Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Trời vẫn mưa và lạnh quá. Tớ hôm nay bị điều đi làm chiều đến hơn 11h00 mới về cơ. Bao nhiêu kế hoạch đảo lộn hết cả. >>Hoa: Đọc câu chuyện của Hoa mà tớ ứa nước mắt. >>Phương: Chờ xem ảnh váy của Phương.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Fremde nhắc đến ủng thì tớ mới nhớ ra. Các bạn Rắn nhà mình mỗi nhà nên sắm 1 đôi ủng cao su mua ở các cửa hàng bảo hộ lao động ở Yết Kiêu ấy. Rất là hữu ích. Trời mưa đi xe máy ko lo ướt và lạnh chân. Đi bộ cũng thế, ko sợ bắn nước mưa và nước bẩn vào giầy. Đi ủng đến cơ quan, giầy đẹp thì cất vào cốp xe, đến cơ quan bỏ ủng ra đi giầy vào. Ngoài ra còn có lý do an toàn nữa là ủng cách điện. Cái này ở VN lại rất quan trọng vì có nhiều nơi trời mưa điện chẳng may bị rò rì mà lỡ đi vào thì nguy hiểm lắm. Nhà tớ 2 mẹ con đều có ủng cao su. Tớ cũng mua cho bà ngoại 1 đôi để đi chợ đỡ bẩn và ướt chân.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Tớ vào điểm danh. Hôm trước vào đóng cửa trước khi đi ngủ. Gõ rõ nhiều thứ ở trong đó. Hôm nay mở ra chẳng thấy đâu cả. Tiếc ghê
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) @momo tớ tìm được cô giáo dạy đàn cho con rồi. 1 thầy 1 trò 150k 1 buổi. Hehe mẹ ngồi cạnh học lỏm.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Tớ vào điểm danh Mấy hôm nay bận rộn nhiều thứ, cộng với ngọc thể bất an nữa nên chả còn hứng thú để buôn Nhà tớ 2 hôm nay cho Chíp nghỉ học ở nhà, tống cả 2 chị em vào trong phòng rồi bật điều hòa 24/24 luôn, sợ nhất cái trời mưa lạnh ẩm như thế này, trẻ con cực kỳ dễ bị viêm hô hấp hoặc phế quản. Đã mấy ngày không thấy mặt giời, cứ ra đường là choàng áo mưa, áo mưa đi làm chiều về phơi phóng đến sáng ra đi làm lại mặc mà vẫn chưa kịp khô. Đã mấy ngày nay tớ mặc đúng 1 kiểu quần áo và bốt, vì giặt thì không biết đến bao giờ mới khô, mà thay mới thì lại ướt và bẩn. Đã mấy ngày nhà tớ ngủ kiểu "tập thể" vì chả ai muốn nằm dưới sàn. 4 thằng chen nhau nằm trên cái giường 1,8 x 2 m. Chỉ vì em Nấm thì không thể ngủ xa mẹ, mà mẹ thì không thể ngủ mà thiếu bố, còn bố thì lại muốn nằm cùng với chị Chíp cho đỡ lạnh he he Trời lạnh và mưa lại thèm cái cảm giác đựoc ngủ vùi trong tay zai mà không phải lo lắng gì đến ngày mai. Nhưng mà hiện tại thì không thể làm được điều đó, vì em Nấm cứ như cái đồng hồ, đúng giờ đó là tỉnh dậy và è è, đòi ăn sữa. Mẹ lười không muốn dậy, bố thì ngái ngủ cũng thế, kệ cho em è è, nhưng cuối cùng thì không thể nào chịu nổi cái tiếng è è nên đành dậy pha sữa rồi mẹ cho em ăn
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Chào cả nhà, tớ vào điểm danh. Mấy hôm nay bận quá với tuyển sinh giờ vẫn chưa mở được mắt ra, lại thêm giúp việc đang biểu tình đòi tăng lương, mệt quá. Nhà mình đã có ai trả đến 2,5M/tháng cho các bà ý chưa, bà này nhà tôi đang đại ý đòi lên giá đấy đây.... haizzzz.....
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Chào cả nhà. Tớ vào điểm danh nào. @Hoa: Tớ cũng vừa đọc xong thư của bác cảnh sát Thành này gửi anh Đăng, vào HR thấy luôn phần share của Hoa. Ý thức của người Nhật thật đáng khâm phục. Phải có rất rất nhiều tấm gương của người đi trước thì trẻ nó mới theo được như thế. Tớ chỉ trộm nghĩ, sẽ ra sao nếu em bé người Nhật đó sống ở cộng đồng nào đó khác nước Nhật? Sáng nay mưa rét, tớ ngỏ lời hỏi bạn Sếu có nghỉ học không, bạn ý trả lời nửa muốn nửa không mẹ ạ, nhưng con vẫn thích đi học. Hôm nay cô phát mấy bài điẻm 10 trong tuần của con. Đi học vui hơn. Thế lả đành để bố chở bạn ý đi học vậy! Tự nhiên dạo này bạn ý lại ham đi học thế.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Trà ơi, thế là hạnh phúc rồi còn gì, nhà tớ chỉ có 2 mẹ con nên đã lạnh lại càng lạnh hơn, đặc biệt là lúc sáng ngủ dậy. Cún nhà tớ chưa nghỉ buổi học nào cả vì chẳng có ai trông, chiều lại còn phải lên lớp trả muộn vì mẹ không kịp về đón, thấy thương quá cơ.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) em Huyền hôm nay đi bắc ninh, với cả tớ cũng bận nên chưa đến lấy váy được.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Nàng này vào chào hỏi được mấy bài rồi lặn mất tăm. Chịu khó vào đây giao lưu nhé. Hi hi.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Thấy bài của Phương tớ lại tưởng có ảnh váy vóc rồi. Hi hi.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Tớ đọc bức thư này cũng rơi nước mắt. Chú Đăng nhé, ko phải anh Đăng đâu . Bạn bố tớ nên kém bố tớ có mấy tuổi thôi. Chíp dạo này học hành có tiến bộ, tự giác. Tớ ko phải nhắc nhờ nhiều nên đỡ xì choét hẳn. Chíp đang thi giữa kỳ nên lạnh cũng ko nghỉ được. Hôm qua khoe được 10 điểm thi môn đọc hiểu. Chả biết có đúng hay ko nhưng tớ vẫn thưởng cho quyển Công chúa, gọi là động viên tinh thần học tập.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Trưa thấy hửng nắng nên tớ rủ MA đi lượn phố rồi đi làm luôn. Ai dè lúc tớ đi trời lại mưa to. Nhưng hai đứa vẫn đi. Vào chợ Hàng Da chui ngay vào hàng chuyên bán sơ mi trắng. MA bới một hồi được kha khá đồ nhưng sau khi thử thì chung kết được hai cái sơ mi trắng dáng ngắn 80K/1 cái. MA vẫn ấm ức vì chưa mua được cái sơ mi trắng dáng dài. He he. Tớ thì mua được 1 cái sơ mi dáng dài màu nâu pha kẻ cam 120K. Hai đứa lượn một lúc thì tớ mua thêm được 1 cái maxi 110K, MA 1 cái áo voan dáng dài 80K. P/S: Nhắn bạn Thương là ở hàng đấy có rất nhiều sơ mi trắng kiểu gần giống sơ mi của tớ mà ấy thích. Đặc biệt là có 1 cái sơ mi trắng dáng dài rất đẹp (cả chất liệu và kiểu dáng). MA thích cực nhưng đành ngậm ngùi bỏ lại vì mặc không vừa. Áo đấy chắc chắn Thương mặc vừa. He he.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Cảm ơn Ngọc đã nhắn nhủ tớ ! Tớ hạ quyét tâm chiều mai đi đây
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Báo cáo: chiều nay ko lấy đc váy vì bận việc, thêm vào đó em Huyền đi Bắc Ninh. Em nhắn hôm nào tạnh mưa thì qua. Xuyên nhà tớ hôm nay đi Tq, nên tớ từ sáng đến chiều phải lăn từ viện này sang viện khác, mưa lạnh dã man. Chiều qua chỗ đứa bạn thân nhờ nó tý việc, nó cho tớ đôi giày hở mũi của guess, thấy bảo có người tặng nhưng ko đúng size, chân mình lại đi vừa hi hi ( thấy bảo là 2t đôi ý, mà tớ trông cũng bt. Tớ từ trước đến giờ chưa có thứ đồ gì trừ đt đắt như thế). Hôm nay tưởng cả ngày đen đủi vì ko đc việc, thế mà đến cuối ngày lại có quà hihi
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Trân trọng thông báo: Ngày mai thứ bảy, 19/3/2011, vào lúc 11h30', Hội đực 77 OF tổ chức gặp mặt, giao lưu tại quán Béo, số 77 Hai Bà Trưng. Thay mặt hội đực, trân trọng kính mời đại diện các mẹ 77 bên này đến tham gia, giao lưu cùng anh em ĐT liên lạc: Kiến nhé 012 9696 6869
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) bác này còn phải nhấn mạnh chữ đại diện ! Bọn tớ cứ đi cả đàn đấy có tiếp không ????
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Mời đại diện à? Nhỡ mọi người ai cũng đòi đi thì biết phân xử thế nào hi hi? Để mai xin ý kiến hội trưởng xem cử ai đến giao lưu cái nhỉ
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) tôi hỏi tý: cái sticker của lilypie của tớ sao di chuột vào nó ko hiện cái bàn tay nhỉ? nếu hiện cai bàn tay thì có thể nháy luôn vào để vào trang web của nó luôn, còn sticker của tớ thì ko nháy vào để vào trực tiếp được, có phải tớ chọn nhầm code ko?