Ðề: "Xử lý" mẹ chồng như thế nào? Điều 1: Mồm câm, tai điếc, mắt mù. ===> Điều 2 : Không bao giờ cãi mẹ chồng (trừ phi muốn li dị chồng). Khó đấy, nhưng phải học, tớ sắp thành công rồi... he he
Ðề: "Xử lý" mẹ chồng như thế nào? Mẹ chồng là người đẻ ra chồng. Tức là cũng là một bà mẹ [video=youtube;HXi0ELSbaGo]http://www.youtube.com/watch?v=HXi0ELSbaGo&feature=related[/video]
Ðề: "Xử lý" mẹ chồng như thế nào? Thế thì hehe, mẹ omachi bị bố omachi cài virus vào máy tính ở cty để quản lý vợ rùi, hoặc bố omachi một hôm đẹp trời nào đó có bảo mẹ omachi cài một phần mềm quản lý mà "ở xa anh cũng giúp em sửa được máy tính" ko (cái này bọn tớ gọi là hack có xin phép). hehe
Ðề: "Xử lý" mẹ chồng như thế nào? nói as mẹ này là chuẫn vì nếu ko nói xấu mẹ chồng thì mẹ chồng ko có cớ kiếm chuyện mình vậy là êm xuôi........... cứ ngoan hiền thì đc thương vậy thui............kkkkkkkkk.............
Ðề: "Xử lý" mẹ chồng như thế nào? [video=youtube;GjfkNHGtros]http://www.youtube.com/watch?v=GjfkNHGtros&feature=related[/video]
Ðề: "Xử lý" mẹ chồng như thế nào? [video=youtube;m0JAcBns3kM]http://www.youtube.com/watch?v=m0JAcBns3kM&feature=related[/video]
Ðề: "Xử lý" mẹ chồng như thế nào? [video=youtube;bXgUEhwoK6s]http://www.youtube.com/watch?v=bXgUEhwoK6s&feature=related[/video]
Ðề: "Xử lý" mẹ chồng như thế nào? [video=youtube;ov4hQBQ85Yw]http://www.youtube.com/watch?v=ov4hQBQ85Yw&feature=related[/video]
Ðề: "Xử lý" mẹ chồng như thế nào? Mình may mắn vì hợp mẹ chồng hơn cả chồng ý. Nhưng ở cơ quan mình nhiều cô, chị khổ với MC lắm
Ðề: "Xử lý" mẹ chồng như thế nào? Thế mà mình thấy rất nhiều gương sáng ngời ngoan hiền, đảm.... vẫn bị mẹ chồng ghét, nói xấu, hành đủ kiểu luôn, haizzzzzzz Đời mà..................
Ðề: "Xử lý" mẹ chồng như thế nào? Mình thì MC ở tận SG nên ít gặp nhau lắm, cũng không có mâu thuẫn gì to tát cả, phận làm con thì nhịn cho êm ấm nhà cửa. Cty mình có một cô bé cứ suốt ngày nói xấu MC, lúc nào cũng nghĩ cách trọc tức MC cho bà phát điên. Nói gở chứ bà mà phát điên hay ốm đau gì thì chả mình lo thì ai vào đấy nữa? Mong MC khỏe mạnh còn không được... Các cụ nói không sai đâu "Một điều nhịn, chín điều lành" các mẹ ạ.
Ðề: "Xử lý" mẹ chồng như thế nào? Tớ nghĩ phụ nữ mình sướng khổ, hạnh phúc hay bất hạnh đều là tại chồng. Nếu vợ tốt mà MC không tốt, chồng mà biết nghĩ sẽ không bao giờ để vợ nó thiệt. Nếu vợ láo toét mà MC tốt, người chồng biết nghĩ cũng không để vợ làm loạn. Còn ngược lại gặp mấy thằng chồng hãm tài, nhu nhược thì gia đình chẳng đâu vào đâu. Lắm thằng mẹ nói một câu vãi cả đái, dek dám bênh vợ dù vợ đúng mẹ sai lè, còn lắm thằng hèn vợ trừng mắt đã mất mật, để vợ tung hoành ở nhà chồng mà chẳng dám ý kiến ý cò gì.
Ðề: "Xử lý" mẹ chồng như thế nào? Ờ thì biết thế, nhưng có phải ai cũng chọn được ông chồng đúng chuẩn của mẹ nó đâu. Túm lại là cứ có điều kiện thì nên ở tách riêng ra, ko gặp thì ko nhìn thấy, ko nghe thấy, ko biết và ko ghét nhau. Tất nhiên cá biệt có bà mẹ chồng xông đến tận nhà riêng để nói thì ... Tớ ở riêng, mỗi lần cho con về quê (tết, 30/4, 2/9), mẹ chồng quý như vàng. Trước hôm tớ về còn lên phòng lau dọn, trải đệm cho con dâu và cháu nội về. Tớ đi rồi thì lại hì hục mang chăn ga gối ra giặt, phơi và khóa cửa phòng cẩn thận. Mà ấy là hàng tháng bà còn cho vợ chồng tớ tiền tiêu thêm chứ ko phải là tớ nuôi bà đâu nhé. Tất cả cũng chỉ vì tớ ở riêng, bà mà khó tính, tớ ko về ->con tớ ko về -> chồng tớ ko về -> bà mất con dâu thì mất luôn cả con trai, cả cháu nội (ấy là bà tự nói thế với họ hàng, tớ nghe được). Hè hè. Cũng có những chuyện tớ ko hài lòng, nhưng thôi, mỗi người nhịn nhau 1 tẹo.
Ðề: "Xử lý" mẹ chồng như thế nào? Đấy là mẹ omachi ở riêng nhưng nhà chồng ở quê. Đây mẹ chồng tớ cũng ở cùng thành phố cách có mấy km. Mình tuần nào cũng tỉ tê về nhà mẹ đẻ thế chẳng nhẽ cuối tuần lại không ghé qua bố mẹ chồng ăn bữa cơm thân mật à??? Chồng mình thấy mình cứ suốt ngày về mẹ mà không ghé về nhà Mc thì cũng có tí ý kiến ngay. Chưa hết một năm lại mấy cái giỗ nữa, chưa kể mấy dịp lễ Mc mình lại bảo:các con cố gắng về quê mồ mả ở đấy rồi các con lễ nghĩa phúc các con hưởng. Cũng nhiều ấm ức nhưng thôi vẫn tự bụng bảo dạ mình được ở riêng chồng mình biết điều thế là sướng roài, ấm ức tí nuốt vào trong bụng ý, mà lúc nào ức quá nói với ôx ...
Ðề: "Xử lý" mẹ chồng như thế nào? Ừ, nhưng ở riêng thìvẫn là đỡ rồi. Chị gái tớ lấy chồng, nhà chồng ngay Gia Lâm, nhà anh chị ấy ở Kim Mã mà cũgn chỉ về "quê" thăm bố mẹ chồng có 3-4 lần/năm (mới cưới cũng chăm về lắm, nhưng từ hồi mẹ chồng bắt đầu khó tính là chị ấy ... ko về nữa, giờ hết dám nói)
Ðề: "Xử lý" mẹ chồng như thế nào? Nếu ở gần thế mà về 3-4 lần/năm thì ít quá, MC khó tính thế chồng đâu, phải tìm cách đưa vợ về nhà mẹ nhiều hơn chứ
Ðề: "Xử lý" mẹ chồng như thế nào? Mẹ này nhầm nhé, không phải ở riêng là yên ổn nhé. Mẹ chồng tớ ở quê cách tớ 160km nhé, nhà tớ vẫn lộn tung lên mỗi khi mẹ chồng có ý kiến. Thời gian đầu tớ cũng khổ sở lắm, không ít lần nghĩ đến chuyện ly dị chồng cho lành. Sau suy nghĩ lại tớ chinh phục họ hàng nhà chồng trước, mẹ chồng tớ không có chỗ nói xấu con dâu, vì có nói ra thì mọi người lại thì thào bảo nhau: Con đấy nó cũng được đấy chứ, tại bà ấy khó tính quá nên dần đỡ hơn. Chuyện bên nhà chồng tớ cực kỳ chu đáo, việc gì cũng đến nơi đến chốn không để ai phê bình. Còn việc bên nhà mình thì tự mình giải quyết chẳng thèm nhờ chồng vì hồi đầu mẹ chồng tớ còn không cho tớ với con tớ về nhà mẹ đẻ chứ đừng nói đến chồng tớ. Tớ bảo với chồng tớ là : Bố mẹ tớ đẻ ra tớ có trách nhiệm về thăm nom, không ai có quyền cấm em. Anh về thì về không mẹ con e tự về, tất nhiên hồi đầu cũng khủng hoảng trầm trọng xong mọi việc cũng ổn cả.
Ðề: "Xử lý" mẹ chồng như thế nào? Trong cuộc sống mỗi người một tính, MC và CD 2 cá thể riêng biệt giờ ghép chung với nhau và đc yêu cầu sống hòa thuận. Muốn êm ấm cả 2 đều phải hạ thấp cái tôi của mình( CD thường thiệt thòi hơn). Bà chị tớ có nói CD sinh ra để nói xấu MC, sau này mình có con trai tốt nhất cho nó ở riêng.Mình nghĩ chúng ta cứ cư xử sao cho phải đạo thôi sóng trước đổ sao sóng sau đổ vậy
Ðề: "Xử lý" mẹ chồng như thế nào? nhà em với nhà chồng cách chưa đầy 5 phút đi bộ mà em còn 8 tháng mới cho cháu về với ong bà ihhihiih, vì thời gian đấy ko vui vẻ lắm nhiều mâu thuẫn hihh còn xã em về nhà mẹ 1 lúc đã đòi về