Thảm và cầu trượt đây chị Hoa ơi Còn đây là cầu trượt và xích đu liền nhau nhưng bị người che gần hết rồi. Thảm này khác thảm trên đấy chị
Sao lại ích kỷ thế nhỉ, chỉ tổ chức CLB cho các mẹ, thế còn các ông bố cũng có con Đinh Hợi thì sao? Đây là DĐ làm cha mẹ chứ có phải diễn đàn riêng dành cho các mẹ đâu, có muốn lập hội riêng thì ra chỗ khác nhé!
Hehe HP ui, HP úi ùi, gặp lại người quen nhé! Đang ngắm nghé box này thì chưa gì đã thấy 2 người quen rồi nhỉ!
Chào cả nhà, lâu lắm mới vào nhà vì dạo này mẹ Lola bựn quá, chúc cả nhà vui vẻ, hạnh phúc, các con ngoan, hay ăn chóng lớn Hôm qua đi Thủ lệ tình cờ lại gặp nhà bạn Miu, mẹ Miu càng ngày càng xinh (cắt tóc ngắn đi làm chị không nhận ra cứ ngờ ngợ ) Tặng Miu ảnh chụp với Lola nè (up mãi không được lên photobucket nên đành phải đính kèm vậy), mẹ Miu lưu vào rồi up lên hộ chị nhé
Nhìn Lola gầy hơn hồi mới về chị ạ. Chắc tại chưa quen thời tiết và giờ giấc hả chị? Nhà mình lại sắp có 1 cuộc off đấy, đang chờ tin mẹ Bill. Mẹ Bill ới ời ơi.
@mẹ Bill: em hỏi cầu trượt rồi, chị ấy k nhớ địa chỉ chính xác nhưng mua ở 1 ngõ trên phố Cát Linh giá tầm 500K hay sao ấy chị ạ.
Chào mọi người. Nhà mình cũng Đinh Hợi đây. Hội trưởng đăng ký mình vào Hội nhé. Dưng mà mình lại ở Đà Nẵng cơ. Cơ hội ọp ẹp cùng các mẹ chắc không có rùi. Hic Hic. Nhưng được vào đây để trao đổi và học tập cùng mọi người là vui rồi.
Không biết ở đây có căn nhà dành cho con .Con xin tự giới thiệu con tên : nguyễn ngoc kim tuyến .Sinh ngày : 29/09/2007
Chào các mẹ có bé lợn vàng! Cho Meinxinh ra nhập với nhé! bé nhà tớ là Khánh An, sinh ngày 17/11/2007 ở nhà gọi là Ỉn thối nhưng thơm lắm nhé! Cháu bây giờ mới được 8 răng cao 83cm nặng 12kg. Biết gọi mẹ, ông bà, bố và nhiều từ linh tinh nhưng chỉ 1 từ thôi. Chúc các bé lợn vàng mạnh khoẻ hay ăn chóng lớn!
Thế ra con gái Kim Tuyến nhà mẹ ý cũng Đinh Hợi à. Suri nhà mình hơn Kim Tuyến 2 tháng đấy, nhưng mà còi quá cơ. Mấy tháng nay dặm chân tại chỗ ở mức 10 ký. Đợt vừa rồi bị RLTH sút còn 9,5 ký. Hành mình order nhờ mẹ cháu chọn giúp size nhé.
Ok. Chờ hàng mới về mình mua luôn thể. Mình kết quần short nâu và áo cá sấu màu trắng lắm. Hai mẫu đó khi nào có size cho Ri thì mẹ cháu giữ cho Ri nhé. Tks.
Ôi con của mẹ ấy, trộm vía mập nhỉ. Nhà mình cũng gọi là Ỉn thối đấy, bé sinh ngày 26/01/2008 và vừa rồi sinh nhật đúng vào mùng 1 tết âm cân nặng có 11kg thôi, hôm nay là được 13 tháng rồi. Yêu quá đi thôi
Bạn Bi chưa nói được nhiều, chậm quá nhỉ, gần 19 tháng rồi mà vẫn chỉ được vài từ đơn giản thôi, từ ghép duy nhất là: Chị Linh.
Suri nhà tớ sinh T10/2007. Vừa rồi ốm một trận giờ còn 9,5 ký thui. hu hu. Vậy có còi lắm không các mẹ nhỉ. Răng thì chỉ còn 4 răng trong cùng là chưa mọc thui. Cũng nói được từng từ một. Nghịch phá thì không ai bằng. Con gái sao mà nghịch vậy con. Mất duyên hết. hihihi. Mẹ cháu thấy cân nặng của Ỉn mà mơ cũng không tới. Hic hic