Ðề: Nếu nhà mình giầu .............. Nếu" cuộc đời mà lun đi kèm nếu và giá như, nhiều lúc nhìn gia đình khổ ai cũng mau giàu để phụ giúp.bùn wa`
Ðề: Nếu nhà mình giầu .............. nếu nhà mình giầu,mình sẽ đi du lịch 5 châu 4 bể,shopping thoải mái,spa liên tục,nhà hàng sẽ là khách quen...
Ðề: Nếu nhà mình giầu .............. nếu nhà m giáu thì m sẽ có tiền phòng khi đau ốm ko lo nhiều. nhà có ng ốm thì tiêu nhanh lắm tiền ra vèo vèo......
Ðề: Nếu nhà mình giầu .............. Đúng thế, giàu thế t chả thik, mà thik cũng chả được, ....Like!!!
Ðề: Nếu nhà mình giầu .............. Hi hi nếu mình giàu mình chỉ mơ ước có một ngôi nhà 20m thôi cũng được miễn là nhà riêng cách Hồ Hoàn Kiếm chừng 20km. Ôi lúc nào cũng mơ ước cháy bỏng có ngôi nhà riêng để ở cho gia đình bé nhỏ của mình. Bây giờ mình cũng có đất rẻ tiền rồi mỗi tội xa quá cách trung tâm thành phố phải đến 30km nên không thể ở đó được.
Ðề: Nếu nhà mình giầu .............. nếu nhà mình giàu,mình sẽ đưa cả nhà đi măm măm suốt ngày hi ih...chỉ thích măm thôi
Ðề: Nếu nhà mình giầu .............. tớ về nhà vườn trồng cây nuôi chó cảnh, tự làm lương thực, thực phẩm , tự tăng gia sx, ko lo gì sự đời: trồng nấm, nuôi gà, thả cá thảnh thơi.... con cái học hành thì đã có tiền cho con sinh hoạt chi tiêu rùi ko bận tâm nữa
Ðề: Nếu nhà mình giầu .............. nếu giàu em sẽ tặng các bé nhà các mẹ hết chỗ quần áo em đang bán a, và lúc đấy em sẽ tha hồ mua sắm online trên này mà không phải suy nghĩ gì, còn bây giò thì hạn chế thôi vì mình đã giàu đâu.hic
Ðề: Nếu nhà mình giầu .............. Mua luôn cho mình một xe đẹp đã .....vì đang phải đi làm bằng xe bus!
Ðề: Nếu nhà mình giầu .............. Nếu nhà em giàu, hi hi, có có rất nhiều dự định, không thể kể hết ra được