Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! mẹ nó chăm 2 con mà cũng toàn online muộn nhỉ, vất vả lắm, ko, tớ nghe kể mà phục mẹ nó vụ chịu nhịn đấy.
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Cảm ơn chị ạ. trộm vía 2 bé nhà em đc cái ngoan lắm. ăn ngủ rồi chơi mẹ ko phải bế. Bé con thì mẹ nằm online nó cũng nằm bên cạnh nhìn mẹ, chán thì lại nằm xuống ngủ. Đành phải nhịn chứ bít làm thế nào được hả chị. Nếu ko có bầu bé thứ 2 thì chắc giờ này 2 mẹ con đang ôm nhau ngủ roai í chứ. Nhưng giờ 2 bé rùi nên đành nhẫn nhịn vì 2 con thôi chị ạ. Với lại MC em ít học lại dân chợ búa, em nói chưa hết nữa câu bà đã đã làm 1 tràng dài 10 cây số rùi. Chị tưởng tượng: BC em say rượu chửi nhau với MC em, Bà đuổi ông " mày cút con m... khỏi nhà tao" đồng thời song phi đạp ông mấy phát, nếu hôm í cưa không chốt, ông lăn xuống cầu thang thì giờ sắp làm 49 ngày rồi. Em sợ phát khiếp..........
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Các c cho e chen với,con mèo nhà e nó động đực,kêu kinh quá,làm e ko ngủ được,hix
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Mẹ nó vất vả quá, đúng là k may là lại rơi vào BMC kiểu này. Tớ như mẹ nó ra ở riêng cho thoải mái. Hic
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! dạo này em thức kém quá, hic ! chưa đến 12h mà mắt đã díp vào ! chúc các mẹ ngủ ngon :X ! mẹ nào còn thức qua topic em ngó nghiêng cho đỡ buồn :X
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! C rì ơi,kiếm vé máy bay giá rẻ phải rình h này ah?e k rành vụ này lém nhưng thấy dân tình mua dc toàn giá rẻ mà ngưỡng mộ lắm ý,e là e thik vi vu cực lun,hehe
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! mua giá rẻ thì cũng phải đọc kĩ hướng dẫn sử dụng chị nhé,chứ không cũng lằng nhằng lắm ạ
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Uhm công nhận,mấy vụ máy bay nổ đùng đoàng hay tự nhiên va phải cji xong rớt xuống cug ghê,hứt,nhưng có c vẫn đi giá rẻ thường xuyên mà vẫn ngon ơ thì nể thật ý.chẹp chẹp
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Cũng muốn ra ở riêng lắm, muốn chít nữa là khác, nhưng rủ rê chồng mà ko đc, ổng bảo có điên mới ra ở riêng, chẳng nhẽ 3 mẹ con ra thuê nhà ở ạ??????
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! hehe, thế thì cứ chấp nhận cuộc sống đó đi. Đã nghe câu "hết đời bà già đời tôi chưa?"
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! hix mình đang có baby mà vẫn thức khuya nà.........hixx..........ban đêm thức ban ngày ngủ.....hihi.............
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! hix ở riêng mới sướng mẹ nó à, vc em ở riêng nè...muốn làm j thì làm ko phải kiêng nệ ai hết muốn ngủ là ngủ muốn ăn là ăn nói chung là khỏe re như con gà tre........
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! em thích ở riêng, tự do thoải mái, có thể nude hoặc ôm hôn chồng thoải mái
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Hihi, mẹ này hơi bị mạnh mẽ đó nha. Ở riêng thì thích nhất còn gì: "không có gì quý hơn độc lập tự do".
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Hôm nay các mẹ ngủ hết rồi à, mới có 1h30 à. Hôm qua te tởn ngủ sớm (2h) thía mà lên giường trằn trọc mãi ko ngủ được, mãi 4h mới ngủ được, thức khuya nhiều cũng thành thói quen ko ngủ sớm được. Được ngày ngủ sớm dậy đón khách mà ế ẩm quá, chả bù hôm trước thì chạy vắt giò lên cổ. Bán hàng cũng tùy ngày các mẹ nhỉ.
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! :d,,, hi hi, đây gọi là hội "cú đêm" nè, cho mình gia nhập với hi hi
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Tối nay thức đêm đọc truyện tranh online vui quá. Mình từng là dân nghiền truyện tranh, mấy bữa trước ra hàng truyện hỏi cuốn 7seed mà chưa có tập mới, hôm nay vớ được trên mạng mừng rơi nước mắt. Có mẹ nào trên này cũng mê truyện tranh như em ko nhỉ.
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! mấy hôm nay con quậy,rồi thêm đám giỗ,nên hok online,nay online buổi sáng thì đã được leo thang muốn xỉu,tối nay phải nhín ít thời gian vào lại thôi,hy vọng bé sẽ ngủ ngoan cho mẹ tám
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Chắc tại hôm nay có đợt kk lạnh mới nên đêm qua bé mới khó ngủ và quấy đó mẹ nó ạ