Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Đồng tình với nhà Sóc, em thế này có gì tệ bạc đâu ợ "1 vẻ đẹp rất chi là Baby"
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Ko lo cơm nước đãi khách, còn cố ngồi mà hóng hớt.....................
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Chị ơi, béo tốt phúc hậu, trời cho thế nào mình cứ nhận thế vậy Em đã béo thì chớ, lại còn mắc cái bệnh thích ăn, đã ăn là phải "đã mồm đã miệng"; ghét thể dục thể thao, kể cả đi bộ... Nan giải! Nan giải!
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Ghét "thể dục" thế này chị đúng là đối xử tệ bạc thật )
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Để mai em lục lại cái ảnh tuần vỡ mẹt và tấm ảnh gần đây nhất để xem trong vòng 3 năm qua mình đã đối xử với mình thế nào nhé
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Mai em cũng sẽ post tấm ảnh bây giờ cho các chị thấy em đã tệ bạc đến cái mức nào
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Em vừa đi "hành xác " các mẹ ạh.Lẩu băng chuyền F1 mới khai trương địa điểm bên Nguyễn Văn Cừ, giảm giá rẻ hơn nên nhà em ghé qua đó chén no nê,ăn cho nó bằng no,no căng cả rún mà vẫn ăn nữa ối trời ơi, no quá các chị ạh,kiểu này lại tăng thêm 1,2kg nữa rùi
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào dắt díu nhau đi từ Đào Tấn sang NVC ăn lẩu thì phục vợ chồng cô quá rồi .Đúng là ăn một bữa cỗ chạy ba quãng đồng .
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Đâu có đâu chị Nhà chồng em bên Gia Lâm nên ngày nào em cũng từ gia lâm sang đào tấn, rùi tối đến lại từ đào tấn về gia lâm Ngày nào cũng dư ngày nào đấy ạh
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Sao k ổn định ` chổ mà chạy qua chạy lại thế ? Tiền xăng có mà quá tiền bán hàng
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Tại nhà em ở bên đào tấn, bán hàng bên đó cũng quen khách ý chị ạh, còn mấy tháng nay em lấy chồng bên gia lâm,ság ra nhiều lúc lười dã man thì cũng vẫn phải sang bên đào tấn.Những ngày trời lạnh mà chạy đi chạy lại thì ngại thôi rồi ... Nhưng chiều chồng ở với bố mẹ chồng giờ đành chấp nhận, ko kêu ca khóc lóc đc gì!! Em đang trong thời gian thích ứng nên nhiều lúc xì trét kinh dị.1 tuần nhà chồng em đều ăn có 1 món, cả tuần ăn đi ăn lại món đó, đến em nấu em còn điên cái đầu lên... Sáng sớm ra cụ nấu cơm sẵn đợi em xuống ăn Nói chung em bị sợ mẹ chồng, dù bà cũng tốt với em lắm Khổ, cái tính em nó quen thích làm gì thì làm, thích nói gì thì nói, giờ mẹ chồng nói 1 câu cấm có cãi ... Mẹ chồng em ăn theo kiểu mẹ chồng em, em làm theo kiểu của em là kêu đúng là chẳng bít làm cái gì.Điên ơi là điên mà cũng ngậm bò hòn làm ngọt
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Sống vậy mệt nhỉ . MC tớ thì cực dễ tính.Ăn gì cũng được . Về quê , tớ chả đi chợ bao giờ, toàn bà đi . Mua gì nấu gì cũng bảo " hỏi cái Thủy xem nấu thế nào ? ...Hí hí Tớ ăn uống đơn giản, nhà chồng cũng đơn gian ...nên cũng dễ sống . Chả phải lăn tăn gì . Như bánh trái tớ đang bán, cứ cuối tuần alo cho bà nhờ đặt bánh , bà lại đạp xe chở về, sáng 6h bà lại đón xe để gửi lên HN . Nghĩ mà cực quá....
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Em cũng thương mẹ chồng lắm chị ạh .. Chồng em là con út nên thương bà nhất, các anh chị ra ở riêng hết rùi..Giờ còn 2 đứa bọn em nên em hok dám ra ở riêng ...Dù thực sự thì việc ra ở riêng tiện việc cho vợ chồng em hơn ... Nhưng nghĩ ông bà sống đc bao lâu đâu mà mình chỉ biết nghĩ cái thân mình ..Mẹ chồng em cũng thuộc dạng dễ tính ... Nhưng cách suy nghĩ và cách hành động của bà khác mình ... Đơn giản là do khác lứa tuổi thôi ạh.Các cụ bên nhà chồng em gần 70t hết rùi nên hơi bị gia trưởng và cổ hủ 1 tí, cái gì cũng muốn theo ý mình ...Em và chồng thích ăn cái gì cũng cháy, nhg ví dụ em rán đậu cháy thì bà hok đồng ý, bà bẩu là như thế mất hết chất .. Em đành ngậm ngùi làm theo hok cãi Vậy nên mới thành hok muốn ăn cơm ở nhà,hoặc là ăn bên ngoài rùi giả vờ về gảy gảy 1 tí ... Sáng sáng bà nấu cơm rùi rình em đi lúc nào thì bắt ăn lúc đó ... Về cơ bản cụ thích em ăn cơm ở nhà, thích em ăn sáng để đỡ đói..Nhưng 9h ăn trưa thì đầu giờ chiều lại đói.Mà em áy náy khi cụ phải nấu cơm cho em ăn Nhiều lúc hok phải là em khó khăn gì đâu , nhưng dù sao khác lối sống cũng mệt phết ạh ... 2 vợ chồng ăn uống đã mỗi người 1 món rùi, giờ bố mẹ chồng em ăn cơm cũng mỗi người 1 kiểu Em chả bít chiều đằng nào mà lần !!!
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Tớ vào quét nhà, pha trà mời cả nhà vào uống. He he, nhỏ mà là 56kg lúc đó đấy, giờ cân điêu vẫn còn 54kg. Mekusoc: hôm nào off nhớ vác dao đi nhé, dao nào mà nạo mỡ ko đau, ko để lại thẹo thì chị sẻ cho 5 kí lô
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Giống nhau về cái bụng bèo nhèo ghê, xã mình thì toàn xui con bảo đấy là bánh mì 5 tầng!!!!!!!!!!
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Cả nhà thình thoảng cho mình hóng hớt ké nhé, thấy các mẹ buôn cũng hay hay
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Chào buổi sáng, chưa có ai đến à. Mình lại quét nhà, pha cà phê nhé. Hôm nay "uống cà phê hơi", chắc là "buôn bán" nổ lắm đây!
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Mấy hôm nay mụn biểu tình đầy mặt, đang định cai cà phê thì vào đây hít phải hơi cà phê, kiểu này lại tạch rồi. Cà phê thơm đấy, mỗi tội uống vào hơi có tí cặn. Chắc là mẹ ga ngo quét nhà hơi mạnh tay. Hội trưởng hôm qua kỉ niệm 3 năm ngày ngủ với giai hợp pháp thế nào? Có gì oanh liệt không, khai mau!!!
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Sáng nay em online sớm cũng chỉ muốn hỏi câu này đây ? Có mà oánh nhau tóe khói í chứ.
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Bác cai làm sao đc .Nhà thì bán cafe , cai thé nào đc mà cai Tình hình hôm qua không xảy ra vụ án nào nhé .Báo cáo luôn không mọi người mất công hóng như vụ sao nghệ đen nhà bí ngô