ô kìa bầu bí vẫn phải làm đẹp chứ mẹ nó à, tội gì mới có 8x chứ già đâu vẫn nai tơ mà :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Bác lay... Chán thựt Chả động viên iem thì thui .... Mình phải đâqù từ cho anh iem nhà kia nó sợ chứ các mẹ nhỉ . Em thích đàn đúm lắm cái gì lượng sức mà tham gia được là em phải xin tham gia luôn bây giờ bầu bí đã xấu rồi nên phải gia sức để .... mông... má ...... :lol: :lol: :lol:
mẹ chó con lại ra sức để mông má làm chi, bầu bí cũng có cái đẹp của bầu bí đó, mà mẹ nó mà sinh con gái thì con đẹp nữa da hong hào , chứ mà đẻ con trai thì phá sắc lém...
Mẹ KK mà kêu mẹ Jumbo bằng chị là phải kêu mẹ Nhím bằng chị đấy nhé :lol: Ơ mà nhỏ hơn mẹ Nhím thật à? Mẹ chó con: mẹ nó ơi cứ vô tư đi học trang điểm đê. Em đây bầu bí cũng đi học ko sót buổi nào nè, về ba nó cứ bảo khiếp, cứ như ai uýnh bầm cả mắt :lol: Mẹ Zĩn: Mẹ nhím gửi bản lý lịch cho mẹ KK rồi, giờ gửi lại cho mẹ Zĩn à? Pm cho mẹ zĩn nhé.
Hé hé, chị phải cho em lép bép chứ :lol: , Pahi3 học cái khác ngoài nuôi con nữa chứ ! @mẹ KK : mẹ sinh năm 83 đúng khôg, nhưng 8x rồi, bằng nhau hết, kêu tớ chị tớ con rận đấy, già lắm cơ
83 đâu mà 83 cí bác Jumbo này ( í chết ! theo thói quen em toàn gọi bác he he... quen rùi sửa hổng nổi ). IEm 82 chính hiệu con gì nhỉ ... hì hì Tuất giả . Em sinh một năm, và giấy ksinh lại là một năm khác . Thế nên cứ để các bác đoán mò, 82 cũng ok, 81 - 83 cũng được . Kệ các bác đấy nhớ > Công nhận ... phục mẹ Chó con và nhím xù thật N.1 đấy nhé. Ngày xưa tớ mang bầu toàn bị mọi ng bảo là xấu đi, to này, đen này ( nhưng ko hôi đâu nhé :lol: ) Bi giờ nghĩ lại mình cũng lười chăm sóc bản thân thật, toàn lo ăn này, lo xem còn thiếu thứ gì cho con chứ mẹ đẹp hay ko chả để ý, mà bố kk còn khéo nịnh vợ khen mới kinh chứ! Thế nên tớ cứ xả láng, làm sao thấy thoả mái là đc. Nhưng bi giờ nhìn lại mình thấy kinh dị quá nên mới phải đi tút lại nè, nhưng dù sao cũng chưa muộn lắm, mọi ng bắt đầu đỡ thấy tớ xấu xí đi rùi ... hì hì .. bõ công tớ nên tớ qd làm tới cùng đấy . Mà khâu trang điểm là rất qtrọng phải ko nhỉ
mẹ cún hói dạo này chắc bận đi trang điểm hay sao mà chẳng thấy vào mấy , chứ mọi khi toàn thấy mẹ Zĩn và mẹ cún hói là vào đây lien tục à
Mọi người ơi, offline đê!!! và xin chữ ký ủng hộ thầy Đỗ Việt Khoa luôn nào. Địa chỉ: tầng 3 nhà hàng Long Việt - 11h30 ngày hôm nay tức thứ 5. Buffet bình dân 30K/suất (mẹ tutu bảo thế chứ đã đi bao giờ đâu )
chào cả nhà báo cáo là mạng nhà em đã bị ngắt nên không thường xuyên vào buôn bán được Daon này nhà mình vắng vẻ quá, topic chui xuống tận cuối trang 2 . Em chúc sức khỏe tất cả mọi ngượi HÍ HÍ :lol:
vang là do mẹ Zĩn và mẹ cún hói ko vào buôn đấy chắc từ nay lại buôn thôi, ko biết mẹ zĩn về chưa nhỉ, lâu lắm rồi ko thấy
Mãi tới hôm nay em mới vào thì off cái giề hở bác mà dạo này em chả đi đâu đc, con ko ai trông cho bác ạ
Cho em gia nhập hội 8x sờ tin với ah! Em sinh năm 1984, nhưng em chưa có con và cả chồng nữa cũng chưa có luôn! Mong các bác cho em gia nhập hội này với, đợi khi nào LCM thành lập hội ế chồng, hay suýt ế chồng thì em xin rút...í ẹ
WlC tienha nhé, nghe chừng hội mình càng ngày càng đông vui, nhưng mỗi tội các mẹ đều có ít thời gian nên không vào 888 thường xuyên được .
Cái topic này của bọn mình buôn kinh khủng quá ta... Lâu lắm mới vào mà choáng quá, chưa đọc hết được đây này :lol:
mẹ Mi dạo này lượn đi đâu ấy, có ngó ngàng gì đến anh em đâu nhỉ ? mà mẹ Zĩn mất tích rồi sao í nhỉ >? chả thấy đâu vậy ??
Dạo này Mẹ Mi bận quá.. hix... Mấy hôm rỗi rãi vào thì lại K vào được Mi mọt đi lớp gần chỗ mẹ làm rùi, mấy hôm đầu chả khóc, hôm nay lại khóc đây...
Mình đi vắng 1 tháng nay mới về thăm "nhà" (LCM). Tưởng chị em off tận đẩu tận đâu rồi vậy mà vẫn vắng vẻ thế này sao? Các mẹ đi đâu cả rồi :?: @ Mẹ Mi: Check PM bạn nhờ chút xíu nhé.
Tin sốt dẻo mở hàng trong ngày đây các mẹ ơi!!!! Tình hình là mẹ zĩn đã về VN rồi. Chúng mình lên hẹn để giao lưu với mẹ ấy điiiii Hằng ơi, đi đâu mà bây giờ mới về thế? Có tin gì mới chưa Hằng?