Trẻ thông minh nhờ mẹ

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi Mẹ Sóc Nâu, 3/2/2009.

  1. Mẹ Sóc Nâu

    Mẹ Sóc Nâu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    27/11/2008
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    110
    Điểm thành tích:
    43
    Nếu được mẹ âu yếm chăm sóc mỗi ngày, trẻ mới biết đi sẽ nhanh trí và sáng dạ hơn so với những bé đi nhà trẻ hay được người lạ, họ hàng trông nom.

    Theo báo cáo của Hiệp hội trông trẻ quốc gia Anh, những em đi nhà trẻ tỏ ra kém nhất khi thực hiện các test về sự phát triển. Các em cũng có thái độ gây hấn và hiếu chiến hơn, những đôi khi có xu hướng chịu phục tùng, kém chan hoà và hay buồn rầu hơn. Những trẻ được ông bà hoặc họ hàng chăm thì khá hơn một chút. Trong khi đó, sự phát triển của những bé được một người trông trẻ hoặc vú em chăm sóc riêng lại khá tốt, chỉ đứng sau điều kiện lý tưởng là có mẹ.

    Nghiên cứu của Hiệp hội có sự tham gia của khoảng 1.200 trẻ nhỏ và gia đình sinh sống ở bắc London và Oxfordshire. Các em bắt đầu được đánh giá sự phát triển định kỳ từ 3 tháng tuổi cho tới 51 tháng.

    Theo trưởng nhóm Penelope Leach, nghiên cứu không hàm ý rằng người mẹ phải kè kè với con suốt ngày để trẻ thông minh hơn. Điều quan trọng là cần chú ý bồi dưỡng sự phát triển cho trẻ từ 0 tới 3 tuổi, trong đó đặc biệt nâng cao chất lượng của các dịch vụ trông trẻ
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Mẹ Sóc Nâu
    Đang tải...


  2. hanoixuan

    hanoixuan Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    25/1/2009
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    107
    Điểm thành tích:
    33
    Bài này đáng suy nghĩ lắm. Tôi thấy nhiều mẹ bây giờ rất bận, đi làm từ sáng đến tối nên giao con cho ông bà hay người giúp việc, vì thế nên sự giao tiếp của mẹ với trẻ cũng giảm đi. Trẻ con ở với ai sẽ học người ấy, nên các bà mẹ cũng phải lưu tâm đến sự phát triển vô cùng tinh tế của trẻ. Tôi biết nhiều trẻ rất chậm nói, vì thời gian xem TV và im lặng quá nhiều, ít được ai nói chuyện hay đọc truyện cho các bé nghe và luyện nói cho các bé. Khi lớn hơn chút thì mút tay, cắn móng tay móng chân ... một biểu hiện của sự thiếu thốn tình thương nồng ấm gần gũi. Thật đáng tiếc ! Mong sao tất cả các bà mẹ đều tìm được cho mình thời gian chơi với trẻ, khoa học đã chứng minh điều này làm tăng IQ của trẻ lên nhiều và trẻ cũng tự tin hơn sau này.
     
  3. haph

    haph Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    26/3/2008
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    28
    trời, cũng biết là như vậy nhưng bây giờ mẹ nào cũng bận đi làm từ sáng tới tối. Về nhà thì lại còn việc nhà rồi cũng có nhu cầu giải trí nữa. Mình thấy bản thân mình ngày nào về sớm thì cùng lắm ôm con được 3h. Đấy là con mình ngủ muộn đấy nhé. Tầm 11-12h mới ngủ. Chứ nếu cứ 8-9h như bé nhà khác thì chắc chỉ kịp chào nhau quá à. Thương con quá
     
  4. heocon_thongminh

    heocon_thongminh Top10 ngườibánhàngtốtI

    Tham gia:
    25/5/2008
    Bài viết:
    5,304
    Đã được thích:
    1,244
    Điểm thành tích:
    913
    Em cũng từng đọc bài báo này nên thường tranh thủ mọi thời gian dành cho con . Ngoài giờ đi làm về , cũng 8 tiếng vàng ngọc ở cty :rolleyes:, em còn làm "tay trái" nữa nhưng vẫn cố gắng, cố gắng dành thời gian cho con bất cứ khi nào rảnh . Em chăm chỉ mua sách , truyện cho con và cũng sưu tầm cả các bài thơ ngăn ngắn để có thể dạy con mỗi ngày dù chỉ 10 hay 15 phút . Hầu như thời gian dành cho sở thích riêng giờ phải chia 5 sẻ 7 nhưng rất vui và hạnh phúc khi thấy con ngày càng học được nhiều thứ, yêu yêu lắm cơ:heart::heart::heart:
     
  5. Chipbebong

    Chipbebong Đồng phục gia đình

    Tham gia:
    22/8/2007
    Bài viết:
    1,086
    Đã được thích:
    107
    Điểm thành tích:
    103
    Em thì bị bao nhiêu người kêu ca là dở hơi, vì sáng 5h dạy lọ mọ rửa bát, giặt giũ dọn dẹp(nhà em ko có GV).
    Nhưng thực ra là em muốn có thời gian dành cho con. Đi làm cả ngày, về nấu cơm, ăn cơm xong đã muộn rùi. Nên ăn cơm xong là xếp mâm lại rùi vợ chồng con cái cùng chơi, cùng trò chuyện. Và đó cũng là khoảng thời gian thư giãn cho cả gia đình. Chứ lúc ấy lại đi rửa bát, giặt giũ nữa thì xong việc khéo con đi ngủ rồi
     
    me cua mit thích bài này.
  6. me cua mit

    me cua mit Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/3/2008
    Bài viết:
    2,138
    Đã được thích:
    546
    Điểm thành tích:
    823
    Mình cũng rất thích cái cảm giác cả nhà ngồi quây quần lại, chơi với con và đùa nghịch với nó. Mình thấy rất rõ rằng nếu ngày hôm nào vắng bố hoặc mẹ thì bé rất quấy và ngủ k ngon nữa. Nên muốn đi đâu xa để cho bà nội - ngoại hoặc giúp việc trông thì áy náy và k yên tâm chút nào.
     
  7. Mẹ Sóc Nâu

    Mẹ Sóc Nâu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    27/11/2008
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    110
    Điểm thành tích:
    43
    Mình cũng có ít thời gian cho con lắm, buổi tối ăn cơm xong thì cho con bú sữa rồi 2 mẹ con nằm đọc thơ, hát hò, "tâm sự" rồi ngủ thôi. Con cứ thỏ thẻ "mẹ ôm Nâu, mẹ hôn Nâu", yêu lắm cơ.
     
  8. malum97

    malum97 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/9/2008
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    bé nhà mình rất nghịch nên chơi với cháu khá mệt
    , sau khi don dẹp xong thì đã mệt phờ râu rồi vì nhà mình cũng không có giúp việc mà
    chắc mình cũng phải học cách cứ xếp mọi thứ ra đấy để chơi với con đã, rồi dọn dẹp sau
    cháu cũng không thích cho mẹ dọn dẹp đâu, mẹ mà cứ đứng ở bếp để nấu cơm hay rửa bát là nó đẩy ra, không cho đứng
     
  9. ongbokytinh

    ongbokytinh Thành viên mới

    Tham gia:
    9/9/2008
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    3
    Thông tin bổ ích quá . Tôi sẽ in bài này về cho bà xã đọc .
     
  10. MECUNBE

    MECUNBE Thành viên tập sự

    Tham gia:
    15/12/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Đi làm, nấu ăn, dọn dẹp,... cuối ngày chỉ còn ít phút với các con. Sắp xếp mãi, thời gian bên con vẫn ko thể nhiều hơn. MECUNBE chắc sẽ phải học tập Mẹ CHIBEBONG. Cảm ơn các bạn.
     
  11. lemai

    lemai Thành viên tích cực

    Tham gia:
    31/8/2008
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    28
    Thời gian dành cho con

    Thằng bờm nhà mình được bà nội chăm sóc ăn ngủ rất tốt nhưng khoản giao tiếp chuyện trò dạy dỗ thì bà lại không để ý. Chồng mình cũng ko phải là người biết chơi với con thành ra đúng là bờm nhà mình chậm nói giờ cũng thấy đúng. Chỉ có mình là còn hay nói chuyện với con nhưng có lẽ mình thấy cũng chưa đủ và chưa đúng cách lắm. Vì là con trai nên nựng nhiều sợ con lại ko mạnh mẽ. Giờ hai bà cháu cứ đòi ở quê. Mình ko đồng ý và nghĩ rằng con phải ở cạnh bố mẹ để còn dạy bảo con và giao lưu tình cảm bởi cháu 2 tuổi đang là tuổi hoàn thiện nói - đây là giai đoạn rất quan trọng phải không mọi người?
     
  12. Chipbebong

    Chipbebong Đồng phục gia đình

    Tham gia:
    22/8/2007
    Bài viết:
    1,086
    Đã được thích:
    107
    Điểm thành tích:
    103
    Hihi, bác ơi, em đang phấn đấu sắm cái máy rửa bát để có thể dậy muộn hơn chút nữa đấy bác ạ. Mùa hè thì vô tư, chứ dậy sớm vào mùa đông cũng cam go ra phết:rolleyes::rolleyes::rolleyes:
     
  13. gacon 2008

    gacon 2008 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    4/3/2009
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Thông tin này hay quá! Em sắp đi làm nên chắc cũng phải học các mẹ sắp xếp việc nhà để dành thêm thời gian chơi với con!
     
  14. dangvietdung

    dangvietdung Banned

    Tham gia:
    10/2/2009
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Mình toàn đi làm muộn mới về, con thì 8h đã đi ngủ nên về đến nơi con đã ngủ mất rồi.
     
  15. shop.dutyfree

    shop.dutyfree Thành viên mới

    Tham gia:
    20/10/2008
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    8
    Căng nhỉ, thời đại này khó mà kiếm được em vợ nào về nhà trước 17h ấy chứ đừng nói . :( sống ở đô thị phải hy sinh nhiều quá nhỉ. bon chen quá đi.
     
  16. meTANALI

    meTANALI Thành viên tập sự

    Tham gia:
    2/3/2009
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Minh cung van y thuc ve viec choi cung cac con. Nhung hien gio minh co nhung 3 nhoc, ma chi lon nhat lai bat dau hoc lop 1, nen can me kem cap va de y hoc hanh nhieu hon. Con lai 2 dua em sau thi dang phai de choi tu do voi ong ba va chi giup viec. Doi voi minh, viec lam sao ma thu xep dc thoi gian choi cung ca 3 thien than cua minh qua la mot van de.
     
  17. Gửi trọn niềm tin

    Gửi trọn niềm tin Banned

    Tham gia:
    23/7/2008
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    quả thực bây giờ dành một chút thời gian chơi với con cũng khó quá các mẹ nhỉ ?
     
  18. Chipbebong

    Chipbebong Đồng phục gia đình

    Tham gia:
    22/8/2007
    Bài viết:
    1,086
    Đã được thích:
    107
    Điểm thành tích:
    103
    Ui, bé nhà bạn ngủ sớm nhỉ? Vậy sáng mấy giờ bé dậy?
     
  19. Nấmnem

    Nấmnem Hội Rồng 76

    Tham gia:
    14/11/2008
    Bài viết:
    7,825
    Đã được thích:
    1,349
    Điểm thành tích:
    913
    May mắn cho hai bé nhà mình, mẹ làm việc ngay tại nhà nên thời gian chơi với con cũng được nhiều hơn. Hai bé đều được tự tay mẹ tắm, tự tay mẹ cho ăn nên chúng nó bám mẹ ghê lắm. Nhưng lại thiệt hơn các bạn khác là bố thì đi làm về muộn, nhiều khi bố về đến nhà thì bọn trẻ đã ngủ hết rồi, sáng bố đi làm thì con chưa dậy.
     
  20. Confidential

    Confidential Banned

    Tham gia:
    31/3/2008
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Uầy, nghe câu này tự nhiên thấy mình có giá hẳn lên vì toàn có mặt ở nhà lúc 17h. Và ko biết có phải vì thế mà con giai (trộm vía con) nói được nhiều hơn và phân biệt được nhiều thứ hơn nhiều bạn cùng tuổi chăng?

     

Chia sẻ trang này