Một số trò chơi dành cho gia đình.

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi Hanhem, 3/9/2010.

  1. Hanhem

    Hanhem cô nàng Bình yên

    Tham gia:
    12/10/2006
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    116
    Điểm thành tích:
    83
    E chưa có gia đình, nên em đưa ra TOPIC này để ai có gia đình rồi thì vô pót kinh nghiệm cho mọi người cùng học hỏi ạ.
    Dạo này em rảnh nên e cũng chịu khó đọc sách, em mới phát hiện ra được một số trò chơi, thấy cũng thú vị nên pót cho mọi người tham khảo.À, em nói luôn tên quyển sách:101 CÁCH BỒI DƯỠNG TRÍ TUỆ CHO TRẺ 3-5 TUỔI-NXB PHỤ NỮ, xuất bản năm 2005( 5 năm rồi),có ai muốn mua thì chắc phải qua trang web của NXB Phụ nữ thủ coi. Đây là 1 quyển sách rất hay dành cho các mẹ có con chuẩn bị lên 3, xài được hết 5 tuổi, quá tiện lợi.
    E ko nói dông dài nữa.

    1. Trò chơi nhổ lông gà.

    A.Vật dụng: Bố/mẹ, 1 lô lốc kẹp quần áo. Một nơi rộng rãi, có thể chạy được như phòng khách, phòng ngủ, sân..

    B.Chuẩn bị: kẹp những cái kẹp quần áo thành 1 cái lốc dài thật dài, sau đó kẹp vào áo đang mặc trên người của bố/mẹ.

    C.Tiến hành:

    Sau khi đếm 1,2,3thì :

    +Người được bắt( người bị kẹp 1 lô lốc kẹp sau lưng) sẽ phải chạy để khỏi bị bắt.

    +Người đuổi theo: thi nhau dí người được bắt và lần lược gỡ từng cái kẹp.
    +Sau khi người được bắt không còn cái kẹp nào ở trên áo thì sẽ làm trọng tài cho 2 người kia, xem ai lấy được nhiều kẹp hơn thì người đó thắng.
    =========>Trò chơi này được tổ chức tùy theo sức lực và hứng thú của trẻ( ko phụ thuôc vào người lớn).

    Mọi người có hiểu không, mọi người nêu ý kiến cho em biết để em biết đường post tiếp.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Hanhem
    Đang tải...


  2. tungbili

    tungbili Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    4/8/2005
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Một số trò chơi dành cho gia đình.

    hèm hèm, đang phải lo 2-3 trò chơi cho các gia đình gồm bố, mẹ và 1-2 con tầm 5 đến 12 tuổi cho ngày 8/3 đây. Ai có cao kiến thì góp ý với.
    Các đây 5 năm thì đây là sở trường của mình nhưng giờ thành sở đoản mất rồi.

    Các mẹ ơi, help, help....
     
  3. zetafashion

    zetafashion

    Tham gia:
    29/11/2010
    Bài viết:
    14,867
    Đã được thích:
    6,471
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Một số trò chơi dành cho gia đình.

    Topic này hay quá. Mình cũng rất quan tâm đến các trò chơi cho trẻ nên cũng mở topic về các trò chơi dân gian :)
     
  4. kani

    kani Banned

    Tham gia:
    24/1/2011
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Một số trò chơi dành cho gia đình.

    uh những trò chơi này rất bổ ích đấy...
     
  5. ACD

    ACD nhatbanhaiduoc.com

    Tham gia:
    27/5/2010
    Bài viết:
    2,104
    Đã được thích:
    241
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Một số trò chơi dành cho gia đình.

    mình cũng quan tâm đến topic này .....................
     
  6. smartfinance

    smartfinance Thành viên tập sự

    Tham gia:
    20/3/2011
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Một số trò chơi dành cho gia đình.

    Đúng là không gì tuyệt vời bằng việc thường xuyên chơi với con. Khi chơi các trò chơi với con cái, ngoài việc làm cho không khí gia đình vui nhộn thì các bậc cha mẹ còn được nhiều thứ khác, bạn hiểu về tính cách con mình nhiều hơn, giáo dục con dễ dàng hơn...và có thể giáo dục dễ dàng theo chủ đề, theo mục đích. Cờ tỷ phú cũng là một trò chơi rất hay dành cho gia đình.
     
  7. chuotde

    chuotde Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/9/2009
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Một số trò chơi dành cho gia đình.

    Mẹ nó ơi cho tớ hỏi trò cờ tỷ phú là chơi như thế nào ạ? Mẹ nó có thể hướng dẫn cụ thể hơn cho mọi ng biết được k? Thanks mẹ nó!
     
  8. open_tjk

    open_tjk Thành viên mới

    Tham gia:
    5/5/2012
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Một số trò chơi dành cho gia đình.

    Up thêm trò chơi mới đi mẹ nó ơi...
     

Chia sẻ trang này