Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Tớ đang dùng phấn bột của Skinfood của HQ, giá cả phải chăng mà chất lượng cũng được lắm. Bên Nhật bọn nó cũng bảo ok.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) thì cũng giống việc 1 ông bỏ vợ thuê 1 cô sinh viên chân dài đến nách về ở cùng thôi, có gì khác đâu. Có cầu thì khắc có cung. Những người thích có nhiều tiền mà ko phải vất vả lại nhiều.Tuy nhiên mỗi người có cuộc sống riêng, có cách sống riêng, bàn luận làm gì cho mệt hả ông!Tôi thì chẳng quan tâm đến mấy chuyện đó, thiên hạ muốn làm gì thì làm, ko ảnh hưởng đến mình là được.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) hehe tụi này nó không cho vote 2 lần hả em. Chị nhấn 2 lần nó vẫn tính có 1 thôi. Khôn thế. Em TQ không có hình thức xuất sắc, nhưng số lần vote quả là choáng.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Thông báo: Tình hình là 5c váy tôi đặt chỗ em Huyền khả năng thứ 3 tuần sau sẽ xong. Bà nào muốn bám càng đến xem tôi làm chuột bạch thì nhắn tôi nhé. Hỏi qua tình hình giá cả, em ý nói vải mua đắt 100k/m rồi, em ý chưa tính chi tiết nhưng cái đắt nhất là 500k. 5 cái váy của tôi chắc cũng phải 2t nhỉ? lại còn đang hết phấn phủ, đang muốn ngấp nghé cả lọ tất phun . Tình hình này chắc phải cắt giảm lọ tất phun đi nhỉ? S, Hạnh: các bà có đi thì nhắn tôi nhé!
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Thảm nào tôi rủ em í thứ 7 chiều đi lang thang, nhất định ko đi.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Tớ cũng hóng váy mới của Phương, cũng muốn bám càng xem tận mắt nhưng thứ 3 tớ bận chưa chắc đi được. Phương lấy về thì chụp ảnh rồi khoe trên này nhé. Hi hi. P/S: À, nếu đi buổi trưa thì có khi tớ đi được.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) thi công 2 tuần đấy bà ạ, thấy em ý bảo thế. Em ý bảo là vì toàn những kiểu e chưa làm bao giờ nên hơi lâu. Mình cũng hồi hộp wá hi hi
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Xuống thấy nàng í cắt dán gọt ngắm đam mê lắm. Tôi chả dám làm phiền về cho nghệ sĩ thi công he he.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) ừ, thì tại vì em ý đang có hứng sáng tác nên giục mình xuống duyệt bản vẽ rồi còn đi mua vải về may mà, đúng là nghệ sỹ, làm việc có hứng thú cũng khác nhỉ?
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Chào các bà! Tôi là phuongvynd đây! Từ bây giờ xuất hiện với nick webquangia. Lâu rồi không lướt lamchame nên chưa cập nhật tình hình của HR. Từ giờ chắc có nhiều thời gian để tham gia hội hơn.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Chao ca nha. Dem nay la dem dau tien to ngu gan nha Ngoc hi hi...
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Phuong oi, thu 3 di luc nao goi to di cung nhe. Ditam 10g Sang dc k.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) To co mot lo tat phun mua xong moi dung 3-4 lan gi do j khi di hop trong SG, nong ma ko di dc tat giay. To dua Phuong dung not ho to, neu thich hay mua cho do phi. Chinh ra nha minh truoc khi vao he phai lam mot phien cho thanh ly nua. To doan la co rat nhieu ban co rat nhieu thu khong dung den nhu to, biet dau nguoi khac lai can. Minh vut di thi phi ma ban khac lai mat tien mua, neu cho dung nguoi can lay thi la 2 lan tiet kiem hihi. VD: to dang co kem chong nang cua Clinique, kem duong tay, duong moi, vong co tat giay ngay xua tha o ben Nhat ve, chua co thoi gian tap hop lai mot cho thoi hehe.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Tớ điểm danh ngày nghỉ cuối cùng. Ngày mai lại vào tuần mới rồi. Hôm qua và hôm nay gia đình tớ ở Hải Dương để dự tuần lễ văn hóa của cq chồng tớ. Hôm nay CQ chồng tổ chức thi tô màu, vẽ tranh và viết chữ đẹp cho bọn trẻ con các gia đình cán bộ của cq. Không thể tin được khi xem các bài viết tay của các con, đẹp quá thể, như là chữ in máy ấy!!! Con nhóc nhà tớ thì năm nay ko đăng ký thi, nhưng cũng nhảy vào tô màu, chị ta sướng lắm. Trước khi về bảo ba nó "Hải Dương vui nhỉ ba!". Hứa hẹn nhiều dịp về Hải Dương nữa. Bây giờ HD như trở thành quê hương thứ 2 của chồng tớ vì toàn bộ sự nghiệp nằm tại đó, cho nên tớ và con cũng đương nhiên là đi theo.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Chúc mừng gia đình Thủy về nhà mới nhé! Tớ nghe mà thấy vui vui! Hôm nào ọp để ăn mừng sự kiện này nhé! Hi hi
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Chào cả nhà. Chúc một tuần làm việc thuận lợi.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Hôm qua em Tom nhà tớ tròn 17 tháng. Em nặng 12,5kg. Em càng ngày càng lắm trò. Em biết ạ, biết hôn gió, biết bye bye, biết đi lom khom như bà còng, biết ăn vạ để đòi đồ chơi. Em bật máy tính và bật ti vi thành thần. Sở thích của em là xem quảng cáo. Em bé nhưng biết chọn quảng cáo để xem đấy ạ, quảng cáo ở kênh Hà Nội là em chê không xem. Hi hi. Em còn thích cầm điện thoại của bố hay mẹ dí vào tai rồi nói chuyện như thật. Em cứ ê a rồi hét đây đây nghe rất đểu. Poo poo xong thì em tự đi lấy bỉm rồi nằm ịch ra sàn và kêu để bà và mẹ thay bỉm cho em. Buổi chiều chỉ cần nghe bà bảo đi chơi nào là em tự đi lấy mũ, lấy áo, lấy dép đưa cho bà. Chuẩn bị quần áo xong là em chỉ ra cửa kêu đi đi. Bố uống bia thì em đi lấy lon bia đưa cho bố, đưa xong thì em cười toe toét và tự vỗ tay hoan hô. Em hoan hô đến khi nào mọi người vỗ tay khen em thì em mới thôi.