Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) úi, về cái khoản vừa uống sữa vừa ngủ thì con em giỏi cực kì. Mắt nhắm nghiền ngủ rồi mà mồm vẫn rít đều. Bình thường chỉ ăn 100ml thôi, nhưng vừa ngủ vừa ăn thì được 130 ml cơ. Mà ban đêm cô nàng đang ngủ, đói quá thì không thèm mở mắt,mà chỉ ngoáy ngáy cái đầu bên này bên kia, cái mồm tóp tép, mẹ cho bình sữa vào mồm mắt vẫn nhắm nghiền vừa ngủ vừa rít, hết bình sữa thì lưỡi đẩy đẩy ra và ngủ tiếp. bà ngoại trêu là bộ phận nào làm việc bộ phận ấy, mắt ngủ mồm ăn
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) welcome vô nhà nhe. Chịu khó vào tám cho rôm rả cái
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) Hi hi, ngộ nhỉ. Con bé nhà mình thì từ tháng thứ 7 trở đi là k ăn đêm, trước thì vẫn 1 đêm dạy 3 lần pha sữa cho nàng ấy mệt lắm. Với lại theo tớ biết từ 6 tháng các bé có thể bỏ bú đêm để ngủ yên giấc và tránh sâu răng. Nên mình chỉ cho con uống một bình 240ml trước khi ngủ là yên tâm đến tận sáng mai rồi.
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) Khoản 888 thì k kém chị em đâu. Mình cũng 888 khắp các box nữa.
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) Con nhà mình thì ko đến nỗi vậy. Nó đói mồm chóp chép quay ngang ngửa. Mẹ nhét bình sữa vào thì mắt cu cậu mở ra coi chừng rùi lim dim mắt từ từ nhắm lại. Hết cu cậu lại mở lim dim mắt ra đẩy bình sữa cho mẹ, vậy là mẹ nhét đc thêm bình nước cho cu cậu tu một hơi rùi lại tự động lăn ngủ tiếp. Nhưng đấy là khi đói quá thui, ko thì nó chỉ ôm mẹ là nhanh xong rùi lăn ra ngủ luôn, hic
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) Lạnh quá cả nhà ơi... Tặng cả nhà bức ảnh ấm áp
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) Chào cả nhà, mình đã sinh bé được 6 hôm rồi, hôm nay khoe các mẹ ảnh cháu nhé
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) mình cũng định huấn luyện cho bé nhà mình đến 6 tháng là bỏ ăn đêm, chứ đêm hôm cứ 2 mẹ con loay hoay mệt lắm, nhưng vẫn hy vọng nhiều sữa để con đc ăn đêm chứ ăn sữa ngoài thì mệt nhỉ
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) trộm vía mới 6 ngày mừ nhìn Bảo Khanh cứng cáp già dặn nhỉ, đáng yêu quá. Chúc mừng chị nhé, chúc bé chóng nhớn Bộ quây cũi xinh ghê, bao giờ thanh lý ới em ( mua để dành cho tập 2), cơ mà ko biết thiết kế thằng cu như nào hay lại vịt giời
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) Cám ơn mẹinbong, sắm đồ cho con xong chỉ muốn giữ lại nhưng mà đẻ nữa thì chắc thôi rồi, bộ quây này khi nào bé chê cái cũi thì mẹ cháu mới thanh lý, hi
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) báo cáo với cả nhà là 2 mẹ con nhà cháu lại nhập hộ khẩu HP rồi ạ( Sau 13 ngày trên HN ạ) Quay lại tổng kết một cái là tiêm từ hôm 12/2- 17/3 thì ra viện ạ. Sau khi lên HN thì: 3 ngày tiêm viêm phổi --> chuyển khoa ---> chữa hen( vì ông nội cháu bị hen nên BS nghi bị hen ạ) ---> cháu ho nhiều hơn( mất cả tiếng luôn ấy) ---> chữa ho gà và tình hình là bây giờ cháu đã hết ho ( thở vẫn hơi khò khè, mũi vẫn còn chút) Nhưng BS vẫn kêu ra viện, vì ở lại dễ lây bệnh từ trẻ khác ạ. Cám ơn cả nhà đã động viên mẹ con em ạ.
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) Chị ah,đợt vừa rồi em ở trên HN gần 3 tháng,k onl nên mấy nên k biết bé nhà chị nằm viện,biết em đã vào thăm...hic,khổ thân bé quá.Trên diễn đàn có mẹ bán thuốc ho làm từ phật thủ và mạch nha chữa ho tốt lắm đó chị,em đã dùng thử rồi,ku nhà em uống 3 lần là hết ho luôn.Nếu bé nhà chị có tiền sử ho và trong nhà có ng bị hen thì chị cho bé dùng thường xuyên để phòng nhé.....để em tìm lại link.Em cũng vừa order 1 chai xong,mùa này cả nhà em ai cũng ho mà....
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) Hihi trộm vía nhìn bé nhà chị đáng yêu ghê! em cũng Hải Phòng nhưng giờ bị nhập khẩu HN rồi! nhà chị thì 2 Cu còn em thì 1 công chúa và bé thứ 2 thì là gái nữa.hihi chắc vô đây 888 học kinh nghiệm của các chị để sản xuất cho ra Cu thôi.hihii
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) Đến 4 tháng mình ít sữa nên đến 8 tháng con k còn bú mẹ nữa. Thế là từ bé con toàn uống sữa ngoài nhiều, bây giờ thì sữa ngoài toàn tập. Tốn tiền lắm, cứ 1 tháng hết 4 hộp Similac 900gr có chết k. Nhưng cũng còn may ( trộm vía) là con còn ăn uống được chứ chỉ sợ con k ăn, mẹ k tốn tiền mới lo. À, hoàng tử nhà mẹ trông yêu quá, mẹ trang trí giường như giường công chúa ấy nhỉ. Chúc con hay ăn chóng lớn nhé.
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) Khổ thân con quá. Chia sẻ với mẹ Ngân Giang nhé. Con ốm dài ngày thế mẹ chắc rất vất vả phải k. Con bé nhà mình ốm có vài ngày mà mình đã lo cuống quýt lên rồi. Chúc con nhanh chóng khỏi bệnh, lại người để ăn uống con nhé.
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) Trời rét cóng, 2 mẹ con ôm nhau ngủ trong chăn ấm nghĩ thương bố đi làm trời lạnh mẹ nó ạ. Trời HP mưa - lạnh - buồn, k biết làm gì, 2 mẹ con cho nhau tập đi, Mai Anh tập đi buổi thứ 2 đã đi hết xung quanh nhà rồi đấy. Ai cũng khen , trộm vía cứng quá làm mẹ cháu vui lắm.
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) HI, mừng quá, vậy là bé đã khỏe rùi nhỉ. Đợt này trời lại lạnh, mẹ nó phải giữ cẩn thận ko coi chừng bé bị tái lại thì mệt lắm đấy. Chúc mẹ mạnkhoaoer, con ăn tốt để mau phục hồi sức khỏe nha
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) các mẹ ở bên phố có bít chỗ nào bán aptamil số 1 ko?chỉ em sang mua với,cho con về ngoại,con đang uống dở wakodo thì táo quá,mua ở HN thì chả có ai xách về cho,bố nó đang đi công tác nữa.
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) Các mẹ ơi cho em tham gia CLB HP với, em cũng ở HP nè, giờ đang thuê nhà trên HN ạ( chưa mua được nhà ạ..hu..hu...).
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) Các mẹ HP khi nào off Hà Nội đi ạ. Em chưa được tham gia lần nào. Mấy hôm nay HN mưa tầm mưa tã, dã man quá. Tuti nhà em sổ mũi rồi. Mũi chảy ra thì trong veo, mà mũi kết trong lỗ mũi thì đặc đặc. Ghét nhất là cứ thấy tăm bông là chạy. Toàn phải dùng vũ lực thôi cơ mà con sắp khỏe hơn mẹ rồi.