Ðề: "Xử lý" mẹ chồng như thế nào? MC tớ lại ngược lại nhé: Hôm đầu tiền bà bế bé ai cũng bảo giống bố thì MC lại kêu giống y như mẹ( con chêm thêm câu không biết sau này có lùn không) mình đang đau mà vừa thấy buồn cười vừa tức. Về sau ai gặp cũng kêu tớ đẻ thuê con giống bố y xì lúc ấy MC tớ lại nói : Nó có khuôn mặt rạng ngời y như bố. Mà tớ sợ nhất là con gái tớ có nước da giống bố( xi đèn đèn ấy) .Cũng may càng ngày cháu nó càng trắng ra thì MC tớ bảo trắng giống bà nội. Tóm lại lùn béo xấu là giống tớ , còn tốt đẹp là giống bên nội. Tờ cũng giả câm giả điếc thôi chứ tranh cãi mấy chuyện ấy làm gì: bầu ông bà làm chủ tịch luôn
Ðề: "Xử lý" mẹ chồng như thế nào? Được lúc có bầu thôi, chả ai hơn được mẹ mình đâu, càng sống sẽ càng thấy thế, nhờ lời tớ, 5-7 năm nữa mới thấm nhé
Ðề: "Xử lý" mẹ chồng như thế nào? Bố chồng là lông con chim phượng, mẹ chồng là tượng mới tô, nàng dâu là bồ nghe chứi . Hihi hay thế
Ðề: "Xử lý" mẹ chồng như thế nào? Tớ đã copy bài thơ này về để bàn phấn đấy, mẹ chồng mà đọc chắc cảm động lắm đây. Tớ cũng thương mẹ chồng tớ vì mẹ tớ làm lụng cho gia đình cả ngày không chịu nghỉ để con cháu quá lười. Tớ thích công bằng con cái lớn mà cứ để bố mẹ phục vụ tận nơi mà cũng đón nhận được tớ là con dâu nhưng tớ cũng chịu thôi.
Ðề: "Xử lý" mẹ chồng như thế nào? Tớ và mẹ chồng tớ thật sự không cởi mở nói chuyện tâm sự với nhau mấy cũng có vẻ không hợp nhau về suy nghỉ nhưng với việc làm của bà thì tớ vẫn thương và yêu bà thực sự, đúng là còn quan tâm hơn cả mẹ đẻ của mình. Trong suy nghĩ và tâm tình tớ với bà vẫn còn khoảng cách sau ba năm về nhà chồng. Còn về chăm sóc con tớ thì bà là nhất nhất, tớ đi làm suốt ngày (hành chính công ty tư nhân) nên mọi thứ ăn uống của con đều do ông bà lo liệu hết, mình đi làm về đến nhà hơn 6h tối con đã ăn xong rồi mà. Cũng có điểm không thích về ăn uống của con (Không ghê gớm lắm) nhưng cũng chẳng dám nói vì mình có tự làm cho con được đâu nên "đành phó mặc". Mẹ chồng mình cũng hay tự ái lắm nên không nói gì cho yên chuyện.
Ðề: "Xử lý" mẹ chồng như thế nào? Bạn được mẹ chồng lo con cái chu đáo như vậy là thích rồi, đâu phải ai cũng được vậy đâu, nói so sánh thì rõ ràng giữa nàng dâu và mẹ chồng chênh nhau từ 20 đến 30 tuổi là ít, do đó phải chịu khó nhường nhịn thôi. Miễn sao cả MC và OX cùng vui là được rồi, vậy mới là dâu thảo mà!
Ðề: "Xử lý" mẹ chồng như thế nào? Bạn nói đúng đó, điều này mình thấy nhiều rồi, mình đối xử với cha mẹ mình thế nào thì sau con mình cũng sẽ đối xử với mình giống vậy đó!
Ðề: "Xử lý" mẹ chồng như thế nào? Đúng vậy các mẹ ạ. Các cụ đã có câu rất chí lý: Sóng trước đổ đâu, sóng sau đổ đấy
Ðề: "Xử lý" mẹ chồng như thế nào? May quá mình không phải làm dâu, sau này mình cũng cho con mình ở riêng khi nó lấy vợ, hì hì
Ðề: "Xử lý" mẹ chồng như thế nào? Mình cũng chưa làm dâu BMC ở riêng mình ở vói bà nội chồng thì thấy cũng thoái mái nhưng mình cũng bít tính mẹ chồng, nếu mà ở chung chắc tèo..........
Ðề: "Xử lý" mẹ chồng như thế nào? Túm lại 1 câu là trên này, tất cả các mẹ không than vãn về mẹ chồng thì dều ko phải ở chung (trong đó tất nhiên là có tớ). Không phải ở chung thì mẹ chồng cũng giống như một người cô dì chú bác thôi, thỉnh thảng đến thăm, giữ lễ với nhau nó cũng dễ, chứ ở chung thì... Nói ngay như mẹ đẻ mìhn thôi, đẻ mình ra, nuôi mình lớn từng này mà nhiều khi nói minh còn cãi, huống chi mẹ chồng lại ko nuôi mình ngày nào. Nhưng khốn khổ là cãi mẹ đẻ thì ko sao, nhưng cãi mẹ chồng là "chết chết rồi, toi toi rồi, xong xong rồi, tiêu tiêu rồi ..." luôn. Thôi thì: Muôn năm cái sự ở riêng ...
Ðề: "Xử lý" mẹ chồng như thế nào? cuộc đời hoàn toàn ko như vậy đâu mẹ omachi ơi, em ở riêng đây này vẫn bị lên nhà nói.........đến khi em đồi bye bye anh xã nhà em thì mọi việc mới yên được
Ðề: "Xử lý" mẹ chồng như thế nào? theo mình ở riêng tránh được va chạm đến mức tối đa chứ còn cũng tùy tính cách từng bà mẹ bạn ạ
Ðề: "Xử lý" mẹ chồng như thế nào? ihhihi đúng rồi chị ơi, nếu kể ra thì mang tiếng nói xấu MC nên thôi hạn chế than thở và kể lể chỉ nói những điều cần nói thôi.......ko nói nhiều kể tội nhiều có ngày cái miệng hại cái thân
Ðề: "Xử lý" mẹ chồng như thế nào? Chuẩn luôn!!!!!!!!!!!! Bố Omachi làm IT, hôm nọ mẹ Omachi than thở mấy câu với cô bạn qua yahoo, bố Omachi dùng thủ thuật nào đó đọc được nội dung chat, về lại ầm ĩ nhà cửa (em cứ vạch áo cho người xem lưng, kể tội mẹ chồng...) đau đầu ....
Ðề: "Xử lý" mẹ chồng như thế nào? @Chắc tại mẹ omachi để cho bố omachi biết password và lại lưu tin chat message archive ^^. Lần sau bỏ hết chế độ lưu tin chat đi ^^ Từ nhỏ tới lớn tớ được các bà chị gái dạy dỗ rất nhiều, trong đó các chị có dạy một điều mà tớ thấy rất rất rất đúng 1. Trước mặt chồng luôn phải tỏ ra ngoan hiền với mẹ chồng, gọi dạ bảo vâng. Luôn phải làm cô con dâu ngoan ngoãn nhỏ bé trong mắt chồng. 2. Không bao giờ được nói xấu mẹ chồng mà để cho chồng nghe thấy. Tốt nhất với hàng xóm xung quanh và họ hàng người quen bên nội cứ khen mẹ chồng đi Các chị tớ bảo: Thứ nhất là để cho chồng luôn yêu vợ và phục vợ, nếu mình đối xử không phải hay nói gì không hay về MC mà chồng biết được, lúc yêu nhau không sao, nhưng lúc có vấn đề gì là chồng sẽ lôi ra để nói vợ nào là vợ đâu có coi mẹ chồng ra cái gì, rồi thế này thế kia (nói chung đàn ông không nói nhưng nó nhớ hết). Còn chồng thấy mình ngoan ngoãn vâng dạ mẹ chồng, nếu có vấn đề gì giữa MC và nàng dâu, chồng sẽ bênh vợ ngay, hay MC có nói không hay gì về mình với chồng, chồng cũng chẳng tin đâu. Thứ hai là khi mình khen MC, tất nhiên lời khen đó sẽ đến tai chồng, đó là còn chưa kể đến chuyện nếu MC mà đi nói không hay về mình, người ta sẽ nghĩ ntn ^^ (cô con dâu tốt thế, yêu MC thế mà MC còn đi nói xấu nó hehe) Đấy là điều các chị tớ dạy tớ khi tớ chuẩn bị cưới đó. tớ thấy chuẩn không cần chỉnh (tất nhiên là trong trường hợp mình có một ông chồng tốt nhé, còn một số cá nhân đặc biệt thì tớ loại từ vòng gửi xe hehe)
Ðề: "Xử lý" mẹ chồng như thế nào? @ cái dòng đỏ đỏ: Bố Omachi soi nội dung mẹ Omachi chát từ cơ quan của mẹ Omachi kia, thế mới ác. Cón mấy vụ mẹ nó nói trên kia, he he, tớ cũng đều áp dụng cả và tớ thấy là chuẩn lắm. Tớ toàn khen ngượi mẹ chồng tớ với bố mẹ đẻ (cái này có 2 tác dụng: 1 là chồng tớ nghe thấy thì sướng, 2 là bố mẹ đẻ của tớ yên tâm), khen với họ hàng nhà chồng tớ nữa (Cái này cũng 2 tác dụng; chồng sướng và mẹ chồng nghe thấy cũng sướng, thêm tác dụng phụ là mọi người khen con dâu ngoan .. hê hê) Được cái tớ và mẹ chồng cũng ko có mâu thuẫn j (mỗi người đều nhịn nhau 1 tí mà) nên ở ngoài nhìn vão vẫn thấy mẹ chồng con dâu nhà này thân nhau.
Ðề: "Xử lý" mẹ chồng như thế nào? Nguyên tắc quan trọng trong xử lý mối quan hệ với mẹ chồng: Điều 1: Không được nói xấu mẹ chồng, dù là nói sau lưng hay nói với chồng hay nói phụ họa theo chồng Điều 2: Không được nghĩ xấu về mẹ chồng Điều 3: Không được tỏ ra khó chịu với mẹ chồng Điều 4: Luôn ôn luyện, ghi nhớ để không quên bất kỳ điều nào trong 03 điều trên