Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Toàn những mẹ họ nhà Cú, chuyên đi ngủ muộn. Thui đi ngủ đi các mẹ ơi, k có tiền kiếm k đủ mua mỹ phẩm đó nha.
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Hí hí ko mua mỹ phẩm thì cứ ghé qua tớ nhé. Nhưng nói thật là thành bệnh rồi, từ hồi SV đến giờ cứ thức đêm ngủ ngày, mà lạ là làm việc buổi đêm hiệu quả gấp mấy lần làm việc ban ngày, thế mới kỳ.
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! thấy bảo họp hôm hội chợ luôn mà chị, cn mà đi là ngại lắm vì cn từ Đông Anh đi lên xa quá
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Cũng chẳng biết chính xác hôm nào nữa. Chị hôm nào đi cũng được.
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! cả đêm qua e ko ngủ đc, vì có 1 em mới chuyển phòng đến ở với em, em ý để cái đồng hồ kêu lạch cạch, tách tách từng giờ, ăn lăn lông lốc mà ko tài nào ngủ đc...sáng sớm em mở mắt thao láo xem bao công. Sáng ra em ý dậy, em bảo là tháo pin đồng hồ ra, chị ko ngủ đc, em ý tháo luôn, nhưng mất giấc ròi, chả ngủ đc nữa, chứ có bao jo` e thức dậy đc sớm đâu..huhu
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Khổ thân em. Thôi chiều nay ngủ bù vậy. ah. cảm ơn em đã vote cho beshoai nhé.
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Sáng nay vừa vote cho beshoai, trông yêu quá cơ Chúc con đoạt giải cao nhất nha
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! mới vô nhìn số vote bé hoài được nhiều rồi chị nhỉ, chắc đạt giả cao thôi
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! mình thỉnh thoảng thôi, tầm 12h mà ko vào giường là con nó dễ lồm cồm bò dậy tìm mẹ, hi hi. có việc phải thức nhưng cứ phải 88 1 tí , hihi, nghiện rồi.
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! công nhận, cái bệnh 8 này nó dễ lây thật đấy chị nhỉ, e toàn bị chồng mắng thui, hxhx
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Úi hôm qua em về sớm lắm nhá, chứ đến 12h đã có mặt ở nhà rồi, ngoài đường vẫn nhộn nhịp đông đúc, em về mà còn tiếc tiếc.
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Vẫn thua Bên WTT nghe bảo vote mạnh lắm. Chị ghét bên đó chẳng vào bao giờ.
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Mẹ này đi chơi về muộn nhỉ, em muộn mấy cũng về trước 11h. Mà hôm qua ngày gì mà 12h đường còn đông vậy nhỉ?
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! ơ thế nhận giải chung 2 bên à, tưởng là 1 bên thui chứ
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Không em à. Chung cả 3 nơi (facebook, WTT, LCM) WTT vote và tham gia mạnh lắm. Chị vừa sang ngó sang bên đó có 2 người gần 500 phiếu rùi. Bên mình các mẹ ủng hộ ít quá.
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Thế thì mẹ nó phải tập cho con chịu hơi của bố rồi bắt bố phải thực hiện nghĩa vụ cao cả đi chứ, hehe