Ðề: Cún Xinh, cún giỏi, cún đảm đang, off hàng tháng (tầng 3) A bà đi nhớ mua quà nhá .Ko biết bên bà đi cg tác có vất vả ko chứ bên tôi mà bảo đi công tác thì cứ đùn đẩy nhau thôi vì có chi nhánh trong đó vào đó chủ yếu làm hồ sơ thầu (thâu đếm suốt sáng lun mới kịp) nên sợ đi công tác ^_^
Ðề: Cún Xinh, cún giỏi, cún đảm đang, off hàng tháng (tầng 3) Sao lại thế hả em, em đừng buồn nhé. Mọi sự mới bắt đàu thôi. Chúc em may mắn và nhớ vui vẻ lên.
Ðề: Cún Xinh, cún giỏi, cún đảm đang, off hàng tháng (tầng 3) Đi sì gòn công tác hả bà, sướng thế. ĐI vui vẻ và về đừng quên quà cho chúng toi nhé hihihi...
Ðề: Cún Xinh, cún giỏi, cún đảm đang, off hàng tháng (tầng 3) Em vào điểm danh sáng nay ạh Em lại tiếp tục hăng say bán hàng, chuyện con cái em tạm thời gác sang 1 bên hế hế
Ðề: Cún Xinh, cún giỏi, cún đảm đang, off hàng tháng (tầng 3) cám ơn bà nhé, tôi cũng có xem bên phần thực phẩm đấy rồi, cũng có thấy rồi, nhưng fai order, nên tôi sợ ko kịp ý. Bà đi công tác vui vẻ nhé
Ðề: Cún Xinh, cún giỏi, cún đảm đang, off hàng tháng (tầng 3) Các mẹ ơi cho mẹ con cháu tham gia với nhé. Cháu cũng là cún con đây. Hôm trước mẹ con cháu cũng ghé sang Topic Bính Tuất nhưng cơ mà chắc các cha mẹ bên đó đã ghé sang hết nhà này rồi. Nhà đông vui quá cho mẹ con cháu tham gia với nhé. P/S: Mình đọc thấy đóng góp quỹ cho các con. Các mẹ nào biết thì PM cho mình để mình đóng góp với nhé. Chúc tất cả các con ngoan, khỏe mạnh. Các cha mẹ vui vẻ, hạnh phúc nhé.
Ðề: Cún Xinh, cún giỏi, cún đảm đang, off hàng tháng (tầng 3) http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?250602-Cô-bé-4-tuổi-mồ-côi-bị-cắt-cụt-2-chân Đọc bài này thương em bé quá hội mình có bà nào muốn ủng hộ hay thăm bé ko ?
Re: Ðề: Cún Xinh, cún giỏi, cún đảm đang, off hàng tháng (tầng 3) Bài này à, em bé này được khá nhiều người đến thăm trong đó có 1 chị bạn chồng mình vừa ủng hộ 10tr xong. Hic giàu dã man...
Ðề: Cún Xinh, cún giỏi, cún đảm đang, off hàng tháng (tầng 3) dạo này bận rộn quá ko vào nhà dc,hic buồn quá,mẹ tôi đi mổ cả tháng nay pải chăm sóc,vc tôi thì cãi nhau chắc vụ này khó sống chung quá,buồn ơi là buồn mà chẳng có thời gian vào tâm sự với mọi ng.
Ðề: Re: Ðề: Cún Xinh, cún giỏi, cún đảm đang, off hàng tháng (tầng 3) mà tôi chuẩn bị làm hàng hè rồi nhé,mấu vải đã up,kiểu cũng có rồi mọi ng ủng hộ nhé
Ðề: Re: Ðề: Cún Xinh, cún giỏi, cún đảm đang, off hàng tháng (tầng 3) Mẹ bà thế nào rồi, hôm trước tôi thấy bà nói nhưng dạo đó tâm lý đang căng thẳng quá nên chẳng hỏi thăm được. Còn chuyện vc cãi nhau, đành phải AQ thôi bà ạ, tôi cũng thế mà... bỏ thì thương (con), vương thì tôi (mình). Tôi đã ngó nghiêng, hôm nào phải nhờ bà thiết kế cho còi nhà tôi mấy bộ mới được... nhưng phải đợi thêm vài tháng xem tình hình có khá khẩm hơn không, chứ nó cứ còi mãi thôi bà ạ, chẳng tăng được lạng nào, hu hu...
Ðề: Cún Xinh, cún giỏi, cún đảm đang, off hàng tháng (tầng 3) Ờ quên, tôi chưa báo cáo nhỉ, sáng nay tôi lượn khắp thành phố ship hàng, chiều nay đi làm trở lại, đã hết ban nhưng các khớp bị cứng hết lại... vẫn đau một chút, mặt vẫn hơi sưng, mắt vẫn hơi đỏ... hy vọng mai hết hẳn để tiếp tục sống và chiến đấu.
Ðề: Cún Xinh, cún giỏi, cún đảm đang, off hàng tháng (tầng 3) mới khỏi chịu khó giữ gìn vào, hic, vậy có tiếp tục săn mèo nữa k? ờ quên, sao chồng bà đưa tôi nhiều tiền thế, lọ tảo là bà nghé tặng bà, còn mỗi hộp sữa bớt 20k là còn có 480k thôi mà, hôm nào tôi gửi lại bà tiền thừa nhá
Ðề: Cún Xinh, cún giỏi, cún đảm đang, off hàng tháng (tầng 3) Uh, đang hy vọng vẫn săn mèo được, tháng tới tôi đi xét nghiệm, nếu âm tính với Rubella thì vẫn tiến hành kế hoạch bà ạ. Tôi nói với bà Nghé rồi, tôi trả sữa 500k + tảo 100k, như thế là tôi cũng tiết kiệm được khối rồi mà.
Ðề: Cún Xinh, cún giỏi, cún đảm đang, off hàng tháng (tầng 3) Ồ, lúc chiều có mẹ nhắn mình mới biết mình nhầm. Hic, hóa ra đây là nhà dành cho các mẹ sinh năm cún chứ không phải cho các con. Hic hic thì ra mình đã vào nhầm nhà. Nhưng mình vẫn chúc tất cả các mẹ trong nhà cún luôn mạnh khỏe, xinh đẹp và giỏi giang nhé. Sorry các mẹ vì mình vào nhầm nhà nhé.
Ðề: Cún Xinh, cún giỏi, cún đảm đang, off hàng tháng (tầng 3) điểm danh buổi tối nào bà baohiem mới ốm dậy mà k nghỉ ngơi đã đi ship hàng rồi ah????
Ðề: Cún Xinh, cún giỏi, cún đảm đang, off hàng tháng (tầng 3) Bà sao lại buồn như vậy, thôi vc có lúc thoi bà à. Còn chuyện ko sống chung thì chắc là ko được đâu, thôi thì cứ ừ cứ à ... chắc đến lúc sẽ vui vầy lại. Hàng của bà tôi lượn suốt nhưng chưa thấy gì. Chúc mẹ bà mau khỏi nhé.
Ðề: Cún Xinh, cún giỏi, cún đảm đang, off hàng tháng (tầng 3) chào 1 buổi sáng ẩm ướt........hic........đói quá........đói cả bụng.....đói cả xèng.....
Ðề: Cún Xinh, cún giỏi, cún đảm đang, off hàng tháng (tầng 3) Sáng nay trời ghét nhờ? cứ âm u thấy não hết ruột. bà này đầu năm chưa đc nhận phong bì hay sao mà cứ kêy đói thế này. hé hé...........