Ðề: Sống sót thời bão giá! Em thì vẫn âm lịch lắm ạ, vẫn nuôi lợn đất, hihi, có khi cũng phải đổi mới tư duy còn kiếm ít tiền lãi ăn sáng
Ðề: Sống sót thời bão giá! Hôm nay nghe mẹ em kêu ầm lên rồi, trứng 3k/quả, cà chua 15k/cân, đậu cũng 2k/bìa, hơ, các bà bán hàng nhà mình lại tranh thủ tăng giá rồi.
Ðề: Sống sót thời bão giá! Tớ cũng vẫn nuôi lợn nè, nhưng 2 hôm nay lợn cũng đói vì toàn (cố tình) quên cho ăn
Ðề: Sống sót thời bão giá! E nghĩ nát óc ra rồi. Tiết kiệm bằng cách cắt giảm chi tiêu thì khó lắm. Càng cắt thì càng tiêu nhiều vì đời sống chỉ có khá lên thì mới đúng với nhu cầu chứ đang no đủ bỗng dưng tối sầm lại do tiết kiệm tắt bớt đèn, bụng bỗng kêu róc rách cho bớt cơm hay cuối tuần giam ở nhà để bớt tiêu do đi chơi thì khó lắm, không trụ được lâu dài. Cách duy nhất là chịu khó làm hơn thôi ạ. Ví như nghĩ cách làm thêm, nhận việc này, việc nọ làm, không quản khó khăn ngại khó. Sẽ có thưởng có tất cả những cố gắng mà. Chấp nhận cả những việc vất vả để đổi lại những phút sung sướng no đủ cho bản thân và cho cả gia đình. Cho hiện tại và cho cả tương lai sau này.
Ðề: Sống sót thời bão giá! Ơ... cái chợ "cóc cụ" ở gần nhà em, giá như thế lày từ lâu lắm rùi mà bác. Hơ hơ. Hay bấy lâu nay em mua đắt mà cứ nghĩ "tặc lưỡi": bão giá nó thế.
Ðề: Sống sót thời bão giá! Em cũng có tư tưởng như chị đấy ạ . Có tiết kiệm nhưng ko quá bóp mồm bóp miệng , còn lại tích cực kiếm thêm . Cuối tuần em ko thể nào ko đi chơi , thấy đồ đẹp ko thể ko mua cho con , nhìn hoa quả ngon ko thể ko mua . Có bảo em giảm thì giảm , cắt hẳn em chịu thôi , khó chịu lắm . Hic hic.
Ðề: Sống sót thời bão giá! Hơ, chắc cóc cụ nó phải chém hơn cóc con chị ạ^^ chợ nhà iem sáng nay mới có giá "kinh hoàng" như thế, thường thì trứng vẫn 2,5k mà đậu vẫn 1,5k thoai.
Ðề: Sống sót thời bão giá! Trời... bấy lâu nay mình bị chém mà cứ AQ bản thân. May chưa sứt mẻ gì, tối nay phải trang bị súng ống xem liệu có giảm được cơn bão này không
Ðề: Sống sót thời bão giá! Hic cái thân mình còn khổ hơn, cứ hay tiện đâu mua đó. Hôm trước cũng vì tiện nên mua hai mớ mùng tơi giá 5k/ mớ. Lát sau cần mua thêm chanh chạy ra bác ( thi thoảng vẫn mua nhưng ko tiện đường ) thấy bác có rau mùng tơi hỏi giá bác ý bảo 3.5k/ mớ. Hic Cách nhau có khoảng 1km mà mua hai mớ rau đắt lên 3k. Từ hôm đó xin chừa cái khoản tiện đường ngồi trên xe mua....
Ðề: Sống sót thời bão giá! Có mẹ nào hay vào big C mua đầu với xương cá hồi không? Mình thi thoảng vào mua về lọc lấy thịt ko dính mỡ để làm ruốc cho con, còn xương với da... thì cho vào nấu cháo. Con được lọ ruốc to đùng, cả nhà đc nguyên 1 nồi áp suất cháo sánh, thịt cá nhiều dã man. Mà hết có hơn 22K thì phải.
Ðề: Sống sót thời bão giá! Hôm nay em mua 1 thùng sữa tươi cho con, loại 180ml hiện tại là 288K/thùng 48 hộp, tính ra là 6K/hộp, ngày con em tối thiểu 3 hộp đấy!!! (
Ðề: Sống sót thời bão giá! Nhà em thỉnh thoảng cũng vào mua đầu cá hồi và lườn cá hồi ạ, về nấu dưa chua ngon tuyệt.
Ðề: Sống sót thời bão giá! Ôi giờ em mới biết vụ này đấy ạ. Nhà em gần Metro, hôm nào phải học tập các mẹ mới được. Vửa ẻ vừa chất lượng nhỉ. Món canh dưa cá cả nhà em đều mê. Hôm qua đi chợ nghe bà hàng rau muống hét 8k/mớ không bớt 1 xu mà em suýt ngất.
Ðề: Sống sót thời bão giá! Theo em thì kết hợp cả 2 ạ. vừa hạn chế tối đa mua sắm những thứ ko cần thiết+ làm thêm để có thêm khoản ra vào. Nói là tiết kiệm thực ra là biết cách điều chế chi tiêu sao cho hợp lý hơn chứ ko phải là nhịn ăn nhịn mặc đâu ạ. Em thấy nhiều doanh nhân thành công, nhất là những người đi lên từ 2 bàn tay trắng họ nhận thức được sự vất vả để kiếm ra đồng tiền nên họ cũng rất cân nhắc khi tiêu đồng tiền dù là cái nhỏ nhất, sao cho tiêu đúng với giá trị của sản phẩm và đúng thứ mình cần thôi ạ.
Ðề: Sống sót thời bão giá! Em đồng ý cả 2 tay 2 chân với mẹ VA. Tiết kiệm thực ra là mình tính toán kỹ lưỡng sao cho các khoản chi thật hợp lý. Như e nè, hứng lên mua 1 cái áo mấy trăm k, mặc được đúng 1 lần rùi thấy nó xấu tệ hại. Kiếm được việc làm thêm không phải dễ. Hồi sinh viên, xin tiền bố mẹ, chả lo nghĩ gì nhiều, mặc dù e cũng vào loại sẻn so. Bây h đi làm rùi, cái gì cũng đắt đỏ, giơ lên hạ xuống rùi tính xem nó đáng giá bao nhiêu % tháng lương của mình. Đúng là vất vả làm ra đồng tiền mới biết giá trị của đồng tiền.
Ðề: Sống sót thời bão giá! Theo mình trước hết là liệt kê mọi chi phí để sàng lọc được những chi phí chưa cần thiết, có thể cắt giảm và sau đó là tích cực tăng thu bù chi
Ðề: Sống sót thời bão giá! con trai tớ sẵn có sữa mẹ bán để nhà,uống tì tì ( tớ bán nhìu,trong nhà lúc nào cũng gần 100 thùng sữa tưoi DEVON nên chả kiểm soát dc nó uống bao nhiêu hộp,sữa non thì 2-3 ngày đã thấy khuyết 1 hộp,toàn loại đắt tiền,hic...).Nhưng thôi bù lại,trộm vía cu cậu cũng thuộc loại mũm mĩm,nên mẹ cũng đỡ...xót ( chứ con uống lắm,mà vẫn gầy,thì coi như công cốc...)
Ðề: Sống sót thời bão giá! Nhà mình thì tiết kiệm ga, điện, nước 1 cách tối đa. Ví dụ: - Nước: Khi mình cần nước nóng tắm thì ban đầu nó chảy ra 1 xô nước lạnh rồi mới có nước nóng thì mình hứng xô nước này dội toillet. Nước rửa rau giữ lại để rửa bát hoặc tưới cây. Khi rửa tay thì mở máy từ từ cho ướt tay rồi đóng lại dùng xa phòng, rồi mở từ từ xả sạch. Riết rồi nó thành thói quen nên tiết kiệm được nhiều lắm - Điện là tắt tối đa khi ra khỏi phòng, tắt ti vi thì tắt hết chứ về VN thấy nhiều người chỉ tắt màn hình mà ko tắt nguồn. Là quần áo thì gom lại nhiều nhiều rồi là 1 thể. Dùng loại bóng đèn tiết kiệm điện năng - Ga thì toàn nấu ăn bữa trưa nhiều chút rồi tối hâm nóng ăn tiếp, ko cần lích kích nấu 2 bữa liền (tiết kiệm đủ thứ), hầm xương, cháo, phở gì thì có bếp đốt củi, còn như ỡ VN thì 1 viên tổ ong là thaỏi mái. Đồ nướng thhì ko dùng lò nướng mà nướng than ngoài vườn (tiết kiệm khá nhiều ga).... Mỗi thứ 1 tí nhưng khi thành thói quen rồi thì tính ra tiết kiệm hơn trước rất nhiều. Mai em chia sẻ món bánh crếp Mexico, ngon, bổ, rẻ
Ðề: Sống sót thời bão giá! Có lần cậu em cũng nấu canh dưa cá hồi, chả hiểu làm ntn mà cả nhà sợ đến tận bây giờ, ko nấu như bình thường cá sông được đâu ạ, nó cứ như thế nào í.
Ðề: Sống sót thời bão giá! giống y như nhà tớ.Đợt ý bà chị dâu đi bìg c về,cho cái đầu cá hồi,mẹ tớ cũng mang nấu canh dưa,cả nhà chê