Mình phải làm gì đây?

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi danhtuyen77, 26/6/2006.

  1. danhtuyen77

    danhtuyen77 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    12/4/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Nhà mình ở cùng BMC,hàng ngày thì mình đi làm từ sáng đến chiều tối mới về,anh xã thì trông coi cửa hàng cũng đến tối muộn.Gần đây có 1 việc rất nhỏ nhưng nó làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của mình và BMC.Các mẹ giúp mình gỡ rối với.Mình ko muốn vì chuyện này mà ảnh hưởng đến cả mối quan hệ của 2 vợ chồng,dài dòng quá.
    Cách đây một tuần mình có mua 1 ít vải về nhà,mình rất thích ăn vải và BC cũng thế,bình thường mình cũng hay mua hoa quả về cho cả nhà ăn.Tối hôm đấy mình định lấy vải xuống để cả nhà ăn thì MC lại mang dưa hấu còn lại ở trong tủ ra ăn nốt,cũng nhiều nên mình nghĩ là cũng ko ăn đến vải nữa.Ăn xong thì mình phải cho thằng nhóc đi ngủ nên túm vải vẫn để ở trên bàn.Với lại lúc ăn dưa hấu thì BC có bảo để phần dưa cho AX mình thì MC bảo thôi,có túm vải kia rồi.Sáng hôm sau thì mình đi làm sớm lúc mọi người còn chưa dậy(vì thức khuya xem đá bóng).Mình cũng ko để ý tới túm vải lắm,cứ nghĩ đơn giản rằng ở nhà thế nào mọi ng cũng lấy xuống ăn.Vậy mà đến tối mình về thấy mọi thứ vẫn còn nguyên,mình cũng chẳng động não gì cả,định để ăn cơm xong thì lôi xuống ăn thôi.Đang ăn cơm thì BC bảo:"túm vải mẹ nó (tức là mình) mua để biếu ai hay làm gì mà cứ để đây ko mang đi nó lại thối ra".Lúc đấy mình mới ớ người ra,thì ra các cụ thấy mình ko nói gì cũng ko ăn,cứ để đấy.Mà có phải là lần đầu tiên mình mua hoa quả về nhà đâu.Nói thật là lúc đấy mình...nói thế nào nhỉ cái cảm giác của mình lúc ấy,nó cứ vô duyên thế nào ấy,cảm giác như bị hắt nước vào mặt ko nói được lời nào.Mình cũng ko nghĩ là ông bà lại xét nét đến thế( trong khi ax mình ở dưới nhà bà ngoại lên,có ít đồ mẹ mình gửi cho em gái mình,ax chẳng kịp đưa cho mình để cất riêng đi thì đã bị ở nhà bóc mất).Tối ấy mình cũng chẳng mang vải xuống ăn nữa,cứ để đấy vì cũng chẳng có tâm trạng nào mà ăn.Đến tối đêm ax về thì MC lại nhắc lại gần y nguyên câu của BC,chỉ khác cái là bảo ax mình ăn đi ko có nó thối!Mình đau điếng cả người chẳng nói lời nào,có khi lúc ấy cãi đốp lại vài câu có khi đỡ tức mình.AX mình ko nói gì,nhưng đến hôm sau thì trách móc mình là đã ko nói gì khi mua đồ về khiến các cụ phật ý.Mình đâu có cố ý như vậy đâu,nhưng nói thật là từ hôm đó đến nay giữa mình và BMC không khí ko còn được tự nhiên lắm.Mình chán chẳng muốn về nhà nhưng vì thằng con nên vẫn phải về chứ ko mình đã ở cửa hàng với ax đến tận đêm.
    Đành rằng trong chuyện này mình cũng có cái sai nhưng giá như BMC mình,với tư cách là bố mẹ, cư xử tế nhị,bao dung hơn,để mình cảm thấy ko bẽ mặt thì có phải là tốt hơn ko?Nói thật là nghe những lời ấy mình như được hất gáo nước lạnh vào mặt ,bao nhiêu thiện cảm biến mất sạch.Có muốn nói với ax cũng chẳng được vì với ông ấy bao giờ nhà mình cũng là nhất,có bao giờ ống ấy để ý đến cảm xúc của mình đâu.Không biết ở địa vị ông ấy mà bố mẹ vợ cũng như vậy thì sẽ thế nào nhỉ?
    Mình phải làm gì bây giờ để đỡ stress đây các mẹ?Về nhà cứ gượng gạo thế nào ấy.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi danhtuyen77
    Đang tải...


  2. htvh

    htvh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/12/2004
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    70
    Điểm thành tích:
    28
    Chuyện không có gì to tát lắm đâu chị ơi, đừng căng thẳng thế.
    VC chị và BMC chị ở chung nhà nhưng ăn riêng? Mỗi gia đình 1 tầng?

    Nếu em mà là chị trong trường hợp đó, khi mua quả về em sẽ mời BMC ăn. Em sẽ bảo "Con mua một ít vải về, BM ăn thử nhé" (chẳng hạn thế, đại loại là câu mời gì đó cho nó hợp với không khí lúc đó ...). Nếu MC chị mang dưa ra ăn thì chị cũng ăn dưa, sau đó mời ông bà ăn mỗi người một quả vải nữa, ăn thêm 1 quả vải chắc cũng ko vấn đề gì mà. (thường sau khi cả nhà dùng bữa xong em đều kiểm tra các thứ (bát đũa, ấm chén, hoa quả, tăm ... có gì cần cất vào tủ lạnh hay cho vào ngăn kéo thì mình làm).

    Thế còn khi BMC đã bảo với chị như thế thì chị cũng bỏ qua đi, có câu "Ăn có mời, làm có mượn" mà. Có thể các cụ nhà chị cũng hơi kỹ tính nhưng để tránh những trường hợp như thế thì mình cứ chủ động mời trước, có khó khăn gì đâu chị.

    Tóm lại là em thấy vấn đề của chị không có gì phức tạp cả, chỉ cần chị bỏ qua và lần sau chú ý hơn một tý là ổn rồi. Còn giờ thì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, chị căng thẳng thế chị tội làm mình mệt hơn thôi, để ý làm gì mấy chuyện vặt vãnh đó hả chị.

    Chúc chị sớm vui vẻ trở lại.
     
  3. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Chị nghĩ thế này , em cũng hơi cả nghĩ quá nên buồn chứ bà nói vậy cũng không nặng nề lắm nếu câu này mà mẹ ruột mình nói thì em không buồn đến vậy :lol: đúng không nào .Lúc bà nói vậy thì em nên giải thích ngay : "tối qua dùng cơm xong con định mang ra để cả nhà cùng ăn nhưng thấy mẹ mang dưa hấu ra nên món đó bị ế đấy ạ , chứ con có mua biếu ai đâu", thế là ổn cả tại em không giải thích lại tiếp để lại như vậy thì chị thấy em sai ? .Biết chắc là bà ấy bắt lỗi mình cái tội mua về mà không mời người lớn, chị ví dụ nếu bà mua về món gì đó mà để tủ lạnh liệu em có dám ăn không? Cứ tiếp thu lần sau rút kinh nghiệm em ạ ở chung chạ nên khó nhiều chuyện đụng chạm lắm nếu mình cứ tự ái thì chỉ mình khổ mà thôi , lại khiến OX càng thêm khó xử đàng mẹ đàng vợ , mà em cũng có nói riêng với OX em về vụ này đâu chỉ nghe từ phía mẹ , nếu em nói thì OX sẽ giải thích hộ em rồi.
    Thôi đừng buồn nữa em ạ , ở chung tất nhiên là có rất nhiều hạng chế ,mình cứ nhã nhặn giải thích để các cụ hiểu thêm về mình hơn , cũng là xóa bớt khoảng cách mẹ chồng nàng dâu .Vài dòng chia sẻ cùng em , cố lên em nhé .
     
  4. Hai Anh

    Hai Anh 0904173789

    Tham gia:
    27/7/2005
    Bài viết:
    8,968
    Đã được thích:
    724
    Điểm thành tích:
    823
    Các cụ già thường hay để ý đến chuyện "lời chào cao hơn mâm cỗ", nên chuyện này là dễ hiểu thôi bạn ạ.
    Bạn cứ chủ động làm lành với BMC, có khó khăn gì đâu một lời xin lỗi, đừng ấm ức trong lòng, hãy giao tiếp với người già để học cách sống cho mình về sau bạn ạ.
    Mình nghĩ chả BMC nào giận con dâu lâu được khi còn ở chung dài dài và nhất là khi thấy con dâu hiểu ra chuyện "ý tứ" của đạo làm con trong nhà. Chúc bạn vui vẻ hơn nhé.
     
  5. Mẹ Tí Bông

    Mẹ Tí Bông Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/4/2005
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    Nói gì thì nói, nhìn chung các cụ hơi "ý tứ" với con dâu là em không thích lắm. Làm như vậy khác gì phân biệt rõ ràng phận dâu tôi. Ở nhà mình thì ít, ở với nhà chồng là chủ yếu.... vậy mà cảm giác trong nhà lúc nào cũng phải ý tứ dè dặt thì... chán lắm. :lol: Chẳng hiểu sao, hồi đầu tiên cụ nhà em cũng để ý em ghê lắm, rồi ý tứ mỗi lần em mua đồ về. Em không tự tay bỏ ra rửa rồi bê lên bàn uống nước mời cả nhà ăn thì chắc cứ để đấy đến thối mất. :lol: Nhưng dần dần em mới biết đấy là tính của cả nhà.... lười lấy đồ hoa quả ra ăn. Có khi quả dưa người ta biếu bỏ quên trong tủ lạnh cũng bị ... thối và rồi vứt đi. :lol: Chứ ko phải riêng gì đồ của nhà mình mua mà mình quên ko đem ra :lol: . Nên cứ lần sau em hay mẹ chồng em mua hoa quả về tráng miệng, em là người tiên phong rửa và gọt cho vào đĩa đoàng hoàng bê lên cả nhà cùng ăn mà không cần phải mời từng người một. Như thế cho giống gia đình nhà mình. Chị bỏ qua cho cụ một lần đi. Nếu lần sau cụ có hoa quả rồi, mà chị cũng mua về. Chị cứ chủ động bê cả hai thứ cùng một đĩa (mỗi loại mỗi ít) lên mời cả nhà cùng ăn. Thế nào cụ cũng hiểu được là lần sau nên ăn một loại thôi và sẽ khuyên chị chẳng hạn con ơi ăn cho hết quả dưa kia đi, vải để đến mai cũng được :lol:
     
  6. danhtuyen77

    danhtuyen77 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    12/4/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    cám ơn các mẹ đã đưa ra cho mình những lời khuyên bổ ích.Rõ ràng trong chuyện này mình sai ví cái tính mình vốn chẳng phải là người mau mồm mau miệng cho lắm.Mình thì luôn sống thật lòng và nhẫn nhịn,trước đây cũng nhiều lúc ko vừa ý với gia đình chồng mình cũng cố gắng bỏ qua thôi.Nhưng mình cũng giống quan điểm của Tí Bông,là ko thích các cụ giữ kẽ quá như vậy với con dâu,với con gái chắc các cụ chẳng để như thế đâu.Vì khi mình nói chuyện này với anh xã,mình bảo "sao đồ anh mang về có cần đợi anh bảo đâu ở nhà đã bóc ra rồi",ax còn bảo:"anh khác,em khác" nữa là.Như thế thì rõ ràng là phân biệt dâu tôi còn gì.Còn nhiều chuyện khác nữa như là hôm vừa rồi mình nộp tiền điện thoại cố định cho cả nhà trong lúc bmc đi vắng,bình thường thì MC nộp.Mình cũng ít khi gọi điện ở nhà vì có mobile rồi gọi ở cơ quan là chính.Lúc về thấy hoá đơn MC hỏi mình là mình hay chồng mình nộp tiền điện thoại?Mình nói là mình nộp thì hôm sau bà mang tiền ra gửi mình.Những lần trước nếu chồng mình nộp thì ko bao giờ có chuyện gửi lại cả.Mình cũng bực,chẳng lẽ lại bảo là "tiền nào thì cũng là tiền từ ví con mà ra?"Hàng tháng mình vẫn đưa tiền cho ax để ax đưa lại cho bà,đợt trước lương ax thấp chỉ đủ tiêu cho bản thân còn lại tất cả các khoản đóng góp mình phải lo tuốt.
    BMC mình có cô con gái út đã lấy chồng đang thuê nhà ở gần đấy,tương lai là sẽ được chia 1 ít đất để làm nhà cùng đó luôn nên MC mình lúc nào cũng xác định là sẽ nhờ con gái là chính nên chẳng cần tha thiết với con dâu làm gì.Điều này chính MC mình nói với ông bác họ trong lúc mình ngủ,thực tình là mình thức từ lâu rồi nên nghe được.Vậy đấy các mẹ à.Mình cũng muốn ra ở riêng nhưng ax ko muốn vì là con trai duy nhất trong nhà nên phải trường kỳ kháng chiến .
     
  7. hang

    hang Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/1/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    chị ạ , em cũng từng trong hoàn cảnh như chị , có điều là MC em không thèm ăn cho dù sau này em có mời thế nào cái món ấy .Nguyên do cũng chỉ về em quên không mời bố mẹ ăn ngay .Và mẹ chồng em cũng không nói bóng gió gì cả .Nhưng mình hiểu ra và lần sau thì cứ mang về là phải mời bố mẹ ăn ngay , bất cứ là giờ nào ....mẹ chồng tâm lý không trách lỗi con cái đâu ....mọi cái lại êm ru mà
     
  8. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Đó thấy chưa , em cũng để mãi trong lòng câu nói bà cụ mà .Đã xác định mình không ra riêng được thì làm cho khoảng cách MC-ND ngắn lại thì tốt hơn em ạ.Chị thì ngược lại với em , mẹ chị cực kỳ khó tính , nhưng mẹ chồng thì rất hiền, đem gì về mà không nói cứ nghĩ món mẹ biết mẹ thích mình mua về để đó là bà biết ngay là i như rằng bà để thối luôn không đụng đến ,OX chị thì ý tứ hơn nên bà rất thích , em phải thực tế chút mẹ em cũng phải đối tốt với em hơn OX em chứ đúng không nào, và chính bản thân mình cũng yêu mẹ mình hơn mẹ chồng , sao lại cứ đi trách bà , em cứ làm tốt bổn phận mình mặc bà nghĩ gì ...., chuyện tiền điện thoại thì chẳng qua là bà ngại nên mới vậy .... ở chung mà ....OX em đóng thì lại khác chứ....Chị thấy em cả nghĩ quá mới khổ đó :lol:
     
  9. nguyentranlananh

    nguyentranlananh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/1/2005
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    Nhà mình hồi mới cưới cũng thế đấy, mua hoa quả về không mời bà bà không bao giờ ăn, nhưng bây giờ thì đã khác rồi, lúc nào bà thích ăn thì bà lấy ra ăn thôi, cũng không phải mời gì cả. Lúc đầu mình cũng nghĩ như bạn đã là người trong cùng một gia đình thì ai mua về ăn mà chẳng được, việc gì phải mời mọc cho khách sáo, nhưng MC mình thì không nghĩ như thế, sau mình hiểu ra, cứ sau bữa ăn mình gọt hoa quả mang ra cả nhà cùng ăn, có lúc chỉ có hai mẹ con mình thường bảo với MC: Con mua hoa quả về để trong tủ lạnh, lúc nào bà thích thì bà cứ lấy ăn với lại nhiều lúc con bận bịu chẳng có thời gian mà gọt nữa, bà gọt giúp con cho bố cháu và chú ăn cho vui, thế là OK ngay.
    Còn chuyện tiền ĐT thì nhà mình nhất trí quan điểm: Cuối tháng lĩnh lương đưa cho bà 1 triệu để bà ở nhà trả tiền ĐT, nước, điện, ga... vì không phải lúc nào mình cũng có ở nhà để trả, còn lúc nào mình có ở nhà thì mình vẫn trả bình thường, nhiều lúc MC có đưa lại thì mình cũng không cầm và bảo má cứ cầm lấy để má thích mua gì thì mua (thực ra bà cũng chẳng tiêu gì đến tiền, tích kiệm lại khi VC mình làm việc gì đó lớn lớn bà lại mang ra cho) như thế thì tốt cả đôi đường đỡ phải đưa đi đưa lại phiền phức. Với lại mình nghĩ việc đưa tiền cho bà thì bạn nên trực tiếp đưa, không nên để OX đưa, vì đối với những người hay nghĩ ngợi thì người ta lại bảo mình không quan tâm.
    Chúc bạn vui.
     
  10. Mekhanhtit

    Mekhanhtit Thành viên mới

    Tham gia:
    28/9/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    8
    Chị ơi em cũng đi làm dâu gần 4 năm rồi bao nhiêu sóng gió hiểu lầm với BMC đã có lúc vì thế mà suýt nữa hai vợ chồng phải xa nhau dù việc đó ko phải là chuyện giữa 2 vợ chồng em cũng đã rơi vào tình trạng stress nặng uống bao thuốc tuần hoàn não vì lúc nào cũng thấy đau đầu. Tất cả cũng chỉ vì những chuyện cỏn con mà trước đây mình ko để ý cứ nghĩ là dâu con rể khách thì mọi chuyện việc gì phải câu nệ ví như chuyện sáng ra dậy xuống nhà cứ nghĩ là bt nhưng ông bà lại trách sao ko chào trong lòng em cứ nghĩ là mình có đi đâu về đâu mà chào, cứ sống vô tư như ở nhà chỉ quan niệm rằng mình sống thật lòng ko giả dối yêu ghét buồn vui là nói thẳng và ghét nhất là nịnh nọt. Nhưng rồi mọi chuyện cũng chỉ vì những chuyện cỏn con mà ra thôi nhiều khi nghĩ lại cũng chỉ vì mình cũng hay cả nghĩ cứ thấy ông bà khắt khe để ý là chạnh lòng nhưng hoá ra nhiều khi vô hình chung mình cũng quá khắt khe để ý lại ông bà từ những câu nói rất bình thường rồi lại ôm vào lòng nghĩ ngợi. E bây giờ quan niệm mọi chuyện ko nên phức tạp quá chỉ cần cái tâm trong lòng mình thấy được ông bà cũng tốt với mình thì những chuyện phiền lòng bỏ qua hết thế là vui tươi dễ thở hơn. BMC em chỉ có 2 người con trai ko có con gái nên chưa có chuyện nói là ko trông cậy gì con dâu nhưng thiết nghĩ rằng mẹ đẻ em cũng có con trai mai này nó lấy vợ mà mẹ em nói chỉ trông cậy vào em thì việc đó là hoàn toàn bình thường thôi trong lòng chị đã có khi nào thôi mong nhớ hay quan tâm đến mẹ đẻ mình chưa ? cái đấy là một giọt máu đào hơn ao nước lã mà mẹ đẻ cũng có bao giờ quên quan tâm con gái mình đâu luôn yêu thương coi trọng con mình hơn con dâu cũng như mình, con gái luôn yêu thương mẹ của mình ko bao giờ chạnh lòng với mẹ như với mẹ chồng có phải ko chị ?. Còn việc trông chờ vào ai thì về sau sẽ biết và chuyện chị đối tốt với ông bà thì ko ai có thể phủ nhận được. Em nghĩ rằng có yêu người thì mới có được người yêu mình và mới có quyền đòi hỏi người phải yêu và đối tốt với mình và chuyện bố mẹ chồng cũng thế. Em vẫn nhớ mãi câu ông xã nới với em rằng: tại sao ở trong công việc của em hàng ngày em phải luôn tươi cười và chiều lòng khách hàng dù đó là khách hàng khó tính nhất thì đối với bố mẹ chồng em ko cố chiều lòng các cụ vì các cụ đã già rồi mà người già thì chỉ có thể khó tính lên theo thời gian, anh ko dậy em phải giả dối nhưng đó là nghệ thuật sống. Mẹ đẻ em cũng đã nói rất nhiều khi em về than phiền với mẹ chuyện cảm thấy BMC hay để ý nhưng mẹ em chỉ đưa ra dẫn chứng có một chuyện rằng mặc dù là mẹ đẻ thật nhưng ko thấy con đẻ mình quan tâm hay chỉ là chuyện ko chào là cũng buồn lòng lắm nhưng là mẹ nên mẹ ko nói ra thôi thỉnh thoàng nghe con mình khen nói vài câu ngọt ngào là rất vui và sung sướng nên BMC mình cũng là những ông bố bà mẹ có tâm lý chung thế thôi. Nhiều lúc cứ nghĩ về mẹ mình em lại thấy mình cũng nên đối tốt hơn nữa đối với BMC để hy vọng sau này mẹ đẻ mình cũng có cô con dâu đối tốt với mẹ mình và em sẽ yên lòng hơn, em luôn tin vào nhân quả chị ạ với lại mẹ chồng em là người đối xử tốt với mẹ chồng mình lắm nên em luôn trông vào cái gương đấy để nhìn hy vọng ngày sau mình có con dâu nó thấy mình tốt với MC nó cũng đối tốt với mình. Nói về chuyện đóng tiền thì em thấy cụ nào cũng vậy thôi con trai đưa thì cầm và con dâu đưa thì ko nhận thì dù tiền đó các cụ có hoặc ko biết tiền của ai làm ra thì cũng thế thôi các cụ ngại cầm của con dâu vì luôn giữ thể diện với con dâu, cũng đã nhiều lần em có chuyện như thế nhưng về sau em coi đó là bt là tính cách của các cụ nên bm trả lại em vẫn cầm và nói con xin ạ nhưng sau đó lại đưa lại cho chồng bảo chồng đưa cho cụ thì cụ lại nhận vì con trai cụ đua mà, chuyện này của chị là chuyện bình thường khi chị là trụ cột của gia đình cụ giữ thể diện của mình là rất dễ hiểu. Câu nói dâu con rể khách nhiều khi là dâu mình cũng nên coi là khách để ý tứ hơn xét nét mình hơn khi đối với các cụ thì lại thấy hiệu quả miễn là mình cũng vẫn thật lòng mình với mọi người.
     
  11. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Mekhanhtit ơi ! chị thấy thích nhất đoạn này , OX em nói rất chí lý .Đó cũng là một cách sống đẹp :lol:
    danhtuyen77 ơi em thấy mọi người chia sẻ cùng em rất nhiều , chắc em cũng vơi được phần nào rồi chứ .Chị mong là em sẽ suy nghĩ thật kỹ cho vấn đề này em nhé ,chúc em thành công & mọi người đang mong tin vui từ em
     
  12. ThucAnh

    ThucAnh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/11/2005
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    28
     
  13. lapcap

    lapcap Thành viên mới

    Tham gia:
    18/1/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Tâm đắc câu nói "đó là nghệ thuật sống".

    Mình mới ở với bố mẹ chồng 1 tháng là hai vợ chồng đã đi rồi nên cũng đỡ, vậy mà sống xa thế này vẫn phải "nghệ thuật" đấy các mẹ ạ. Hàng tuần phải viết thư hỏi thăm các cụ, trong khi với bố mẹ đẻ thì có việc gì mới viết. Thỉnh thoảng có người về thì gửi quà, viết thư tay mấy dòng thôi cho tình cảm. Muốn mua gì ở VN gửi sang cũng toàn nói với nhà mẹ đẻ mua giúp, chứ cũng ngại nhờ bố mẹ chồng.

    Chỉ buồn là ghi bao nhiêu điểm mà cuối cùng lại quên mất ngày sinh nhật bố mẹ chồng (2vc quy ước ngày nhà chồng chồng nhớ, ngày nhà vợ vợ nhớ, thế mà chồng mình quên), đến hôm các cụ chat các cụ nhắc, mình ngại mãi đến bây giờ, mà chẳng lẽ lại nói là "tại anh ý quên chứ k p là con", buồn mất mấy ngày. Rồi cũng thấy nói chuyện với bố mẹ chồng cú gượng gạo thế này ý. Bây giờ mình lại đành bắt chồng ghi ngày ra để mình tự nhớ vậy. Đấy, rõ ràng là lỗi tại chồng mà các cụ vẫn bắt tội con dâu chứ đâu có nghĩ là tại chồng mình đâu.

    Cũng là chuyện bố mẹ chồng, mình kể chuyện mình chia sẻ với mọi ngừoi. Có nghệ thuật gì trong chuyện MC-ND các mẹ cùng post lên nhé.

    Chúc các mẹ không bị stress trong quan hệ MC ND.
     
  14. Me lunar

    Me lunar Thành viên mới

    Tham gia:
    29/5/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Song chung voi gia dinh nha chong thi luon luon co nhung rac roi nhu vay thoi. Ban hay nghi rang day chi la nhung rac roi nho va bo qua di cho vui ve. Minh cung da co lan di sieu thi ve mua day mot tu lanh thuc an nhung sang hom sau MC van di cho mua thit ve nau an. Hoi ra moi biet la vi quen khong noi voi ba nen ba khong dong den . ma kho co minh cung giong ban la o cho it noi voi lai nghi rang thit mua de trong tu lanh chung thi ba cung biet chu co phai cai gi quan trong dau .Ma khong bo ra nau thi de lam gi chu nhung ma con dau chua noi thi ba khong dong vao dau. Lan khac ngay 20/11 minh duoc tang bo hoa ve nha muon nen bo trong nha tam tang 1. Sang di som lai quen mat den toi ve van thay hoa o do vi ong ba tuong la mua hoa tang ai. Rut kinh nghiem la lan sau co gi thi mau man noi ngay vay la tranh duoc hieu lam . Moi khi co chuyen nhu vay minh thuong buon lam cang de lau cang kho noi. Minh nghi ban cung dung quan trong qua anh huong den cuoc song rieng. chuc ban som tro lai binh thuong
     
  15. PT2HP

    PT2HP Bẹp hâm of chồng hâm

    Tham gia:
    17/9/2010
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Mình phải làm gì đây?


    Hic, như thế này chị phải giải thích cho BMC chị hiểu chứ, em nghĩ là chuyện ko có gì lớn mà phải nghĩ nhiều làm gì chị ạ, cuộc sống gia đình còn nhiều cái nan giải lắm, chứ chuyện bé tí thế này chị cứ phiên phiến đi, với lại BMC chị nói như vậy đâu có quá đáng quá đâu.
     
  16. nhanhlanrung

    nhanhlanrung Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/4/2010
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Mình phải làm gì đây?

    Rồi sẽ phai mờ dần thôi ,không có gì to tát cả ,chi vẫn cứ hồn nhiên vô tư đi mình không có ý gì thì thôi ,lần sau mình để ý chút là được.
     

Chia sẻ trang này