Ðề: Nếu có một điều ước bạn ước gì? tội mấy đứa nhỏ quá , em ở trong nam mấy hôm áp thấp nhiệt đới đã thấy khó chịu rồi , huống chi trời bây giờ ngoài bắc trời rất lạnh .
Ðề: Nếu có một điều ước bạn ước gì? Giờ em đang ước được về Hn để đi giao hàng cho các mẹ đây, để các mẹ chờ lâu mà em sốt ruột quá, huhu Hôm qua vừa khóc nức nở vì chưa biết bao giờ mới sắp xếp được công việc ổn thỏa để về VN, híc híc, chỉ tại cái bên vận chuyển làm ăn như rùa bò nhỡ hết việc của mình rồi
Ðề: Nếu có một điều ước bạn ước gì? $ ơi đừng tăng giá vàng ơi hãy ngủ yên và xăng ơi, lay thật khẽ cho đôi bạn trẻ, sắm thêm vàng
Ðề: Nếu có một điều ước bạn ước gì? Ước ổn định hơn, phát triển theo kế hoạch đã đề ra cũng ok, mình không thể mong có đột biến được, viển vông.........
Ðề: Nếu có một điều ước bạn ước gì? Ước đc tự do quá mấy nay em bị áp lực gia đình, giá mà có nhà riêng thì tốt, đi thuê cũng đc hu hu
Ðề: Nếu có một điều ước bạn ước gì? Nghĩ mà cũng khó nhỉ,có 1 điều thì ít quá e ước gì cũng không quyết định được,hì hì.
Ðề: Nếu có một điều ước bạn ước gì? Giờ thì em chỉ ước con mau về nhanh với vợ chồng em. Ham con quá rồi
Ðề: Nếu có một điều ước bạn ước gì? Ước mình khôn ngoan hơn, nhìn thấu mọi việc hơn...................
Ðề: Nếu có một điều ước bạn ước gì? Mấy nay trờ nắng quá raq ngoài nóng nực về nhà khó chịu ước gì.................
Ðề: Nếu có một điều ước bạn ước gì? Em chỉ ước nhỏ thôi, ko có tai nạn giao thông nữa. Tất cả mọi người tham gia giao thông đều cẩn thận, đúng luật giao thông, không hối lộ CSGT. Vì chính sự an toàn của chính mình và người thân. EM đang chịu ảnh hưởng của tai nạn GT, vào viện VIệt Đức mới thấy là mình may mắn, Bây giờ chân chưa đi lại được nhưng cứ ra đường em thấy ai đó rồ ga, lạng lách, hoặc nghe tiếng xe Tải đi nhanh em sợ lắm