ui chả nghĩ ra! 2 bác chụp ảnh rồi post cho hội chiêm ngưỡng đi ạ ...... à hôm nọ em CK bác 100k ....đáng ra là 110k ....nhưng em đã theo đúng ủy quyền của bác gửi lại bác chanh 10k roài nhá ....check hộ em xem tiền đã về thẻ chưa nha
Ối trời ơi các bác chụp thế nào mà nhà mình lúc thì bị cúi mặt lúc thì bị mất mặt hu hu hu... bắt đền các bác đấy nhé!! Nhân tiện đây mình xin thông báo chương trình mới Chương trình ORDER hàng TRIUMPH tạm thời gác lại (tạm thời thôi nhé) Chương trình mới là mình đang phát thẻ giảm giá hàng TRIUMPH (hàng mới 100% và đúng là hàng của công ty 100%) giảm 15% so với giá bán lẻ bình thường và giảm trên toàn bộ các mẫu mã nhé nên các bác có thể tùy ý lựa chọn và được giảm giá tại cửa hàng số 20b Nguyễn Biểu Ba đình, Hn nhé. Các bác có thể lấy thẻ và qua cửa hàng chọn mặc thử áo thoải mái nhé Cụ thể là như thế này Thẻ giảm giá được phát tại 2 địa chỉ sau Trong h làm việc tại P 1 D1 Trần Huy Liệu Giảng Võ Ngoài h làm việc tại nhà mình số 14 ngách 28/40 Khu tập thể 28 điện biên HN Các bác nhà mình có nhu cầu thì qua lấy thẻ giảm giá cho em nhé À nhà em còn có thẻ quà tặng TRIUMPH trị giá 200k và 500k cũng được giảm giá trị thẻ lúc mua thẻ nhé (mua tại địa chỉ cửa hàng 20b Nguyễn Biểu) Chúc chị em mạnh dạn làm đẹp hơn mà đỡ tốn xiền!!! Thân
Cho em tham gia hội này nữa nhé. Thấy bà chanh chua này chỗ nào cũng có mặt và cũng to mồm. Có về xây dựng nhà khỉ không đấy
hihi sao mà ăn vạ được chứ, vì mình bít nhà tomcuaghe rùi mừ.... đụng nhau là nhận người quen liền í chứ . Vụ show ảnh thì em nó đây cũng làm 1 pô hình roài (cách đây 6 tháng, chỉ khác là giờ tóc đã xoăn rùi mà chưa có cái hình mới nên các pác nghía đỡ nghen).\\/... Bác chanh ui, còn hình nữa đâu rùi.. chờ mỏi cả mắt roài đấy nhá... sáng giờ em cứ nhảy ra nhảy vào cái topic mong xem mặt hết mọi người cơ...
Ảnh cả nhà rất đẹp và xinh (trong đó có e) hihi...E xin giới thiệu với cả nhà gương mặt xuất sắc và tiêu biểu của hội kd Người đeo kính, mặc áo xanh, mồm chúm chím là hội trưởng pepsi ( k hiểu nhà này đang ngậm gì nhỉ, chắc lúc đấy vứa ăn bánh pía đây hehe..) tiếp đến là justsee,trông mẹ nó xì tin phết cả nhà nhỉ, và ngồi nghiêm chỉnh là Chanhchua đấy ( thấy chụp ảnh nên e bỏ kính ra đấy, trông cũng được đấy chứ.); ngồi cạnh Chanhchua là họ nhà Chanh, Chanh leo,cũng xinh tươi.Và cuối cùng là mẹ con nhà Chichip_emmiu, em bé Chíp trộm vía xinh hơn mẹ rồi và nghịch lắm ạ. vẫn hội xinh đẹp đấy nhưng thêm bác họ nhà Chanh,chủ quán cà phê Chanhchua, nơi mọi người đang tụ họp ạ. Chanh gì nhỉ,chưa nghĩ ra. Mẹ Tit Mit ngồi cạnh nhà Chichip_emmiu, đang bầu bí tập 2 đấy ạ, và cuối là tomcuaghe nhé, nhà tomcuaghe dự định cuối năm lên tên lửa làm cuộc tổng tiến công về nhà chồng đấy ạ. Sao lạ nhỉ, lúc chụp e ngắm kỹ mà sao mẹ xoai và dkhangnguyen lại đang buôn ch gì nhỉ, bác Avon lại tẩn mẩn bóc hạt dưa kìa. Đấy, các bác nhà ta mải buôn lắm cơ mà k hết dưa cả nhà ạ hehe ( chống chế tí, k các bác lại mắng e chụp hình xấu hihi..)Mẹ dkhangnguyen tóc xoăn ngắn đang buôn với me xoai. Me xoai nhìn xinh và trẻ quá, hic..trông như tầm tuổi e, nếu k biết, chắc e gọi bằng bạn đấy. Chộp được kiểu ảnh các mẹ đang bốc hạt dưa nhé. Cả nhà thấy bữa tiệc hội kd hoành tráng k ạ? Toàn đặc sản đấy hehe.. Rất tiếc k có ảnh của bác Hre vì lúc chụp ảnh, bác lại đang bi ri,đợi lần sau bác nhé, sẽ có ảnh bác mì chính cánh của hội kd hehe.. Gặp mặt đầu năm quá vui và thành công ạ. Mong hội nhà mình tiếp tục phát huy và xây dựng hội ngày càng phát triển vững mạnh. Hoan hô nhà Chanh tự truyện giỏi phết, sao mà văn vẻ thế nhỉ? Đây là ảnh của buổi ọp ẹp ngày hôm qua đây ạ ,lát nữa em xin post tên các mẹ ,nick và YM để hội chúng ta liên lạc với nhau nhé .
cả nhà ơi, ngày mai chắc em chuyển tới "công ty" nhà mình ít quần áo làm từ thiện nhé...buổi chiều "nhân viên" nhà mình mới làm việc hả? em lấy 3l sữa luôn nhé đổi can 2l sang 3l cho em chanh yêu quí nhé bù tiền sau 2l sữa làm được đúng 2 cốc pho mai cho con
Chiều này chị Chanhchua ko đi như hôm qua bàn ạ? Đang định tối gặp chị xem tn đây. Nhà em chuẩn bị sang bên chị đồ gia dụng đây. Tối chị có rảnh ko đới, ới em tiếng nhé.
Nhà Pepsi ơi! Mình cũng muốn đặt mua sữa. Không biết đã bắt đầu mở hàng chưa nhể? Nhưng mỗi ngày chỉ tiêu thụ được hết 1l thôi. Không biết mua 2l rồi cất tủ lạnh ăn cho hôm sau nữa thì có sao nhỉ? Mà mình còn chưa biết cách thanh trùng sữa như thế nào đây!
Nghỉ ăn Tết lâu quá mới biết nhà ta lại ọp ẹp mất rồi, tiếc thế! Nhà tomcuaghe chắc Tết ăn toàn bánh chưng nên trông tròn hẳn ra. Dạo này nhà tớ ko có nhiều t gian online nên nhà mình có chủ trương gì mới thì cũng nhớ gửi cho anh em cái tin nhắn để còn biết tình hình hội nhà ta nhé. Còn vụ đi Chùa Hương, nhất định tớ sẽ chờ hội nhà mình để đi, cái vụ này nhà Pepsi với nhà Chanh mà tổ chức ko được là dễ bị tớ ném đá lắm đấy nhé! Chúc mọi ng năm mới phát tài!!!!!!!!
Hôm qua ọp ai cũng hỏi thăm bác và bác jolie.Trần, hai gương mặt điển hình và tiêu biểu của hội kd . E sẽ ntin cho bác tình hình hoạt động của hội nhé, và cái vụ đi chùa Hương là e kết lắm, hừng hực khí thế đi ngay từ bây giờ cơ ý. Vì đại đa số các mẹ muốn lùi thời gian lại cho vắng bớt đi đã,đỡ chen nhau bẹp ruột nên e cũng theo hội nhà mình thôi. Bác lại nhắc nhở e bằng vụ lém đá cơ ah? hic..Bác yên tâm,đây là nhiệm vụ bất rồi,e luôn nhớ rồi, có bác và mọi người ủng hộ nữa thì càng yên tâm nhiêm vụ sẽ hoàn thành @ Chichip_emmiu: "công ty" nhà mình hoạt động từ sáng rồi e ạ,chắc chắn là từ 10h sáng "nhân viên công ty" có mặt . Ah, mẹ nó order sữa thì sang topic sữa order hộ c, k thì pm cho c biết, vào đây mải ch k để ý nhỡ quên mất thì... :axe: dễ thế này lắm @ tomcuaghe: hnay c bận chút việc nên k đi được như đã bàn nhg pepsi vẫn đi mà, yên tâm. Tối online lúc nào c alo cho
Hôm nay em mới mò mẫm vào topic này. Cả nhà cho em tham gia và chỉ giáo cho em với nhé Em là dân Kỹ Thuật nhưng từ hồi sinh con đi làm lại thấy công việc nhàm chán, lương thấp mà lại phải chịu áp lực nhiều từ kiểu " Gia đình trị" nên nghỉ luôn. Chuyển sang làm kinh doanh thấy thích quá nên đã tập tành và đổi hướng. Các bác đi trước cho em tham gia và chỉ giáo giúp em nhé Mong được là thành viên của gia đình nhưng người thích kinh doanh
Mải mê các hội quên mất hội khỉ nhà mình( quên 1 phút thôi ). Mà tôi vẫn về nhà mình đều mà, có các mẹ khỉ nhà ta bỏ bê nhà cửa thôi nên...tôi cũng bỏ mấy ngày. Welcome mẹ nó gia nhập hội kd =D>=D>=D>và cùng tôi về dọn dẹp ngôi nhà khỉ chúng mình nhé
Welcome mẹ nó tham gia hội =D>=D>=D> mẹ nó gia nhập hội cho thêm phần đông vui và cùng trao đổi và chỉ bảo nhau :lol::lol::lol:. Mẹ nó là dân kỹ thuật mà chuyển sang làm kd là giỏi quá rồi, phải học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm từ mẹ nó đây. Nhà mình kd mặt hàng gì mẹ nó khoe với cả nhà đi
OK thoải mái đi bác bác có thể chọn thẻ quà tặng để tặng người iu nhân ngày Valingting và ngày 8/3 nữa cơ bác ạ. hi hi
pác này! bác Hre có gia đình roài ......bác ý chả khoe sắp được phong danh hiệu "người chồng nhân dân" đấy thui....hihi ...em cũng chưa hiểu cái vụ thẻ quà như thía lào ....tại chưa đọc kỹ ...hì hì ....vì biết cũng chả ai tặng mình mà chỉ mình tự tặng thoai .....
Trời ơi! Hội mình đúng là xinh tươi thật! Trông em nào cũng trẻ.Nghe các mẹ khen bánh Pía ngon mình cũng đỡ tủi vì không được ọp iếc gì. Cái tính mình đã mua cái gì là cứ phải loại nhất mới vừa,đặc biệt là làm quà cho bạn bè thì lại càng phải...số dzách! Nên hôm ấy nhất quyết đợi mua bằng được bánh Pía của Như Lan đấy(Dân sành ăn Sài Gòn đều biết tiếng thương hiệu này!).Có điều lúc mua chỉ chăm chắm 1 điều tâm niệm là ăn có ngon không thôi chứ hoàn toàn chả có nghĩ gì đến chuyện kinh doanh mặt hàng đó cả!Mình thật ra là kinh doanh tay ngang thôi nên amatuer lắm! Các mẹ đúng là Pro thiệt! Món gì cũng nghĩ ra cách kinh doanh được.Giỏi quá đi! Mà mẹ nào chỉ cho mình cách up hình lên đây đi,để mình ra mắt cả nhà cho có tụ với em Phonglanthang2. Nghe đến kế hoạch hoạt động của Shop nhà mình thấy hay quá mà chẳng biết mình ở mãi trong này thì làm sao ký gửi hàng vào đấy đây?Hàng sâm với linh chi ngoài ấy có dễ bán không?Suy nghĩ quá!Suy nghĩ quá!
Rồi! Người Xì-Gòn đây! Em nó muốn nhờ vả gì cứ tự nhiên nha! Thích người Xì-Gòn sao không Nam tiến làm dâu đi?Nghe bảo em sắp...tiến xe tăng vào dinh...nhà chồng àh?Ka ka...