Việc gì phải khóc, không đi với chồng thì kiếm thằng bạn tốt của chồng .... mà đi cùng, he he he. :twisted:
Bay từ HCM đi Cà Mau có phải là máy bay ATR gì gì đấy không. Tớ toàn xài máy bay đấy để bay đi Campuchia đấy. Dân du lịch TQ sang VN rồi từ VN đi CPC bằng máy bay này của VNA, thấy toàn chụp ảnh lưu niệm thôi, trông cứ như kiểu đang ở Bảo tàng không quân chứ không phải ở sân bay. Các mẹ ơi, hộ chiếu hết hạn thì làm hộ chiếu khác. Nhưng chi phí hết bao nhiêu? Và làm ở đâu? Trần Hưng Đạo hay Hàng Bài? @ Mẹ Hải Anh: quả phát ngôn của mẹ HA làm tui giật mình. Hóa ra mẹ HA cũng bạo gan ra phết.
@HA kia, bà gặp chồng tôi rồi mà dám bảo là tôi nhũng nhẽo chồng được ah, phát ngôn vô căn cứ quá đấy. @Adam & EVa: máy bay đi Quảng Châu thì k đến nỗi là ATR chị ah n mà đi thì nó cũng xóc tưng tưng chả kém, em đi hồi năm 2003 thì vậy k biết bây giờ thế nào
Gia hạn Hộ chiếu thì lên Hàng Bài, 200K Có lần tôi đi Côn Minh bàng máy bay VNA cũng tử tế ra phết. Giá thì không nhớ bao nhiêu! Nhưng khách thì rất vắng, không biết bây gio VNA còn duy trì đuọc đường bay ấy không?
Em chịu không nhớ số bao nhiêu. Nó ở bên tay trái, chỗ cái cổng trông hơi cổ kính ấy, đối diện với cái Shop PT2000 to đùng!
gia hạn ở 40 hàng bài ( cục xuất nhập cảnh). Năm 2005 mình gia hạn mất có 100K thôi,,,nhưng lúc đó thì không được đổi hộ chiếu mới mà sử dụng hộ chiếu cũ,,gia hạn thêm. chắc bây giờ làm lại hộ chiếu mới luôn nên mất 200K à? gia hạn chỉ 1 tuần là được lấy nhanh lắm.
Oạp, tôi nói "hình như" cơ mừ, mụ này dễ xương thế thì chắc là nhõng nhẽo chồng rùi - he he he. Trộm vía dạo này ngót nghét nhiều, da mặt mịn màng quá nên phải khen.
@HA: ôi dào ơi, tôi đang tham gia vào topic các bà béo kia kìa và cũng tham gia luôn topic chồng bằng tuổi đây nè . Gớm được chồng chiều có mà mơ cả ngày cũng chả ra cái gì hết . Còn da mặt tôi ah, nó vẫn chưa quay lại điểm xuất phát lúc trước khi có bầu đâu nhé, ngày trước trộm vía mẹ cháu tự hào nhất quả nước da nên lúc có bầu và đẻ xong da dẻ đầy mụn mà buồn lắm lắm đấy
Chao cac me, Me Lunar vua di Trung Quoc ve nen nhay vao topic nay luon. Vi ong xa lam cong ty du lich nen cung thuong xuyen duoc di choi. Dung la neu di theo doan thi kho lam vi mat thoi gian va go bo voi lai trong cu nhu la ga cong nghiep vay. Nam ngoai me Lunar cung may nguoi ban tu thue xe di Que Lam roi den Duong Soc vui choi thoai mai den bay gio van con muon quay lai do. Ong xa va may nguoi ban Trung Quoc cung la dan lam du lich ma cung khoai khong chiu duoc . Theo kinh nghiem cua me Lunar thi neu minh muon tu di thi cung co the lam nhu the nạy: Truoc het la chon dia diem tham quan va tham khao xem can bao nhieu thoi gian cho moi diem dung chạn Sau do la chon phuong tien de di tham quan. Vi de tien cho minh khong thong thuoc lam nen minh co the nho nguoi quen hoac thong qua cong ty du lich de dat ve va phong khach sạn Tuy nhien cung can tham khao de tranh bị tính tien dich vu qua dat. Cung co the tham khao gio tau hoac xe bus de tan dung thoi gian va co the tiet kiem tien vi du nhu di tau tu Nam Ninh den Quang Chau thuong vao buoi toi nen co the tiet kiem duoc mot toi ngu o khach san. Tau chay kha tot va giuong nam thi sach se hon tau Viet Nam rat nhieu. Neu minh da dat truoc khach san thi co the di thang toi khach san bo hanh ly o do sau do co the tu di tham quan cac noi . An uong o Trung Quoc khong dat lam . Trong cac nha hang deu co hinh anh cac mon an nen co the goi mon ma khong can biet tieng tuy nhien thinh thoang se khong goi duoc nhung mon ma minh thich hoac la goi len nhung khong an duoc vi hinh chup thi dep nhung co khi lai qua cay hoac qua ngot tuy vay cung khong nen lo lang lam. Neu cac me chi muon di mua sam va khong co ngan sach lon thi chi can di Nam Ninh cung duoc tuy nhien nen muon muon hang di vi bay gio quan ao chua co do mua thu dong khoang thang 9-10 thi nhieu do lam. Neu muon di xa hon thi co the di Quang Chau tuy nhien o do hau het chi ban buon nen minh mua le thi gia con dat hon o Nam Ninh nhung lai co nhieu mau ma rat dep nhin me luon. Me Lunar vua di Quang Chau ve bat ong xa lam con lua khuan hang cho minh. Nhin cai gi cung thich, den day thi nen mang vua phai tien thoi vi bao nhien tien cung khong du dau. Nhung toi thieu tien danh cho mua sam phai tu 5 trieu tro len khong ke tien khach san, di lai hay an uong nhung ma cung rat gia tri vi Me Lunar it khi di mua do o Ha Noi lam vi hau het cung la do Trung Quoc ma gia thi cung dat vi con phai ganh ca tien van chuyen neu tranh thu mua duoc it do thi tinh ra co khi lai re hon nhieu lai vua duoc di choi. Neu muon di tham quan thi nen di Bac Kinh, Thuong Hai... tuy nhien o day thi hang hoa tuong doi dat co khi con dat hon ca o Viet Nam. Neu cac me co y dinh to chuc di choi neu can thong tin cu the de tham khao hay giup dat phong khach san , ve tau hoac phien dich thi cu oi cho Me Lunar nhe. Luc nao cung san sang giup do dam bao chi lay tien dich vu du tra tien dien thoai giao dich thọi Chi em trong dien dan ma khong dam tinh toan dau
Mẹ Lunar sướng thật đấy! Mình có chút kinh nghiệm rất buồn cười ở bên TQ: Sang bên đấy mình chẳng biết tí tiếng Trung nào, mà bên ấy dân tình cũng chả chịu nói tiếng Anh. Nhiều lúc đi chơi một mình, trông thì cũng giống người Trung quốc nhưng vào các cửa hàng trông cứ ngơ ngơ, ai hỏi gì cũng chỉ cười. Chắc người ta nghĩ là mình có vấn đề 8) Có lần mình với 3 bác Việt nam vào quán ăn. Muốn ăn lẩu mà không biết nói thế nào. Mình đành trổ tài vẽ ra: vẽ một cái nồi có lửa cháy ở dưới. Rồi vẽ một con cá, rau...Và vẽ một quả ớt rồi gạch chéo đi, ý là không ăn được cay Thế mà cuối cùng cũng được ăn như ý đấy
du lịch Trung Quốc nên mang theo tiền gì Nếu đi du lịch bằng đường bộ qua cửa khẩu phía Bắc, bạn có thể mang VND để đổi nhân dân tệ hoặc mang theo USD. Nếu du lịch bằng đường hàng không, tốt nhất nên mang USD. Việc tính toán chọn mang theo loại ngoại tệ khi đi du lịch chỉ được đặt ra trong trường hợp đồng tiền của quốc gia đến du lịch bị mất giá. Như thời gian qua, USD liên tục mất giá so với EUR, người đi du lịch Mỹ nếu mang EUR sẽ đổi được nhiều USD hơn để mua sắm hàng hóa, dịch vụ. Trường hợp Trung Quốc thì không như thế. Quốc gia này vừa tăng giá nhân dân tệ với USD và một vài đồng tiền chủ chốt khác khiến giá cả hàng hóa, dịch vụ tại đây trở nên mắc hơn đối với khách du lịch đến Trung Quốc. Theo ông Trần Phương Bình - Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á (EAB), có thể khi mua hàng hay sử dụng dịch vụ tại Trung Quốc khách du lịch không cảm thấy sự tăng giá này nhưng sẽ “sờ” được khi đổi tiền để du lịch. Nếu trước đây mang 100 USD sang Trung Quốc, khách có thể đổi được gần 828 nhân dân tệ thì nay chỉ còn đổi được 811 tệ, ít hơn 17 nhân dân tệ. Trường hợp đổi từ VND sang nhân dân tệ cũng thế. Ví dụ khách du lịch có 2 triệu đồng, nếu đổi trước ngày 21/7 sẽ nhận được 1.042-1.044 tệ, nhưng nay thì chỉ còn khoảng 1.026, ít hơn 16-18 tệ. Sau khi Trung Quốc công bố tăng tỷ giá nhân dân tệ, tỷ giá VND/nhân dân tệ cũng đã tăng lên. Trong ngày 25/7 phải cần 1.950 VND mới đổi được 1 nhân dân tệ trong khi trước 21/7 chỉ cần 1.915-1.920 VND đã đổi được. Như vậy, khi đi du lịch Trung Quốc cùng mua món hàng hay sử dụng dịch vụ đó, khách du lịch sẽ phải chi thêm nhiều hay ít còn tùy thuộc vào tốc độ tăng giá của nhân dân tệ trong thời gian tới. Việc mang USD hay nhân dân tệ theo ông Bình không giúp tiêu dùng kinh tế hơn. Nhân dân tệ chưa phải là đồng tiền tự do chuyển đổi vì thế các ngân hàng thương mại tại VN vẫn chưa mua và bán loại ngoại tệ này. Tuy nhiên, người dân vẫn có thể dễ dàng mua nhân dân tệ tiền mặt tại các cửa hàng vàng.
Các mẹ ơi, thế cuối cùng các mẹ đã đi chưa ạ??? nếu chưa đi để dành đến cuối năm đi, cho nhà em bon chen với, mà cái topic này bác C&L mở ra để dủ dê đi TQ hoá lại biến thành tư vấn làm hộ chiếu??? lạ nhỉ. Cái vụ Côn Minh này là em rành lắm , em thì chưa đi nhưng cũng có kinh nghiệm đi TQ , em đã định đi vào dịp hè vừa rồi , nhưng vì em bé còn bé quá nên lại hoãn lại đến cuối năm , nhưng em cũng đã thu thập được rất nhiều thông tin đi Côn Minh - Lệ Giang như sau: xin chia sẻ cho các mẹ tham khảo nhé , nếu có gì bổ sung thì các mẹ cứ thêm vào nhé 1. Vé máy bay đi Côn Minh , hiện nay có 2 hãng là Thai Airways : khứ hồi 550$ , và VNairlines khứ hồi: 300$. Tất nhiên là mình đi VNA rùi. Khi đến sân bay Côn Minh , liên hệ mua vé đi Lệ Giang luôn , nếu đi máy bay thì giá là 530Y tương đương = 1060K, thỉnh thoảng có vé giảm giá là 280Y ( nếu đi vào đúng dịp này thì tốt quá ) còn nếu các mẹ muốn tiết kiệm thì đi xe bus chỉ có 120-150Y/ng thôi ( cái này cũng phải mặc cả đấy) nhưng cung đường này mất 8-10h xe chạy cũng rất mệt , nếu cho trẻ con đi thì theo em là đi máy bay. Đến Lệ Giang rồi thì tìm khách sạn rất đơn giản , vì cò khách sạn sẽ ra tận nơi mời chào (cò TQ dễ chịu hơn cò VN nhiều ) mình có thể đi theo họ xem có ổn không, nếu không thích thì có thể mò sang KS khác ( các mẹ có quyển lonely planet của TQ thì cứ theo quyển đấy mà tìm ks cũng ổn lắm ). Đã đến LG mà không đi Ngọc Long tuyết sơn thì phí vô cùng , đây là ngọn núi cao hơn 5000m so với mực nc biển , quanh năm có tuyết , có 2 hình thức lên núi là cáp treo và trecking ( cái này thì trẻ con không đi đc, lạnh lắm ) Khi quay về Côn Minh thì theo em lại đi = xe bus , rẽ qua Đại Lý ( nơi đóng bộ phim Thiên Long Bát Bộ ) cũng đẹp lắm , em có mấy ng bạn là nc ngoài nói chuyện là họ thích Đại Lý hơn Lệ Giang ( vì LG đông khách du lịch quá , nên ồn ào và mất vẻ thanh tịnh của phố cổ ). Nếu mệt mình nghỉ 1 đêm ở Đại lý, sáng hôm sau mới về CM, về đên CM thì mình ở khách sạn Camellia ( khách sạn này rẻ mà em quen nên có thể đặt chỗ trước ) Thành phố CM được mệnh danh là thành phố Mùa Xuân(tựa như Hà Lan vậy) rất nhiều hoa, ở đâu cũng có hoa. Shopping ở đây cũng nhiều và rẻ lắm , đủ thứ luôn , nhưng nếu các mẹ vừa muốn đi Thạch Lâm , vừa muốn mua sắm thì phải ở 2 ngày mới đủ. Ngoài ra em còn rất nhiều thông tin về Lệ Giang nữa cơ , nhưng nhất thời em không nghĩ ra. Để mai em pots mấy cái ảnh về Lệ Giang cho các mẹ xem mà nhé. ( hôm nay em pots mãi chả được )
Thấy các bác nói nhiều về làm hộ chiếu quá, em xin có tý kinh nghiệm sau. Bây giờ thủ tục làm đơn giản nhiều rồi, nếu cần phải đi ngay thì các bác làm dịch vụ, còn có thời gian thì mình tự làm vừa biết thêm một việc mà đỡ mất tiền, tội gì. Trước tiên các bác chụp 06 ảnh (4*6) , nói thợ ảnh chụp để làm hộ chiếu ( vì yêu cầu bây giờ là pahỉ phông ảnh trắng) Sau đó xin 2 tờ khai theo mẫu, dán ảnh (nhiều người còn mang ảnh ra tận nơi mới khai và dán) E đến đó từ 7h30 để đăng ký số, lúc đó em đã là người thứ 70 roài, sau đó lươn về cơ quan làm việc khoảng 10h30 ra thì chỉ chờ một lúc là đến lựot thôi ( sau khi đăng ký các bác cứ hỏi bà trông xe máy ý là số của em là ??? thì khoảng mấy giờ em đến đc, bà đó tính chuẩn lắm, chứ ko cần ra sớm lắm đâu, chỉ xem số của là bao nhiêu rồi căn giờ mà ra) Hộ chiếu của em làm cho 2 con đi cùng nên phức tạp hơn là phải có xác nhận của CA Phường. Nếu la cá nhân các bác thì không cần. KHi đi nhớ mang hộ khẩu, CMT và 300K. Mà các bác ơi mải nói chuyện hộ chiếu quên mất chủ đề chính, em thấy bảo Hàng Châu đẹp như mơ. Bác C&L đứng ra tổ chức đi, em cũng đang thích đi lắm đây
Thấy các bác nói nhiều về làm hộ chiếu quá, em xin có tý kinh nghiệm sau. Bây giờ thủ tục làm đơn giản nhiều rồi, nếu cần phải đi ngay thì các bác làm dịch vụ, còn có thời gian thì mình tự làm vừa biết thêm một việc mà đỡ mất tiền, tội gì. Trước tiên các bác chụp 06 ảnh (4*6) , nói thợ ảnh chụp để làm hộ chiếu ( vì yêu cầu bây giờ là pahỉ phông ảnh trắng) Sau đó xin 2 tờ khai theo mẫu, dán ảnh (nhiều người còn mang ảnh ra tận nơi mới khai và dán) E đến đó từ 7h30 để đăng ký số, lúc đó em đã là người thứ 70 roài, sau đó lươn về cơ quan làm việc khoảng 10h30 ra thì chỉ chờ một lúc là đến lựot thôi ( sau khi đăng ký các bác cứ hỏi bà trông xe máy ý là số của em là ??? thì khoảng mấy giờ em đến đc, bà đó tính chuẩn lắm, chứ ko cần ra sớm lắm đâu, chỉ xem số của là bao nhiêu rồi căn giờ mà ra) Hộ chiếu của em làm cho 2 con đi cùng nên phức tạp hơn là phải có xác nhận của CA Phường. Nếu la cá nhân các bác thì không cần. KHi đi nhớ mang hộ khẩu, CMT và 300K. Mà các bác ơi mải nói chuyện hộ chiếu quên mất chủ đề chính, em thấy bảo Hàng Châu đẹp như mơ có đúng không ạ?????? Bác C&L đứng ra tổ chức đi, em cũng đang thích đi lắm đây
em post ảnh Lệ Giang cho các mẹ cùng xiem nhé Các mẹ ơi , cuối năm đê đê. Nhà em dự định đi đúng vào dịp Tết đấy. Các mẹ mà đi dịp này thì đúng vào mùa du lịch cuả người TQ đông lắm
Thế mẹ Hitachi đã máu chưa? các mẹ ở đây nguội hết rồi thì phải , nhà em là vẫn máu quyết tâm Tết này đi đấy các mẹ ạ.