Ðề: Ở nhà chồng nuôi chẳng sướng gì ! Ờ, công nhận mình đi làm, lương thì mình giữ làm tiền tiêu vặt, chi tiêu hàng tháng chồng lo hết, kể cả tiền shopping của vợ, thế mà ứ biết tiền mình nó cứ chạy đi đâu í. hic hic
Ðề: Ở nhà chồng nuôi chẳng sướng gì ! Bây giờ lạm phát nên cái gì cũng tăng giá cả. Thà cứ như hồi 2005-2006, lương chỉ đc 1.5tr nhưng tiêu vẫn thoải mái hơn nhiều. Ông xã tớ suốt ngày kêu là tiền vừa đưa lại hỏi nữa rồi. Biết sao đc khi bây giờ cái gì cũng xiền xiền... Chóng hết cả mặt.
Ðề: Ở nhà chồng nuôi chẳng sướng gì ! chẳng biết sao chỉ mua đồ ăn, mắm muối, lặt vặt trong nhà ko mà chưa hết 1 tuần em xài mất toi hết 2 triệu.chán ghê zậy đó. đã xái tiền của xã rồi mà cái gì cũng mắc, lấy tiền hoài cũng ngại muốn chết luôn, hic.
Biết là ở nhà chờ chồng nuôi chẳng sướng gì, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thấy thương con bé con quá. Chưa nghĩ ra người nào đủ tin tưởng để giao con cho trong khi ông bà ở xa nên có khi hai tháng nữa mình cũng chính thức gia nhập đội ngũ này thôi #-o
Ðề: Ở nhà chồng nuôi chẳng sướng gì ! thơi c ơi ở nhà lo cho em bé đi. em chưa có con mà con cún nhà em bị bệnh thôi mà em đã lo muốn chết, ko đi đâu cứ ở nhà lo cho nó.hic.chứ nói chi tới con mình, ko ai chăm sóc tốt hơn mình đâu. gia nhập hội này cũng vui lắm đó chị,hi.
Ðề: Ở nhà chồng nuôi chẳng sướng gì ! Năm 2005 thì giá 1 ổ bánh mì không là 600 DONG. Bây giờ 2011 thì gia' 1 ổ bánh mì không là 3000 Dong. Giá tăng gấp 5 lần. Bạn mình ở SG lương hơn 20 triệu mà cũng không dư.
Ðề: Ở nhà chồng nuôi chẳng sướng gì ! Thì nói chồng đưa khoán 1 tháng cho đỡ ngại Ngoài lề tí, avatar của em là em chụp ở thành phố nào thế?
Ðề: Ở nhà chồng nuôi chẳng sướng gì ! chồng ko đưa khoảng tháng c ơi. c nói ai làm vậy kỳ cục , muốn lấy nhiêu thì lấy. nhưng em wen rùi từ lúc lấy nhau tới giờ chưa bao giờ em tự lấy, toàn kêu c đưa ko à, mặc dù c để tiền ngay đó.hình chụp ở đảo quốc sư tử đó chị ơi.
Ðề: Ở nhà chồng nuôi chẳng sướng gì ! Chính nhàn cư vi bất thiện nên em mới mua sắm linh tinh nên tốn kém nhiều ấy mà, như chị, cứ tính những khoản lớn là chả dám mua linh tinh nữa, vì lấy đâu ra khi cuối tháng ko có nữa. Giờ sợ nhất con ốm, mẹ ốm, hic
Ðề: Ở nhà chồng nuôi chẳng sướng gì ! Nhà mình VC mỗi người một công việc độc lập mặc dù mọi chi tiêu trong gia đình anh xã gánh hết. ANh xã giao thẻ ATM từ khi chưa cưới lận. Chồng mình cũng không quan tâm nhiều quá đển chi tiêu của mình chỉ thỉnh thoảng bảo vợ hơi bị lãng phí. Tóm lại mình hài lòng với cuộc sống hiện tại mặc dù đang nghỉ sinh. Mình nghĩ phụ nữ phải lo quá nhiều về kinh tế thì vất vả nhưng nếu không có công việc và khẳng định vị trí năng lực của mình thì con chán hơn
Ðề: Ở nhà chồng nuôi chẳng sướng gì ! Thật không sung sướng gì khi mà phải sống phụ thuộc người khác ,đi làm dì lương thấp nhưng vãn thấy tự tin hơn khi mà chỉ biết có ở nhà rồi đợi tới ngày người khác vứt bụp cục tiền vòa mẹt he he he !
Ðề: Ở nhà chồng nuôi chẳng sướng gì ! Mình vẩn ưa tự do hơn, như chị là khổ rùi sau này lỡ xảy ra chuyện gì bọ chồng đay nghiến thậm tệ lắm, tốt hết là nên chủ động về chi tiêu và kiếm tiền sẽ ko bị phụ thuộc
Ðề: Ở nhà chồng nuôi chẳng sướng gì ! chẳng bù chồng mình, lúc nào cũng bảo vợ nên đi làm, càng nhiều càng tôt, tiền ko quan trọng, để anh kiếm, nhưng đi làm mới mở mang đc đầu óc, mới biết việc này việc kia, ở nhà là nó đần người đi đấy
Ðề: Ở nhà chồng nuôi chẳng sướng gì ! Chồng em cũng thế. Với mức thu nhập hiệnt ại của ox thì hoàn toàn có thể nuôi được em và những đứa con sau này. Nhưng lúc nào cũng khuyến khích em đi làm. Vì ox bảo đi làm cho nó có bạn bè, đầu óc nó vận động, chứ ở nhà nhiều nó ốm người ra í. Không quan trọng là lương bao nhiêu, nhưng cv cũng đừng vất vả quá... Hé hé, thế là em đi làm, lương của em thì hắt hơi là hết, nhưng mà được cái mái thoải, chả phải lo nghĩ gì. ATM ( lương chính của chồng thì em vẫn cầm, nhưng ko tiêu), còn tiền chợ, linh tinh, thì chồng em cứ đưa cho em khoảng 5-10 tr, thỉnh thoảng lại đưa tiếp ( he he, em cứ chưa tiêu hết đã đưa roài), ma chay, cưới hỏi...biếu xén, ox lo tất, em chả phải lo gì cả. Nhiều lúc cũng thương chồng vất vả, nhưng mà mỗi tối về, hai vc bên mâm cơm, nc...ấp áp, vui vẻ và hạnh phúc. Nhủ sẽ cố gắng để mang ấm áp đến cho chồng. Hai vc em đang ở SG, tự nhiên trời đổ mưa, ox đang ở chỗ ctac mà cũng alo về dặn vợ là đừng ra ngoài, hic, cảm động quá He he, 1 tuần ctac sắp hết, chủ nhật lại ra HN rồi
Ðề: Ở nhà chồng nuôi chẳng sướng gì ! Chị có 1 người chồng tuyệt vời thật đó. chúc chị mãi xinh đẹp và hạnh phúc.
Ðề: Ở nhà chồng nuôi chẳng sướng gì ! Ngưỡng mộ mẹ này nhỉ. Không phải lo cơm áo gạo tiền trong cái thời buổi này là hạnh phúc lắm rồi, lại có ông xã yêu chiều thế. Thèm dỏ dãi đây.
Ðề: Ở nhà chồng nuôi chẳng sướng gì ! cảm thông với các chị em mình lắm. Cũng trong hoàn cảnh như vậy. Thật là khổ tâm biết dường nào. Nhìn vào gương thấy dạo này mình già đi, xấu đi, dường như thấy ức chế tinh thần, ít cười hơn. Nhớ ngày nào còn trẻ rất yêu đời và thoải mái. Thèm được như vậy. Nhưng bây giờ thì nghĩ ráng chịu đựng thêm, chờ thời gian con lớn hơn để đi làm ngoài xã hội. Hiện tại bây giờ cũng đang tìm kiếm công việc gì đó để làm cho thư thái tinh thần và có thêm thu nhập. Ráng lên, vượt qua cái tao đoạn này. Ráng lên, ráng lên!
Ðề: Ở nhà chồng nuôi chẳng sướng gì ! Có mẹ nào cùng cảnh ở nhà chồng nuôi như em đang muốn share mặt bằng kinh doanh thì chị em mình ới nhau nha. Ai có nguồn hàng tận gốc mà thiếu vốn kinh doanh thì ới nhau hợp tác nhé.