Thai được 5 tuần, có hiện tượng thai "doạ xảy". Bác sỹ đã cho thuốc để uống và tiêm nhằm giữ thai. Tuy nhiên, một số người lại nói rằng, nều bị như thế nên bỏ đi thì hơn vì sợ sau này thai nhi có thể không được bình thường. Tôi đang băn khoăn không biết nên làm thế nào, nhờ các anh chị cho lời khuyên!?
Thai mới 5 tuần nên cũng chưa biết như thế nào. Theo tôi, nếu bạn uống thuốc mà không thấy có hiện tượng gì khác (thí dụ như ra huyết hay đau bụng ) thì chở đến 6 tuần đi siêu âm để xem có tim thai hay không . Khi đó BS sẽ cho chỉ định tiếp theo. Chúc mọi điều tốt lành.
Thai dọa xảy là sao há bạn ? Có phải là ra máu không ? Nếu mà ra máu thì mình cũng bị đấy . Khi vừa biết tin có thai dúng 1 ngày tức là khi thai được 4 tuần qua ngày hôm sau mình bị ra máu . Đi bác sĩ siêu âm thì không thấy gì . Sở dĩ mình có siêu âm là vì mình còn thêm đau bụng dưới nữa ( khả năng sẩy thai cao) . Mỗi ngày thấy máu ra nhiều hơn va kéo dài tới tháng thứ 3 mới hết . Bạn cố gắng nằm nghỉ và uống thuốc làm theo lời bác sĩ dặn . Chúc bạn mau khoẻ mạnh . P.S. Bác sĩ có thử máu của bạn không ? Có vài lý do tạo nên nguyên nhân chảy máu và thử máu có thế tìm ra lý do và sau đó có thể dùng thuốc men đế khắc phục tình trạng đó .
Có nhiều trường hợp thai nhi đến tuần thứ 8-9 mới thấy tim nên nếu không thấy tim sau 5 tuần 6 ngày thì cũng đừng vội vã quyết định điều gì nhé
Re Xin cảm ơn các bạn nhiều! Hiện tượng ra máu vẫn còn. Tuy nhiên ít hơn, và rất ít so với những ngày đầu mới bị hiện tượng này. Nếu trường hợp bỏ nó đi, xin các bạn chỉ giúp phải kiêng những gì, có gì phải lưu ý đặc biệt k0?
Tại sao phải bỏ đi hả bạn? Nếu bị ra máu dọa sẩy thì em bé vẫn khỏe cơ mà. Bạn tham khảo ở đây nhé: http://www.ykhoa.info/index.php?act=view&code=post&cid=14&id=156 Nói chung bỏ thai chỉ là chuyện chẳng đặng đừng, vì ít nhiều gì nó cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của người mẹ, và còn những vấn đề về tâm lý khác nữa. Còn nếu bạn nhất quyết bỏ thì có thể tham khảo thêm ở đây: http://www.ykhoa.net/BACHKHOA/031222/031222022.htm Các cụ thì có câu "Một lần sa bằng ba lần đẻ" và thường khuyên phải kiêng cữ y hệt như sau khi sinh. Chúc bạn khỏe nhé.
Ah, trong bài thứ 2 mà banglang chỉ cho tôi có 2 khái niệm: "Hút điều hoà kinh nguyệt" và "nạo thai". Chúng là gì, chúng khác nhau thế nào?
Tất nhiên là 2 khái niệm này khác nhau rồi! Hút thai là trong trường hợp thai nhỏ, không ảnh hưởng nhiều đến sức khoẻ của mẹ. Còn nạo thai thì thì là thai lớn hơn sẽ đau hơn là hút đấy. Hãy cố gắng giữ bé: nằm bất động, chân cao hơn thân, uống thuốc chống giãn cơ trơn, nước ngải cứu...Nên đi siêu âm nếu thấy đau bụng để xem còn giữ được thai không? Nếu đã bị sảy phải lập tức hút thai để tránh băng huyết cho mẹ. Việc kiêng cữ cũng rất nên nhưng không cần thiết phải lâu như sau sinh đâu! Hy vọng vợ chồng bạn may mắn hơn chúng tôi.
cách đay vài năm, em dâu mình cũng bị ra máu như bạn, lúc thai được gần hai tháng; ở BV cũng định cho phá thai nhưng nhà mình quyết định giữ, đến ngày thứ hai may có người giới thiệ, em mình uống mỗi một lần thuốc của ông lang Long ở phố Thuỵ Khuê, sau khi uống khoảng hai giờ là em mình đã ngừng chảy máu ngay, cháu mình bây giờ đã lớn, vừa "xinh", vừa ngoan lại vừa học giỏi, sức khoẻ tốt chẳng thây có vấn đề gì. Nói chung quyết định gì thì cũng nên thận trọng, nhất là trong trường hợp có thai lần đầu. Theo mình, nếu nói dại bạn thấy không giữ được em bé thì cũng nên hỏi bác sĩ xem có thể phá thai bằng cách uống thuốc được không vì uống thuốc thì vừa đỡ đau lại vừa tránh được nhiều biến chứng có thể gặp cho chính bạn sau này nữa. Chúc bạn chóng khoẻ và gặp may mắn. Mẹ Luti
Chào Forall0501! Chiều qua tôi hơi vội nên chỉ post bài sơ sài vậy thôi! Khi bắt đầu bị ra máu và đau bụng chồng tôi vẫn động viên rằng chúng tôi có thể giữ em bé vì thực tế nhiều người còn bị ra máu cả tháng trời mà vẫn sinh ra baby khoẻ mạnh. Chúng tôi đã làm tất cả để giữ bé lại uống thuốc rồi tiêm nhưng sau 3 ngày tôi bắt buộc phải đi siêu âm thì thai đã xuống đến eo tử cung. Tôi cũng đã đọc một bài báo về việc phá thai bằng thuốc nhưng thực sự không hiểu lắm cơ chế của loại thuốc này. Dùng thuốc có thể là sẽ không đau đớn đâu! Còn tôi phải áp dụng thủ thuật hút thai vì bác sỹ muốn nạo toàn bộ phần viêm nhiễm tử cung để điều trị dứt điểm. Sau đó bác sỹ kê đơn toàn dùng kháng sinh thôi! Có những bài thuốc dân gian dùng để giữ thai đấy bạn thử dùng xem sao. Mọi người cũng nói nếu đã cố gắng mà không giữ được thì nên mau chóng quyết định tránh làm tổn hại đến mẹ. Chúc bạn khoẻ và vui vẻ nhé!
Cảm ơn Mộc Anh và MeLuti và các bạn rất nhiều. Các chị đã có những lời khuyên thật chân thành làm mình rất cảm động. Nhưng tiện đây mình cũng xin hỏi các bạn nhé!? Mình nghe nói nếu phải "Hút điều hoà kinh nguyệt" và "nạo thai" có thế gây rất nguy hiểm. Chúng có thể gây biến chứng hoặc để lại di chứng đến suốt đời, nhất là những người mới có thai lần đầu. Các bạn biết thì nói cho mình biết với nhé? Mình chưa đọc sách nhiều và cũng chưa có nhiều hiểu biết, mong các bạn giúp đỡ nhé!?
Có thể mọi người cho rằng tôi nhẫn tâm với chính baby của mình song thực tế thì tỷ lệ sảy thai tự nhiên không phải là thấp đâu bạn ạ! Nếu bạn không may mắn giữ lại được em bé của mình trong thời gian này thì chắc cũng không quá nặng nề đâu! Bởi vì thai hiện nay còn nhỏ cho nên người ta sẽ hút thai ra chứ không dùng đến thủ thuật nạo. Mà hút thai sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều so với nạo thai, bạn có thể yêu cầu bác sỹ sử dụng loại thuốc làm không đau ấy! Nếu ngại động chạm thì bạn có thể dùng thuốc cho ra thai nhưng tôi không biết là liệu có bị sót không nữa. Tôi không nghĩ rằng những người bị sảy thai tự nhiên như tôi khi dùng thủ thuật hút thai sẽ gây biến chứng ảnh hưởng đến cố gắng có baby của tôi trong lần tới. Bởi tôi nghĩ rất đơn giản khi bị sảy thai tự nhiên thì em bé không còn bám vào tử cung nữa rồi cho nên bác sỹ sẽ không phải cố gắng dùng dụng cụ để vét tử cung của tôi nữa. Những dụng cụ này nếu dùng quá mạnh chắc chắn sẽ làm tổn hại đến tử cung. Vả lại sau khi thực hiện việc nạo hút thai tôi đã phải dùng rất nhiếu kháng sinh để tránh bị nhiễm trùng. Bạn nên cố gắng giữ gìn em bé vì vẫn chưa hết hy vọng còn như đã bị đau bụng quặn từng cơn và ra máu đỏ thì hãy sớm đi siêu âm xem thế nào nhé! Có những việc tôi đã từng nghĩ rằng nó không thể nào xảy đến với tôi nhưng rồi nó lại xảy đến. Choáng váng, đau đớn và suy sụp thật đấy nhưng mà vẫn phải sống tiếp bạn ạ tự mình phải vượt qua thôi! Chúc bạn may mắn
Chào bạn, Mình cũng đã từng phải bỏ thai một lần, lúc ấy mình đang ở Pháp, bác sĩ khuyên mình nên dùng thuốc, vừa đỡ đau vừa giảm được các biến chứng có thể xảy ra ảnh hưởng đến những lần mang thai sau. Mình dùng thuốc theo đúng hướng dẫn của BS, nói chung mọi việc diễn ra nhẹ nhàng và khá đơn giản. Vậy nếu nói dại mồm mà có vấn đề gì cần phải giải quyết thì bạn hỏi BS xem là việc dùng thuốc thế nào nhé, tất nhiên là tuỳ vào từng trường hợp của từng người, BS sẽ là người đưa ra cho bạn một số lời khuyên để bạn có thể lựa chọn. Chúc bạn chóng khoẻ và bình yên. Mẹ Luti
Mình từng bị sẩy thai đến 4 lần , vừa đủ để trải qua tất cả các phương pháp lấy thai ra. Đến khi có thai lần thứ 5 mọi chuyện cũng chẳng dễ dàng , gặp khá nhiều rắc rối cho đến tận khi lên bàn đẻ cũng vẫn tiếp tục gặp trở ngại . Nên mình rất hiểu và thông cảm với tất cả ai phải trải qua trường hợp này . Mong các bạn vượt qua mọi sự và mọi điều may mắn sẽ đến với các bạn trong một ngày thật gần .
Theo minh co`n nuoc con tat. neu thuc su ban muon co dua be ban phai dung cam len ve tam ly va giu gin, boi lan sau bancung phai bat dau lai tu dau vi nhung ai co tien tich say thai se bi doa say tiep lan sau do. Ra huyet nhung khong dau bung nhieu thi khong co sao dau. ban can nam im tren giuong gac chan len goi, yen tinh nghi ngoi , tha long co the khong suy nghi van vo. Neu bao thai khoe thi no se phat trien tot, khong thi theo qui luat dao thai tu dong no co phan ung luc do thi bs se can thiep cho ban tuy tinh hinh. Ban nen de tu nhien ! Neu qua duoc giai doan nay, thai se bam chac va co nhieu thoi gian de no' phat trien va tuong hinh. Chac chan dua be se khong bi anh huong gi het dau !
Ban oi,cung nhu ban khi thai duoc 5tuan thi co hien tuong ra mau,khi sieu am,BS noi la doa say thai minh rat so va da khoc rat nhieu.Tham chi Bs con noi thai nay yeu lam ko giu noi dau.Thoi gian do qua that rat la khung hoang.Sau do minh vao BVQTPS,that ngac nhien khi cac BS deu cho la rat binh thuong ,chi la hien tuong dong thai thoi.BS cho minh thuoc va bao rang nghi ngoi cang nhieu cang tot.Va qua nhien dieu ky dieu da xay ra:cai thai cua minh da em tham suot quang thoi gian sau do,mac du cung hanh ratla nhieu.Em be chao doi binh thuong ,khoe manh,can nang 3,7k.Den naybe duoc 3 thang,can nang 7,3k,tham chi con de hon chi cua beluc co bau minh rat la khoe manh .The cho nen ko phai thai doa say ko phai la kogiu duoc dau ,cung ko phai de em be ra se om yeu.Ban dung lo nhieu ban nhe,minh nghi thai khoe manh hay ko la do tam ly nguoi me nua.Chuc ban nhieu may man giong nhu minh vay.
Nếu thực sự chỉ vì lý do chị sợ em bé sinh ra ko được khỏe mạnh thì em nghĩ là ko nên bỏ chị ạ. Em có đúa bạn thân, cũng ra máu suốt 3 tháng đầu và cũng phải vừa tiêm vừa uống thuốc. Vậy mà bây giờ bé trai đấy khỏe khơán và đáng yêu lắm. Phải nói là trong cả hội thì bé trai đấy là to và khỏe mạnh nhất, trộm vía. Rất có nhiều lý do dẫn đến chảy máu trong 3 tháng đầu, chẳng hạn như bạn em la vì nhau thai của nó chỉ bám một phần vào tử cung nên cứ cử động mạnh là chảy máu. Sau 3 tháng đầu, khi thai đã ổn định rồi thì ko bị chảy máu nữa và cả mẹ và con đều khỏe chị ạ. Đừng bỏ đi chị ạ, sợ bỏ đi rồi lúc muốn có lại lại khó. Chúc chị khỏe và tìm được quyêts định đúng đắn nhất.