Ðề: 5 năm làm vợ chàng! Chị ơi chị có bầu mấy tháng rùi ah, chúc mừng chị nhé, chắc anh xã mừng và cưng chị lém ha
Ðề: 5 năm làm vợ chàng! Tks e nhiều. C có bầu 3 tháng rồi. May mà lần này xã thay đổi, cưng vợ nhiều hơn trước, nếu k thì...
Ðề: 5 năm làm vợ chàng! Chúc mừng chị nhá, em thấy mấy tập trước xã nhà chị nóng giận mà em cũng hãi, hiiiiiì ước gì em cũng có em bé nhỉ em đang đợi mà chưa có chị ah, chị đã siêu âm trai hay gái chưa ah,
Ðề: 5 năm làm vợ chàng! Cảm ơn tác giả nhé, em yêu nhất câu này đấy "Thư giãn đi em cho quên hết muộn phiền. Hãy sống cho bố mẹ mình, cho mình và cho con mình đi, đừng nghĩ nữa, chóng già lắm em ơi". Em phải luôn nhớ câu này của mẹ nó mới được.
Ðề: 5 năm làm vợ chàng! Hic, làm gì mà mấy tập trước? Nghe dễ sợ quá, hihi. Giờ mới là tập 2 thôi. Em cưới mấy tháng rồi, cứ thoải mái tư tưởng rồi sớm cho tin vui thôi em ạ.
Ðề: 5 năm làm vợ chàng! Sau 05 năm nhà mình có 01 baby, hai vợ chồng hiểu nhau hơn, sống với gia đình chồng + vợ hòa hợp hơn. Đã mua được nhà, được ô tô. Công việc của hai vợ chồng tốt hơn. Chồng học tập tiến bộ hơn. Chồng mở thêm được một shop nhỏ Như vậy cũng gọi là tạm được có đúng không cả nhà?
Ðề: 5 năm làm vợ chàng! mình cũng phục mẹ nó ghê, viết hay như nhà văn vậy, vợ chồng mình cũng lấy nhau nhiều gian chuôn lắm, nếu mà viết ra được thì có khi cũng thành tiểu thuyết đấy.hi..hi mỗi tội mình lại ko có năng khiếu viết văn hay như mẹ nó, những những gì mẹ nó viết ra cũng là tâm sự là nỗi lòng của các mẹ ,những ai đã ,đang và sẽ làm dâu. chuyện của mẹ nó lúc thì làm mình bật cười ,lúc thì làm cho mình phải khóc... cảm ơn mẹ nó nhé. giá mà có bố nào vào đọc thì hay nhỉ. tâm sự của các mẹ là vậy đấy, mong rằng các bố sẽ hiểu và yêu thương các mẹ nhiều hơn
Ðề: 5 năm làm vợ chàng! Khi cưới bọn mình cũng phải mượn tiền để cưới và ở nhà thuê mẹ ạ. Hai vợ chồng phải cố gắng nhiều lắm
Ðề: 5 năm làm vợ chàng! em cũng đang thả đây chị ah, nghẹt nỗi công việc lu bu e đang chuẩn bị dọn nhà nên chả tha thiết gì, chết thật, em cũng mún sinh bé năm Mão ko bít có kịp ko nữa hic hic.
Ðề: 5 năm làm vợ chàng! Chào cả nhà. Nick hloan của tớ bị mất đang nhờ BQT lấy lại hộ, tớ tạm thời dùng nick này. Nếu ai đó thấy có tin từ nick hloan gửi đến, xin vui lòng đừng comment nhé, vì đó là kẻ trộm nick đó ạ. Tớ hi vọng sẽ k ai bị ảnh hưởng do kẻ trộm nick gây ra.
Ðề: 5 năm làm vợ chàng! Vậy chị phải thông báo rộng rãi cho cả nhà nhé, ai biết thì thông báo ngay. Chúc chị mau tìm được nick mới.
Ðề: 5 năm làm vợ chàng! Mẹ nó vào mục "Hỏi đáp với BQT ấy, rất nhiều người mất nick đang kêu trời rồi. Hic.