Ðề: Tết mà con thương mẹ quá, có con dâu mà cũng như không!!! Mình phải làm sao để thay đổ Mình cũng chẳng biết nói với các mẹ thế nào nữa! Mẹ mình bây giờ đã hiểu rằng chỉ có mẹ mới làm cho chị dâu mình bớt nói đi, dù còn một số lúc mẹ nói chị cũng chẳng làm theo mà còn làm ngược lại là đằng khác. Nói ra thì các mẹ lại bảo mình để ý hay kể vụn vặt nhưng nếu ko kể ra thì thật khó hình dung đc. Ví dụ gần đây chị ta để BVS ( xin lỗi các mẹ 1 chút) ở kệ để bàn chải đánh răng. Mẹ bảo để xem chị ta sẽ làm gì nữa. Anh trai mình nhắc nhở thì chị ta bảo để đấy ko vướng vào ai cả, ko ảnh hưởng đến ai cả. Vậy là chị ta cứ để đấy nhưng đc hơn tuần thì tự thấy ngượng hay sao ý nên thấy chị ta lại cất đi chỗ khác. Còn hôm nay, chị ta làm cả nhà vừa tức vừa thấy buồn cười. Chuyện là thằng bé con nó ị đùn, con bé lớn ko biết nên dẫm phải vào cái quần có dính phân của em bé. Mình thấy vậy thì cởi tất cho cháu thôi. Mình chưa lên lấy tất cho cháu đc vì định nhờ bà giúp việc ( mình ko thích lên phòng anh chị lúc ko có ai nhất là vào thời gian nhạy cảm này). Mẹ mình ko biết nên hỏi là sao con bé lại ko đi tất, thì mình có bảo là do nó dẫm phải phân. Chị ta cũng nghe thấy, Vậy mà lôi con bé ra quát: tại sao cởi tất ra, cởi ra thì phải biết đi vào chứ! Rồi lại quát nó thế này: "lần sau ko đc cởi tất ra, nhớ chưa!", làm con bé tự dưng bị mắng oan nên mếu máo rất tội nghiệp. Cả nhà ai cũng khó chịu vì cái thái độ của chị ta, chỉ khi mẹ mình bảo là tất dính phân ko cởi ra thì để bẩn à, chị ta mới thôi quát con bé nhưng vẻ mặt hậm hực. Dạo này, mình thấy bài của chị ta là như thế này, trước mặt anh trai mình thì tỏ vẻ nhẹ nhàng, vui vẻ. Còn khi ko có anh trai mình ở nhà thì toàn lôi 2 đứa bé ra để quát tháo kiểu đánh chó chửi mèo, đá thúng đụng nia thôi. Có lúc chị ta cứ để thằng bé khóc thật lâu rồi mới chịu dỗ nó. Còn con bé lớn thì khi đi học về chị ta toàn cho nó ăn đồ ngọt như chíp chíp, kẹo, váng sữa... Các mẹ bảo thế thì 1 tiếng sau làm sao nó ăn cơm nhanh đuợc, vậy là lại đánh mắng nó đến khóc lặng đi. Mình chưa thấy ai lại lôi con ra hành hạ như thế cả. Thế là khi cả nhà ăn cơm con bé toàn thích chạy ra ngồi cạnh mình và bà nội, chị ta lại thể hiện sự khó chịu. Hoặc có lúc nó đang ăn cơm với mình thì chị lại bắt nó lên gác hoặc bắt ra lau mồm! Mẹ mình bảo cứ để xem nó làm trò gì nữa. Giờ mình thấy sự im lặng của mình càng khiến chị ta thể hiện rõ hơn bản tính cho mọi người cùng biết. Ko biết tình trạng này còn kéo dài bao lâu nữa?
Ðề: Tết mà con thương mẹ quá, có con dâu mà cũng như không!!! Mình phải làm sao để thay đổ Tớ xin lỗi mẹ navatep nhé, nhưng tớ trích nguyên câu của em trai tớ nhé. Nó bảo "Vợ mất dạy do chồng ngu không dạy được vợ". Theo những gì bạn kể đúng là chị dâu bạn là một người vô ý, khó chịu, láo toét và rất lười, nói chung là mẫu không thể sống cùng được, nhưng chị ta có thể làm được mọi thứ như thế cũng chỉ bởi chồng chị ấy dung túng cho chị ấy làm như thế. Thử láo một lần, chồng cho cái tát mặt quay như đĩa hát xem lần sau còn dám thế không? Tiếp đến là MC, mình cũng đi làm dâu nên mình không thích kiểu mc bắt nạt con dâu, nhưng với con dâu như bạn tả mà MC cứ cắn răng chịu, rồi cứ tặc lưỡi cho qua thì nói thật càng làm cho chị dâu bạn có cớ thôi. Thêm nữa là chính bản thân bạn. Tớ nói thật ai cũng bảo giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng, nói cũng đúng thôi. Tớ nói thẳng tớ rất quý chị dâu tớ và tớ luôn thông cảm cho chị dâu tớ vì tớ hiểu khó khăn của chị ấy khi phải về nhà tớ sống (dù ở riêng, nhà ngay sát nhà). Nhưng mà ai láo với mẹ tớ là không được, chồng mà không dạy được thì tớ dạy cho, thử xem có dám không. Thế đã lần nào bạn đứng ra nói thẳng với chị dâu mình chưa? Đã bao giờ bạn đứng ra bênh mẹ mình chưa? Hay là chỉ tức tối rồi để đấy. Và một điều nữa, có thể chị dâu bạn khó chịu điều gì đó về nhà bạn, nhưng không nói ra mà phản ứng một cách tiêu cực, điều này cũng có thể có. Tốt nhất tách riêng ra, cho VC đó ra thuê nhà mà ở riêng, cái này mẹ bạn ko thế nói thì bạn nên tác động vào. Đời này thiếu gì cách.
Ðề: Tết mà con thương mẹ quá, có con dâu mà cũng như không!!! Mình phải làm sao để thay đổ cinbaby: bạn này nói trúng ý mình thế Đang định mở mồm ra nói sau khi đọc hết các post của em navatep. Chẳng qua mọi thứ đều do thói quen tạo nên cả: mẹ chồng bạn thì quá hiền nên đã tự tạo thói quen lười cho vợ chồng anh của bạn. Còn bạn thì cũng nhu nhược, ko dám lên tiếng để bênh vực lẽ phải. Để đến khi mọi thứ trở thành một quy luật, thói quen rồi thì bạn mới tức giận thì thay đổi rất là khó.
Ðề: Tết mà con thương mẹ quá, có con dâu mà cũng như không!!! Mình phải làm sao để thay đổ uh, phải như mẹ cinbaby thì mới trị được, hiền và nhu nhược quá thành dở hơi đấy.
Ðề: Tết mà con thương mẹ quá, có con dâu mà cũng như không!!! Mình phải làm sao để thay đổ Ôi trời ơi, không thể chịu được sự nhu nhược của nhà bạn này, xin lỗi bạn nhé, "chửi" cho nó 1 trận, không thì tống cổ đi chỗ khác mà ở. Tình trạng này còn kéo dài mãi mãi nếu mẹ bạn và bạn vẫn như vậy. XIn chia buồn và xin lỗi nếu mình lỡ lời.
Ðề: Tết mà con thương mẹ quá, có con dâu mà cũng như không!!! Mình phải làm sao để thay đổ Đọc chuyện của bạn mới thấy thương mẹ chồng mình nhiều hơn. Cám ơn bạn rất nhiều! Mình cũng phận làm dâu, cũng đẻ được cho bà cháu đích tôn, cũng nhiều lần cư xử không phải với mẹ chồng (tất nhiên là không quá quắt như chị dâu bạn) nhưng mẹ không những trách móc mà còn thương mình nhiều hơn vì bảo mình trước đây không phải làm gì, không phải chịu khổ. Càng hiểu mẹ thì càng thấy thương mẹ!
Ðề: Tết mà con thương mẹ quá, có con dâu mà cũng như không!!! Mình phải làm sao để thay đổ Mình chỉ đọc được 2 trang đầu nhưng cũng ức chế qua, nếu phải mình chắc mình nhảy tưng tưng lên rồi, cả nhà bạn hiền quá. Mình ko có chị dâu, chỉ có cô em dâu họ (em nhưng nhiều tuổi hơn mình), tính cách nó cũng khiến mình khó chịu nhưng 1,2 lần mình phản ứng ngay. Ví dụ nó lười như hủi ý, nhà có giỗ, cả nhà nó rồng rắn sang nhà mình ăn cỗ, năm đầu tiên về làm dâu cỗ bàn bày biện xong xuôi cả nhà nó kéo đến, xong xin phép về sớm có việc. Năm thứ 2 em nó có bầu nên được làm bình phong, năm thứ 3 thì con nhỏ, năm thứ 4 thứ 5 thì chả gì cả cũng vẫn ăn xong cắp đít đi về. Đến giờ thì cỗ bàn đâu là mọi người cạch nhà nó ra, chả mời nữa. Chị dâu bạn đang dùng chiêu hành hạ con để bà xót cháu đây, mình nghĩ mẹ nó chắc phải xót hơn nên mẹ bạn và bạn cứ kệ đi. Những lúc như thế phải tỉnh bơ mà đi chỗ khác nhé, chứ cứ ngồi đấy rơm rớm nước mắt thì chị dâu bạn thành công đấy.
Ðề: Tết mà con thương mẹ quá, có con dâu mà cũng như không!!! Mình phải làm sao để thay đổ hic, mẹ nó ơi, nếu nhà mình mà chửi bới đc thì chắc giờ này chị ta ko như thế! Cả nhà mình cũng chả át được cái tiếng lanh lảnh, của chị ta đâu.
Ðề: Tết mà con thương mẹ quá, có con dâu mà cũng như không!!! Mình phải làm sao để thay đổ Hic, ko có từ ngữ nào tả nổi bà chị dâu nhà này nữa! sướng mà ko biết hưởng! Chẳng bù cho nhà m, chưa đẻ con ra MC đã phán 1 câu:" con tao, tao nuôi rồi, đến con chúng mày đừng có nhờ vả gì, bà còn bận đi nhảy." ( nhảy đầm ý ạ!) từ hồi đẻ đến bg 14 tháng chẳng bg dám để cho bà 1 mình ở nhà với cháu mà đi đâu quá 1 tiếng đồng hồ cả! về te tua ngay! Nhà bạn hiền quá nên mụ ta đc thể lộng hành rùi, gớm gặp phải nhà tớ xem?
Ðề: Tết mà con thương mẹ quá, có con dâu mà cũng như không!!! Mình phải làm sao để thay đổ hêh, thôi chết rồi chắc sau này mình cũng bị con dâu lên án trên web cho mờ xem. Vì mình bi giờ con bé tí mình đã có tư tưởng sau này nó lấy vợ thì tự chăm nhau, đẻ con ra thì tự mà chăm lấy chứ lúc đó bà (là tớ bi giờ) chẳng có hơi đâu mà hầu. Hơ hơ mà con tớ đẻ ra tớ vẫn tự chăm đó chứ, mình đâu có nhờ bà nhiều đâu vì mình nghĩ mà chẳng có nghĩa vụ chăm con cho mình, mình đẻ ra mình phải có trách nhiệm. Còn chuyện nhờ vả trông một buổi hay vài tiếng thì bình thường thôi, nhưng nếu bà bận thì tớ vẫn ở nhà chơi với con okie ko sao cả.
Ðề: Tết mà con thương mẹ quá, có con dâu mà cũng như không!!! Mình phải làm sao để thay đổ Tớ đồng ý với các bạn quan điểm con mình mình phải có trách nhiệm chăm. Tớ ở với bà ngoại, nhưng 2 đứa nhà tớ, chả bao giờ ở với bà 1/2 ngày mà chỉ có bà với cháu, lúc 2-3 tháng tuổi, ông bà chỉ bế cho tối đa 2h đồng hồ, mà phải mang đứa lớn đi, con mày mày trông, mày chăm, thế mới biết bố mẹ lúc nuôi mình vất vả như thế nào. Bố mẹ đẻ tớ thế nên cấm có kêu bố mẹ chồng ko giúp được câu nào. hi hi, mà mình lại thích ko bị can thiệp như thê, ko thì mệt lắm, xung đột ngay.
Ðề: Tết mà con thương mẹ quá, có con dâu mà cũng như không!!! Mình phải làm sao để thay đổ bài này và bài "xử lý mẹ chồng" bên kia hoàn toàn khác nhau....bạn nào mún xử lý mẹ chồng thì vào đây mà coi đâu phải mẹ nào cũng vậy và phải chăng các chị gây sự ko thân thiện chí với mẹ chồng mình hay ko? chán việc đơn giản là dĩ hòa di quí mà mình nói mãi ai cũng gân cố cãi mà ko coi lại cho đầy đủ comment mà vội la làng.....
Ðề: Tết mà con thương mẹ quá, có con dâu mà cũng như không!!! Mình phải làm sao để thay đổ minh thay ca nha ban chu topic nay nhu nhuoc giong nhau(xin loi ngi sao noi vay) nen moi de cho dua con dau ngoi len dau.cu thu ko cham con ho cho xem co phai tu cham ko?sướng wa hoa ro.minh tu luc mang bau toi khi sinh chang dc me chong cham cho ngay nao toan phai nho ba ngoai.tu nuoi,tu cham con,tu thue giup viec.noi chung la 2 vc tu luc canh sinh het.the ma van cu phai ngot xot voi bo me chong.tet nhat la mua sam day du,mung tuoi moi day du.ca nam o nha ba ngoai cho ba ngoau hau.co may ngay tet lai phai ve nha noi de hau lai bo me chong.nghi ma roi nuoc mat.thuong me minh wa.me oi con xin loi.
Ðề: Tết mà con thương mẹ quá, có con dâu mà cũng như không!!! Mình phải làm sao để thay đổ Cũng chỉ vì thương cháu quá, cộng thêm yếu đuối, con dâu nắm được tẩy nên mới có thái độ vậy thôi. Bạn mà gàn tiếp với chị dâu thì chuyện nhỏ càng xé to, rồi sẽ đến lúc 2 anh em không còn nhìn mặt nhau nữa. Theo bạn kể thì chị dâu (từ sau ngày bạn cằn nhằn với anh trai) đã ghim trong bụng chuyện em chồng lên tiếng, nên rất hậm hực và chờ cơ hội để gây toán lên (khó mà còn như ngày xưa được nữa). Chị thấy cách tốt nhất là mẹ em cho 2 vơ chồng họ ra riêng, nếu còn quyến luyến nhau thì tốt với nhau, còn không thì sống chung trong chiến tranh như vậy sẽ không tốt cho cả 2 bên.
Ðề: Tết mà con thương mẹ quá, có con dâu mà cũng như không!!! Mình phải làm sao để thay đổ Ôi chẳng fải ruột thịt nên ng ta thế đó bạn ah, mẹ mình mình xót chứ con dâu khó lắm dủ có tình cảm nhưng ko fải máu mủ cũng hay dửng dưng lắm bạn ah.
Ðề: Tết mà con thương mẹ quá, có con dâu mà cũng như không!!! Mình phải làm sao để thay đổ Mình đố các mẹ biết đoạn hội thoại dưới đây là giữa ai với ai nhé A: Trên bác cả năm nay ko tổ chức đi thanh minh, nên nhà mình sẽ đi. Mẹ định tổ chức đi vào cuối tháng này. B: Trên bác ko đi thì nhà mình tự đi cũng đc ạ. A: 3/3 âm là ngày thanh minh nhưng là ngày thường, nên chắc nhà mình đi ngày 29 âm vì hôm đó là thứ 7, chủ nhật là mùng 1 rồi. C: Sao cứ phải đi trước à, sao ko đi đúng ngày hả? A: Thì hôm đấy là thứ 7 mọi người đc nghỉ làm. C: Thế thì đi sau cũng đc.thứ 7 sau thanh minh ý. Việc gì phải đi trước. Kết luận của mình: Mèo vẫn hoàn mèo, láo vẫn hoàn láo
Ðề: Tết mà con thương mẹ quá, có con dâu mà cũng như không!!! Mình phải làm sao để thay đổ Hóng hớt...................................................
Ðề: Tết mà con thương mẹ quá, có con dâu mà cũng như không!!! Mình phải làm sao để thay đổ Cái quan trọng là mẹ bạn cứ ko chịu nói ra nên con dâu ngày càng lấn tới,ko thể chấp nhận đc và anh bạn nữa. Mình mà có bà mẹ chồng như mẹ bạn thì chắc bà đc ăn ngon suốt ngày.
Ðề: Tết mà con thương mẹ quá, có con dâu mà cũng như không!!! Mình phải làm sao để thay đổ bức xúc quá. Có 1 mẹ chồng như thế + với con dâu biết điều 1 chút = 1 gia đình quá hòa thuận êm ấm còn j nữa. hix. Theo mình thì tại mẹ bạn thương con thương cháu quá, cứ chịu đựng để yên cửa yên nhà nên mới thế. Bjờ nó vừa đc ăn vừa đc nói thì việc j mình phải khổ thế. Theo mình thì mẹ bạn và bạn nên tách riêng ra, công việc, trách nhiệm và nghĩa vụ của ai, trả về người đấy. thương con thương cháu có nhiều cách thương, chứ ko nhất thiết cứ ôm vào, cứ chịu đựng là thương. bạn nên nc riêng với anh trai, phân tích thiệt hợn với anh 1 cách nhẹ nhàng để anh hiểu và biết cách dạy vợ. Vợ thì lấy đâu cũng đc, còn mẹ thì chỉ có 1 người đẻ ra mình thôi. nếu nhà bạn ko để anh chị ý ở riêng thì việc của bạn là chăm mẹ và đi làm, cv của bạn, bạn bè bạn mẹ bạn có thể đi lễ chùa, đi sang nhà họ hàng bạn bè nhớ chau thì tối bế cháu 1 lúc thôi còn lại cứ trả cho mẹ nó kể cả đi ngủ cứ để cho thằng bé ngủ với bm nó bạn bảo mẹ bạn phải tập cách mặc kệ đi chị ý đẻ đc con ra thì ko để nó chết đói đâu mà còn thik đi chơi như thế, thì cứ tha con đi, nó ốm nó đau, ở nhà mà chăm nó thì trắng mắt ra ngay Với loại ng ko biét điều đấy NHÂN NHƯỢNG VỚI NÓ LÀ TỰ SÁT VỚI CHÍNH MÌNH. Là tớ, tớ ko bjờ chịu thua cái loại già mồm hỗn láo đấy.
Ðề: Tết mà con thương mẹ quá, có con dâu mà cũng như không!!! Mình phải làm sao để thay đổ Theo mình mẹ bạn nên đuổi hai vợ chồng anh trai bạn sang nhà cũ ấy, cho ở đến khi nào thủng ra thì cho về, mà về rồi thì chuyện trông cháu là việc bà thích thì bà làm, không thì nghỉ. Mẹ bạn phải rắn thôi, bà còn giúp được mà con chị dâu đã đối xử thế, nói dại đến lúc bà ốm nằm đấy thì hàng ngày nó cho bà vài câu, chỉ vài tháng là bà bị trầm cảm rồi bà đi lúc nào ko biết, mình nói độc miệng nhưng mình thấy chị dâu bạn cái tâm ác vậy thì ko ăn thua gì rồi, anh trai bạn thì coi như ko tồn tại cho nhanh. Hic, nóng đầu quá. Mình cũng đi làm dâu nhưng không tưởng tượng được rằng lại có cô con dâu thế này, phải gọi là bà dâu mới phải.