Chào tất cả mọi người, mình tham gia diễn đàn cũng lâu nhưng hôm nay mới đủ dũng khí nói lên những suy nghĩ của mình, mình lấy chồng được 2 năm thì chia tay, cũng vi nhiều lí do. Sau thời gian ly thân để quyết định chia tay mình cũng đã hụt hẫng và trống rỗng nhiều, thời gian trôi qua cũng giúp mình nguôi ngoai và có niềm tin hơn vào cuộc sống, thấy xung quanh mình vẫn còn nhiều điều tốt đẹp, mình lập ra topic này để các mẹ nào cũng hoàn cảnh với mình thì cùng chia sẻ, giúp nhau sống tự tin và lạc quan hơn.
Ðề: Có ai ly hôn mà chưa có con cái thì vào đây chia sẻ nhé Tìm mãi mới được 1 mục có hoàn cảnh giống mình, nhưng xem chừng có vẻ im ắng quá...
Ðề: Có ai ly hôn mà chưa có con cái thì vào đây chia sẻ nhé Cũng giống hoàn cảnh của mình. Kb mọi người suy nghĩ ra sao về chuyện này nhỉ? Mình có 1 vđề muốn hỏi: Đã ly hôn nhưng chưa có con thì khi ai hỏi mình đã có gia đình chưa hoặc còn độc thân hay không thì moị người trả lời ra sao. vì đối với mình, nếu trả lời chưa thì thấy không đúng mà trả lời có cũng ko đúng nên thực sự nhiều lúc mình ko biết trả lời ra sao nữa. Vào đây cùng chia sẻ với mọi người
Ðề: Có ai ly hôn mà chưa có con cái thì vào đây chia sẻ nhé Thì trả lời đơn giản thôi là MBA = Married But Available. Hheheehe
Ðề: Có ai ly hôn mà chưa có con cái thì vào đây chia sẻ nhé Mình trả lời là "độc thân", còn ai muốn nghĩ sao thì nghĩ, hihi. Với người mới gặp thì cũng k cần phải nói rõ hoàn cảnh của mình quá, khi nào thân hơn thì.. tính sau
Ðề: Có ai ly hôn mà chưa có con cái thì vào đây chia sẻ nhé Hơn 1k người đọc mà không có ai chia sẻ là sao, chuyện này thực sự cũng khó mở lời à nha!
Ðề: Có ai ly hôn mà chưa có con cái thì vào đây chia sẻ nhé Ly hôn có gì đâu mà vui,trăm năm tan vỡ trong vài giờ. CHia buồn cùng các mẹ.