Chào cả nhà! Em là thành viên mới, đến đây để học làm cha, hiện tại thì chưa được làm cha vì 2 đứa nhóc nhà em vẫn chưa ra đời, nhưng chắc là một vài hôm nữa thôi. Vậy bác nào có kinh nghiệm xin hướng dẫn cho em. Xin cảm ơn nhiều ạ.
Thông báo với cả nhà là bạn này sắp đc làm cha của 2đứa sinh đôi giống nhà tôi, nhưng lại hơn hẳn vì dc 1 trai và 1 gái! @cucarot: Cứ vào đây đi, có gì khi nào vợ sinh các mẹ trong này sẽ giúp đỡ khi có thắc mắc hay khó khăn!Đúng k cả nhà ??? =D>
Em phục nhà bác quá, 1 phát ăn liền luôn. Bác cần học hỏi gì thì cứ tự nhiên nhé. Trước hết bác truyền bí quyết thực hiện 1 phát cả nếp lẫn tẻ của bác đi đã, ở đây nhiều nhà đang rục rịch chuẩn bị lắm bác ạ.
:lol: :lol: :lol: Cái nhà bác này giỏi thật đấy :roll: . Truyền lại kinh nghiệm cho cả nhà đi. Đúng là một phát ăn ngay , vất vả một chút nhưng sau khỏi phải lăn tăn.
Em không có kinh nghiệm gì đâu các bác ạ, chẳng qua là em lượm được bí kiếp thôi, mốt lúc cao hứng nhất thời không ngờ ..... :lol:
Hoan nghênh người cha trẻ chịu học hỏi =D> ,kinh nghiệm nhất là mẹ Bibo rồi :lol: ,nếu kéo bà xã vào được thì đồng vợ đồng chồng thì tát biển đông cũng cạn :lol:
Chúc mừng anh! sau này có điều kiện thì chỉ giáo cho em ít kinh nghiệm nhé . Em muốn sau này em phải có 3-4 nhóc cho đông vui. Bây giờ Đảng viên mà có 3-4 nhóc thì có sao ko nhỉ anh chị ơi. hic
he he he, Kinh nghiệm thì em không có nhiều đâu ạ, không biết Anh Béo có bao nhiêu cháu rùi, nhà em thì đã bể chum rùi, mẹ con đã về nhà bình yên, mọi việc tốt đẹp hết ạ, em đây 2 cháu vui thì vui lắm mà buồn thì cũng buồn lắm lắm (buồn ngủ) he he he, chắc em phải đóng chốt thôi, sợ lắm rồi he he he.
:lol: :lol: Một tin bí mật cho cucarot là anhbeo82 đang ê sắc đấy. Làm gì mà có cháu nào được :lol: thôi iem :axe: đây...
Một bí mật nữa là songthuong113 cũng chưa thèm để ý đến "ai" nên toàn phải mua quần áo cho con người khác sử dụng, mà bé này rất duyên nhé, hơi kiêu chút thôi. He he he, chị sắp có một lô hàng gửi vào SG, nhờ bé qua giúp nhé, chắc thứ 2 bé qua chị đi, được không ?
ối, bác này vào đây quảng cáo iem kiểu này thì chít iem.."nộ" hết bí mật. Hôm nay em đảo vào đây mới biết chị gọi. Sorry chị nhìu! Chiều đi làm về em gọi lại cho chị sau nhé. :lol:
Ối giời ơi ! Bác giống iem, nhưng iem chỉ một nhóc thui đã thấy mệt lắm rồi ! Vứn đề quan trọng nhất là chuyện hậu cần Bác ạ ? iem cũng đang phải học hỏi các Bác đi trước đây ! hic ! Các Bác ơi ! kíu kíu !!!!
Tớ xin đính chính một chút là khu Du lich Suối Hai nằm ở Chân núi Ba vì , và như đã bàn với các bạn . trung tâm chỗ tớ cũng gần khu Suối hai , chúng ta sẽ có một cuộc họi thảo, giao lưu ở trung tâm để học hỏi kinh nghiệm nhé ! Tớ đã thông báo cho mẹ nuôi và các em ở đó . Mọi người rất phấn khởi mong tin của các bạn . Có mấy cháu bị khiếm thính , nếu có bạn nào hướng dẫn cháu được ngôn ngữ của người khiếm thính thì hay quá ! Cám ơn các bạn rất nhiều !