Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi phuong_mai, 20/1/2010.

  1. chamthao

    chamthao 0919 669 456

    Tham gia:
    22/12/2010
    Bài viết:
    2,504
    Đã được thích:
    698
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    Mất điện đến 13h mới có, ôi cái swj cắt điện luân phiên, sao chả thấy giảm tiền điện tí nào - mà nhw vậy thì có tiết kiệm được không?

    Chiều nắng ấm áp, cu con được tắm thoải mái đến mẹ còn thấy sướng hihi
     
    Đang tải...


  2. pearly

    pearly Thành viên tập sự

    Tham gia:
    19/3/2011
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    cám ơn mẹ kieu anh ....

    lúc này em thấy mình thực sự bế tắc....
     
  3. dzinzind

    dzinzind

    Tham gia:
    1/1/2011
    Bài viết:
    16,447
    Đã được thích:
    3,330
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    phụ nữ chúng mình thiệt thòi đủ thứ các mẹ nhỉ ,đi lấy chồng ko chịu sức ép của mẹ chồng ,chị em chồng gặp được người chồng tốt thì may mắn ko thì gặp phải người chồng chẳng ra sao thì buồn quá ấy vậy mà vẫn cắn răng mà chịu vì con mình lên chúng ta sống mạnh mẽ lên cứng rắn lên vì con chúng ta ,,,,
     
  4. pearly

    pearly Thành viên tập sự

    Tham gia:
    19/3/2011
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    23h14'

    chỉ còn chưa đầy 4 tháng nữa là con gái mẹ chào đời
    mẹ đã từ bỏ tất cả ... công việc, gia đình, tiền bạc để đổi lấy cuộc sống cho con
    mẹ đã tin rằng cha con thực sự yêu quý và muốn con hiện diện trên cõi đời này ... nhưng chỉ cho đến ngày hôm qua mẹ mới nhận ra được sự thật không phải vậy
    tiền tài, công danh, địa vị đối với con người đó ...quan trọng hơn con gái mẹ !!
     
  5. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,595
    Đã được thích:
    6,989
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    Bạn ơi, hãy nghĩ rằng, có con, mình sẽ có tất cả, vì con sẽ là tương lai của mình bạn à. Biết sớm, bạn còn vững vàng, chứ muộn, lại khổ con nữa, hay cố gắng lên, nhiều hoàn cảnh còn bi đát hơn nhiều, chúc bạn khỏe để bé khóe, các mẹ luôn bên bạn.
     
  6. dzinzind

    dzinzind

    Tham gia:
    1/1/2011
    Bài viết:
    16,447
    Đã được thích:
    3,330
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    chỉ có phụ nữ như chị em mình mới mặn mà thui chứ đàn ông họ ko như vậy đâu ,con mình đẻ ra mình chăm chứ đàn ông họ ít quan tâm lắm ,cố bồi bổ vui vẻ cho con khỏe mạnh chào đời nhé
     
  7. pearly

    pearly Thành viên tập sự

    Tham gia:
    19/3/2011
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    sẽ thế nào nếu như con người đó dùng mọi cách để loại bỏ con gái em ra khỏi con đường của họ ??
    có lúc là những lời hăm họa ... mạt sát ...
    có khi lại là những câu mặc cả sinh mạng của con gái em bằng những đồng tiền bẩn thỉu ...

    em thực sự mệt mỏi các mẹ ạ ...
    cái chết đôi khi lại là sự giải thoát hữu dụng....
     
  8. thuynghia

    thuynghia http://t***nghia.com/

    Tham gia:
    29/5/2009
    Bài viết:
    9,656
    Đã được thích:
    1,160
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    Mình nghĩ cái j cần thì giữ, ko thì cho đi cho nhẹ nhàng bạn ah! Bạn hãy cố giữ gìn sức khỏe, trong thời gian mang bầu ko nên suy nghĩ nhiều quá sẽ ko tốt cho em bé đâu.
    Chờ khi em bé chào đời, với cương vị 1 ng mẹ bạn sẽ có quyết định sáng suốt, bạn sẽ biết điều j là tốt nhất cho con mình. Chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn!
     
  9. MeTomVit

    MeTomVit Yêu Đời*Yêu Người!

    Tham gia:
    4/4/2010
    Bài viết:
    15,321
    Đã được thích:
    2,492
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    Ôi!phụ nữ chúng mình nhiều khi biết là quáng nhưng vẫn cứ lao theo sự mù quáng ấy!
    Hãy cố gắng lên mẹ nó!Trong lúc bế tắc nhất , nhất định sẽ tìm ra một lối đi cho mình!Cho dù nó khó khăn, vất vả, thì mẹ nó hãy nghị lực lên, dũng cảm lên để nuôi bé lớn khôn! Con là khúc ruột của mình mà!
    Chúc mẹ nó tìm được sự bình yên, thanh thản trong tâm hồn!
     
  10. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,595
    Đã được thích:
    6,989
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    Bạn chết là đầu hàng và phải nghĩ đến bố mẹ mình nữa, họ sẽ ra sao nếu bạn như vậy. Bạn có đủ lực để tránh đi ko? tránh xa con người đó, nhiều khi, phụ nữ thường rất mạnh mẽ khi có đứa con bên mình.
     
  11. .Sonic.

    .Sonic. Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    28/4/2010
    Bài viết:
    6,209
    Đã được thích:
    1,382
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    Chị ah, hãy kiên cường và phải quyết tâm đứng lên và đi tìm cho mình và con 1 cuộc sống tốt đẹp, để cho họ phải mở mắt to ra mà nhìn và ân hận
    Nếu chọn lựa cái chết để giải thoát bản thân thì đó là cách lựa chọn tệ hại nhất, như thế là đã đầu hàng họ, làm họ càng thêm hả hê chị ah, đồng thời sẽ làm cho những người yêu thương mình càng thêm đau lòng
     
  12. gaunhoc

    gaunhoc Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/8/2009
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    Bạn đã quyết tâm vì con đến tận bây giờ rồi thì hãy cố gắng nốt bạn ạ, chúng mình tất cả vì con mà, con cái sẽ đem lại niềm vui cho mình. đừng ruồng rẫy bản thân mình, người thiệt cuối cùng vẫn là mình và gia đình thôi. Hãy cố lên bạn nhé.
     
  13. 14122000

    14122000 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    4/12/2010
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    Lại một ngày mệt mỏi. Sao lấy chồng lại mệt mỏi quá thôi
     
  14. me_kieuanh

    me_kieuanh Banned theo yêu cầu

    Tham gia:
    18/10/2010
    Bài viết:
    8,689
    Đã được thích:
    2,355
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    tớ vừa bị trựot chân ở cầu thang,nhà chảy nứoc trơn quá,giờ vẫn ê ẩm hết cả mông đây nè.......
     
  15. moclam

    moclam Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    22/1/2010
    Bài viết:
    10,151
    Đã được thích:
    1,732
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    HIc hic, đỡ chưa mẹ nó, sao mà ghét cái thời tiết này thế, nhà ướt nhẹp.
     
  16. me_kieuanh

    me_kieuanh Banned theo yêu cầu

    Tham gia:
    18/10/2010
    Bài viết:
    8,689
    Đã được thích:
    2,355
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    hô hô,xã tớ vừa kể là:nghe thấy tiếng xoẹt xẹt trên tầng trên,cứ tưởng tiếng gì,mò lên hóa ra là bọn tầng 4 lấy máy sấy.....sấy sàn nhà ....nghe y như chuyện tiếu lâm ak ak
     
  17. yeucontrai

    yeucontrai Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    15/3/2011
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    Vào LCM ngó nghiêng lâu rùi, hnay lần đầu tiên mình lập nick và tạo shop bán hàng. Mong là có một khởi đầu tốt đẹp. Chúc các mẹ một buổi tối vui vẻ nha !
     
  18. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,595
    Đã được thích:
    6,989
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    vạn sự khởi đầu nan, mẹ nó cứ tìm hiểu dần dần đi, tớ thấy đây là 1 cái chợ rất thân thiện đấy.
     
  19. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,595
    Đã được thích:
    6,989
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    Nhưng có con đời sẽ tươi lên em à, yên tâm là đi làm mệt mỏi, đầu óc căng thẳng, nhưng khi con nói, mẹ ơi, con yêu mẹ nhất hoặc thấy 2 bố con nó chơi với nhau, cùng cười nụ cười như nhau, em lại thấy mọi mệt mỏi tan biến mất. Thấy họ giống nhau, ghét lắm nhưng vẫn yêu em à.
     
  20. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,595
    Đã được thích:
    6,989
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    dạ, nhà em chưa làm như thế bao giờ ạ. he he.

    Mẹ nó cẩn thận hơn nhé, trời này vừa ẩm thấp, vừa hôi nữa, hic, mình lo nhất là thằng con tuỏi khỉ của mình, nó cứ chạy như ngựa í, y như rằng hôm nay đón ở trường về, ôi thôi, cái áo đồng phục cứ như là nhuộm đất í. Hi vọng mai trời khô ráo hơn, thứ 4 nhà em có đám cứoi.
     

Chia sẻ trang này