình cùng nhau vượt qua giai đoạn này mẹ nó nhé.
Ðề: các mẹ cẩn thận sốt rubella,mình đã bị sốt ..... mẹ nó nghĩ được vậy là can đảm hơn mình rồi ,kể cả lúc các bác sĩ làm phương pháp cho mình đẻ con ra mình đau không chỉ nỗi đau về thể xác mình nghĩ chắc con mình nó đang đau lắm mình sợ con nghĩ mình bỏ rơi con ,mình đã khóc như trẻ con khi sinh bé vì mình biết từ lúc đó mình vĩnh viễn không còn sờ thấy con nữa ,nỗi đau ấy chỉ có phận làm phụ nữ như chi em mình mới hiểu thôi,tối qua con trai mình hỏi sao mẹ đi khám bệnh về mà bụng mẹ bé tẹo vậy mình không biết trả lời con thế nào ,xót lắm mẹ ạ ,cố gắng lên mẹ nó nhé,chắc thời gian sẽ làm lành nỗi đau này mẹ nhỉ...
Ðề: các mẹ cẩn thận sốt rubella,mình đã bị sốt ..... cám ơn bạn nhé mình cũng đang nghĩ đến chuyện đó mình muốn con đau thai cửa khác sung sướng hơn,chúc bạn 8/3 hạnh phúc
Ðề: các mẹ cẩn thận sốt rubella,mình đã bị sốt ..... Chia buồn với các mẹ. Qua chuyện này rút ra kinh nghiệm là trước khi mang thai các mẹ nên đi kiểm tra sức khoẻ và nghe tư vấn của bác sĩ. Khi đã có thai rồi thì nên cẩn thẩn giữ gìn, đi đâu cũng phải mang khẩu trang, ăn uống cẩn thận, tránh tiếp xúc chỗ đông người. Giờ sinh đẻ khó khăn lắm. Mình cũng đang có kế hoạch săn rồng đây. Nhân ngày 8/3 Chúc các mẹ khoẻ, các bé khoẻ, gia đình hạnh phúc.
Ðề: các mẹ cẩn thận sốt rubella,mình đã bị sốt ..... Em bé nhà mình cũng 18 tuần, khi có cũng phải tiêm nội tiết và mình cũng đã xảy một lần. Nếu mình vào hoàn cảnh của bạn, mình vẫn quyết tâm giữ em bé. Giả sử nếu em bé nhà bạn rơi vào 5% em bé có thể bị điếc bẩm sinh, thì vẫn còn hơn cái giá phải trả là mất mạng sống. Bởi vậy, bạn và gia đình nên cân nhắc thật kỹ.
Ðề: các mẹ cẩn thận sốt rubella,mình đã bị sốt ..... Hồi có bầu 5 Tuần mình có bị sốt virus bội nhiễm. Sau đó mình có theo SA bs Cường. Ơn trời may mà bé không sao. Bạn cứ hi vọng đi. Làm các xét nghiệm, SA xem sao nhé. Cầu trời cho 2 mẹ con được bình an.