Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Gặp phải mình á. Quên đi. Lo vợ gả chồng cho con là trách nhiệm của bố mẹ. Trừ khi bố mẹ quá nghèo hoặc die rồi thì anh chị em mới phải đứng ra lo hộ. Còn nếu vẫn ok thì ko bao giờ. Quan trọng là ông chồng của bạn kìa. Bạn nói chuyện với ổng xem sao. Chứ thể này mãi là điên đấy.
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Nếu đã thế này thì mình nghĩ nên ăm riêng. Mình cũng có lòng tự trọng của mình mà. Sao để người ta nói mình ăn bám được. Bản thân mình cũng ở nhà chăm con, ko đi làm đâu hết. Bố mẹ chồng cũng có lúc xì xào chuyện cv của mình nhưng chồng mình thì tuyệt đối không. Sợ vợ ở nhà buồn còn trang bị cho vợ đủ phương tiện giải trí. Mình xót tiền còn ko dám dùng kìa. Chứ mà dám nói mình ở nhà chơi không hả? Mình lượn ngay.
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! sao mà chị chịu được thế chứ, chị phải đấu tranh thôi chị ơi, không thể để cho người ta chèn ép mình thế, trộm vía chứ em là mà thế là có khổ cực mấy em cũng ra ngoài ở cho nó sung sướng cái thân. nhưng mà cốt lõi ở chồng chị thôi, chồng mà thương vợ ,bênh vợ sẽ dẽ ăn dể nói hơn chúc chị có thêm nghị lực để quyết tâm chiến đấu với gd chồng
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! đúng vậy, em cũng đồng ý với chị nhà chồng như thế thì chẳng thoải mái gì cả, sống thế này mình là người khổ nhất, thà dứt ra sống cho sướng
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Mình cũng là người tự lo toàn bộ cho đám cưới của mình. Đối với người thân, mình k tiếc gì cả, nhưng quan điểm của mình là phải độc lập, nhất là về kinh tế. " Thằng út" mà khó khăn quá thì có thể cho chú ấy vay để cưới, nhưng sau đó phải trả lại. Cứng rắn lên 1 chút bạn ạ
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Em chào cả nhà! Dạo này em lặn hơi kỹ. Hóng hớt tí chuyện nhà chị BesHoai mà thấy sợ quá.
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! UI, lâu nay em ko vào diễn đàn thường, có chuyện gì mà rôm rả thế ạh?
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! ai zà........... chồng vẫn ngủ cùng mẹ , càng rộng giường, hôm qua mất ngủ, bùn ngủ quá, mai 888 vậy.
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! vừa rồi chị lấy cây thông của em,dùng có thơm không chị ?
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! từ giờ tớ quyết tâm ngủ sớm, hôm nay soi gương rồi.....hyhy, phải ngủ trước.........1hthooi
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! hy, nàng này mình nhớ là chưa có chồng hả, hehe, khi tớ chưa lấy chồng tớ cũng mạnh mồm lắm, lúc nào cũng nghĩ phải đấu tranh, rồi kệ, rồi bla bla, nhưng............thực tế khi lấy chồng rồi, muốn đấu tranh cũng phải nhìn nhiều thứ lắm, nên thượng sách là nhin thôi, hy
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! hihi, mấy hôm đầu thơm lắm, nhưng giờ chung hòa mùi rồi hay sao ấy..hihi. tại nhà mình kín lại nấu ăn trong phòng nưã, hôm sau hét mình lấy thêm nhé
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! cho ngủ chỗ khác cho đỡ tức mắt mẹ ấy ah, ngủ ............ngáy to vào nhá, hyhy
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Hôm nay các mẹ ngủ sớm thế ạ? chả thấy mẹ nào vào buôn dưa lê nữa.
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Đây có tớ đây, nửa đêm mà tớ vẫn đang bị hành vì rau cỏ với salad, tất cả chỉ vì cái ý tưởng mở quán ăn. hu hu.
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Hi..hi..mẹ nó bận với rau và salad mà vẫn lên mạng được cơ ạ, em tưởng phải ở dưới bếp chứ. Em ngồi vẽ mà buồn ngủ quá nên thỉnh thoảng cứ phải lướt qua bên này buôn tí cho đỡ buồn ngủ.
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! em chào các mẹ ... cho em gia nhập với được không ạ ??
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Ko tớ tìm hiểu về mấy cái này trên mạng, thỉnh thoảng lại mò vào đây xem có đồng minh nào ko, hề hề.