Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! các mẹ uii hà nội vừa có động đất nhẹ đây có mẹ nào cảm nhận được k ạ.em sợ quá tưởng mình bị chóng mặt ngẩn lên thấy cánh cửa phòng nó rung,máy tính cũng rung.hỏi anh xa anh bao cung bị tương tự
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! LCM cũng nhiều mẹ thức khuya nhỉ hihi. Mấy hôm nay mệt quá, mà chẳng ngủ được, nhức mỏi toàn thân...
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Tớ mới con nhỏ được hơn tháng mà nhớ cái máy tính ko chịu được, tối nào cũng phải mò vào LCM.....Các cụ bảo mắt non nhìn máy tính sớm thì sẽ bị mờ mắt khi già ...hic hic nhưng nghiện ko cai đc.Hihi
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Ôi giời, nàng ơi, sao đã vào hội nhanh thía, phải kiêng cữ cẩn thận vào nhé, đã tìm được người làm giúp chưa
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! hehe, toàn nàng nghiện máy tính ^^ @mecukhoai: Mai ship c bánh đa nhé ^^ như lần trước ấy. Lười pm riêng hehe.
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Đúng là em nghiện máy tính thật đấy. Một ngày mà ko sờ đến máy tính là ko chịu đc. Kể cả mở máy 10 phút cũng đc, lướt qua LCM tí cập nhật thông tin cho đỡ nhớ! Hí hí!
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Các mẹ có bị đau đầu ko ạ, khi các mẹ bị đau đầu các mẹ uống thuốc j vậy ạọ giúp? CÁC Me em vơi,s e đang bị stress học hành nhìu quá, mà ngồi máy tính lại càng đau. Kiểu căng đầu ra, nhìu khi đầu như bốc khói ngùn ngụt. E uống thuốc giảm đau liều mạnh mà ko có tác dụng (
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Hihi, thời buổi này, có máy tính mà máy mất mạng thì còn khổ hơn, như kiểu ng rừng ý ợ, chân tay mất hết, ko cập nhật đc thông tin thường xuyên
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! đau đầu cách chữa tốt nhất là ngủ một giấc dài ^^ mai dậy đau đầu tiếp lại đi ngủ )
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Mẹ này mới sinh mà lướt web sớm thế, không tốt đâu, lại còn thức khuya nữa, hic, đúng là nghiện LCM quá rồi hihi.
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Hồi tập 1, tớ phải xa cái máy tính đúng 10 ngày, không nhịn nổi nữa đành phải vào. hihi, cuối cùng chồng đành phải nhượng bộ cho mỗi ngày ngồi 15p. hehe, nhưng chồng đi làm thì tớ ôm máy tính tới cả tiếng ^^
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Kiêng được là tốt bác ạ. Như e không kiêng được bây giờ mắt vừa kém lại bị lóa nữa ạ
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Mình cũng thía, lúc đẻ chả kiêng gì, mặc áo ngắn tay, ko khăn đầu, ko đeo tất, ko bịt tai, giờ mắt vừa kém vừa điếc toàn tập...hu...hu...
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Đêm đã khuya rùi nhỉ, thôi tớ um chồng đi ngủ đây, mẹ nào còn thức cũng nên đi ngủ sớm nhé. GN
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Hic, hồi có bầu tớ chẳng kiêng khem gì hết, ăn tuốt tuồn tuột. Sau khi đẻ xong cũng ko kiêng luôn, ăn đủ thứ thịt cá hải sản các loại rau chứ ko như nhiều người cứ cháo móng giò hay thịt thăn rang nghệ đâu. Khi đẻ xong tớ cũng ko dùng bông bịt tai, hết 5 ngày nằm viện thì về tắm gội luôn, tớ đẻ mùa đông lạnh mà. Đến ngày thứ 10 cuồng chân quá chồng phải đưa đi chơi, ngồi máy tính sớm. Giờ vẫn chưa thấy gì cả. Thôi nếu có bị triệu chứng gì thì 90 tuổi hãy có cũng được.
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Dạo này các mẹ cho tớ canh ngày cho nhé, sao bây giờ cứ thích ngủ thui, hihi
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Hic. hôm qua bảo vào 888888888888 nhưng bị ông chồng tranh máy chơi game mất. Hôm nay phải leo cầu thang mệt quá. ĐÚng đấy có bị gì hãy để 90t hãy có , em cũng giống mẹ cinbaby chẳng kiêng đc gì........... ngày nào cũng thịt thăn rang + cháo móng giò em nuốt ko nổi, đành dậy đi nấu lấy mà ăn hu....hu...........
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Bé nhà mình thấy mẹ ôm máy tính là nhao tới đòi, đập bàn phím. Chứ chả đc ngoan nhé bé nhà bạn. Về MC bạn: eo ôi bà ghê gớm thế á. Khổ thân bạn. MC mình ko thế mà m lắm lúc đã phát sốt lên rồi.