Con trai mình được hơn 10 tháng tuổi, cân nặng 9,5 kg, cao khoảng 72-73 cm. Không hiểu sao, độ 2-3 tuần trở lại đây, cháu ngủ rất ít. Nếu trước đây, ban ngày cháu ngủ chừng 30 phút-1 tiếng buổi sáng, chiều ngủ khoảng 2-3 tiếng, tối đi ngủ từ 10h đến 8h sáng, thì gần đây phải 10h3- đến 11h đêm cháu mới ngủ, sáng có hôm 9h dậy, nhưng cũng có khi 7h30-8h đã dậy rồi. Ngày thì ngủ như chiêm bao, nằm được độ 30 phút đã dậy, cả ngày ngủ được độ 1 -1,5 tiếng. Cháu trộm vía rất nghịch, không lúc nào ngồi yên trừ lúc ngủ và xem quảng cáo. Cháu bám tường đi rất vững rồi, biết trèo lên giường nữa. Mình thấy lo vì cháu không những ngủ ít đi mà giấc ngủ còn không sâu, hay trằn trọc hết quay bên này lại quay bên kia, thậm chí còn lồm cồm bò dậy ban đêm, rồi bi bô. Gần 2 tháng nay cháu không lên cân, hoặc lên vài lạng rồi lại xuống, hình như cũng chẳng dài ra thêm được mấy. Mình biết trẻ ở độ tuổi này p ngủ ít nhất 12 - 13 tiếng/ngày, nhưng con mình có khi chỉ được 11 tiếng. Ngủ không tốt thì ko thể lớn được đúng không các mẹ? Mình định cho con đi khám ở Xanh Pôn, xem cháu có thiếu chất gì trong người không mà việc ngủ lại không tốt như thế. Bố, mẹ nào có kinh nghiệm về việc này cho mình lời khuyên nhé. Cảm ơn rất nhiều.
Nấm nhà mình đã từng như thế! Ngủ rất ít, ban ngày tổng cộng chỉ ngủ khoảng 1 tiếng. Còn ban đêm thì ngủ cứ khaỏng 1 tiếng hoặc tiếng rưỡi là lại dậy trằn trọc, rồi lại ngủ tiếp, sáng 6h đã dậy rồi. Hồi đó mình cũng lo lắng lắm. Đi khám bác sĩ thì bác sĩ bảo không sao, vì nó cũng chẳng biểu hiện còi xương, hay thiếu chất.Hoạt động vẫn rất tinh nhanh Nhưng đến khoảng 2 tuổi trở đi, Nấm trở nên ngủ ngoan hơn nhiều. Mình nghĩ là bé ko có biểu hiện lờ đờ hay chậm chạp thì ko vấn đề gì đâu.
Cảm ơn NấmNem nhé. Hôm qua, mình đã cho cháu đi khám, bác sỹ bảo có thể bị giun, rồi khuyên tối khi cháu đi ngủ, xem ở lỗ đít bé có giun kim ko thì móc ra. Rồi bác sỹ còn bảo cho đi chụp điện não đồ xem có rối loạn giấc ngủ gì không. Vợ chồgn mình nghe vậy nhưng ko dám cho chụp cho cháu vì cháu còn nhỏ quá, nhỡ ảnh hưởng gì thì chết. Bây giờ hàng ngày vẫn theo dõi xem cháu có giun không thôi. Trộm vía, cháu vẫn nghịch, nhanh nhẹn, ăn tốt, lười uống sữa tí thôi.
con mình cũng tình trạng như vậy, 20 tháng rồi nhưng đêm nào cũng trằn trọc, lăn lộn dậy khóc... chả đêm nào mình đc ngủ ngon giấc, oải lắm rồi.
Xin chào bạn, ở tuổi của cháu phát triển thể chất chậm lại, ngủ 11 giờ mỗi ngày cũng trong giới hạn bình thường. Nhưng cháu ngủ không ngon giấc. Có rất nhiều nguyên nhân, có thể là do thiếu calci (kèm theo giật mình, ra mồ hôi trộm, chậm mọc răng...), có thể do ngạt mũi hoặc do nóng, do nơi ngủ không thoải mái(Bạn kiểm tra chăn màn quần áo của cháu xem có vấn đề gì khó chịu không?) hoặc chế độ ăn không phù hợp, cháu ăn chưa no hoặc ăn nhiều, đầy bụng. Bạn cần theo dõi xem mỗi lúc chúa trằn trọc thức giấc có kèm theo co giật hay có cơn khóc lặng không. Nếu không do ngạt mũi, không do chế độ ăn hoặc không do nơi ngủ không thoải mái thì bạn nên đưa cháu đi khám bác sĩ Chuyên khoa Nhi. Chúc chị và bé sức khỏe! Bác sĩ Đỗ Thanh Hương Bác sĩ Nội trú Chuyên khoa Nhi, Giảng viên Đại học Y.
Con mình chỉ trằn trọc, nằm sấp xuống hoặc chổng mông lên 1 tí rồi lại gật, chứ cháu không khóc hay co giật gì. "Mẹ yêu con nhất đấy" ơi, bạn cũng kiên trì thật đấy, 20 tháng rồi sao bạn ko cho cháu đi khám. Mình để ý thấy chừng 2 tháng nay thằng cu nhà mình ko lớn thêm tí nào thì phải, cả dài và rộng vẫn chừng đó thôii, hoặc nhỉnh rất ít. Mình nghĩ đó là do cháu ko có giấc ngủ tốt, ngủ đủ và sâu. Mình mới cho cháu đi khám tai vì thấy cứ ngoáy tai rồi có lúc còn lắc lắc cái đầu nữa. Bác sỹ bảo viêm tai giữa, chắc đây cũng là một lý do khiến cháu ngủ không ngon, khó ngủ. Thương con bao tuần nay ngủ không ngon, càng thấy mình là bà mẹ tắc trách, lần chần không cho con đi khám sớm. Rất cảm ơn bác sỹ Thanh Hương và bạn kcb-medical đã tư vấn.