Ðề: Re: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) hi, dân số các mẹ ở HN có vẻ ngày càng tăng nhỉ
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) mình cũng HP đây nhưng lại mới sinh bé, phải ra hè mới tụ tập đc cùng các mẹ nhé
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) Em cũng giống y như mẹ này, con chưa bao giờ ngậm ty mẹ.Mình cũng nhiều sữa, ngày vắt 8 lần.Nhưng từ hồi đi làm lại nên ít vắt được thế là mất sữa luôn.Nhà mình có cái máy vắt sữa pigoen của Nhật, mình dùng thấy thích lắm, hơn swing của Medela nhiều.Nếu mẹ nó muốn thử thì qua nhà mình nhé!
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) khác dấu thì phải tích cực nên tiếng chứng tỏ mình chứ chưa gì đã chịu rút lui trong im lặng vậy sao e?
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) may quá, cảm ơn mẹ misu. mẹ misu pm cho mình địa chỉ nhé, mình qua thử xem tình trạng có khá hơn không
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) hi cả nhà cho m vào điểm danh tí nhé chúc các gia đình cuối tuần vui vẻ. tuần sau Mẹ nào tham gia hội chợ thì rất thành công nghen. m đang nhớ món Bún Ngan và bánh mì cay nè...ngồi ca fe trước nhà hát lớn ở HP... Gĩô Tổ Hùng Vương các gia đình có kế hoạch đi đâu ko nhỉ? nice day.........
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) TINH THẦN tương thân tương ái cao quá...hoan hô........
Ðề: Re: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) trong số đó cũng có tớ góp phần.. tớ ở hp TỪ TRONG BỤNG MẸ.... Ba tớ công tác ở HP khá dài..tớ lớn Ba tớ mới về HN và HCMC với gd.
Ðề: Re: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) tớ mon men Hải Phòng vì tên có chữ Hải, nguồn gốc tớ ở HP do định Mệnh..hehe.. Ba tớ là dân thuỷ sản, rồi Hạ Long...Hải Phòng là Quê hương "ẩn" của m mà ít ai bit. m cũng xí chỗ trên này..cả nhà nhé... tớ ở xa, lâu lâu vào chào hỏi cho đỡ nhớ. cảm ơn cả nhà.
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) ôi trưởng ban thì em ko dám đâu.. vi cũng hay bay nhẩy lắm, lúc Hn lúc HP.. cơ bản dạo này có con nên muốn con cũng có độ hóng cao giống mẹ.. mà chả nhẽ toàn cho con đi chơi với các bạn của mẹ à, phải có bạn cùng lữa để các con giao lưu cùng chơi với nhau, còn các mẹ vừa sẻ chia Kn vừa 8 chứ. Mà thời buổi bão giá bi h cần chia sẻ nhiêu cái lắm .. hihi Thường thì xã em chỉ đc nghỉ CN nên ò theo kiểu GD thì sẽ vào Cn còn ko thi thoảng 1 vài mẹ rảnh rang thì em thì tụ tập hội nhỏ nhỏ cho vui. Trước ở Hn em hay đi chơi với 1 nhóm bạn, mỗi tuần đến nhà 1 mẹ, vừa là thăm nhau, vừa là cho con đi đổi gió.. thấy các con cũng bạo dạn lên nhiều.. mà tình cảm bạn bè cũng thắm thiết hơn, ko hời hợt theo kiểu hiện đại bi h ( động tý là Net với ĐT rùi, miết rùi lười gặp nhau) chuyển về HP cũng muốn cho con cái có sân chơi như thế .. Cái j hay ho ta phải học và phát huy ngay chứ .. Mẹ nào đang ở HP mà ok vụ này thì Pm cho em thông tin liên lạc cụ thể chi tiết nhất nhé,( nếu kế hoạch thành công sau này còn có biết ngày quan trọng mà hỏi thăm, kỷ niệm ...) Hết lạnh sẽ off 1 phát đầu tiên khoe con nào .. hihi, em xung phong trước cho máu : 1. Mẹ Moon_Péo : - Tên Bố : Khôi - 17 / 12 / 79 - Tên Mẹ : Hằng - 09 / 08 / 83 - Con Đầu : Khánh Ngọc ( 04 / 11 / 2010 ) - ĐT : 0906262665 ( mẹ ) 6598552 ( nhà ) - Địa chỉ : 24/ 61/ 476 Chợ Hàng - Lê Chân - Hp - Công việc : Làm mẹ và làm quản gia .. ^^ - time rảnh : cả ngày, cả tuần ...
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) Giá off tuần này cho e tham gia với nhỉ. Chẳng biết bao lâu mới được về HP 1 lần í. Em rất rất thích cho con về HP đi vườn trẻ. Sao ở HN khôgn có cái vườn trẻ nào to bằng nửa dưới ấy thôi nhỉ? Các bạn HP hạnh phúc ghê cơ
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) oái, em tưởng ở HN phải có nhiều nơi như vườn trẻ hơn HP chứ.
Ðề: Re: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) Chị giờ đang sống ở HCM ạ? Ui thế mà cách đây mấy năm suýt chút nữa em bỏ HP vào Nam. Chắc là k có duyên với đất SG rồi.
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) Không có đâu mẹ nó ạ. Chỉ toàn chốn ăn chơi dành cho người lớn thôi. Chẳng bù cho HP, người lớn muốn chơi ở đâu cũng k có chỗ mà chơi. Tính ra HP mình vẫn sướng chán có cái vườn trẻ quê quê nhưng vẫn hay hay. Con bé nhà mình sắp 1 tuổi rồi, nhất định phải cho đi vườn trẻ chơi. Mấy tháng trước lạnh quá k đi đâu được.
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) mình ở nhà cổ vũ tinh thần cho các mẹ off nhá, khi nào bé nhà mình cứng cáp mình sẽ tham gia cùng các mẹ
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) mình cũng nghĩ vậy, đang nản HP chả có chỗ nào cho con vui chơi ngoài cái vườn trẻ này
Ðề: Re: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) mẹ haitintin định bao giờ về HP chơi đó, vào chữ ký thấy chị làm bánh kem rất ngon, chờ 1 ngày nào đó chị về HP dạy cho bọn e 1 ít kinh nghiệm nhé
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) Chào các chị ạ, em hum nay được mẹ bé Bông chỉ cho mí biết câu lạc bộ mem HP này ^^~.....em lấy chồng HP nên cho em tham gia với nha :X!! Em tên: Trần Thị Mai Lan, sn 1988 ạ ^^~! Em ngụ ở: Sn 341 Đằng Lâm 1, Thành Tô, Hải An, HP ^^~! Con gái em: Hoàng Trần Khánh Ly, kiu là Su 1-năm-0-tắm , sn 15-08-2011 ạ. Em bon chen vô hội thi thoảng có chỗ 888 cho vui với cả học hỏi ít kn làm ăn của các chị ^^!...Muộn rùi chúc cả nhà mình ngủ ngon !
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) Hi, hoan nghênh ủng hộ àh, em tiếp nha Tên mẹ: Ngọc Anh - 20/9/1984 Địa chỉ: 59/73 Lê Lai, NQ, HP DT: 0979064066 Tên bé: Bình boong - 05/10/2009 CV: Văn phòng. Thg đc nghỉ thứ 7 và CN, cơ mà e vẫn chưa giải quyết đc vụ chở con đi thế nào vì dùng ghế thì xe e vướng lắm, địu thì OBN hét rầm trời... Hic, có mẹ nào có giải pháp gì ko. (Hic, giá mà xe e lắp đc cốp trc, hay cứ bừa chọn cái nào dành cho wave lắp chết vào xe liệu có ổn ko chị H nhỉ )