Ðề: có mẹ nào bị ''vồ ếch'' chưa ạ? nhà em cũng thế,không những sàn nhà mà cả tường cũng chảy nước.từ sáng suýt ngã mấy lần rồi
Ðề: có mẹ nào bị ''vồ ếch'' chưa ạ? ôi,tớ cũng vừa té cầu thang xong,đang ngồi nhăn nhó vì đau đây....hic...
Ðề: có mẹ nào bị ''vồ ếch'' chưa ạ? Đừng nói nữa em đau lòng,nhóc nhà e đang u 1 cục trên trán kìa,hôm nay lại phải nghỉ mẫu giáo rồi
Ðề: có mẹ nào bị ''vồ ếch'' chưa ạ? Nhà tớ trên tầng 5 mà nền nhà còn chảy nước. Thỉnh thoảng tớ bật vài tiếng điều hòa nóng thì cũng đỡ được phần nào, quần áo thì không thể khô tự nhiên được, ngày nào cũng phải sấy ít nhất 3 tiếng thì mới khô, mà cu con thì đái dầm nhiều, không lẽ đóng bỉm cho con cả ngày. May mà từ sáng giờ thấy có vẻ gió khô khô rồi.
Ðề: có mẹ nào bị ''vồ ếch'' chưa ạ? Sáng nay gió nhiều, nhà cửa mình cũng khô hơn rồi, eo ẩm thấp, chân ướt lép nhép, bảo sao dân mình bị khớp nhiều như thế chứ.......
Ðề: có mẹ nào bị ''vồ ếch'' chưa ạ? Ôi, các mẹ phải cẩn thận nhé. Mấy hôm nay nồm, nhà nào cũng chảy nước, nhà cửa cứ hôi rình lên ý. Vồ ếch là 1 chuyện mà còn dễ bị bệnh về đường hô hấp ý.
Ðề: có mẹ nào bị ''vồ ếch'' chưa ạ? Công ty em làm là Thái Thịnh 2, chỗ bệnh viện Nội Tiết ý. Có đoạn kênh 500m mà công ty Sông Hồng làm mãi không xong ý. Mấy ngày trời mua bùn cứ dày đặc, trơn lắm. ( Em ngồi sau xe bạn mà cũng bị vồ ếch đấy chị a, khổ nỗi là em đi nạng mới đau chứ. Ghét đoạn kênh ấy thế ko biết, bao nhiêu người bị bẩn, trơn tuột tuột ý >.<
Ðề: có mẹ nào bị ''vồ ếch'' chưa ạ? ôi,chia sẻ với bạn,cứ tưởng mình tớ bị,ai dè lên đây mới biết mình vẫn còn...may chán...
Ðề: có mẹ nào bị ''vồ ếch'' chưa ạ? Úi thương thế,xoa dầu cho bé chưa mẹ susu.Dăn con lần sau cẩn thận chút chứ thời tiết này còn nồm dài dài
Ðề: có mẹ nào bị ''vồ ếch'' chưa ạ? Em ghét cái thời tiết này nhất đấy, lúc nãy bước vào nhà quên ko đi dép thế là trượt xoẹt 1 phát tý chết may bám đc vào thành cửa, hix
Ðề: có mẹ nào bị ''vồ ếch'' chưa ạ? Nói đến làm mình lại thây xấu hổ,hôm ấy trời tạnh mưa rồi nhưng đường trong ngõ thì trơn nên mình bị vấp ngã,ôi vừa đau,vừa bẩn quần áo,vừa bị một phen ngượng.
Ðề: có mẹ nào bị ''vồ ếch'' chưa ạ? Hihi, đúng rùi, đau thì vẫn đau mà ngượng thì càng ngượng. Tớ bị ngã là phải nhìn trước ngó sau xem có ai nhìn thấy k, k có thì xấu hổ lắm, đi lại vụng về ý mà.
Ðề: có mẹ nào bị ''vồ ếch'' chưa ạ? Cũng may nhà tớ là chung cư, ở tầng cao mà lại sản gỗ nên k bị khổ như các mẹ. Mấy năm trước thì cũng giỏi "vồ ếch" lắm, vì nhà thấp lại cũ nên nồm thì rõ khổ.
Ðề: có mẹ nào bị ''vồ ếch'' chưa ạ? nhà tớ đã nồm thì chớ,cái cửa số lại k kín,nước mưa bắn vào nhà,chảy thành vũng trên cầu thang,sáng dậy suýt nữa chết
Ðề: có mẹ nào bị ''vồ ếch'' chưa ạ? chuyện bình thường mà bạn không có gì để nói cả ai mà trả bị ngã chứ