Nhóc nhà em là bé trai và đã được 14 tháng tuổi rồi! Con em rất gầy,lúc sinh cháu được có 2,7kg. Tháng đầu tiên thì tăng đươc cân rưỡi nhưng sang thang thứ 2 thì được có 7langj rồi từ đó trở đi cháu không tăng cân nhiều nữa. Bây giờ được có 8kg vẫn chưa biết đi,cháu chỉ tập tễnh được 5-6 bước thôi. 2vc em đã rất cố gắng chăm sóc cháu hết sức cẩn thận và chắm chút cho cháu ăn uống. Rất nhiều cách mà không hiệu quả. Nòa là ăn uống khoa hoc giống các bác sĩ ở viện dinh dưỡng bảo. Rồi ăn uống bỗ bã kiêu dân dã,cho cháu uống thuốc bổ cả vài triệu 1 chai nhưng vẫn ko ăn thua gì hết. 2vc em cho cháu đi khám thì sức khỏe tốt ko có bệnh tật gì và cháu trộm vía cũng ít ốm đau. Tùa lúc sinh tới giờ cháu chỉ bị ho sốt độ 3-4 lần. Cháu rất nghịch ngợm và hiếu động lại rất thông minh và tình cảm. Mọi người cứ nói với em rằng chỉ cần nó ko ốm đau là được. Nhưng thực sự với tâm trạng của một người Mẹ như em thì ai cũng vậy ko thể nào yên long được. Cháu rất bé nhỏ so với các bạn cùng tuổi. Cháu quá gầy người toàn xương chân tay cứ bé tẹo. Mà được cái da dẻ trắng trẻo nên nhìn lại càng yếu ớt. Em thương cháu lắm nên suốt ngày nghĩ đến con chẳng làm ăn nổi việc gì,ko dám bỏ con nhờ ai trông dù có bận bịu dênd mấy. Lắm lúc tắm rồi thay quần áo cho Con nhìn thấy người con thế mà em thương con phát khóc nhưng chẳng biết làm sao chỉ biết ôm con vào long thôi. Chồng em cũng thế,2vc khổ tâm lắm. Em chẳng biết làm thế nào nữa. Cháu rất tình cảm và hoạt bát nhanh nhẹn nên mọi người ai cung yêu lắm. Ai cũng thương vì gầy quá. Từng ấy tháng mà mọc được có 6 cái răng bây h đang mọc thêm 4 cái nữa. Em thấy các Mẹ trên này cũng có nhiều kiến thức nên em Mong các Mẹ giúp đỡ và chia sẻ với 2vc em. Chứ cứ thế nầy em buồn quá mà ko làm được gì. Con là tất cả của chúng em...
Ðề: Em rớt nước mắt vì Con gầy yếu! Không sao đâu chị ơi, chịu khó cho bé ăn thêm nước gạo để bổ sung B1 nữa, bác sĩ cũng bảo ko sao rồi mà, chị còn tốt hơn một chị mà em biết, con được 15 tháng mà mới được 10 cân, chưa biết bò, khổ lắm nhưng ngày nào cũng cố gắng đút bột ăn thật lực thể bé lên cân
Ðề: Em rớt nước mắt vì Con gầy yếu! Bé nhà bạn mấy kg rồi.Bé nhà mình 31 tháng,mới qua 11kg,vừa ốm xong chắc còn 10kg. Không phải lo,do thể chất khả năng hấp thụ của bé thôi.Con nhà mình chẳng thiếu thứ gì nhưng vẫn thế. Con cứ phát triển bình thường,thông minh nhanh nhẹn là được.Mẹ cứ AQ đi cho đời nó vui.
Ðề: Em rớt nước mắt vì Con gầy yếu! căm ơn 2 mẹ nhưng mà khổ nỗi mình hồi trước khi lấy chồng đã rất thương trẻ con nên con mình lại càng thương hơn. Nhiều người ác mồm cứ nói Bó Mẹ ăn hết của con,cũng vì suy nghĩ nhiều mà người mình cũng gầy. 2 bác ruột của cháu cứ nói cháu là đồ còi xương suy dinh dưỡng nên mình đau lòng lắm. Được có 8kg mà người đề kháng kém quá!
Ðề: Em rớt nước mắt vì Con gầy yếu! nếu bé khỏe mạnh thì bạn không cần lo lắn quá đâu, con mình lúc trước cũng vậy, nuôi hoài không lớn, nhưng gần được 3 tuổi mình cho đi nhà trẻ, bé có bạn bè và sợ cô nên ăn nhiều, giờ vẫn khỏe mạnh nhưng cũng không mập hơn bao nhiêu, mua đồ ăn dặm cho bé ăn thêm lúc rãnh rỗi hay lúc bé chơi để bổ sugn thêm sức khởe cho bé nha, chúc con chị mau lớn
Ðề: Em rớt nước mắt vì Con gầy yếu! Mẹ nó kiên trì chăm sóc con nhé!!! MÌnh cũng đã từng khổ tâm như bạn vì nhà chồng mình cứ nói là sữa mẹ xấu nên bắt cai sữa sớmnhuwng mình không nghe. rồi 11 tháng mình cai sữa cho con .ăn sữa ngoài cũng không tăng cân.Mình theo dõi con ở viện dinh dưỡng từ khi con 5 tháng cho tới giờ 32 tháng bé đã tăng cân nhưng vẫn chậm so với các bé khác. Giờ bé được 13kg rồi mẹ hết buồn luôn. mẹ nó chịu khó theo dõi ở viện dinh dưỡng cho con và dành hết tình cảm chăm sóc cho con đừng bận tâm đến những kẻ độc mồm ác miệng kia. Chúc mẹ nó hết buồn, con mau lớn!!!
Ðề: Em rớt nước mắt vì Con gầy yếu! Mẹ nó cứ bình tâm. Bé nhà tớ cũng thế thôi mà. Ngày trước cũng mất ăn mất ngủ vì con còi quá, ốm đau liên miên (tháng nào cũng đi viện đấy), lại không chịu ăn chịu uống gì. Nhưng giờ tớ AQ rồi. Có lo thêm nữa cũng chẳng được. Bé cứ phát triển vận động bình thường là mẹ yên tâm. Giờ con 13 tháng, 8.5kg, đi chập chững vài bước nhưng trộm vía là rất thông minh. Mong con sớm qua giai đoạn này để bố mẹ con an lòng
Ðề: Em rớt nước mắt vì Con gầy yếu! chị ơi thế theo dõi con ở viện dinh dưỡng thế nào chị. Ngày trước em cho cháu đi kham ở viện dinh dưỡng cung lên cân 1 ít nhưng mà ko thấy bác sĩ bảo quay lại nên em thôi.
Ðề: Em rớt nước mắt vì Con gầy yếu! Bé nhà mình lúc sinh ra trộm vía con cũng to lắm (tận hơn 4kg) Nhưng sau đó con cứ gầy nhẳng ra. Nhiều người cũng nói tại sữa em kém. Nhưng trộm vía từ hồi về Bà ngoại chăm thì con tăng cân chút đỉnh. Mẹ bé đừng quá lo lắng. Em thấy mẹ em cho bé ăn cũng không phải thức ăn gì cao siêu đâu. Hằng ngày bà cho bé ăn bữa thì ăn thịt xay, tôm xay, cua nấu canh, .... Nói chung là nhà ăn gì thì bé ăn thứ đó thôi. Nhưng trộm vía bé hợp tay bà nuôi hay sao mà rất chịu ăn. Em thấy thường thì trẻ con hay đua nhau ăn lắm. Cứ đến bữa là mẹ em cho bé ra sân tập thể (có nhiều em bé lắm ạ) thế là các bé cứ đua nhau ăn
Ðề: Em rớt nước mắt vì Con gầy yếu! Hic con mình sinh ra cũng có 2kg8 còi kinh khủng ấy, nhưng may mắn sau một thời gian nuôi hết sức hết lực thì cháu cũng khá, bạn thử cho con đến khám dinh dưỡng bác sĩ Khánh ở Hàng hòm xem, người chê kẻ khen nhưng biết đâu lại hợp con bạn.
Ðề: Em rớt nước mắt vì Con gầy yếu! Mẹ nó ơj,đã cho con đj khám sức khỏe tốt thì đừng quá lo lắng quá.rất nhjều bé dù có ăn uống rất nhjều và đầy đủ chất,nhưng vẫn gầy mà không bệnh tật gì thì là do cơ thể bé thôj.cơ thể không hấp thụ tốt thì dù có ăn bao nhjêu cũng vậy thôj à,bé nào mà cơ thể hấp thụ tốt thì sẽ mập mạp thuj.mẹ nó không thấy có rất nhjều bé nhà khá gjả ăn uống k thjếu thứ gì mà vẫn còj,cũng có những bé bố mẹ vất vả có khj chỉ ăn cơm không vớj rau đậu k có cả sữa mà nhìn các bé vẫn đáng ju đó thuj.đừng lo quá mẹ nó
Ðề: Em rớt nước mắt vì Con gầy yếu! Có thể bé nhà bạn hấp thu không tốt, chắc phải uống thuốc tăng cường hấp thu đã
Ðề: Em rớt nước mắt vì Con gầy yếu! Mẹ thử cho bé uống muntilvitamin của Đức xem, có nhiều độ tuổi từ 1-10 cho nhiều số khác nhau, cái này mình mua ở ngõ 31 Đào Tấn và một hàng nữa ở trên đường mà có làng sinh viên ấy mình quên tên rồi, ở Thanh Xuân. Ngày trước bé nhà mình cũng còi lắm, ăn thì cũng nhiều được cái dễ ăn về khẩu vị chua cay mặn ngọt ... đến khi bé được hơn 1 tuổi vẫn gầy khoảng 10kg nhưng nhanh nhẹn và thông minh. Rồi mình đc người bạn mách mình mua cho bé thuốc này trộm vía ăn uống ngon lành hấp thu tốt hơn, bây giờ 30 tháng rồi nhìn chững chạc hẳn. Mà mình cho bé uống 2 hộp thôi rồi ngưng hẳn, mấy hôm trước bé bị bong da tay mình cho bé uống lại và ăn thêm cam mỗi ngày sau 4 ngày thì hôm nay nhìn tay bé lại hết rồi nên mình dừng không cho uống nữa vì thấy bảo cái này uống hết 1 hộp phải cách đợt nhau chứ ko ko liền Con tên Minh, con 2,5 tuổi rồi đấy
Ðề: Em rớt nước mắt vì Con gầy yếu! Mẹ nó đừng quá lo lắng nhé, bé ko ốm đau là tốt quá rồi. Mẹ cứ phải thoải mái tinh thần thì mới chăm con tốt được, bạn cứ suy nghĩ nhiều là cũng ảnh hưởng đến bé đấy. Mọi ng nói thế nào thì cứ cười xòa cho xong, nhiều khi ko phải họ ác mồm ác miệng đâu mà họ chỉ trêu đùa thôi mà.
Ðề: Em rớt nước mắt vì Con gầy yếu! ôi giống bé nhà mình đây. Mới sinh ra được có 2.8kg. Giờ 14 tháng mà đc có 9.2kg. Mà bé lười ăn nữa chứ. Ăn cứ nhổ phì phì. Giờ cũng chưa biết đi đây. Còi lắm. Mình cũng mua cho con nào hoa quả, phô mai, váng sữa. Nhưng cuối cùng mé chả ăn đc. Cứ ăn gì lạ là ọe nôn hết. Chán lắm cơ. Đc cái bé rất nhanh nhẹn, thông minh nên mình cũng đỡ lo hơn.
Ðề: Em rớt nước mắt vì Con gầy yếu! Thông thường Bs sẽ hẹn bạn 1 tháng sau quay lại khám.( NHà mình BS còn cho cả số điện thoại khi cần thì gọi mà) bạn hãy nói tình hình bé nhà bạn cho BS biết rồi Bs xem bé thiếu chất gì rồi kê đơn cho bạn. bạn nên tham khảo về thực đơn của BS cố găng áp dụng cho bé. lúc đầu có thể là 1 tháng quay lại khám,nhưng về sau thì sẽ thưa hơn.khi nào mẹ cảm thấy yên tâm thì không cần đến nữa. phải kiên trì thôi bạn ạ Bé nhà mình cũng chậm lên cân lắm nhưng được cái bé ít ốm và thông minh. Chúc bạn chăm bé tốt nha!
Ðề: Em rớt nước mắt vì Con gầy yếu! Giời ơi mẹ nó quá cả nghĩ rồi. Đúng là con béo khỏe bụ bẫm thì vẫn thích hơn, nhưng nếu con gầy mà vẫn khỏe mạnh, nhanh nhẹn, thông mình thì cũng hạnh phúc lắm rồi mẹ nó ạ. Đâu phải gầy là yếu đâu tại mẹ nó thương con quá nên cứ cảm giác như vậy. 14 tháng mọc 6 răng thì cũng bình thường, mình biết nhiều bé mọc răng và đi còn chậm hơn. Thôi mẹ nó vui vẻ lên, đừng để tâm trạng này ảnh hưởng tới con.
Ðề: Em rớt nước mắt vì Con gầy yếu! chị ơi cứ bình tĩnh thôi! Em họ em đây này, y như chị kể đấy, nó hồi bé cũng thế, bé tí tẹo, tuổi rưỡi có 8kg thôi, nhưng hoạt bát thông minh lắm, và đặc biệt chẳng ốm đau gì, giờ 15 tuổi mà đã cao 1m75 rùi, to đùng vật vã, học giỏi nhất khoá, có sao đâu!!!
Ðề: Em rớt nước mắt vì Con gầy yếu! Con tớ sinh to con hơn con bạn tí chút, được 3kg, mà từ khi 1 tuổi đến khi 2 tuổi chỉ loanh quanh 9kg thôi bạn ạ. Bé nhà bạn còn đi được 5-6 bước, con tớ đến 14 tháng mới bắt đầu tự đi được bước đầu tiên, còn nói phải tới hơn 2 tuổi mới nói rành rọt được vài từ. Xét về toàn thể, bạn có thể lấy con tớ là nguồn an ủi. Tớ là gấu mẹ vĩ đại, mà cũng chả xấu hổ vì bị nói là ăn tranh phần của con. Nói với tớ thế, tớ nhe răng cười. Tớ chăm con cũng như người khác, con họ mập, con tớ còi, kệ nó. Nó khỏe khoắn, ít ốm là được. Tại sao bạn phải buộc vào người nhiều băn khoăn thế cho khổ. Sau này con tớ tăng cân tốt hơn thì lại hay ốm hơn khi nhỏ. Cũng chả sao, người ta bảo trẻ con có ốm mới có khỏe. Khi ốm thì cũng lo, cũng đau lòng lắm, nhưng đành phải nghĩ như thế. Giờ thì đỡ hơn rồi. Con tớ vẫn chả mập, thuộc hàng trung bình kém trong lớp, nó ăn ít, nhưng ăn ngon miệng, ăn được nhiều thứ hơn ngày nhỏ, thế là được. Con tớ gần 4 tuổi, mà giờ mới 16kg - bạn thấy nó có mập không? Mà con tớ 2 năm đầu tiên còn chả ăn hết đến một hộp sữa ngoài , nó không chịu, tớ chả ép. Kệ. Sau đấy thì tự nhiên thích uống, thế là giờ một ngày uống rất nhiều sữa, như tất cả trẻ bình thường khác. Tớ nghĩ chẳng nên căng thẳng quá đâu, con khỏe là được, thật đấy.
Ðề: Em rớt nước mắt vì Con gầy yếu! các chị yêu quý! được làm mẹ quả là điều tuyệt vời chị của em từ lúc mang thai cho đến lúc sinh cháu đều rất khỏe mạnh hihi mẹ tròn con vuông người mẹ nào chẳng muốn con mình kháu khỉnh,có sức đề kháng tốt đúng ko các chị quan trọng là mình phải biết chăm sóc bản thân,quý trọng bản thân mình từ lúc đang mang thai,đồng nghĩa vs việc mình yêu thương con ở trong bụng....bây h có rất nhiều thực phẩm bổ sung dinh dưỡng,ngoài việc ăn uống đầy đủ chất.các chị nên uống các loại thực phẩm chức năng bổ sung canxi vì canxi rất quan trọng cho trí não cũng như hình thành 1 sức đề kháng cho các bé chị của em dùng Canxi sữa trà đại chúng và Canxi nhi đồng tốt lắm! Em thấy các chị lo lắng nên chia sẻ như vậy Mọi vấn đề đều có giải pháp các chị ạ hihi cứ mua uống những sản phẩm tốt là con mình khỏe mạnh ngay ý mà nếu các chị thực sự muốn tốt cho con mình thì nên mua ngay đi,như chị gái của e bây h 2 mẹ con tuyệt vời lắm hihihi