me Ku Bin yên tâm vì chỗ đó hội mình lần đầu tiên họp ở đó ...mát mẻ và sạch sẽ lắm...phù hợp với trẻ con lẫn người già...dẫn con dâu con rể theo cũng dc mà ..hihi.. @ all : các mẹ đi họp dẫn theo các bé nha...ai chưa có bé thì dắt chồng hay bồ nhí cũng dc
Kha kha...zậy thì...các cô "còn mình ên" phải dắt rờ -mooc theo rùi!!!gia tăng quân số rùi!!!:ANAL: Cô Rada làm gương nhé, nhiệm vụ có khó khăn lắm k zậy hè bé yêu?
nó nắm ở đường huyền trân công chúa đó. cứ quẹo nguyễn thị minh khai vào nhìn bên phải là thấy àh, cả đoạn huyền trân công chúa chỉ có 1 quán duy nhất àh
mây hôm nay bân làm túi bụi không rảnh vào dđ nên mù tịt, nhờ có mẹ lucyfer mà mình mới biết là cả nhà định ọp.......... cảm ơn mẹ nhé. không biết mình có đi được không nữa, vì hai mẹ con đang bệnh, có gì mình nhăn lại sau nhé
Vậy là hôm nay con trai đỡ rồi héng ! Công nhận con bệnh hoài khổ thiệt, thôi hôm nay con không uống thuốc nữa là mừng rồi.... vậy Chủ nhật này bà có đi không ? Nhà mẹ tui ở gần Công Viên Lê Văn Tám đó, hôm nào bà qua nhà mẹ rồi alô cho tui, tụi mình đi ăn kem héng !!!
Thằng nhóc nhà mình cũng đang bị viêm họng,sốt hai bữa nay rùi,hôm qua mới lên nhi đồng khám,ba ngày sau tái khám tiếp.hihhihi nhưng mẹ nó ham vui với lại ăn tết xong muốn làm một việc gì cho xôm tụ í mà.
thằng nhóc nhà mình thứ 7 đi da liễu, thứ 2 thì đi nhi đồng. hai mẹ con thi đua nhau bệnh chống hết cả mặt
Tội bé quá uống thuốc nhiều cũng không tốt cho bé lắm vì suy từ con mình ra nè,ku nhóc nhỏ hơn với độ tuổi của bé đó.
Oa oa... hôm nay mò vào mới biết cả nhà sắp đi ọp.Đường HTcông chúa thì cũng gần nhà mình.Chẳng biết hôm đó có thu xếp ra diện kiến các mẹ được không.Hi vọng! Hi vọng!... Sao mới đọc có mấy trang cuối mà thấy các baby bệnh nhiều thế nhỉ?Xót cả ruột.Sao các mẹ không thử cho các bé uống thử hồng sâm Baby xem.Chống bệnh vặt hiệu quả lắm!Tăng sức đề kháng cho bé rõ rệt luôn.Con và cháu mình uống đều thấy rõ ràng như thế.Không hề bệnh vặt gì kể cả mới đi học mẫu giáo luôn.