Ở trung tâm có nhiều trẻ em bị bỏ rơi lắm các mẹ ah.cũng có người khuyết tật và người già nữa.Mình cùng mấy chị ở Cty vô mấy lần.Thỉng thoảng củng cho thằng ku vào chơi với các bé nhưng hơn một năm nay thì chưa vô nên cảm thấy cũng rây rức lắm.hichichic:sad::sad::sad:
Không những các em bé có hoàn cảnh khó khăn, ngay cả các em bé "lớn" ở các vùng sâu vùng xa( như những vùng miền núi chẳng hạn hay là mấy vùng giáp biên giới ấy) cũng thiếu thốn đủ thứ, sao chị E chúng mình không quyên góp những bộ đồ mình không mặc tới để gửi cho họ.....E sẵn sàng hưởng ứng..nhưng E như giọt nước giữa Đại Dương mênh mông ấy, nhỏ bé quá chẳng làm đc gì
(TNO) Hoa hồng và chocolate là những món quà truyền thống mà những người đang yêu thường dành tặng cho nhau nhân dịp Lễ tình nhân (Valentine's Day - 14.2). Để món quà thực sự trở thành thông điệp của trái tim, bạn cũng nên hiểu cách mà người ta quan niệm về ý nghĩa của nó. Hoa hồng - màu sắc của trái tim Hoa hồng trong ngày lễ tình nhân! Hồng nhung: Đam mê cháy bỏng, cuồng nhiệt, nồng nàn và mãnh liệt Hồng vàng: Chưa thực sự có niềm tin. Đó có thể là sự nghi ngờ về lòng chung thủy hay cũng có thể là sự e ngại vì chưa biết tình yêu có được đáp lại hay không Hồng phấn: Tình yêu lãng mạn, mơ mộng Hồng cam: Thể hiện sự ghen tuông Hồng bạch: Yêu thầm Bạn nhớ, đừng bao giờ tặng ai hoa hồng nhuộm, nếu không muốn người ta xem mình là kẻ giả dối trong tình yêu! chúc một ngày valentine ngọt ngào, và hạnh phúc cho những ai đã, đang và sẽ yêu (như e),hihi. :heartu)(u)(u)(u)(u)(u)
Chào các mẹ, Biết web này đã lâu nhưng ko biết có topic cho ngừ xì gòn hihi. Hôm nay mới thấy,thật là tệ quá đi. Các mẹ thứ lỗi nhé , và cho mình gia nhập vào hội luôn nhé. Khi nào có ộp ẹp gì thì ới mình với hihi. @Mẹ bé khoai, Valentina: mình cũng ở Q6 nè, mình ở đường PHạm đình hổ F1 Q6 , các mẹ ở đường nào vậy? KHi nào ộp một bữa cho biết mặt đi hehe.
Và khai báo thông tin luôn dùm em để em lưu vào Danh Sách hội nhé! Thông tin gồm: Họ & Tên mẹ:....................Ngày Sinh nhật (dd/mm/yyyy)(để biết ai lớn nhỏ) Họ & Tên bé:....................Ngày Sinh nhật (dd/mm/yyyy) (chưa có bé thì bỏ qua dòng này) Địa chỉ liên lạc:...................................... Số điện thoại: Khai báo ở đây ko tiện thì PM vào đây cho em nhé! ngocminh_sgyt@ymail.com
Mình mới đề nghị với mọi người nhưng chưa có thời gian để hụi trưởng bàn tính và nghĩ làm thế nào cho tiện nên chưa báo cụ thể được bạn ơi.
Trời ơi !! bài thơ này nói về tui đây mà:finga: Áh quên giới thiệu, mình là mem mới, sống tại SG từ nhỏ đến giờ. Mình sinh năm 1979 là ba của 2 thiên thần, bé gái 4,5 tuổi , bé trai gần 2 tuổi. Xin chào các anh chị em trong trên diễn đàn SG nhé
chuẩn bị đi ọp ẹp thôi mọi người ơi. đúng 15 giờ nhé, không gặp không dzề. ps: hội trưởng ơi: lần này đi uống trà đá bù nhé
Ui trời, mình bỏ lỡ thông tin này rùi, sorry nhé.Các mẹ nhớ post hình lên cho các mẹ ko đi xem nhé hihi @Rada: mình đã cập nhập thông tin vào email của bạn rùi, thế còn thông tin của cả nhà ở đâu cho mình 1 bảng nhé.Tks.
Xin lỗi mọi người nha,hôm nay lỗi hẹn với mọi người thật ngại quá nhưng thằng ku bị tiêu chảy kèm kiết hay sao mà cháu đau bụng nhiều nhõng nhẽo cũng gớm làm mình quên hết,khi rada gọi điện thì mới nhớ nhưng không thể rời khỏi cái anh bồ nhí ấy được nên đành lỗi hẹn.Sẽ tự phạt mình mong các mẹ thông cảm.