Trước tiên, cháu xin chào các bác, các cô, các chú. Cháu xin tự giới thiệu: - Tên cháu là Lê Nguyễn Tuệ Lâm - Tên ở nhà của cháu là Zun (bố cháu bảo là Zun Hàn Quốc chứ không phải Zun đất ạ) - Cháu sinh ngày 17/12/2009 Cháu mong được làm quen với tất cả bè bạn năm châu ạ. Sau đây mẹ cháu xin giới thiệu một vài hình ảnh ít ỏi của cháu (vì bố mẹ lười chụp ạ) Ngày chụp những bức ảnh này bé Zun của mẹ được già 5 tháng. Hôm đó mẹ cao hứng, soạn rất nhiều quần áo, bơm bóng, căng phông tự làm studio rồi chụp cho con. Bé Zun của mẹ vừa nhìn thấy nhiều bóng bay quá đã cười tít mắt trông rất tự nhiên. [/IMG] Mẹ cho Zun khoe hàng chút. Mặc áo dây sao mà toàn ngấn là ngấn. Mắt thì chữ O mồm thì chữ A nữa chứ. Ghét quá đi mất thôi. Cười nghiêng cười ngả! Mặc váy mới, thử xem vải có bền không nào? Còn ảnh này mẹ cháu đánh giá là chuyên nghiệp nhất ạ!
Ðề: Mẹ khoe bé Zun đáng iu của mẹ nào! Zun gần 5 tháng mà ngồi ngon thế à? Trông cười tít mắt đáng yêu ghê.
Ðề: Mẹ khoe bé Zun đáng iu của mẹ nào! Thực ra bây giờ cháu gần 15 tháng rồi ạ. Ảnh này chụp cũng lâu lâu rồi. Giờ mẹ cháu mới khoe. Lâu quá mẹ cháu nhớ nhầm ảnh này phải khoảng 5 tháng rưỡi, vì cháu biết ngồi lúc 5 tháng 1 tuần ạ. Ngượng quá! Ngượng quá! (Bốc phét kinh )
Ðề: Mẹ khoe bé Zun đáng iu của mẹ nào! Zun đáng yêu lắm, lại có tên và nick thật hay. Chúc con lun ngoan và khoẻ nhen
Ðề: Mẹ khoe bé Zun đáng iu của mẹ nào! Zun ui, chị Xinh wá, chúng ta gặp nhau bên cuộc thi đó chị nhớ hok? e là Củ Cải Đỏ nà.he
Ðề: Mẹ khoe bé Zun đáng iu của mẹ nào! Bé Zun trông dễ thương quá, nhìn chỉ muốn cắn vào má thôi
Ðề: Mẹ khoe bé Zun đáng iu của mẹ nào! cuộc thi nào mecucaido nhỉ? Mẹ cháu từ hồi sinh cháu mắc chứng bệnh "NHŨN NÃO" (hay quên) ạ. Có khi đi dự thi mà không nhớ ấy chứ.