Ðề: em ko hỗn láo đến mức bị mẹ chồng túm tóc đánh! me_kieuanh giống em, em nóng tính và lại bướng, bình thường thì cực ngoan và hiền, chịu đựng cũng giỏi nhưng vượt qua giới hạn chịu đựng của em thì em coi trời bằng vung chẳng có thời gian đọc hết chia sẻ của các mẹ nhưng theo em thì em nghĩ mẹ đẻ đánh con ruột là chuyện bình thường (mà cũng chỉ đánh khi còn nhỏ thôi), nhưng MC mà đánh con dâu thì nghe như chuyện thời phong kiến. cũng thương mẹ chủ top thật đấy...gặp phải bà MC quá đáng ( chắc tại bà ấy còn trẻ còn nhiều sức lực). có nhiều bà mẹ chồng ghe gớm lắm nhưng ghe gớm đến mấy cũng chỉ chửi mắng, nói xiên xỏ, chua ngoa thôi. Nhưng chị chủ top ơi, em thấy bà ấy chỉ có 1 cái không chấp nhận được là đánh chị thôi còn những điều của bà ấy như là mua hoa, mua quần áo cho cháu... thì chị hãy có cái nhìn thoáng hơn để tự cho mình cảm giác thoải mái được không? còn hơn MC em : em đẻ nằm 1 tuần trên bệnh viện, 1 mình mẹ đẻ em túc trực 24/24 suốt 1 tuần ( chồng em đi làm xa không có nhà) còn mẹ chồng thì lên 3 lần gọi là lên chơi tí rồi về, khi lên chơi thì " tay không bắt giặc" không có quả cam hay cái bánh mua cho con tẩm bổ. không bao giờ bà mua cho cháu 1 cái gì, em mua sắm cho con em về toàn phải bảo đi xin được chứ không bà lại than vãn tốn tiền. Hồi em có bầu tăng cân nhanh nên phải thay quần áo nhiều mà bà cũng kêu ca suốt ngày may quần áo, mua đôi dép mới bà lại hỏi : " lại mới mua dép à". MC em thì quan điểm hoàn toàn khác MC chị, bà bảo trẻ con chẳng cần ăn sữa cũng được, ngày xưa nuôi con có sữa đâu mà đứa nào cũng vẫn lớn, vẫn thông minh...Nhưng được cái MC em hiền lắm
Ðề: em ko hỗn láo đến mức bị mẹ chồng túm tóc đánh! Nếu như tới 1 ngày nào đó các chị ko chịu nổi nữa thì nên nói thẳng với mc , nếu có cãi nhau thì cũng nên nói rõ hết mọi chuyện rồi sau đó mạnh ai nấy sống cho yên thân, tâm mình cũng ko phải bực mình nữa, như em bây giờ chán lắm rồi, về đây hơn 3 năm rồi, hết chịu nổi mc nữa, giờ mạnh ai nấy sống thôi, em cũng ko muốn nói chuyện với mc em nữa, 2 mẹ con ngồi lại với nhau là thế nào mẹ cũng làm em tức điên lên , thôi thà ko nói chuyện nữa cho đỡ mệt
Ðề: em ko hỗn láo đến mức bị mẹ chồng túm tóc đánh! Mẹ đẻ mình từng tuyên bố: Mẹ ko bao giờ đánh các con nên không một đứa nào được phép đánh con mẹ. Mà tớ nói thật, ai đánh tớ tớ sẵn sàng chiến đấu đến cùng, ko đánh nó thì lần sau nó còn đánh mình tiếp, mình đập cho nó 1 trận lần sau nó mới chờn. Đặc biệt là chồng mà đánh được 1 lần thì lần sau còn đánh nữa. Mà đánh mình chứng tỏ ko tôn trọng mình rồi ko chấp nhận được (may mà chồng mình chiều mình lắm ^^, chồng bảo anh ngu gì đâu mà trêu vào em hic hic)
Ðề: em ko hỗn láo đến mức bị mẹ chồng túm tóc đánh! đúng rồi, để cho chồng đánh được 1 lần là từ đấy về sau sẽ ăn đòn n lần. chồng em có lỡ tay đánh em 1 lần thôi mà em làm ầm lên, em bắt phải thề lần sau không bao giờ được đánh vợ nữa, nếu đánh làm con cún...hihi, từ đấy có tức nổ đom đóm ôg ấy cũng chẳng đánh. Mà trộm vía, chồng em cũng hiền lành và yêu chiều vợ lém
Ðề: em ko hỗn láo đến mức bị mẹ chồng túm tóc đánh! bôi đỏ, câu này đúng, các mẹ đừng già néo đứt dây để gây nên việc này.
Ðề: em ko hỗn láo đến mức bị mẹ chồng túm tóc đánh! hình như sau khi gia đình có con thường phát sinh nhiều vấn đề phức tạp quá nhỉ. nhất là quan hệ với mẹ chồng! nhưng là con dâu thì mình nghĩ bạn nên nhịn đi, có vẻ là khó nhưng đó là cách duy nhất, từ từ rồi mẹ chồng sẽ hiểu cho bạn mà!
Ðề: em ko hỗn láo đến mức bị mẹ chồng túm tóc đánh! em đồng ý quan đểm với chị, dù gì thì gì bị ng khác đánh là diên lắm nên em ít khi nhịn lắm
Ðề: em ko hỗn láo đến mức bị mẹ chồng túm tóc đánh! Ôi khổ thân chủ top, mình cũng đang ở với bm chồng đây. Cũng đã có nhiều va chạm nhưng mẹ chồng e chỉ mắng thôi e đã thấy ức chế lắm rồi. Nghe kể qua đã thấy mcchij đồng bóng, thích xu nịnh rồi. Kiểu ng này sống xa (k ở cùng) thì dễ sống, nhưng ở cùng thì kiểu gì cũng lắm chuyện.Tính e cũng vào hàng nóng nảy, ko vừa ý là e nói cho bằng hết. Thế nên cũng có mấy vụ va chạm với mc rồi. Nhưng mc e cũng tốt nên cũng chả vấn đề gì. Con bé nhà e đc ô bà chăm nên cũng yên tâm. Sau này nó lớn đc ra ở riêng thì tốt. Chủ tóp ra ngoài ở riêng đi nhé. Phải kéo chồng về phe mình nhé.
Ðề: em ko hỗn láo đến mức bị mẹ chồng túm tóc đánh! Đúng đấy mẹ bạn dạy chí phải, bao công nuôi nấng ẵm bồng, để người ta đánh mình là không được, phải chiến đấu đến cùng, thời đại nào rồi mà cứ sợ. Còn các ông chồng đánh vợ chỉ thể hiện sự bất lực của mình trước vợ thôi, chồng như thế mình sống chung làm gì pk các mẹ?
Ðề: em ko hỗn láo đến mức bị mẹ chồng túm tóc đánh! Khổ nỗi nhưng có phải hoàn cảnh nào cũng phản công lại được đâu. Phụ nữ thường có lòng vị tha, chồng đánh thì đánh nhưng biết hối cải, ăn năn thì thế nào cũng mềm lòng! pk các mẹ? hehe
Ðề: em ko hỗn láo đến mức bị mẹ chồng túm tóc đánh! e thấy bt,lúc mới đẻ và lúc con e còn bé mẹ chồng e thường xuyên có cái giọng"phải làm thế này thế kia,tao toàn làm có sao đâu..........bla....bla" và e thường xuyên bật lại" vâng bà làm cái gì chả giỏi,chả hay chỉ có mẹ nó là ko biết làm thôi" và bà ý gào lên "nói 1 câu cãi 1 câu.....bla bla........." và e bảo "nói cái gì đúng thì thôi bà lúc nào cũng thích làm theo ý bà người khác chả là cái gì........." chồng e 1 là ko nói gì 2 là bênh e và bà ý càng điên "nói thì cả vợ cả chồng cùng cãi....." đúng thì thôi.e cũng nhịn nhiều rồi lúc ko thể nhịn thì phải bật lại..............
Ðề: em ko hỗn láo đến mức bị mẹ chồng túm tóc đánh! mẹ này nói chuẩn này, em đọc xong cũng thấy thương chủ top, nhưng nếu mẹ nó khéo hơn 1 tý, thì hay hơn Sợ nhất là mấy bà đồng bóng, k khéo thì mình thiệt thòi còn nhiều
Ðề: em ko hỗn láo đến mức bị mẹ chồng túm tóc đánh! Bạn ơi, nhiều bà thương cháu thì có thương nhưng sợ bẩn nên k dám làm. Nếu căng quá thì ra ngoài ở nhưng mà MC bạn già rồi thì cũng k thể ở 1 mình đâu. Về già người ta trông vào con cái
Ðề: em ko hỗn láo đến mức bị mẹ chồng túm tóc đánh! ôi, em khâm phục chị này thế, chị mạnh mẽ thật đấy, em phải học tập chị này mới được
Ðề: em ko hỗn láo đến mức bị mẹ chồng túm tóc đánh! đọc xong câu chuyện của chị mà không biết nên nói với chị thế nào, đúng là con dâu thì khổ trăm bề chỉ nhỉ, con dâu với mẹ chồng hợp nhau thật khó, chưa cưới thì cũng chưa có chuyện gì, nhưng cứ va chạm rồi thì nảy sinh nhiều chuyện lắm. chị ra ở riêng được là tốt chị ah, tránh được cái gì thì tránh, mong chị sớm tìm được nhà, chúc chị luôn hạnh phúc
Ðề: em ko hỗn láo đến mức bị mẹ chồng túm tóc đánh! e mà như bác á,thề cả đời ko nc với mẹ chồng luôn.hỗn láo mất dạy bốp chát quá đáng với bà ý đã đành,mỗi chuyện như thế mà dám đánh.tính e tự ái cao,nói động chạm đến e là e đã thái độ luôn rồi dám đánh e sẽ trợn mắt lên mà hỏi bà nghĩ mình đủ tư cách đánh tôi à,e làm ầm lên thì thôi,chồng thì chồng chẳng chồng thì đừng.bố mẹ e đẻ e ra nâng niu chiều chuộng e ko pải để e về nhà người khác bị tẩn như thế.tóm lại ko ai đc đánh mình hết
Ðề: em ko hỗn láo đến mức bị mẹ chồng túm tóc đánh! Thương chị quá. Gặp bà mẹ chồng vừa đồng bóng vừa hoang thì thôi rồi
Ðề: em ko hỗn láo đến mức bị mẹ chồng túm tóc đánh! Em cũng nghĩ như mẹ này.Bme chồng nuôi mình được ngày nào mà đòi đánh mình!Bme ch em mà nói j em ko ưng là em cãi lại luôn ấy!Tính em rất thẳng thắn,nghĩ j nói đấy.Nhưng cái j đúng thì thui.May cái được chồng chiều và bênh nữa Chủ top có cái khó là nhà mẹ đẻ ở xa,1 m mẹ đấy ở ngoài này,tâm lí lại ở nhà,ko đi làm,ko kiếm được tiền nên có fan hơi mặc cảm,mẹ chồng lại càng thêm cơ hội nghĩ nó ăn bám con mình.Ko biết bjo mẹ nó đã đi làm và ra ở riêng chưa nữa?Khổ thân những ng lấy chồng xa,thiệt thòi đủ đường
Ðề: em ko hỗn láo đến mức bị mẹ chồng túm tóc đánh! bạn cũng sai mà mẹ chồng cũng sai Bạn biết mẹ chồng tính đồng bóng còn đẩy tính đồng bóng của bà lên tột độ để rồi xảy ra chuyện như thế??? Mẹ chồng bạn thì đã quá đồng bóng và hung hãn khi đánh con dâu. Giá như lúc ấy bạn nhẫn nhịn hơn 1 chút đợi 1 chuyện lắng xuống khi có 2 mẹ con thì bạn sang góp ý với mẹ là 2vc không phải lúc nào cũng hòa thuận, .... cãi nhau mong mẹ thế này thế kia??? thôi, giờ đã thế thì bạn có cơ hội ra ngoài ở rồi, chỉ có điều trong lòng ai cũng có sẹo hết!!!!!!