Ðề: "đi" thầy cô như thế nào cho hiệu quả? Tớ cũng không "đi" thầy cô như cách chủ top và tớ hiểu đang bàn luận về vấn đề gì, tớ cũng chẳng đến nhà thầy cô, vì thực ra, đến nhà là làm phiền họ lắm, mẹ tớ cũng là giáo viên tớ biết. Mất chút thời gian buổi chiều đón con, thường tớ hay gặp cô giáo của con sau giờ học, hôm nào ko học, con không nhớ bài gì thì điện thoại, vừa trao đổi tình hình con trên lớp, vừa hỏi cháu có thiếu sót gì không... tất nhiên ko phải ngày nào cũng phải vào buôn chuyện với cô mà tiện lúc nào thì vào gặp lúc đó, ngay ở trường thôi, thế mới theo sát con được, trẻ con bây giờ thì hiếu động, nghịch như quỷ sứ, cô giáo con tớ cũng mở lớp dạy thêm toán ( cái này do phụ huynh khác bảo tớ) tớ cũng có lời xin, nhưng cô cũng từ chối vì con tớ nghịch quá, sợ nó chạy nhảy, mà lúc di chuyển từ trường đến cái lớp học thêm cô ko quản được.... và tớ thấy cô ko nhận cũng phải, tớ cho nó về nhà, ăn uống xong, kèm nó học mà phát ốm vì nó cứ ngọ ngoạy luôn chân luôn tay, mẹ stress kinh khủng, đấy là nó còn ko hư, chỉ là ngọ ngoạy và ko tập trung thôi đấy. Thế mà trên lớp cô phải quản 54 cháu, hic, mình mà thế chắc phát điên lên mất. Và con tớ ko đi học thêm cô giáo trên lớp của nó như các bạn, nhưng cơ bản vẫn bình thường.
Ðề: "đi" thầy cô như thế nào cho hiệu quả? Sắp 8-3 rồi,các mẹ chuẩn bị tinh thần đi,tiếp tục công trình đi thầy cô,nói thật là em cũng rất khâm phục các cô vì chả hiểu các cô làm thế nào mà bọn trẻ cứ răm rắp mấy chục mà có 2-3 cô,mình 1 mẹ 1 con mà nhiều lúc tức nổ đom đóm vì con nghịch ngợm và không nghe lời hic hic... Em toàn mua thiếp chúc mừng rồi gửi gắm cái cần gửi vào đó luôn,đưa 1 cô là các cô tự phân cho nhau,đơn giản lắm!
Ðề: "đi" thầy cô như thế nào cho hiệu quả? Nói thật với mẹ nó và các mẹ là tớ nghe chuyện anh bạn kia nên mới tò mò xem ngoài anh ấy ra có bao nhiêu người có mục đích khi đi thầy cô và các mục đích đó là gì. Còn thực ra con gái tớ mới 4 tuổi, đang theo học mẫu giáo, 1 năm tớ đi các cô vào ngày Nhà giáo Việt Nam thôi và "chưa hình thành" mục đích gì cả...hì hì
Ðề: "đi" thầy cô như thế nào cho hiệu quả? Tớ thì nghĩ rằng, đó là tư tưởng của 1 số ông bố mà kiểu đứng trên ngồi chốc quen rồi, hay leader của 1 tập đoàn, hoặc 1 leader của 1 nhóc bán hàng đa cấp nào đó, vì trước tớ có làm thư ký cho 1 anh trưởng ban của bảo hiểm, các chương trình trainning của các leader ấy thường rất hay đề cao kiểu tính cách làm người lãnh đạo để truyền chính cái ước mong đó cho nhân viên dưới, làm mục tiêu phấn đấu cho người ta, và anh bạn của cậu, có cách áp dụng vào con mình như thế. Nhưng cái gì nó cũng có tính 2 mặt của nó, nếu nó ko đứng vững chãi trên đôi chân của nó bằng chính tri thức mà nó có, đến lúc nó ngã, ko đứng dậy được bạn à. Mình chỉ quan sát và dạy con mình đi bằng đôi chân vững chắc của mình thì hơn.
Ðề: "đi" thầy cô như thế nào cho hiệu quả? Con em giờ cũng đang học mẫu giáo, em nghĩ "đi" cô cũng là một phần quan tâm đến cô giáo (nhưng đa phần hiện nay, khoản đi ngày lễ tết thành lệ hay sao ấy), cha mẹ nào nghĩ đi thầy cô giáo mà để được quan tâm hơn thì cũng không hẳn vì mình đi thầy cô , người khác cũng đi như mình thì như nhau cả, cái cốt lõi là tình cảm chân thành của phụ huynh và bản thân các con sẽ tạo được thiện cảm của thầy cô giáo ở lớp.
Ðề: "đi" thầy cô như thế nào cho hiệu quả? E cũng "đi" thầy cô, tất nhiên một năm chỉ 3 đợt thôi, 20/11, tết và 8/3. Nói thật không phải e mong cô sẽ quan tâm hơn đến con mình (vì cả lớp "đi", co khi còn "đi" nhiều và dày hơn mình cơ mà). E "đi" chỉ vì nghĩ một phần vì quan tâm đến thầy cô của con, hơn nữa nếu mấy ngày đó mà mua hoa, vừa đắt mà các cô cũng chẳng cần quá nhiều hoa làm gì. Mà e nói thật lương giáo viên mẫu giáo bèo lắm (làm sếp mới giàu hehe), chẳng dạy thêm học thêm được gì. Mà nghề này còn quá là vất vả nữa chứ không có cái tâm với trẻ thì không thể làm được. Còn muốn thực sự cô quan tâm đến con mình thì tốt nhất chăm "buôn" với cô vào, hay tham gia vào ban phụ huynh của lớp ý (cả hai cái này tớ ko làm được).
Ðề: "đi" thầy cô như thế nào cho hiệu quả? sắp mùng 8/3 rồi, tớ mua cho mỗi cô 1 cái áo và 1 phong bì cho mỗi cô, nói thật là, với tớ, những ngày lễ nọ kia cứ đưa phong bì ko cho cô cứ thế nào ý, kiểu như làm cho xong nhiệm vụ, nên tớ luôn luôn có 1 món quà nhỏ kèm theo cùng phong bì, hoa thì đặc biệt là ko có bao giờ nhé, vì mình còn chả thích nữa là... Ngày này ngày kia tớ nghĩ nên ''đi'' các cô, vì mình thấy các cô chăm con rất cực, mỗi đứa 1 kiểu, con mình trộm vía ngoan nên cô cũng nhàn, chứ như nhiều bạn khác nghịch cô quát cũng ko nghe, đến như mình cũng xì trét nữa là, đúng ko các mẹ, nên cũng may có ngày nọ ngày kia để mình như là tỏ lòng cảm ơn, à, con mình học tư thục, ko biết ở đây con các mẹ học tư thục hay công lập?
Ðề: "đi" thầy cô như thế nào cho hiệu quả? Mình thì ko đưa chung, lớp con mình có hai cô, mình đưa con tới lớp rồi đưa cho mỗi cô 1 phong bì nói là nhân dịp.... mẹ cháu k biết mua gì gọi là có chút quà chúc mừng các cô,.... vậy thôi, các cô cũng vui vẻ, mẹ cháu cũng vui vẻ, và quan trọng ngày nào mẹ cháu tiện cũng nói chuyện và hỏi thăm con qua các cô, vì hầu như hôm nào mẹ cháu đón con cũng gần như muộn nhất, lúc đó lớp chỉ còn 2,3 bạn thôi nên tiện nói chuyện và hỏi thăm về bé. Mình cũng chẳng quan niệm là pải đi thế này đi thế kia cảm giác làm mất quan điểm lắm
Ðề: "đi" thầy cô như thế nào cho hiệu quả? Mình chưa bao h tới nhà các cô cả, mà chỉ gặp các cô ở lớp thôi, mình thiết nghĩ ko nên tới nhà cô, vì tới nhà chỉ làm phiền họ thôi, nên có việc gì cần trao đỏi gửi gắp thì nên gặp và trao đổi ở trường vậy là tiện và tốt nhất.
Ðề: "đi" thầy cô như thế nào cho hiệu quả? Quan trọng nhất là tấm lòng với các thầy cô thôi. Tiền bạc chỉ là một phần rất nhỏ.
Ðề: "đi" thầy cô như thế nào cho hiệu quả? Ưh nhỉ sắp đến mùng 8/3 rồi, tớ sẽ mua 1 cái bưu thiếp, kẹp thêm tờ 200K vào trong, viết lời chúc mừng cô rồi đưa cho cô lúc đến đón con, như vậy hợp lý nhất, tớ ko thích hoa hoét, quà thì ko biết mua gì.
Ðề: "đi" thầy cô như thế nào cho hiệu quả? Nghe các mẹ nói em nhẹ cả người. Cún nhà em mới đi học mẫu giáo chưa đấy một tuần mà chuẩn bị đến 8/3 rồi. Em đang phân vân ko biết " đi" cô thế nào. Tình hình này chắc chỉ có bó hoa + thêm " bao lì xì" thôi nhỉ. Sự chân thành của mình là chính mà, hi vọng cô cũng không vì thế mà đối xử phân biệt với các cháu.
Thực sự là nhiều khi quý cô nào đó của các bé, phụ huynh cũng muốn có chút gì đó biếu các cô. Tình trạng này là không thể ngăn chặn đươc, chỉ có điều mong các cô giữ vững lập trường không vì phong bì nhỏ hay to mà phân biệt đối xử với các cháu thôi. Đa số các phụ huynh đều "đi" cô xuất phát từ lòng biết ơn, vì nếu không thì biết thể lòng biết ơn thế nào??? các mẹ nhỉ?
Ðề: "đi" thầy cô như thế nào cho hiệu quả? Theo mình nghĩ thì ở đây có 3 vấn đề : - Thứ nhất là nếu ai cũng đi thì đến những ngày lễ tết các cô bảo mẫu sẽ có thêm một khoản nhỏ và điều đó sẽ khiến cho họ vui vẻ và đương nhiên sự quan tâm đến các cháu nhà mình được nâng niu và chu đáo hơn ^^ - Thứ 2 là nếu các phụ huynh nhà mình ai cũng đi mà mình không đi thì lại càng ko hay, nếu con mình ngoan thì không sao , con mình mà nghịch cô giáo nhớ đến chuyện đó thì thành ra lại bị họa rơi vào đầu mất ^^ - Thứ 3 là mỗi phụ huynh đi với phong bì khác nhau sẽ đem lại kết quả khác nhau chứ nên không phải là huề được , ai mạnh tay thì cô giáo sẽ chiều bé người đó hơn. Còn cách giải quyết thì mình cũng không biết nên làm thế nào nữa ^^
Ðề: "đi" thầy cô như thế nào cho hiệu quả? Như tớ thì cũng thường tặng quà cô giáo của con vào dịp 20/11, 8/3 và tết. 20/11 và 8/3 thì mua cái thiếp rồi kẹp tiền vào cái phong bì ở thiếp đó. Hoa mình cũng thích nhưng mua hoa ngày đó thì đắt đỏ nên đành thôi. Còn tết thì mua 1 túi quà tết rồi đến đón con thì đưa luôn. Thực sự tớ chỉ nghĩ là có chút tấm lòng để cảm ơn các cô đã chăm sóc con mình. Rất nhiều bạn ở trên đã nói rồi và tớ thấy rất đúng là cuối giờ đón con mình cứ hỏi thăm tình hình, trò chuyện cởi mở và thân thiện với cô là cô sẽ để ý đến con mình.
mình nghĩ việc cô giáo ở trường là để dạy cháu đây là trách nhiệm, còn về việc chúng ta gởi cháu đến trường là để cháu học, vậy vấn đề là phụ huynh cần quan tâm đến việc mình phải chọn trường nào để cho con mình được học tốt nhất, như vê chất lượng đạo tạo thông qua kết quả học tập và sự tiến bộ của con mình!qua đây mình xin cho quý phụ huynh địa chỉ trang Web này để tham khảo nhe: htt://www mathnasium.vn. để xem có thể giúp được cháu không he!
Ðề: "đi" thầy cô như thế nào cho hiệu quả? Mình có 1 chia sẻ với mọi người có lẽ sẽ giúp ích.Quà cáp trong những ngày lễ mình thấy cũng nên có để cám ơn các cô nhưng có 1 vấn đề nữa để con mình đc cô yêu quý và để ý đến cũng chính là từ mình mà ra. Có nhiều bậc phụ huynh tới đón con lại sẽ hỏi "cháu hôm nay thế nào, cháu ăn tốt không, cháu có đánh nhau với ai không, hôm nay cháu có khóc không vì sao lại khóc,...." chúng ta hỏi quá nhiều điều liên quan đến cháu sẽ làm cho các cô thấy khó chịu,Như thế con mình sẽ đc các cô cho ngồi 1 chỗ thôi các mẹ ạ.Mình biết ai cũng lo cho con cái mình, mình cũng vậy nhưng mình thiết nghĩ ở nhà trông mỗi bé đã thấy mệt các cô phải trông mười mấy cháu sẽ rất vất vả nếu không nghiêm khắc .MÌnh nghĩ chỉ nên hỏi 1 câu lq đến cháu như " hôm nay cháu có ngoan không" là đủ rồi .lời tâm sự của 1 cô giáo dạy trẻ "Có các bậc phụ huynh đến lúc nào là lại hỏi con hôm nay thế nào có đánh nhau với ai khôngm cháu ăn gì ,đc nhiều không... ,trông các cháu mỗi đứa mỗi tính chỉ lo tụi nhỏ chơi với nhau dành đồ chơi mà có đánh nhau có vết gì là các mẹ đến mắng mình xơi xơi có mẹ còn dọa kiện ...hz nên mẹ nào hỏi nhiều mình luôn phải hạn chế hoạt động của bé đấy,bé nào mình cũng quan tâm đó là trách nhiệm của mình nhưng nhiều bậc phụ huynh không hiểu và cũng không thông cảm cho đâu "
Ðề: "đi" thầy cô như thế nào cho hiệu quả? Mình thì khác: Mình không có khái niệm đi thầy cô, thực ra mình là giáo viên được hơ n 10 năm, nên mình hiểu là nếu các mẹ không đi thầy cô, thì trách nhiệm của các cô vẫn phải quan tâm đến bé. Nhưng mà mình dạy cấp II nhé lúc đó các bé đã lớn rồi. Thực ra các bé mầm nonn được các mẹ quan tâm quá nên thế thôi. Hay là mình cứng nhắc cũng không biết nữa
Ðề: "đi" thầy cô như thế nào cho hiệu quả? Con mình ở nhà rất được ông bà chiều. Mình đi thầy cô với mong muốn cô hướng dẫn để bé tự lập, tự làm các việc mà các bạn khác có thể làm được không cần có người giúp đỡ. Chưa bao giờ mình nghĩ đi thầy cô thì cô sẽ yêu bé nhiều hơn, mình nghĩ đó chỉ là một cách hỗ trợ cô giáo với đồng lương ít ỏi mà công việc vất vả. (Trông con có 1 ngày chủ nhật thôi mà mình không chịu nổi vì mệt phờ). Mình thường đi tiền vì mình nghĩ mình mua quà có thể cô không thấy cần, biết đâu cô sẽ dùng tiền đó mua tặng chồng con hay bố mẹ một thứ khác thích hợp hơn so với cô thì sao?